• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Chuyến đi mua sắm bão tố

Độ dài 2,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 23:32:44

trans: Spikie

edit: Spikie

tên chương gốc: SAN check (kiểm tra tinh thần)[note34307]

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Quán cà phê.

Trong khi nhâm nhi ly cà phê, tôi chợt nhớ ra và nói cho Cheena, cô nàng đang thưởng thức ly nước cam bên phía đối diện, nghe vài điều.

"Cheena này, khi lũ con trai ở trường đề nghị hôn má hoặc ôm cậu ấy, đừng làm thế."

"Hôn má"... là một kiểu chào hỏi của người Nga, hai người ôm nhau, rồi chạm má của người này vào má của người kia.

Kiểu chào hỏi này chỉ đơn giản là má chạm má thôi, và nghe như kiểu hôn gió vậy. Cũng có vài người hôn má bằng môi, nhưng đa phần là người yêu hoặc kiểu như ông bà hôn má cháu mình vậy.

Và cả hai đều là những hành động đụng chạm vào da mặt người khác.

"Được thôi. Tớ cũng có nghe nói rằng kiểu chào đó không có ở Nhật, nên tớ cũng tính không chào hỏi theo kiểu đó, nhưng mà tại sao?

Tôi giải thích cho Cheena, cô bạn đang nghiêng đầu thắc mắc kia.

"Ở Nhật, những cơ hội để tiếp xúc với người khác giới so với các nước khác ít hơn rất nhiều. Những người hay làm thế chỉ là những người đang trong một mối quan hệ yêu đương mà thôi. Chính vì thế, với cánh đàn ông mà nói, hành động động chạm vào một người phụ nữ hàm chứa cả những mục đích không tốt đẹp gì, và họ cố gắng làm thế với rất nhiều lí do. Nếu như lỡ gặp phải người không biết hôn má là thế nào thì , việc cậu vô tình bị hắn ta hôn vào môi không chỉ là vấn đề duy nhất mà cậu sẽ phải đối mặt đâu."

Cheena gật đầu và lắng nghe một cách nghiêm túc những lời giải thích có phần hơi lê thê của tôi.

Để nói cho dễ hiểu thì, cái lũ cuồng Shiori cuồng chị ta đến mức có khi còn muốn nếm cả vị của mấy chất bẩn nơi ngón tay của Shiori cơ mà.

Sau khi nghe mấy lời giải thích của tôi, Cheena gật đầu lần nữa.

"Hẳn rồi. Tớ cảm thấy như đã hiểu được đôi chút. Đôi mắt của mấy bạn nam trong lớp... trông có chút đáng sợ , và nụ cười giả tạo của đám bọn họ làm tớ thấy sờ sợ sao đó."

"Ừ thì, ở Nhật, mấy nụ cười giả tạo kiểu đó lại chiếm được sự tín nhiệm của người khác mà."

Khi nghe được những lời đó của Cheena, tôi thấy an tâm hơn.

Trong tương lai, rất có thể mấy tên con trai sau khi đã tìm hiểu một cách nửa vời về văn hóa Nga sẽ đề nghị cậu ấy như thế.

Đặc biệt là tên Sasaki, hắn ta là tên đáng nghi nhất.

Sau khi bàn bạc lịch trình cho ngày hôm nay, chúng tôi rời khỏi quán cà phê và bắt đầu mua sắm.

Hôm nay là ngày nghỉ, nên con đường đông đúc hơn hẳn, và chúng tôi đang đi kiếm cửa tiệm mà chúng tôi muốn ghé đến.

Và thế là... cậu ấy trở nên nổi bật.

Đa số những người mà chúng tôi đi ngang qua đều nhìn về phía chúng tôi.

Nói cho đúng, thì là nhìn về phía Cheena.

Tôi không chắc là cậu ấy có để ý thấy những cặp mắt nhìn về phía cậu ấy hay không, nhưng cậu ấy bắt đầu đi lùi lại và trốn phía sau lưng tôi.

Chẹp, phía bên kia có mấy tên không ra gì đang chỉ trỏ gì đó về phía tôi.

Tốt hơn là ta nên cảnh giác.

"Dừng để bị lạc, Cheena. Mấy tên bám đuôi ở Nhật dai lắm."

"Không phải Yori mới là người được người ta chú ý ở đây sao?"

Dĩ nhiên là không rồi.

"Ngốc quá. Người gây chú ý ở đây là cậu đấy, bọn họ không thể rời mắt khỏi một cô nàng xinh đẹp như cậu thì đúng hơn. Cậu nên chú ý hơn đấy."

"................"

Ấy, sao yên lặng thế.

Ừ thì, cũng chẳng sao cả. Tìm xem cái cửa hàng đó ở đâu nào.

Khi tôi vừa mới nghĩ thế trong đầu.

"Ừm... ừ... cảm ơn cậu. Yori cũng là người... đẹp trai và ngầu nữa mà."

"Sao cơ?"

Tôi bất ngờ được khen này.

Tôi từng nghĩ rằng ở Nga chỉ có đàn ông mới là người đi khen phụ nữ chứ, còn hiếm khi nào phụ nữ lại làm thế lắm.

Chắc chắn là tôi sai rồi.

"Chưa đến mức như thế đâu. Chúng ta đến rồi này."

Tôi nửa muốn che giấu đi sự xấu hổ của bản thân, nửa còn lại thì muốn chuyển chủ đề bằng cách nói rằng chúng tôi đã đến cửa hàng mà chúng tôi muốn đến.

Dĩ nhiên là chũng tôi đã đến cửa tiệm bán quần áo đó rồi.

Mục tiêu là mua được áo tắm.

Sự thật thì lúc này đã là cuối mùa tắm biển rồi, nên tôi có thể thấy mấy cái thẻ giảm giá ở khu áo tắm.

"Giờ thì, chọn cho cậu bộ áo tắm mà cậu ưng nhất đi, tớ cũng sẽ đi chọn cho mình một cái."

Tôi chỉ có một cặp quần dành cho việc huấn luyện ở biển mà thôi.

Nên tôi cũng phải mua cho mình vài bộ, và chúng tôi hẳn là sẽ tách nhau ra từ đây.

"Tớ không biết gì về thời trang Nhật Bản cả... nên là... ừm... cậu có thể chọn vài bộ dùm tớ không?"

"Cậu có nghĩ rằng tớ biết cậu đang nói cái gì không vậy?"

"Vậy là cậu cũng đang muốn nói gì đó à?"

"Kh-Không có."

Tôi bị nhờ làm cái nhiệm vụ khó khăn gì thế này.

Không, không, không, chuyện này là không thể được.

Chọn một bộ áo tắm cho con gái chắc hẳn là một yêu cầu khó thực hiện thậm chí là với cả mấy cặp đôi.

"Không phải Yori nói rằng tớ không được phép rời khỏi cậu nửa bước sao."

"Tớ không nhớ là có nói điều gì đến mức đó cả!? Tớ chỉ nói là đừng để bị lạc thôi mà."

Làm ơn đừng làm thế với tớ chứ!

"Chuyện sẽ ổn thôi. Tớ sẽ không đi chọn đồ tắm cho con gái đâu bởi vì xác suất chọn được một đồ mặc hợp với mình là cực thấp. Cho nên là cậu cứ đi đi, không cần bận tâm tới tớ đâu!"

"Tớ không thể đọc được tiếng Nhật! Cậu phải đọc mấy cái nhãn và nói cho tớ biết chứ!"

Cheena đột nhiên trở nên bướng bỉnh vì lí do nào đó.

Cuối cùng thì, cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo đi.

Bộ Cheena cậu ấy thực sự là đứa bướng bỉnh như tôi nghĩ thật sao?

Dù sao thì, chuyện này không tốt chút nào.

"Ồ không, cậu bạn trai của cô bé đó, cậu ta đang làm nũng bạn gái mình kìa!"

Đó là những gì mà mấy bà cô ở gần đó nói.

Đó là bộ áo tắm mà cô đang mặc sao, thưa cô? Cô có chắc là kiểu thiết kế đó hợp với cô không vậy?

Không phải thế!

Ôi không! Tôi không thể chịu được nữa!

"Được rồi! Tớ hiểu rồi mà, đừng kéo nữa."

Sau khi cân nhắc giữa việc đứng ở ngoài và trở nên nổi bật với việc đi chọn áo tắm cùng cậu ấy, tôi thà chọn cái sau còn hơn.

Tôi đành phải lựa chọn đi theo Cheena đến khu áo tắm dành cho nữ.

Ở đó có mấy hình nhân đang mặc bikini và những giá đồ treo toàn đồ tắm của nữ.

Phải, đây là lúc kiểm tra sức chịu đựng của tinh thần rồi.

Thật là điên hết sức mà.

Tôi nên vì sợ mà chạy biến đi hay là ở lại đây vậy?

"Cậu nghĩ cái nào đẹp hơn? Ví dụ như, ... cái này hay cái này nữa, cậu thích cái nào hơn?"

Sau đó cậu ấy giơ mấy bộ áo tắm lên.

Một cái là bộ bikini màu xanh nhạt có diềm xếp nếp. Cái còn lại theo kiểu mặc ngoài bikini, một cái áo phông trắng và chiếc quần denim kiểu hot pant.[note34308]

Tớ không biết là cậu có thể nói với tớ cả chuyện này đấy...

Thật lòng thì, bản thân tôi năm nào cũng thấy người ta mặc áo tắm đi tắm biển ở khu căn cứ suốt, nhưng chỉ là thấy mấy người lính hoặc gia đình của họ thôi... Dù gì thì, cũng chỉ là mấy người Mĩ đang tận hưởng buổi nghỉ mát của mình mà thôi.

Vì thế mà, tôi chẳng biết thế nào là thời trang của phụ nữ Nhật Bản nữa.

Tôi tự hỏi rằng người ta thường làm gì trong mấy tình huống như thế này nhỉ.

Đầu tiên thì, giờ đang có mốt áo tắm gì nhỉ?

Không lẽ... năm nào người ta cũng phải mua một bộ áo tắm mới để hợp mốt với người ta?

Hmmm, tôi không biết. Tôi chẳng nghĩ được gì cả.

"Tớ cũng không biết mọi người ngày nay thích mặc gì nữa. Ý tớ là, tớ nghĩ cả hai đều nhìn rất hợp với cậu."

Tôi nghĩ kiểu đồ tắm duy nhất không hợp với Cheena là một bộ wetsuit. [note34309]

Không, cậu ấy mặc wetsuit cũng đẹp nữa.

Wetsuit là nhất.

"Hể~ Vậy là cậu thích cái nào hơn?"

"Cậu tính nghe theo ý kiến của tớ thật sao?"

Cậu ấy phùng má và trách móc.

Cậu chẳng dễ thương gì hết. Tính làm con sóc à?

"Cậu thấy cái nào được hơn?"

Cheena đưa ra hai bộ áo tắm.

Cậu muốn được nghe ý kiến của tớ đến vậy sao?

Haizzz... Ý cậu là cậu muốn được nghe ý kiến từ một tên con trai Nhật Bản chứ gì?

Làm ơn cho tớ thở xíu đi mà.

Tôi không nghĩ rằng cậu ấy sẽ chịu quyết định chọn cái nào cho đến khi tôi chọn ra được một cái đâu, chẳng có lựa chọn nào ngoài việc phải so sánh lựa chọn hai bộ áo tắm đó cả.

"Chậc... Vậy thì... Cái này đi."

Tôi chỉ vào bộ có áo phông.

Ngực Cheena phẳng lì, vậy nên cái này sẽ hợp với cậu ấy hơn.

Bên cạnh đó, tôi không muốn cậu ấy lộ quá nhiều da thịt. Như thế sẽ kích thích mấy tên đàn ông con trai mất, và như thế thì cũng giúp cậu ấy phần nào tránh được cái nắng nóng.

Và có cả một chút,... một chút xíu gu của tôi nữa. *e hèm*

Tôi không chắc một chút là bao nhiêu, như là bị kim châm à?

Sức mạnh phép thuật sao.

"Tớ hiểu rồi... Vậy tớ sẽ mặc thử."

"À, ừ. Tớ đoán là tớ sẽ đợi ở ngoài cửa hàng."

"Cậu nói gì thế? Chờ tớ ở gần phòng thay đồ đi."

Ơ?????...

Trong khi chờ đợi, tôi phải chịu đựng việc mình đang là thằng con trai duy nhất ở khu đồ tắm nữ, và cuối cùng thì rèm cửa của phòng thay đồ được kéo ra.

"Cậu thấy thế nào?"

"!"

u79601-13c5b2b3-c2ab-4d0f-9f5c-731d75c868bb.jpg

Cheena trong bộ áo tắm đang vòng tay ra sau lưng, cùng với đó là khuôn mặt có chút e thẹn.

Mình không thể... Iori, kiềm chế bản thân lại nào.

Cậu ấy trông xinh quá đi mất. Có khi tôi còn bị chảy máu mũi ấy chứ. Không hợp là không hợp như thế nào mới được chứ?

Chẳng quan tâm là có hợp thời hay cho dù đó có là bộ áo tắm ít người mặc đi chăng nữa, thì mấy câu chê bai cũng không có chỗ đâu.

"... hợp với cậu đó."

Tôi không thể không nói ra suy nghĩ thật lòng của mình được. Thường thì, tôi sẽ có chút thận trọng khi nói ra lời khen, nhưng lần này thì, những lời nói đó cứ như tự chúng thốt ra vậy.

Tôi lo rằng tôi sẽ làm ra vẻ mặt ngớ ngẩn khi nói thế.

Tôi chẳng nghĩ được gì khi mà bộ áo tắm của Cheena có sức mạnh hủy diệt như thế này.....

Tôi không chắc rằng tại sao Cheena lại đỏ mặt nữa.

"Hiểu rồi. Vậy thì, tớ sẽ lấy bộ này."

Ớ, chiếc rèm đóng lại rồi.

Ý tôi là, chưa xong mà, đúng không...?

Tôi đã có chút thất vọng, nhưng tôi tiếp tục nhìn quanh thêm một lúc, ngó qua cả mấy cửa hiệu khác nữa.

Sau khi thử thêm vài bộ, chúng tôi ra về với bộ đồ mà tôi đã chọn.

Haha, tôi không thể chịu nổi nữa...

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Lời tác giả:[note34310]

Kiểm tra giá trị SAN giống như là một thuật ngữ được nói ra khi độ tỉnh táo của bạn bị sụt giảm.

Cheena đáng yêu ghê! Tôi nhận được rất nhiều phản hồi nói về cô ấy.

Tôi rất vui, tôi đã làm được rồi. Tôi xin lỗi, nhưng mồ hôi tôi đang đổ như thác ấy.

Những cô gái Nga xinh đẹp là tuyệt nhất!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ông tác giả này có vẻ cuồng gái Nga quá nhể? Đã thế còn viết mấy câu chẳng hiểu gì hết trơn, dịch mà lú vler.

Bình luận (0)Facebook