HP9999999999
Diamond ダイヤモンド
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Hồi sinh thành High King

Độ dài 1,701 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:17

Cái lục địa riêng biệt này có vẻ gọi là 'Laruatos'. Chưa đầy ba ngày trước, cuộc sống của tôi đã kết thúc trước khi nhận ra rằng tôi đã thống lĩnh những con quỷ của thế giới này, giành được cái danh High King của bọn chúng.

Tôi 16 tuổi vào cái ngày tôi chết. Azora Yuuto là tên của tôi. Mặc dù kí ức của mình về nguyên nhân khá mơ hồ. Nhưng tôi cá là do tai nạn xe hay gì gì đó.

Và giờ thì tôi ở đây, ngồi trên một cái ngai vàng trị vì, mặc một bộ đồ của kẻ trị vì ở trong một căn sảnh lớn của một kẻ trị vì ở ngay chính giữa một tòa lâu đài của kẻ trị vì.

Nghiêm túc thì, tại sao lại là High King chớ?

Khi tôi còn bé, tôi đã hoàn toàn đắm chìm vào cái mộng tưởng được trở thành đồng minh của công lí; một người anh hùng với trọng trách bảo vệ thế giới. Thế nên, cái giây phút mà tôi được hồi sinh vào thế giới này khiến tôi mất hứng cmnl.

Nhưng mà, một kẻ thống trị tối cao á? Đó không phải loại người sẽ hủy diệt thế giới đó à?!

Thật lòng thì, toàn bộ sức mạnh mà tôi có đều xoay quanh đến sự hủy diệt của thế giới. Tôi chưa có cơ hội để kiểm tra, nhưng tôi chắc chắc là như vậy. Bạn hỏi tôi lấy gì đảm bảo à?

Thế sao không nhìn vào cái màn hình trạng thái cuộn ra phía bên phải này?

High King – Lv 999

HP – 9,999,999,999/9,999,999,999

MP – 9,999,999,999/9,999,999,999

ATK – 99,999

DEF – 99,999

AGI – 99,999

HIT – 99,999

Thông thạo ma pháp – ※※※※※

Clgtn? Nếu con trùm cuối của một game nào đó xuất hiện với những chỉ số này, thì cái game sẽ bị crash và cháy cả thị trường mất. Khó thật.

Lưu ý, HP là khả năng phục hồi vật lí (nói mẹ là máu đi đmm), MP là sức tấn công ma thuậtt. ATK là sức tấn công vật lí, DEF là phòng thủ, AGI là tốc độ, và HIT là chính xác. Trên hết, có vẻ như danh sách của Known Incantations quá dài đến nỗi mà cái màn hình cứ nhảy liên tục.

Từ những gì tôi được nghe, con người ở trong thế giới này có HP trung bình là 500. Điều đó càng làm rõ khoảng cách của bọn tôi.

Ờm, nếu tôi có ý định phả hủy thế giới. Tôi tự hỏi liệu nó có mất hơn một ngày hay không. Tin tốt là tôi không có cái tham vọng lớn đến thế đâu. Tôi muốn bảo vệ thế giới hơn mà, vậy thì tại sao lại quăng tôi vô cái tình cảnh thế này cơ chứ...?

Suy nghĩ càng khiến tôi bị áp lực và tôi thở dài.

"Chúa tể tối cao, có vấn đề gì ạ?"

Đang phản hồi, một nữ quỷ gần đó đang lo lắng đặt câu hỏi ở nơi cô ta đang quỳ.

Tên của cô ấy là Anri. Một thành viên trong Bộ tứ tàn phá (Four Demons of Ruin), một nhóm hiện đang làm việc cho tôi. Có là quỷ hai không thì, vẻ ngoài của cô ấy giống con người nhiều hơn; cô còn có mái tóc đen dài và bộ ngực cũng ra gì đấy. Thật lòng mà nói thì cô ấy khá là ưa nhìn.

Trong khi đáng lí ra phải có đủ bốn thành viên, có vẻ ba người kia có vài công việc vặt và rời lâu đài rồi. Anri là người duy nhất ở đây lúc này. Tôi vẫn chưa được gặp mặt với ba người kia.

Tôi cũng cảm thấy rằng tôi nên làm cái giai cấp xã rội rõ ràng hơn. Đại loại là như vầy: The High King (mị nè) >>>>> Bộ tứ tàn phá >>> những con quỷ khác.

"Đừng quan tâm, Anri. Quan trọng hơn, ta đã bảo cô gọi tôi là 'Yuuto' bao nhiều lần rồi."

Tôi nói với tông giọng cho xứng với một kẻ trị vì vĩ đại. Để tôi nói cho bạn nghe; một kẻ phản diện cũng có cái công việc của nó. Cơ mà, bị gọi là 'Kẻ thống trị vĩ đại' nghe nhức đít vl, nên tôi đã đi lòng vòng và bảo bọn quỷ gọi tôi là Yuuto. Sau tất cả thì đó cũng là tên của tôi ở thế giới cũ.

Anri run rẩy và rùng mình, dập đầu xuống sàn.

"X-x-xin hãy tha tội, Yuuto-sama! Em sẽ tự kết liễu để đền tội!"

Cô không cần phải khóc thật to như vậy đâu! Tôi thật sự muốn trả lời như thế, nhưng tôi nhớ lại vai trò của mình và chỉ bãi bỏ cái yêu cầu đó.

"Không cần đâu. Không ai tránh khỏi sai lầm cả."

"C-cám ơn ngài! Em luôn muốn trao cái mạng sống mà ngài đã cứu vớt này cho ngài cả đời!"

Hmm… Tôi đã nghe dòng thoại đó bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? Cố gắng nhớ lại, tôi đứng dậy khỏi ngai vàng.

"Yuuto-sama, có chuyện gì sao ạ?"

"Hửm? Chỉ là khát nước thôi. Ta sẽ tự đi lấy cái gì đó để uống vậy"

"N-ngài không cần phải làm thế đâu! Thật khó coi khi phải buộc một kẻ thống trị tối cao ra khỏi ngai vàng của mình! Em sẽ mang cho ngài thứ gì đó để uống!"

"...Phải rồi. Nếu cô có thể thì một ít nước cam là được."

"Đã rõ!"

Anri với tinh thần hăng hái rời khỏi đại sảnh. Cơ mà, tôi ít nhất nên có khả năng tự đi lấy đồ uống. Nghĩ về nó thì; nước cam không hợp với một 'kẻ trị vì tối cao' cho lắm... nhưng kệ cmnđ. Tôi chết khi còn là một thường dân, nên tôi thật sự không thể khiến bản thân uống những thứ như rượu vang được.

Tôi nhớ mình được phục vụ bới một loại chất lỏng màu tím nào đó không rõ tên, không lâu sau khi hồi sinh. Nó cũng khiến tôi khá là buồn nôn. Có vẻ là một loại thức uống chất lượng cao nào đó dành cho quỷ, nhưng do tôi có phần người bên trong, nên đã phải trải nghiệm các phản ứng bất lợi với cái thứ này.

"Xin lỗi vì đã phải chờ, Yuuto-sama."

"Cô làm tốt lắm."

Tôi ân cần chấp nhận nước cam từ Anri và dùng nó để đập tan cơn khát. Sau khi xong, tôi lại rời khỏi ngai vàng.

"Yuuto-sama, có vấn đề gì sao ạ?"

"Hửm? Ta sẽ đi dạo bên ngoài lâu đài."

"N-ngài không cần phải làm thế đâu! Thật khó coi khi phải buộc một kẻ thống trị tối cao ra khỏi ngai vàng của mình! Em sẽ thay ngài đi dạo!"

Cái đếch gì thế?!

Thật sự, việc Anri quan tâm tới mọi thứ để khiến tôi tránh khỏi rắc rồi, dẫn đến việc tôi hiếm khi được ra ngoài cái sảnh này. Tôi chỉ vừa mới bắt đầu cuộc sống kiếp sau thôi mà, và tôi đã sống một cuộc sống như trong ngục vậy.

Nói về Anri, cô gái đáng thương không bao giờ ngừng quỳ gối trước mặt tôi. Ba ngày trước, có đã làm việc cả ngày. Cứ khi nào tôi cố thứ làm gì, cô ấy lại tình nguyện làm thay tôi. Không thể nói là tôi không cảm kích được, nhưng liệu điều đó có khiến cô ấy vui vẻ khi ngày nào cũng làm việc như thế này.

"Anri, nghe ta này. Cô có nhận thấy là cô không cần phải ở bên ta suốt cả ngày như vậy không?"

Tôi chỉ có ý tử tế với những lời đó thôi. Nhưng nó không khiến cho khuôn mặt của Anri trở nên tái nhợt từng giây.

"Em đã làm gì xúc phạm ngài à, Yuuto-sama...?!"

"Hử?"

"Em gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì đã không sống đúng như kì vọng của ngài! Em sẽ tự kết liễu ngay lập tức!"

Trời ạ, không phải cô đã hiểu lầm quá trớn rồi đấy chứ?! Nó giống như là nói với cô ấy rằng cô ấy là không cần thiết và nên thả lỏng bản thân...

"Cô hiểu lầm rồi. Cô đã làm rất tốt, ta còn không thể nào cảm tạ hơn được nữa."

"L-lãng phí những từ đó với một người như em! Em sẽ tự kết liễu vì đã trở nên quá khích (vui ấy)!"

Cô gái này muốn tự sát tới mức nào vậy?

"Ta chỉ lo là cô làm việc cả ngày như vậy sẽ khiển cô chán thôi."

"Em chưa từng nghĩ về những điều như vậy. Không thứ gì khiến em thỏa mãn bằng việc được ở bên cạnh và phục vụ ngài, Yuuto-sama!"

Thật đấy à?

"Và em đã nghe ràng rất nhiều con m- con người có ý định lật đổ ngài, Yuuto-sama. Em xin lỗi vì đã ích kỉ, nhưng em không thể bỏ đi theo ý ngài được!"

Cô ấy vừa gọi con người là 'con mọt' thì phải?

"Nhưng xin hãy yên tâm. Chúng ta có vô vàn những con quỷ cẩn trọng với những động tĩnh nhỏ nhất bên ngoài lâu đài. Bọn em, quân đội của High King, sẽ đảm bảo an toàn cho ngài."

"...Phải rồi. Cô làm tốt lắm."

Ờm, tôi đoán là việc có những người muốn đánh bại một con quỷ thống trị vĩ đại nào đó cũng là một điều dễ hiểu.

Nhưng kể cả nếu một nhóm người lạ hoắc đứng trước mặt vì cái đầu của tôi. Tôi sẽ càng tò mò xem cách bọn họ sẽ dùng để tiêu diệt tôi với 9,999,999,99 HP. Không có lí do nào để mà đề cao cảnh giác cả; Tôi tin rằng mình có thể bảo vệ bản thân nếu cần thiết.

Giờ thì suy nghĩ nào. Không phải điều đầu tiên mà một High King như tôi cần làm là giải phóng bọn quỷ khỏi những cái xiếng xích này hay sao? Không ai có thể tận hưởng cuộc sống khi mà được giao nhiệm vụ không làm gì cả ngoài việc bảo vệ tôi. Nếu ở vị trí của họ, tôi không nghĩ tôi sẽ có ý chí để đi theo cái niềm tin đó đâu.

Đúng thế. Tôi đã quyết định rồi.

Bình luận (0)Facebook