• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,845 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:48:02

Mình đổi cách xưng hô của Parvache nha: ta -->nhóc 

Một số thay đổi khác:

Kênh ---> cổng

---------------------------------------------------------------------

Một ngày nọ, vào lúc tôi lên 9, cuộc trò chuyện của tôi và parvache vẫn diễn ra như mọi khi. Với chủ đề là "ngày đó".

[Vậy, nhóc đã sử dụng "cổng" của mình để triệu hồi ta, và gán ta vào thứ vật chứa bẩn thỉu này. Nhưng còn việc cánh 'cổng' trong người ngươi. Nó phải do một Truth-seeker nào đó ban cho.]

"Vật chứa là gì thế?"

[chính là cái đống đồng nát rẻ tiền mà linh hồn ta đang trú ngự đây này!]

Parvache nói một cách thô lỗ, Cậu ấy liên tục kể đi kể lại những câu chuyện tương tự nhau nhằm giúp tôi hiểu được. Là có một nguyên nhân sâu xa nào đó làm cho món đồ chơi -Parvache- có thể nói chuyện với tôi. Năm ngoái, cái đêm mà tôi có giấc mơ kì lạ, có lẽ vì thế mà 'cổng' mở ra trong cơ thể tôi. Và thứ gì đó giống như linh hồn đáp lại lời cầu khẩn của tôi đi qua 'cổng' rồi nhập vào Parvache.

Từ lời khẩn cầu mơ hồ của tôi, như những gì mà Parvache kể lại, với " một thứ ma thuật vô cùng ngu dốt và thô sơ nhưng lại mạnh mẽ một cách lạ kì," Parvache đã bị ràng buộc vào món đồ chơi mà tôi cầm trên tay trong lúc đang ngủ. Kể từ ngày hôm đó, Parvache đã cố gắng để trò chuyện với tôi nhiều lần. Còn tôi thì chẳng nghe được. Rồi một ngày, tôi vô thức kích hoạt mạch ma thuật trong người mình và sử dụng thứ ma thuật " vô cùng ngu dốt và thô sơ nhưng lại mạnh mẽ một cách lạ kì" để có thể lắng nghe những lời mà Parvache cố gắng truyền tải vào đầu mình..

Parvache cứ khăng khăng nói tôi có một tài năng ma thuật quá dỗi tuyệt vời ( 'chết đẫm' đó mới chính là từ mà Parvache nói) với tư cách là một pháp sư. Tất nhiên, là tôi không biết cậu ấy lôi mấy từ ấy ở đâu ra. Parvache luyên thuyên được một hồi lâu, sau đó quyết định hỏi tôi thêm một lần nữa.

[Nghĩ kĩ đi nhóc, nghĩ thật kĩ vào, có thật là ngươi chưa bao giờ tiếp xúc với một Truth-seeker? Nhớ lại xem. Người ấy là một sinh vật cấp cao, thao túng không gian và thiêu rụi cả ánh sáng.]

"Không, tôi chưa từng thấy ai như vậy cả."

[Không phải họ thì là ai, tại sao một Truth-seeker vĩ đại thao túng vạn vật lại trao nó cho một đứa trẻ đang ngủ mà thậm chí không biết cơ thể mình đang nứt ra. Và sao gã quái vật như vậy lại trao "A- Verdag" cho một hành tinh vẫn còn sơ khai? Cho một đứa nhóc như ngươi...]

Tại sao? tôi cũng không biết.

"... Tại sao ông ấy lại trao nó cho tôi? Ngực tôi? Vết nứt?"

[Có thể là hắn ta thấy điều gì đó thú vị ở nhóc, cả ta cũng thấy khó hiểu. Hoặc là bởi vì nhóc có tài.]

"Hmm"

[Khi trò chuyện với nhóc, ta thấy mình chẳng biết gì về nền văn minh ở đây cả. Nhưng ta tự hỏi, rằng còn ai khác trên hành tinh này đã được trao cho 'hạt giống' giống như nhóc?]

Khi đó, trò chuyện với Parvache giống như đang nghe những lời sấm truyền về bản thân mình đang dần được tiết lộ vậy. Parvache cũng Tuyệt vọng tìm kiếm thông tin và mở mang kiến thức bằng cách đặt câu hỏi, cho tôi. Một đứa trẻ vẫn còn rất ngây thơ.

" Nhưng ngày hôm ấy, người đó chỉ trao nó cho tôi và biến mất. Có khi nào ông quay trở lại và gặp chúng ta lần nữa không? "

[Cũng có thể.]

Nếu đã nói vậy, thì cũng có khả năng người được gọi là Truth-seeker sẽ quay lại với tôi. Parvache mô tả họ giống như thánh thần vậy. Có vô số chiều không gian trong vũ trụ. Truth-seeker có trách nhiệm duy trì và quản lý các cánh cổng truyền từ chiều không gian này sang chiều không gian khác nếu cần. Không ai biết làm cách nào mà các Truth-seeker có thể tạo ra cánh cổng.

[Nếu một cánh 'cổng' được tạo ra, sẽ mất khoảng 20 năm để một người trưởng thành có thể sử dụng nó, Còn những trường hợp đặc biệt có thể sử dụng cổng của mình trước khi trưởng thành được gọi là 'hạt giống'.]

"Hmm"

[ Nhóc cần có mạch ma thuật trong người mình để có thể vận chuyển mana và sử dụng nó. Hơn nữa, tốc độ phát triển không phải là bất biến. Lối vào của mạch ma thuật là cố định dựa trên nơi 'cổng' được sinh ra, nhưng lối ra của mạch là ngẫu nhiên.]

Cậu ấy thuyết giảng như một chuyên gia.

[Cách thế giới kết nối với nhau qua seed channel ( cổng hạt giống), có thể nói seed channel là một môi trường khắc nghiệt mà con người không thể sống, hoặc nó là một chiến trường đầy rẫy những sinh vật thần thoại. Vì lí do này rất ít người có thể bước chân vào seed channel, trừ khi là họ rất mạnh.]

[Tóm lại là có một cánh cổng bên trong nhóc, nhưng vấn đề là chúng ta không biết nó dẫn đến đâu. ]

[Nói chung là, không có căn cứ nào để xác định hạt giống đó như nào, trừ khi để nó lớn lên và phát triển thành một cây trưởng thành.]

Parvache ngập ngừng và giải thích bằng một giọng khó chịu.

[ Mặc dù, Một số người bị thu hút bởi hạt giống, tuy nhiên nhiên thật đáng sợ khi liên kết với một seed channel, vì sau khi thức tỉnh 'cổng', họ cố gắng 'gọi ra' những gì ở bên kia cánh cổng. Đó là một hành vi nguy hiểm khi sử dụng cổng để triệu hồi ma thuật. Điều đó thật điên rồ vì nếu sử dụng trong một tình trạng bất ổn thì không biết cánh cổng đó sẽ dẫn đến chiều không gian nào, ngươi không biết thứ gì sẽ xuất hiện, và ngươi chỉ cố lôi nó ra một cách mù quáng.]

"Ah"

Vậy có lẽ nào.

[Đúng vậy, tỉ lệ sống sót của nhóc sẽ cao hơn nếu ngươi gọi ra một sinh vật thay vì bị kéo ngược về phía cánh cổng. Nếu vậy thì tại sao? Nó giống như là một canh bạc cầu mong thứ gì đó tốt đẹp sẽ đến. Thay vì gọi đến một thứ gì đó nguy hiểm mà bản thân không thể xử lý tại sao không cố gắng tránh cái chết cành nhiều càng tốt.]

"tại sao những người đó lại làm một điều điên rồ như vậy?"

[Nhưng nhóc đã làm được không phải sao?]

Hả? Tôi sững sốt trước những gì cậu ấy vừa nói.

"???"

Sau khi ngơ người được một lúc, tôi hỏi.

"Ý cậu là sao? Parvache."

[Đó chính xác là những gì nhóc đã làm, mặc dù trong vô thức, bằng cách sử dụng Seed channel trong cơ thể nhóc, dù vô niệm, nhưng ma thuật vẫn là mà thuật. Dù nó có ra làm sao đi nữa, nhóc kéo linh hồn ta ra thông qua cổng, ngay lúc nhóc cảm nhận được mạch ma thuật, trong vô thức ngươi đã thi triển phép triệu hồi?]

Tôi ngây người nhìn Parvache.

"C-chà, lúc đó đầu tôi đang mãi nghĩ về giấc mơ đó, ngoài ra thì tôi không nhớ gì cả."

[Hả, cái quái gì trong tiềm thức của nhóc vậy? Thật lố bịch, vì thế thôi mà nhóc kéo ta đến đây qua vô vàn chiều không gian khác nhau. Nhóc cũng may đấy nếu người đến đây không phải ta mà là một sinh vật nào khác thì ngươi gay to rồi nhóc à"

Cậu ấy tiếp tục la rầy tôi.

[Nếu viển cảnh đó xảy ra thì ngươi sẽ làm gì hả nhóc con? Nếu ngươi nhìn những " Cư dân của dòng biển sôi sùng sục" hoặc " các chủng tộc cao hơn" bằng đôi mắt trần tục của mình, thị cơ thể ngươi sẽ bốc hơi ngay lập tức. Và sau đó họ sẽ nhấn chìm tất cả mọi thứ k-]

"Này, thôi đi!"

Parvache sững lại thậm chí còn chưa kịp nói hết câu. Ồ, đó cũng là một từ ngữ mới mà tôi học được từ Parvache.

[Nhóc may mắn và tài năng nhưng cách biệt sức mạnh giữ nhóc và Truth-seeker là quá lớn. Nó giống như là một tiểu vân tinh và một hạt bụi trên hành tinh ngẫu nhiên nào đó vậy. Việc một người lỗi lạc như thế lại tìm đến và gieo hạt giống vào cậu đúng là một thảm hoạ. Phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp? Ta tự hỏi.]

Có phải ông ấy muốn trêu đùa với tôi?

[Hiện tại thì, trong người nhóc chứa đựng một seed channel . Hiểu không đấy? Mặc dù hiện tại thì nó khá là vô dụng.]

"... Ra là vậy, tôi nghĩ mình cũng đã hiểu được phần nào rồi."

[Nhưng khi nhóc lớn lên thì đó là một chuyện khác, hạt giống mà Truth-seeker gieo vào người nhóc sẽ trưởng thành sau 20 năm nữa. Các cổng trưởng thành có thể chuyển sang trạng thái ' mở hoàn toàn' với sức mạnh của các Truth-seeker] 

"Mở hoàn toàn?"

[ Nó thường được xem như một lỗ hổng không gian, Thậm chí những sinh vật nguyên khai không có mạch ma thuật cũng có thể nhìn thấy và bước vào nó, và còn nữa hai lối vào và ra của cổng mở mọi lúc. Bất kì ai cũng có thể qua lại giữa 2 cổng.]

" À, ra là vậy"

Dù nói vậy nhưng tôi chẳng thể hình dung ra nổi. 

[Tóm lại, các Truth-seeker gieo hạt giống rồi rời đi và quay lại khi hạt giống đã trưởng thành, sau khi xác định nó đã đủ tiêu chuẩn, họ sẽ mở nó ra hoàn toàn.]

Parvache lưỡng lự trong giây lát, rồi tiếp tục.

[ Một khi cánh cổng trong người nhóc đã sẵn sàng cho việc phát triển lớn hơn. Truth-seeker sẽ đến đến tìm cậu để xem xem cánh cổng đó có dùng được không. Nếu họ thấy rằng nó không hữu dụng, họ sẽ loại bỏ nhóc và đóng cánh cổng đi.]

"Loại bỏ tôi?"

Nó như một án tử dành cho tôi.

[Ngược lại nếu, nếu họ thấy rằng nhóc hoàn toàn tương thích với cánh cổng, thì từ đó, nhóc sẽ sống cuộc đời như một cánh cổng dưới sự thống trị của các Truth-seeker. Không thể sống dù vẫn còn thở. Không cần biết chi tiết đâu. Lúc đó, bản thân nhóc chính là cánh cổng và nhóc có thể xem nó tương tự như là cái chết.]

Mặt tôi tái nhợt đi khi nghe những lời phát ra từ miệng cậu ấy, nhưng vào thời điểm đó tôi vẫn chưa thể hiểu được.

Bình luận (0)Facebook