Truyện dịch
Lần cuối
Số từ
3,186
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
471

Tóm tắt

Kuria Kei―chàng đầu bếp đang dốc sức để mở cho riêng mình căn nhà hàng đầu tiên tại Tokyo bỗng thấy bản thân bị lạc giữa sa mạc tại một thế giới khác sau khi bất tỉnh trong lúc đang sơ chế nguyên liệu. Được một cô bé sống ở ngôi làng gần đấy tên Aisa giải cứu, anh bắt đầu cuộc đời mới dưới sự chăm sóc của gia đình cô trong khi trau dồi kỹ năng nấu nướng của mình, và rồi khám phá ra được nền văn hóa ẩm thực đầy quan ngại của những người dân tại chốn đất khách quê người đầy xa lạ ấy.

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Hương vị em nơi đầu lưỡi
Hương vị em nơi đầu lưỡi
Bình luận (0)Facebook