HAKEN NO KOUKI ALTINA
Yukiya MurasakiHimesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Độ dài 2,261 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:45

default.jpg

Dịch: Superior

Chỉnh sửa: Xkey

_____________________________*****_____________________________

Năm 851 theo lịch Đế quốc.

"Regis ~~ Regis ~~ Ah, anh đây rồi ."

Altina chạy vào phòng ăn của sĩ quan.

Cô ấy có vẻ như đang tìm kiếm cậu. Altina ngồi xuống phía đối diện với Regis.

Giờ đã là ba giờ chiều, không còn sĩ quan nào xung quanh đây cả.

"Đừng vừa chạy vừa gọi tên anh vậy chứ ... Anh đâu phải là chó hay mèo đâu."

"Không đúng. Mèo và Chó sẽ đáp lại và chạy tới chỗ chúng ta nếu ta gọi chúng đấy."

"...Cũng đúng ."

Regis đã không trả lời khi nghe tên mình được gọi.

"Ngay cả như vậy ... Cứ cho là anh còn tệ hơn cả một con mèo hay một con chó đi, em có thể không hét tên anh trong khi đang chạy được không?"

"Tại sao?"

"Không phải xấu hổ lắm sao? Anh hầu như luôn ở trong phòng mình mà."

"Sẽ tốt hơn cho sức khoẻ của anh nếu thỉnh thoảng anh luyện tập cơ thể một chút đấy"

"Ờm, dường như có những trường hợp quý tộc bị ốm vì thiếu vận động, nhưng điều đó chả có liên quan gì đến những thường dân như anh cả, và nếu có thể thì anh muốn ngủ nhiều hơn vì sức khoẻ của anh đấy..."

"Anh thiếu ngủ ư?"

"Anh vẫn chưa giải quyết xong các nhiệm vụ tồn đọng từ năm ngoái…"

"Ara,nghe có vẻ khó khăn nhỉ."

"Nếu em thông cảm với anh, em có thể tăng số lượng sĩ quan chiến lược không?"

Regis phàn nàn.

Altina nhún vai.

"Em đã gửi một yêu cầu rồi ... Nhưng chuyện đó không dễ chút nào.Nguồn tin cho rằng Beilschmidt không có bất kỳ sĩ quan chiến lược nào dường như đã lan truyền rất xa.Không ai muốn đến đây vì họ sẽ phải làm việc cho đến chết."

"Xin hãy nói với bộ chỉ huy là anh vẫn còn sống, vì vậy công việc này không thực sự giết bất cứ ai cả. Chỉ có một đống tài liệu thật không thể tin nổi đang tràn ra khỏi phòng và không có thời gian để ngủ."

"Em có thể nói với họ những gì anh vừa nói không?"

"... Hãy đưa thêm vào yêu cầu của em rằng công việc này là việc nhẹ , an toàn, và lương tương đối cao."

"À, em sẽ giải quyết vấn đề này một cách thích hợp, vậy nên hãy lắng nghe này! Bạn em ở thủ đô đã gửi cho em một bức thư!"

Altina lấy ra một phong bì trắng nhìn trông có vẻ cao cấp.

Nó được gửi cho cô ấy.

Regis bắt đầu nghi ngờ vào tai và mắt của mình.

"Gì cơ!?"

"... Em  không có nói bất cứ điều gì đáng ngạc nhiên phải không? Điều gây sốc là nội dung ..."

"Em,em có bạn ư !?"

Đó thật sự là một cú sốc.

Altina cau mày.

"Anh ... anh nhìn nhận em kiểu gì vậy !?"

"À, không ... Anh nghĩ là em bị cô lập lúc còn  ở trong cung điện ..."

"Ugugu ... Mối quan hệ của em với các quý tộc không đươc tốt cho lắm ..."

Khi hai người đang nói chuyện, cô hầu Clarisse phục vụ trà đỏ. Cô ấy là một phụ nữ trẻ trưởng thành.Cô lớn hơn Regis một chút, nhưng đó không phải là lý do cho sự trưởng thành của cô.

"Xin lỗi, công chúa, cô có muốn uống chút trà không?"

"Tôi muốn một ít.Cảm ơn nhé"

"Sẵn lòng phục vụ người - Còn ngài Regis thì sao?"

Regis đã có cuộc trò chuyện như thế này trước đây. Cậu nghĩ Clarisse đang hỏi mình về việc liệu anh có muốn uống trà đỏ hay không, nhưng cô ấy lại đùa giỡn với cậu ta nói rằng "Tôi đang hỏi về kế hoạch của anh cho tương lai cơ".

Để không mắc phải sai lầm như vậy, Regis suy nghĩ cẩn thận và hỏi:

"... Erm, cô đang nói về kế hoạch cho tương lai của tôi à?"

"Ara, hạnh phúc quá đi, Regis muốn thảo luận về tương lai của anh ấy với tôi kìa? Thật là đáng xấu hổ khi nói chuyện đó trước mặt công chúa."

"Eh !?"

"Nhận được một lời cầu hôn trong khi bản thân mình đang rót trà. Tôi nên làm gì đây, công chúa?"

Clarisse hành động như một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu.

Altina mở to mắt.

"Đó là một lời cầu hôn ư !?"

"Không, ý tôi không phải là vậy!"

"Vậy...vậy à.Hú hồn thật."

"Fufu, hãy thưởng thức trà nhé.Nhân tiện,thưa công chúa, đó là thư của ngài Baltasar?"

"Yeah."

Một ông lớn từ thủ đô ư? Regis đã nghe cái tên đó trước đây, nhưng cậu không thể nhớ được đó là ai.

Đó là tên của một người đàn ông.

Regis bắt đầu lo lắng vì một lý do nào đó.

"Là bạn của Altina à?"

"Vâng, người đó tuy là một ông già đã trên 60 tuổi, nhưng ông là một kiếm sĩ nổi tiếng đấy. Anh đã nghe về ông ấy bao giờ chưa?"

"Hmmm, có khi nào là Baltasar Basil De Balzac?" Kiếm sĩ hàng đầu của đế quốc? "

"Đúng rồi. Ông đến từ một gia tộc đã được ban cho thanh gươm của hoàng đế Flame kể từ khi đế quốc được thành lập. 

Baltasar có thể đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn thường hay xuất hiện trong cung điện hằng ngày”

"Làm sao em quen biết được ông ấy?"

"Em đang luyện kiếm trong sân của cung điện thì ông ấy hét lên " Sai rồi! "  "

Regis choáng váng.

Clarisse lắc nhẹ.

Có quá nhiều thứ để bắt bẻ ở đây.

"... Công chúa đã ... vung một thanh kiếm… trong sân hoàng cung?"

"Ahaha, lúc đó em mới 10 tuổi thôi."

"Không phải chỉ mỗi ngày hôm đó thôi phải không?"

"À, gần như là hàng ngày."

Điều này không có liên quan gì tới việc cô 10 tuổi cả, Regis nghĩ.

"... Và ngài Baltasar hét lên khi cô công chúa trẻ sau khi thấy đường kiếm của cô ấy cũng ..."

"Ông ấy nói đã là kiếm sĩ thì một khi đã cầm thanh kiếm lên không có phân biệt là con gái hay thành viên hoàng tộc gì cả.

"Thật là một người đàn ông kỳ dị."

Nhưng nếu không vì điều đó, ông ta sẽ không nói chuyện với Altina, người đã bị tẩy chay trong cung điện.

"Kể từ đó, ông ấy dạy em về kiếm thuật mỗi khi ông ấy có dịp vào cung điện."

"Dạy em ư !? Ngài Baltasar sao?"

"Vâng, ông ấy không nhận đề tử, nhưng ông ấy có thể dạy em như một kiếm sĩ thật sự vậy. Vậy nên, bọn em đã trở thành bạn bè."

"Có một cuốn sách dạy kiếm thuật nói rằng gia tộc Balzac chỉ truyền lại các kỹ năng của họ trong gia tộc của họ và không nhận đệ tử."

"Ah ,tôi biết điều đó."

Regis đã choáng váng, nhưng Altina có vẻ vô tư lự.

Clarisse hồi tưởng lại:

"Cả hai đều luôn vui vẻ luyện kiếm ... Tôi cũng thường xuyên phục vụ nước cho họ."

"Vậy sao ~"

"Ông ấy cũng muốn dạy tôi nữa , chuyện đó cũng khá là rắc rối ..." - Clarisse

"Ahaha, điều đó là chắc chắn rồi.Có lẽ Baltasar chỉ chán không có gì làm thôi."

"Nhưng không phải là kiếm kỹ là thứ chỉ truyền dạy trong gia tộc thôi sao!?"

Có lẽ ông ta chỉ dạy những thứ cơ bản mà không động chạm vào những kỹ năng bí mật.

Baltasar cũng đã già và nghỉ hưu rồi.

Nhưng dù sao là môn đệ của kiếm sĩ mạnh nhất cũng là một danh hiệu ấn tượng. Không có gì ngạc nhiên khi Altina rất mạnh mặc dù chả có kinh nghiệm trong chiến đấu.

Tại sao người kiếm sĩ già lại dạy cô công chúa này, người mà không hề liên quan gì đến ông ta? Có phải nó là một ý nghĩ sâu xa nào đó? Hay ông ta làm thế vì lòng thương hại?

Tôi muốn gặp và trò chuyện với ông ta - Regis nghĩ.

Altina mở bức thư.

"Hmmm ~, Baltasar dường như đã nghe tin đồn về trung đoàn biên phòng của chúng ta."

"Tin đồn?"

"Đây này..."

Cô đặt lá thư lên bàn.

Giấy chất lượng cao đầy những từ ngữ được viết bằng một văn phong mạnh mẽ.

~ Có lẽ lúc cô nhận được bức thư này thì mọi người đang chào đón năm mới.

Ta đã tách biệt bản thân mình khỏi các vấn đề thế gian, nhưng ta quyết định cầm bút lên sau khi nghe một số tin vui.

Ta nghe nói rằng tộc người man rợ ở phía Bắc đã liên minh với chúng ta, tăng quân số của chúng ta từ 2 đến 3 lần.

Điều này gợi nhớ ta về huyền thoại của Hoàng đế Flame.

Chỉ cần tưởng tượng lũ quý tộc yếu đuối đang hoảng hốt là ta lại thấy hạnh phúc.

Ta cũng muốn tung hoành cùng với thanh kiếm của hoàng đế, tiếc là vợ ta lại không cho phép điều đó.

Vợ ta còn mạnh hơn cả kiếm sĩ đã được ban thanh kiếm của hoàng đế này nữa.

Ta dự định trở thành tiền bối của cô ngay cả ở thiên đường, vì vậy nên đừng đến đó trước ta nhé.

Gửi đến bạn của ta

Từ người bạn cũ Baltasar ~

"Hmmm ... vậy đó ..."

Regis gật đầu.

Altina mỉm cười ngây thơ.

"Điều này thật tuyệt, có vẻ như tin tức đã lan rộng trong đế quốc."

"Anh đã yêu cầu họ cẩn thận để không để lộ tin tức ra ... Nhưng có vẻ là vô ích.

Nếu có nhiều thông tin bị lộ ra ngoài, quân đội chắc chắn sẽ nhận ra nó."

"Việc cho mọi người biết rằng tộc người man rợ đã liên minh với chúng ta sẽ khiến mọi việc xấu đi ư?"

"Đúng ra, điều này nằm trong thẩm quyền của lãnh chúa Jerome và chỉ huy của pháo đài Altina, nhưng cảnh báo này có nghĩa là mọi thứ có thể rất tệ."

"Em nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu người khác nghĩ chúng ta rất mạnh chứ ..."

"Chìa khóa để chiến thắng trong một trận chiến  là giữ cho thông tin về chúng ta ở mức tối thiểu. Baltasar cũng đang lo lắng cho email đấy."

"Đó là những gì ông ấy muốn nói khi viết đừng lên thiên đường trước, vậy em có thể chết trước ư?"

Đó là một phần của lý do. Regis chỉ vào bức thư và nói:

"Tộc người man rợ vẫn còn là một bí ẩn đối với người dân của đế quốc. Quân đội không thể đánh giá được sự hỗ trợ của họ có hiệu quả như thế nào, cho dù lực lượng của trung đoàn đã tăng lên từ 2 đến 3 lần. Đây rõ ràng là một vấn đề quân sự, nhưng ông ấy đã đề cập đến việc những quý tộc đang hoảng loạn, vì vậy họ chắc là không hài lòng với em đâu. "

"Đó là những gì nó nói sao?"

"Quý tộc thích việc xem thường những người khác cũng giống như tình yêu của họ đối với rượu vang đỏ, và họ không cảm thấy tội lỗi gì về việc đó cả. Nhưng nếu sự khinh miệt đó khiến họ phải cầm kiếm lên, họ sẽ xem xét lại hành động trong quá khứ của bản thân ... và trở nên sợ hãi. Trong mắt họ, em chẳng khác gì ma quỷ cả. "

"Em nghĩ rằng họ mới là thứ ma quỷ hút máu người dân ..."

Ảnh hưởng bởi việc mẹ cô sinh ra là một người bình thường, Altina đã nhận thức được cảm giác của người dân.

"Tóm lại, Regis lo lắng rằng chúng ta sẽ bị các quý tộc thù hằn, phải không?"

"Nói đơn giản là vậy. Đó cũng là những gì đã xảy ra với Ngài Jerome."

"Ah." Altina gật đầu.

Jerome đã chiến đấu xuất sắc trên chiến trường nên đã bị các quý tộc khác “ cho ăn hành”. Anh ta bị đưa đến biên giới và đuổi khỏi thủ đô của đế quốc.

Anh ta chưa bao giờ thua một trận đấu nào trước đây và có khả năng chỉ huy tốt.

"Họ nghĩ mọi việc sẽ tốt đẹp nếu họ lưu đày anh hùng và công chúa vào chiến trường khắc nghiệt ở tiền tuyến, nhưng họ lại nhận được sức mạnh một cách không thể ngờ……. Nếu em là họ, em sẽ làm gì?"

"Gọi họ quay về?"

"Đó là cách lý tưởng, sẽ dễ dàng hơn trong việc xử lý những thứ trong tầm kiểm soát của mình, nhưng điều này thì không đơn giản vậy đâu. Quý tộc rất coi trọng cảm giác của bản thân, một khi đã thù địch với ai họ sẽ không gọi người đó quay về.”

"Đúng vậy, liệu họ có cản trở sự liên minh của chúng ta với tộc người man rợ không?"

"Việc đó sẽ dễ dàng xử lý hơn... Các báo cáo không hề đề cập đến bất kỳ liên minh nào, vì vậy chúng ta sẽ ổn nếu hiệp ước được thỏa thuận trong bí mật."

"Ugh, họ chắc chắn sẽ làm điều gì đó đúng không?"

"Anh hy vọng nó không có gì quá quyết liệt."

Có rất nhiều cách để phá vỡ sức mạnh của một đội quân.

Và nhị hoàng tử Latreille có vẻ là một người thông minh.

Anh ta chắc chắn sẽ làm gì đó với trung đoàn biên phòng này và đó hẳn sẽ là một đòn bất ngờ.

"... Giờ thì chúng ta cần phải nghĩ ra biện pháp đối phó ."

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Như cũ, nếu như bạn nào thấy bất kì lỗi nào trong bản dịch này thì hãy cmt dưới để bọn mình sửa lại .

Cảm ơn đã quan tâm :v

Update : Đã chỉnh sửa lại cách xưng hô một số chỗ.

Bình luận (0)Facebook