Hikikomari Kyuuketsuki no Monmon
小林湖底りいちゅ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ch1.5

Độ dài 493 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:00:06

Giờ thì, lí do nào đã dẫn đến sự nổi tiếng của Komari Gandezblood trong biệt đội mang tên cô ấy? Để làm rõ bí ẩn đó, hãy phỏng vấn những ma cà rồng khác trong Quân đoàn Bảy Hoàng gia, và lí do sẽ sớm sáng tỏ.

“Ahh, ngài ấy sao? Chẳng phải cổ siêu dễ thương sao?”

“Tôi đã say đắm ngài ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên”

“Cô bé ấy là một bông hoa nở rộ ngay giữa cái đời sống quân sự bức bối này.Háng tôi thậm chí đã bật “chế độ chiến đấu” lên rồi."

“Giết tên khốn đó ngay lập tức, thật máu lạnh – lúc đó, tôi nhận ra ngài ấy chính là vị thủ lĩnh vô song mà tôi hằng mong đợi. Tôi không rõ sức mạnh của ngài ấy trong thực chiến, nhưng chắc chắn thứ sức mạnh đó phải ở một đẳng cấp khác với tên tiền nhiệm. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ tiếp tục để mắt đến ngài ấy.

“Komarin Super Conqueror (Komarin-Người chinh phục Siêu đẳng, nghe chuối quá nên để tiếng anh vậy).

“Tôi muốn cô ấy dẫm đạp lên mình”

“Tôi muốn quét lưỡi khắp cơ thể cô ấy”

“Tôi muốn húp một ngụm máu của ngài ấy”

“Yeah! Máu của ngài Komarin hẳn phải có thứ hương vị tuyệt nhất, chưa kể đến sự thông thái và sức mạnh đáng nể mà ngài ấy sở hữu.”

“Ngay lúc này, tôi vẫn bị choáng ngợp bởi phút giây tôi gặp cô ấy. Mặc dù sở hữu một ý chí sắt thép đến mức có thể gieo sự thống trị tuyệt đối lên cấp dưới, cô ấy lại có vẻ ngoài của một thiên thần. Tôi tin rằng một người như vậy xứng đáng dùng tôi như một công cụ. Một lúc nào đó trong tương lai, tôi mong rằng mình có thể vượt rào cản của đôi giày đó và liếm đôi châ… Xin lỗi, bỏ qua phần vừa rồi đi. Dù sao thì tôi cũng đặt rất nhiều kì vọng lên ngài ấy. Thật kích thích khi nghĩ đến ngày tôi được chứng kiến cảnh ngài ấy tiêu diệt kẻ thù bằng cách xoay ngón út…”

Lí do chính dẫn đến sự xa đọa này nhiều khả năng là do thủ lĩnh tiền nhiệm của họ là một thằng già nào đó, cơ mà phải đến hơn nửa lũ simp này đã sướng gần chết chỉ vì một cô gái trẻ đẹp tham gia đoàn quân của họ. Quân đoàn Bảy hóa ra đơn giản hơn nhiều so với những những gì tưởng tượng (lũ này từng lật đổ thủ lĩnh nên Komari sợ). Nói cách khác, bọn họ là những tên đựa rựa khỏe mạnh với khẩu vị lành mạnh như bao tên đực rựa khác.

Tuy nhiên, thật bất hạnh cho Komarin-chan, vì dường như cô sẽ không bao giờ nhận ra điều đó.

Và thế là, chúng ta quay lại với sự việc xảy ra ban đầu.

Bình luận (0)Facebook