• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Mở đầu cuộc đi săn.

Độ dài 95 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:59

Nhóm mình là nhóm mới nên dịch truyện có nhiều chỗ sai sót mong các bạn bỏ qua và góp ý mình sẽ sửa lỗi nhanh nhất có thể.

===================

“Thưa ngài, có kẻ đang đi qua con đường hoang vắng này. Tôi không thể biết được hắn ta là ai, Những tên thợ săn, những kẻ lang thang hoặc tệ hơn thế- Một con quỉ dữ- tôi nên làm gì trong tình huống này?”

Người thợ săn trả lời.

“Bắn.”

Sau khi nói xong một hồi, người thợ săn tiếp tục

“Tấn công là cách tốt nhất để phòng thủ”

Bình luận (0)Facebook