• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7.1: Cũng có thứ khác tớ làm được mà

Độ dài 997 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-07 00:30:26

“Này Ren, dạy tao học đi.”

“Đ** thích.”

“Ể?”

Sau giờ học, rời khỏi phòng học, tôi từ chối lời nhờ vả của thằng Kyoya đang tuyệt vọng cầu xin tôi.

“Đừng đi mà!”

“...Giờ là gì đây?”

“Là nó...Sẽ tệ lắm đấy, tao sẽ trượt mất.”

“Vậy thì học đi.”

“Tao không biết học như nào hết.”

“Đọc sgk đi.”

“Đừng vô lý vậy chứ.”

“Nó đ** vô lý.”

“Làm ơn!”

Kyoya bám lấy tay tôi với cả hai tay khi la hét và không chịu đi.

Phiền quá.

Và tôi đang ở hành lang ngoài lớp học.

Nếu tôi làm Kyoya khóc thì sẽ mệt lắm.

Tôi kéo cậu ta vào lớp và ngồi xuống để nói chuyện.

Nếu bạn xuôi theo cậu ta, bạn thua.

Dù sao thì, về bài kiểm tra. Đó là kì kiểm tra cuối kì sẽ diễn ra vào tuần sau.

Hoạt động clb sẽ không còn nên học sinh có thể về nhà và dành thời gian cho việc học.

“Sao mày không nhờ Satsuki.”

“Không, cậu ta có hơn tao là mấy đâu.”

“Nghiêm túc đấy à?”

Cô trông thông mình vì cô ấy là bạn của Tachibana.

Nhưng nếu cô ấy không giỏi hơn Kyoya, cô ấy sẽ gặp nhiều rắc rối đây.

“Mày có nhiều bạn lắm mà, đi mà hỏi ai đó có thể giúp mày đi.”

“Nhưng mày giỏi dạy mà. Mày là phương án tốt nhát và mày có thể làm xong bài với thời gian kỷ lục nữa.”

“...tao sẽ về nhà và nghỉ ngơi hôm nay.”

“Nếu mày không có kế hoạch thì tốt. Mày có thể giúp tao.”

“Tao có kế hoạch nghỉ ngơi, nó cực kì quan trọng.”

“Yêu cầu của bạn thân quan trọng hơn chứ.”

“Im m* mồm.”

Có vẻ như cậu ta sẽ không nhượng bộ.

Well...

Đến cuối cùng thì tôi không có kế hoạch nào cả, và tôi không có cách nào có thể trốn được cái yêu cầu chết tiệt này.

“Được thôi, tao sẽ làm. Mày nợ tao một chầu đấy?”

“OH! Như mong đợi, tao biết mà.”

“Tao nghiêm túc, giờ tao sẽ về nhà.”

“Tao đùa thôi! Chỉ đùa thôi! Tao nợ mày một chầu, oke?”

Kyoya đứng nghiêm chào tôi.

Well...cậu ta không phải người xấu.

“Vậy thì, tham gia nào!”

“Cái gì?Mày tham gia cái gì cơ?”

“Kyoya! Anh có đó hong?” (Hinata)

Khi tôi đang nghiêng đầu vì câu nói khó hiểu của Kyoya, Satsuki nhìn ra từ cửa sổ.

Không phải là tin đồn, chỉ là trong bóng tối. Satsuki thường trông chừng Kyoya.

“Oh Satsuki, em đây rồi, như nào rồi?”

“Ổn, em đã mời được cả 2.”

Cô ấy có tư thế trông như tự hào.

Như để phản ứng lại, hai cô gái xuất hiện đối diện Hinata.

“Kết quả bài test gần nhất, vị trí thứ 2 và thứ 7 đến đây.”

Đó là bạn của Hinata, Tachibana Rika và Susami Chitose-người có vẻ kinh ngạc.

Susami đang mang kính và để tóc đuôi ngựa như ngày thường, toát ra vẻ trưởng thành.

Như mọi khi, Tachibana, với bầu không khí mạnh mẽ và sự hiện diện đứng đắng, quyến rũ ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Khi mắt Tachibana lia đến chỗ tôi, cô ấy nhìn đi chỗ khác và cúi đầu với tôi.

Susami bên cạnh mỉm cười và lắc đầu.

Dù sao thì, đó thực sự là 2 người xếp hạng rất cao?

Tôi nghe nói rằng Tachibana có thể học.

Well, Susami trông cũng thông minh.

“Cậu này đã đạt top 9 lần trước.”

“Yup! Kusuba chỉ có thể học thôi.”

“Này, đừng nói ‘chỉ’”.

Well, điều đó hoàn toàn đúng.

“Wow, Kusuba-san, cậu thông minh bất ngờ đấy.”

Đó là lời của Susami.

Từ Hinata thì Susami ở top 2.

Tôi không vui khi được khen bởi người như vậy, nhưng tôi sẽ chấp nhận nó bây giờ vậy.

“Này, có những thứ khác tôi có thể làm nữa mà.”

“Oh, Kusuba-san cũng có điểm tốt khác nữa.”

“Điểm tốt?”

“Oh Chitose, và Satsuki, đi nào. Chúng ta cần phải học, đúng chứ?”

Tachibana bỗng ngắt cuộc trò chuyện giữa tôi và Sasumi.

Chuyện gì với cô ấy vậy?

Cô ấy hành động khá kì lạ hôm nay.

“Ý tớ là, là thế đấy.”

“Giờ ta đã có giáo viên giỏi nhất rồi, bài test đã an toàn, phải chứ Satsuki?”

“Đúng vại! Mục tiêu thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.”

Này, mục tiêu thấp quá vậy.

Nói ngắn gọn, Hinata và Kyoya đã tập hợp mọi người để giúp họ ôn tập.

Vậy nên, chúng tôi sẽ đi học nhóm.

Như thường lệ, cậu ta rất giỏi trong việc liên kết mọi người.

“Vậy thì, đến hàng ăn đối diện nhà ga nào.”

“Điều đó có được phép không vậy?”

“Well, nếu cậu order gì đó thì ổn thôi. Có vẻ Satsuki sẽ bao tụi mình kem.”

“Tớ không bao Kusuba-san đâu.”

“Ổn thôi vì Kyoya sẽ lo cho tôi.”

Cặp đôi này giống nhau thật sự.

Sau cùng, cả 5 đứa rời khỏi phòng học cùng nhau.

Kyoya và những người khác có vẻ đã quen rồi nhưng đây là lần đầu của tôi. Nên, tôi có chút rắc rối để tìm vị trí của mình trong nhóm.

Liệu những người như cậu ta luôn đi trên hành lang như vậy sao?

“Kusuba-san.”

“Gì cơ?”

Tachibana, người đang đi sau cả bọn, tiến đến gần tôi.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện kể từ sau vụ đi xem phim.

“Cậu không thực sự học đúng chứ?”

“Gì? À đúng rồi.”

“...và cậu vẫn đứng top 9. Cậu và Chitose thậm chí không biết cố gắng là gì.”

Tachibana nhìn tôi với vẻ mặt hờn giận.

Thậm chí nếu cậu nói vậy.

Có lẽ Chúa đã chỉnh bảng status của tôi thông minh hơn bù cho tính cách tệ hại.”

Well, tôi đã hạ gục Kyoya trước đây khi nói vậy, nên giờ không dám nói nữa.

“Cái gì? Susami không học à? Cô ấy trông nghiêm túc mà. Hơn nữa, cô ấy còn đứng thứ 2.”

“Cô ấy rất tuyệt, không chỉ học, còn giỏi thể thao. Hơn nữa còn xinh đẹp và phong cách cũng tốt.”

“...”

Này, Chúa, ông chỉnh sai status cho tôi rồi.

Không phải ông vừa tặng Susami toàn bộ khuyết điểm của tôi à?

“Well, nếu Chitose có điểm yếu thì.”

“Đó là gì.”

“...cô ấy xấu tính.”

“Tôi hiểu...”

Dù tôi không nói chuyện nhiều với cô ấy, điều đó vẫn thuyết phục được tôi.

Bình luận (0)Facebook