Hakai me no yuuri
Kaburagi HarukaUNKNOWN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 1,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:10:55

Đã năm trôi qua kể từ khi tôi trở thành học trò của Hast'al.

Trong ba năm đó, tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi thậm chí còn không cảm thấy sợ hãi khi Sensei chạm vào người.[note6788]

Vì tôi vẫn sợ người khác, Sensei không đưa tôi đến những nơi đông người.

Mặc dù đôi khi có vài vị khách đến thăm tại phòng khách. Thông qua điều này tôi biết đc tình trạng hiện tại của tôi.

Ô đúng rôi. Để sửa cách ăn nói của tôi, Sensei đã huấn luyện tôi rất nghiêm khắc để tôi luôn dùng cách nói của con gái thậm chí là trong suy nghĩ.

Bị mắng trong khi đang phải quỳ seiza tê hết cả chân thực sự rất khó chịu ... dù bạn ở thế giới nào đi nữa. Trong ba năm qua, tôi đã không làm gì ngoài việc nghiên cứu ma thuật, nghiên cứu các ứng dụng phép thuật, và làm công việc nội trợ ... nhưng vẫn luôn thất bại.

Mặt khác, Sensei dành ba năm qua để nghiên cứu khả năng thể chất của tôi. Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, cái cơ thể này yếu không thể tin được. Yếu ớt. Ẻo lả. Khả năng thể chất của nó cực kỳ thấp.

Mỗi lần tôi thất bại, tôi luôn cằn nhằn với bản thân mình "làm sai rồi. thử cách khác đi."

"Mặc dù mình đã thử đi thử lại rất nhiều lần ... sau khi tính toán lại, nó vẫn dễ dàng vượt qua 1.000 lần ..."

Đúng rồi. Tôi đã ở Lilith khoảng 180 ngày. Và chết mười lần mỗi ngày, và stats của tôi nên tăng lên 1.800 lần mới phải. ... Iya, tôi kiểu gì cũng đã lớn hơn rồi mà. [Rivival Grown] vẫn còn đấy, nên chắc hẳn tôi đã lớn hơn rồi a?

"Nghĩ lại thì thật kì lạ, vì sau khi chết rất nhiều lần, cơ thể mình sẽ phát triển và khó chết hơn chứ nhỉ".

Nếu tôi phát triển như bình thường, sức chịu đựng của tôi sẽ tăng lên làm cho tôi khó chết hơn và sự tăng trưởng sẽ chậm lại.

Tuy nhiên, lúc đó tôi vẫn tiếp tục chết, cho đến người cuối cùng.

Tôi hiểu nguyên nhân ngay sau khi bắt đầu đọc nội dung cái Gift này.

[Peerless Magic]

Gift này, để tăng khả năng tương thích của tôi cho tất cả các loại ma thuật, chỉ tăng cho mỗi MAG thôi.

Status của tôi bây giờ :

Tên: Yuuri | Chủng tộc: con người

Tuổi: 13 (10năm là tính theo tuổi của cơ thể ấy) | Giới tính: Cái

Công việc: Thực tập sinh | Tiêu đề: Không có

Chiều cao: 130cm | Cân nặng: 28 kg        (4'3 ") (62 lbs)

Màu tóc: Bạc | Màu mắt: Đỏ thẫm

Trạng thái: bình thường

DEX: 1

SPD: 1

PHY: 1

VIT: 1

MAG: 1836

MND: 1836

Gifts: Adaptability, Immortal Body, Ageless Body, Peerless Magic, Golden Ratio Body, Sacred Treasure, Revival Growth, Appraisal

* (Nếu bạn để ý thì trong những chương trước, [Immortal Body] đôi khi được gọi là [Immortality], [Ageless Body] thì tương đương với [Eternal Youth], và [Golden Ratio Body] và [Golden Ratio] là 1- bớt mỗi từ "Body" ra thôi.)

Tôi tự hỏi có ai có cái cheat ngủ ngốc như thế này không. Không. Chắc chắn là không !

Nhưng ai mà biết được. Có lẽ nếu tôi tìm kiếm thì sẽ tìm thấy một người khác có Gift như thế này... Tôi không thể nói chắc chắn như vậy được.

Nhưng còn phần "Giới tính: Cái". Thật thô lỗ! [note6789] tôi không phải là nhân vật nữ chính trong mấy cái visual novel!

( trans: theo ý tôi hiểu đây là visual novel 18+. động vật giao phối có cần care gì ko? mấy nv nữ trong visual novel 18+ thì cũng thế, nhất là ntr + gangbang :)), với cả giới tính cái ý là nam ko ra Nam, nữ ko ra nữ.)

Nhân tiện, stat trung bình trong thế giới này tầm khoảng 10 đến 14 điểm.

Sensei có stats rất đặc biệt với MAG 60, Dexterity (DEX) và Mind (MND) 40

. Gấp ba đến bốn lần stats của một người đàn ông bình thường. Thật vi diệu! .... đó không phải là điều tôi nên nói với cái chỉ số MAG và MND có 4 chữ số như thế này.

 *********************************

- Và kết quả là, tôi vẫn rất yếu về thể chất.

Đi lấy nước từ giếng, tôi sẽ làm vỡ hoặc làm rơi cái xô.

Thu hoạch dược thảo, tôi sẽ kiệt sức.

Làm công cụ ma thuật, tôi không có đủ sức để nâng búa và đập khi tôi cần dùng tới nó.

Hoặc bị bắt đi bởi một con chim lớn (con kền kền khổng lồ), rồi bị cái cây man-eating nuốt đầu ... ngay lúc này. [note6790]

"Và rồi mình sẽ chết một cách thanh thản. Vẫn tốt chán so với lúc trước."

"Không. Sẽ không thanh thản đâu. O Wind, hãy hoá thành một lưỡi kiếm và cắt đứt mọi thứ đi"

Khi [Wind Blade] được phóng đi nó phát ra một tiếng vù vù. Sư phụ cứu tôi bằng ma pháp của mình trong khi tôi nhún vai (như người Mỹ) - đầu tôi thì bị giữ trong miệng của cái cây kia. [note6791]

"Cám ơn thầy. Em đã hiểu cảm giác của Mamiru rồi."[ note6792]

"Mamiru?"

"Nó đến từ quê hương của em ... thứ gì đó kiểu như được nâng lên bởi một cái đầu và rồi bị nó ăn."

"Thật là một nơi đáng sợ."

Sensei ném cho tôi một cái khăn tắm .

Ngay cả bây giờ khi mà Sensei có thể chạm vào tôi một cách thoải mái, Sensei ko bao giờ đụng chạm vào người tôi trừ khi đó là tình huống bắt buộc.

Như tôi nghĩ, Sensei quả là một quý ông.

"Điểm yếu về thể chất của nhóc là một loại Gift, Yuuri."

"Maa, đó là kết quả của một gift đúng như em đoán phải không Sensei?"

"Ừ, cơ thể nhóc không tăng trưởng do [Eternal Youth] gây ra."

Đó không phải là vấn đề thực sự ... Tôi cằn nhằn khi tôi sử dụng cái khăn để lau cặp kính của tôi.

Cặp kính này do Sensei tạo cho tôi, và là một thiết bị phong ấn, vô hiệu hoá hiệu ứng quyến rũ của [Golden Ratio Body] Sensei gọi nó là [Sealing Magic Mirror], nhưng tôi chỉ gọi chúng là [Sealing Glasses].

Nhờ đeo chúng, bây giờ tôi trông giống như một cô bé cực kỳ CUTE. Sư phụ có một sức mạnh ý chí mạnh mẽ, và tuyên bố:

"Thậm chí không có cái gì để bảo vệ chú, nếu chỉ chịu đựng khoảng 10 phút thì chú đây chịu được."

Sensei có thể giữ đc 10 phút ... Ring of Resistance thật sự rất bá. Anh chàng mạo hiêm giả tôi gặp lúc trước có thể giữ được sự tỉnh táo của mình trong khoảng 3 giờ mặc dù chỉ có sức mạnh ý chí bình thường khi đeo nó.

"Hmmm ... Yuuri, nhóc nghĩ thế nào về việc học võ thuật thay cho phép thuật?"

"Võ thuật?"

"Umu, kiếm thuật là thì chú đây không rành lắm, nhưng chú có luyện Taijutsu. Mấy hôm nay mới luyện lại đấy."

"Taijutsu ... Theo Sensei nghĩ thì em có thể tập được không ạ?"

"Ổn mà. Ngay cả khi nhóc không thể tập được, thì chắc nó cũng làm stamina (sức chịu đựng) của nhóc tăng "

Vì tôi rất muốn không tắt Gift [Peerless Magic] và chết đi chết lại để mạnh hơn, tôi sẽ thử bất kỳ phương pháp nào khác.

Quay trở lại nơi tập luyện, chúng tôi chôn một cái cột và bắt đầu việc tập luyện ngay lập tức. Cố gắng không đụng chạm vào tôi, Sensei dạy tôi những điều cơ bản như cách nắm tay để tạo ra một nắm đấm và cách vung tay để ra đòn.

"Vậy để bắt đầu, chúng ta hãy luyện tập bằng [Jab]. Nắm chặt tay nhóc vào, như thế này này... đúng rồi. Bây giờ hãy thử đấm nhẹ vào cái trụ này thử xem nào. "

Crack “Ni, niaaaaaaa!!” [note6793]

"Ei!"

Crack

"Ni, niaaaaaaa !!"

Ngón tay của tôi! Ngón tay của tôi! [Golden Ratio Body] ngay lập tức làm lành vết nứt, nhưng hiển nhiên là tôi vẫn cảm thấy rất đau.

Đau chết đi được ý. Không có Gift nào khác ngoài Gift tạo hiệu ứng quyến rũ bị phong ấn, nên Self-healing gift vẫn hoạt động tốt. Đồ Sensei làm có khác.

"T, thật đáng sợ ..."

Sensei, tại sao thầy lại nhìn em với một khuôn mặt nhăn nhó như vậy chứ!?

"Thôi dừng lại nào nhóc, đấm có vẻ nguy hiểm với nhóc, vì vậy chúng ta hãy tiếp tục luyện tập với việc đá. Nâng chân lên như thế này ... "

"N,như thế này?"

"Rồi giờ mở rộng ngón chân của nhóc đi, giữ đúng thế đứng và rồi dồn lực vào chân khi ra đòn, vung nó lên cao, nhanh và mạnh như một cái roi vậy. Đây là Roundhouse Kick( đá tròn). "

"Fumu fumu ..."

"Đấm vào cái trụ có vẻ khá đau với nhóc, đứng trước mặt chú và cố gắng đá vào tay chú nào."

"Tou!" Crunch "OoFuuuuuuuuuuuuu !!?"

Háng tôi! khớp hông của tôi!

"... Yuuri, dẫu nhóc có bỏ cuộc thì cũng đừng có tạo cái tư thế củ chuối này nữa "

"Mặc kệ em!"

Mặc dù cơ thể tôi được chữa lành ngay lập tức, tôi vẫn phải quỵ xuống vì đau - 2 chân tôi mỗi chân tạo thành một chữ V, cái tư thế con gái huyền thoại đây mà.

Mặc dù tôi có [Adaptation],nó vẫn không thể loại bỏ cảm giác đau đớn. Hoặc có lẽ tôi nên nói rằng nó tăng giới hạn mức độ đau đớn mà tôi có thể chịu được.

"... Umu. Không được rồi. Bỏ."

"Sao lại bỏ cuộc sớm vậy ạ, Sensei?"

"Thế nhóc có muốn bị dập mông nữa hay không?"

"...Dạ thôi ạ."

Tôi rồi sẽ lại phá hỏng một cái gì đó, đúng không?

"Dù sao đi nữa, chú sẽ dạy cho nhóc một vài động tác khác, vì thế hãy tập luyện và vận động các động tác này thường xuyên như là thói quen hàng ngày. Ngoài ra, uống 1 lít sữa mỗi ngày."

"U, Uuss!" (TL eng: bằng nghĩa với Ok!") Ngày hôm sau, tôi bị chết đuối trong sữa.

Bình luận (0)Facebook