HeroxMaou
ぷにちゃん(Puni-chan)N\A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời mở đầu

Độ dài 1,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:41

                                     Lời mở đầu : Anh Hùng say mê Chúa Quỷ

"Cecily ,em có muốn ăn cái gì không? Bánh có ngon không? Hay marshmallows dễ thương và mượt như Cecily sẽ tốt hơn? "

"Tên tôi là Cecilia. Và không có gì đặc biệt mà tôi muốn ăn. "

Hầy, lại lần nữa.

Một lần nữa trong nhà anh hùng, cuộc trò chuy��n trong sáng này không bao giờ chấm dứt bằng-------- …….một cách trong sáng?

Chúa quỷ, Cecilia Furusuti.

Cô ấy đang được say mê - bởi anh hùng Oliver với tình yêu sâu hơn cả đại dương.

Mắt cô màu xám lấp lánh những đốm xanh trông giống như bình minh, nhưng nó không nhìn vào Oliver. Cô ấy chơi với mái tóc xanh thắt bím và điểm thêm một vài hạt vàng của cô ấy.

Lơ đi các lời nói ngọt ngào ấy 

Vì lý do nào đó, anh hùng đã yêu chúa quỷ quá nhiều đến nỗi anh đã mang cô trở lại từ lâu đài của chúa quỷ mà anh đã đến để chinh phục cô.(trans : good job main)

Một sự lựa chọn đúng đắn …

Sự im lặng và thờ ơ của Cecilia đã gửi đến một thông điệp từ chối của cô đến anh hùng. Cô ấy lắc đầu nhiều lần để nói rằng cô ấy không cần thêm bất cứ điều gì. Đôi mắt híp, buồn ngủ của cô dường như nói rằng cô không hề quan tâm đến những lời nói đó.

Cô ngồi trên một chiếc ghế sofa thoải mái, và một quyển sách đặt trên đùi cô.Lấy lí do là đang đọc sách, cô ấy tỏa ra một luồn khí “đừng-nói-chuyện-với-tôi”.

Nhưng như thể anh không thể nghe thấy những lời từ chối, nụ cười của Oliver càng thêm sâu sắc. Anh từ từ quỳ xuống trước mặt cô và nghiêng đầu hỏi.

"Em không đói sao? Nếu vậy, đi mua sắm cùng nhau thì sao? "

"...... Tôi đang đọc sách, vì vậy đừng làm phiền tôi."

Đừng bao giờ gián đoạn việc đọc sách

Với đôi mắt buồn ngủ, Cecilia từ từ lật những tờ giấy.

Cơ thể nhỏ nhắn 152cm của cô kích thích mong muốn bảo vệ cô trong Oliver. Anh cứ giữ ý nghĩ, "mình phải bảo vệ cô ấy".

Một chiếc áo sơ mi lỏng lẻo với một chiếc quần dài và quần short. Với những suy nghĩ như "những điều đó chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy đáng yêu rồi", thì quá trình tập luyên của chàng anh hùng suốt cả ngày cũng đáng thương như vậy.

perv

Trong khi cảm thấy cô đơn khi bị ghẻ lạnh, Oliver vẫn đổ trà cho Cecilia đọc sách .

Mặc dù cô ấy nói rằng cô ấy không cần chúng, anh ấy vẫn không quên chuẩn bị bánh quy cùng với nó. Ngay cả khi cô ấy nói rằng cô ấy sẽ không ăn, Cecilia chắc chắn sẽ lấy nó nếu nó được bày ra.

Ai mà không như vậy chứ.

Nhưng những suy nghĩ đó chỉ kéo dài một lúc.

Những kẻ xâm nhập

Tiếng ồn ào phát ra từ khắp dinh thự. Những tiếng kêu rít của kim loại chẳng là gì cả nhưng là một sự phiền toái cho khu phố. Nghe những tiếng ồn đó, Oliver thở dài, "Lại nữa à?"

Trở lại rồi 

" Khi nào họ mới dừng lại đây?"

"Khi anh giao tôi cho họ và giải quyết mọi chuyện?"

"Anh không thể cho phép điều đó xảy ra."

"............"

sự lựa chọn tốt

Với cảm giác nhẹ nhàng như đang đi dạo xung quanh khu phố, Oliver mỉm cười với Cecilia và nói, "Anh đi đây." Một câu nói như là "Anh sẽ trở lại sớm thôi, vậy nên chờ ở đây nhé" được thể hiện qua đôi mắt xanh của anh.

Lấy thanh gươm treo trên bức tường và đeo nó vào hông của mình, Oliver nhàn nhã rời khỏi biệt thự.

Tạm biệt ~

"...... haa"

hạnh phúc khi được tự do…

Được ở một mình trong phòng, Cecilia thở dài. Kéo chân mình lên ghế sofa, cô tựa đầu trên đầu gối mình. Cô ấy thực sự bí mật thích đặt đầu vị trí này, nhưng khi Oliver ở đây, anh ấy sẽ nhìn cô ấy một cách cởi mở, vì vậy cô ấy không thể làm như thế trước mặt anh ấy được.

Ngay cả khi cô ấy ít quan tâm đến mọi thứ, nó không phải là cô ấy không biết xấu hổ.

Khi cô liếc qua cửa sổ, có rất nhiều người lính. Họ đã đến từ lâu đài theo lệnh của nhà vua để bắt và tiêu diệt chúa chúa quỷ, Cecilia.

Nhưng người không cho phép họ làm việc đó là Oliver đang bám lấy Cecilia, người cũng được coi là anh hùng.

Ban đầu, anh ta sẽ đánh bại chúa quỷ và trở thành anh hùng của thế giới. Nhưng, sau tất cả mọi việc phải làm, anh ta đã cứu chúa quỷ và đưa cô ấy về nhà -! Vì vậy, nó không chắc hẳn là một câu chuyện buồn cười.

Các thành viên của nhóm được thành lập để chinh phục chúa chúa quỷ đã rất ngạc nhiên, và dĩ nhiên đã cố gắng để ngăn chặn anh ta.

Nhưng - không ai có thể sánh được sức mạnh của Oliver,một anh hùng.

Trong khi ôm chặt người mình, Cecilia từ từ nhắm mắt lại. Cô đã suy nghĩ về việc tại sao mọi thứ trở nên như thế này.

Một bí ẩn

"Gì vậy, anh hùng đó muốn làm gì với mình ......? Liệu anh ta, có ý định sử dụng cơ thể mình để làm việc gì đó? "

Oliver mang chúa quỷ Cecilia về nhà sau khi rơi vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thật không may - cảm xúc của anh ta đã không đến được cô.

Nói một cách chính xác, anh ấy đang cố gắng truyền tải tình yêu của mình đến với cô ấy, nhưng cô ấy liên tục lơ nó đi.

Nghiêng đầu và để cho ra tiếng "muu", Cecilia nghĩ đến khả năng.

cô bắt đầu suy nghĩ quá lên

"Một vật tế cho một nghi lễ triệu hồi,hay một cái gì đó tương tự như thế? Mình là chúa quỷ, vì vậy có thể là một chất xúc tác tốt để triệu hồi. "

Chẳng có gì mạnh hơn mình để triệu hồi.

Mặc dù đã thua Oliver,nhưng Cecilia vẫn rất mạnh. Cô có một lượng mana khổng lồ và cả một sự thật là cô không nhạy cảm,và trí tuệ của cô cũng khá xuất sắc.

Có đủ lý do để cô ấy không bị xấu hổ khi bị gọi là chúa quỷ.

trừ một điểm

"Có rất nhiều cách sử dụng mình."

Khả thi nhất là chữa lành

Nhưng, cô chỉ không thể hiểu tại sao vị anh hùng đưa cô về nhà và bỏ cô trong căn nhà của anh. Mặc dù anh ta chỉ có thể sử dụng cơ thể cô ngay lập tức, nhưng anh ta không hề chạm vào cô.

Cậu có thể chờ đợi một vài cơ hội, nhưng Cecilia không biết gì. Tất nhiên, Oliver đang rất bận rộn với cô ấy nên cơ hội sẽ không bao giờ đến.

bỏ trốn!

"............"

…Vui lên nào

- lẽ ra anh ấy,đã giết mình rồi.

nooo

Và sau đó, những tháng ngày kỳ quái này sẽ kết thúc.

Người anh hùng đã đối xử tử tế với cô ấy, như thể đang lên kế hoạch cho một việc gì đó. Chắc chắn bởi vì anh ấy đang nghĩ đến việc làm điều gì đó đáng kinh khủng ở một thời điểm nào đó, anh ta chắc chắn đã nghĩ đến việc giành được cô ấy ngay từ bây giờ.

không phải

"Như mình nghĩ, khả mình bị sử dụng làm vật tế rất là cao ......"

nein

Thật không may, Cecilia thì xinh đẹp , giọng nói trong trẻo của Cecilia trong khi cô mắc kẹt trong những kết luận của mình đã không tới tai Oliver.

Nếu anh ta nghe thấy, trong khi anh ta nghĩ về sự dễ thương của cô, anh ấy sẽ nói những dòng thật ngọt ngào đến nỗi nó sẽ làm cho những người khác sốc đường như "Anh sẽ không bắt em làm vật tế đâu,cô gái dễ thương của anh."

Người có thể nói những điều như vậy, đang ở ngoài biệt thự.

Cuộc chiến vô nhân tính được lấp đầy với âm thanh của những vụ nổ nổ ra chống lại những người lính. Một trăm lính VS Oliver. Cái nhìn của anh ta đánh bại họ mà không cần ngã xuống(câu này có nghĩa là cái nhìn đủ sát khí để khiến người khác gục ngã mà khỏi cần phải đánh đấm gì hết đấy nhưng trans không biết nói sao cho mượt nữa ai có cao kiến thì chỉ cho trans với) có thể nhìn thấy từ phía sau cửa sổ, nhưng tiếc là cô nàng chúa quỷ yêu quý của anh ta đã không nhìn nó.

ganbaee ~

Bên trong phòng, chỉ có âm thanh của Cecilia lặng lẽ chuyển các trang của cuốn sách.

Tuy nhiên, số lượng bánh quy và trà còn lại trên bàn đã bắt đầu giảm nhẹ.

Bình luận (0)Facebook