• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 : Cuộc gặp gỡ với shishou-sama và học ma pháp

Độ dài 3,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:47:59

Chương 10 : Cuộc gặp gỡ với shishou-sama và học ma pháp

[Shishou: sư phụ ]

"Cuối cùng thì, ta cũng đã tìm ra được người có khả năng giống như ta. Tên của ngươi là gì?"

Ngay sau hôm tôi nghe được chuyện tử thi biết nói chuyện từ cha, tôi vẫn tiến vào khu rừng như mọi khi. Ở đó có một điều khác lạ duy nhất là một người đàn ông khoảng 30 tuổi với làn da nhợt nhạt đáp lời.

"Tên ta là Alfred Rainfor. Ta từng là một ma pháp sư hầu cận cho Bá Tước biên giới Brihendar lúc còn sống."

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Xem ra người đột nhiên đáp lời này chính là tử thi biết nói chuyện mà cha đề cập đến lúc trước.

Hơn nữa, tôi chỉ đang chuyên tâm cúi xuống thực hiện công việc thu thập như mọi khi và hắn ta đã vượt qua ma pháp Định Vị của tôi bằng cách nào đó mà đột nhiên xuất hiện. Việc hắn ta xuất hiện bất thình lình khiến cho trái tim tôi bây giờ đập nhanh liên tục.

"Xem ra ta đã làm ngươi giật mình. Có vẻ như ta đã quá nóng vội khi gặp được người có khả năng giống như ta. Thành thật xin lỗi. "

Người đàn ông mang dáng vẻ lịch lãm với dáng người kiểu Ikemen, đến cái chất giọng và cách hành xử đậm chất quý ông, cúi đầu xin lỗi một cách cực kỳ trịnh trọng vì khiến tôi giật mình.

Nhân tiện, ngay cả cái tên lẫn tính cách anh ta cũng rất tốt nữa, nếu tôi mà là con gái thì sẽ bị anh ta làm cho mê mẩn.

Nếu không có làn da nhợt nhạt xanh xao kia thì hoàn mỹ, nhưng làn da đó chính là đặc điểm nhận dạng của một người chết nên đành chịu.

"Ở độ tuổi này, ngươi khá giỏi với ma pháp Định Vị đấy nhỉ. Hay nói đúng hơn là ma pháp sư có thể nắm chắc ma pháp Định Vị đến trình độ này cũng là rất hiếm có nữa. À quên mất, còn về chuyện ta không bị phát hiện ra, hoàn toàn không phải do ma vật hệ Undead không nằm trong hệ thống định vị của nhóc đâu. Bởi vì ta rất giỏi trong việc làm nhiễu loạn ma pháp Định Vị mà."

"Ma pháp của ngài thật tuyệt vời!"

"Đúng vậy. Ma pháp này chỉ có khoảng 10 người trên cái đại lục này có thể lĩnh hội được thôi. Dĩ nhiên, ta cũng dự định biến nhóc thành người nắm chắc kỹ năng này."

"Hả?"

Trước đề nghị bất ngờ của người chết, tôi không nhịn được mà phát ra âm thanh kì lạ.

"Nhóc đã từng nghe qua cách giúp người chết siêu thoát chưa?"

"Rồi ạ, nghe nói là thõa mãn một vài nguyện vọng nào đó của họ."

"Nguyện vọng của ta là có thể thu nhận được một đồ đệ và có thể truyền thụ cho nó tất cả ma pháp mà ta nghiên cứu được trong suốt 30 năm cuộc đời mình. Ma lực của nhóc đang lúc thịnh và chỉ dựa vào phương pháp tự học mà đã có thể đạt đến bản lĩnh hạng nhất như vậy. Sự lĩnh hội ma pháp, chính xác là dựa vào việc tự học để có thể từ từ lĩnh hội ra nó nhưng nhóc sẽ sớm trở nên thành thạo chúng nếu nhận được chút bí quyết và lời khuyên từ ta trong một tuần."

...........

Sau cuộc đối thoại như vậy, cuối cùng tôi đã trở thành đệ tử của Alfred Rainford, cựu ma pháp sư hầu cận cho Bá Tước biên giới Brihendar.

Cứ như thế vào mỗi buổi sáng, sau khi tôi thức dậy và kết thúc khóa huấn luyện võ thuật đơn giản, tôi lại đi sâu vào trong rừng. Ở đó, sư phụ mới của tôi đang chờ tại điểm hẹn với một nụ cười như mọi khi và bên cạnh là chiếc túi chất đầy con mồi với những nguyên vật liệu mà tôi thường hay thu thập được chuẩn bị sẵn để cho tôi dùng qua mắt người nhà.

Nhờ đó mà thời gian đi săn bán và nhặt nhạnh dần dần được thay bằng thời gian cho những bài luyện tập ma pháp.

"Dù vậy, nó vẫn quá tuyệt vời."

"Nếu con có thể sử dụng ma pháp. Con sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về thức ăn nữa."

Không hổ là sư phụ, người dùng ma pháp bắn hạ mấy con gà sao một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Hơn nữa, người cũng có thể bắt chước mà tạo ra một cái nỏ ma pháp giống y chang của tôi trong nháy mắt.

"Giờ thì, bắt đầu thôi."

"Chúng ta sẽ làm gì đầu tiên ạ?"

"Ừm, ta sẽ dạy cho con phương pháp tu luyện là Khí Hợp."

[Hợp: hợp lại, đồng, cùng, chung ]

Tôi hoàn toàn tự học nên không biết, rằng phương pháp này là phương pháp tu luyện có thể gia tăng nhanh chóng ma lực trong một khoảng thời gian ngắn.

Bằng cách tạo ra một vòng tròn khi giữ chặt cả hai tay với nhau, khiến cho dòng chảy ma lực chậm rãi di chuyển tuần hoàn ở trong cơ thể cả hai ma pháp sư.

Nói cách khác, ma lực của hai bên sẽ giống nhau và giống với bên có nhiều ma lực hơn.

"Tuy nhiên, nó cũng sinh ra một vấn đề ở chỗ này. Nếu giới hạn lượng ma lực của mỗi người được quyết định ngay từ lúc người đó sinh ra, không có cách nào để tăng lượng ma lực của người này vượt qua giới hạn đó."

Nói cách khác, người có ma lực là 10 và người có ma lực là 100. Theo lý thuyết, người có ma lực là 10 sẽ biến thành 100 khi kết nối thành công.

Tuy nhiên, nếu giới hạn ma lực của người này là 10 thì vẫn không thể tăng lên và ngay cả 30 cũng không đạt tới được.

Nếu giới hạn cao nhất là 200 thì cũng chỉ có thể đạt đến 100 và không thể tăng nhiều hơn nữa.

"Tuy nhiên, ma lực hiện tại của ta nhiều hơn con gấp 10 lần. Đối với người mà 'bể chứa ma lực' vẫn đang mở rộng như con thì điều đó vô cùng có ích."

"Ano, lượng ma lực tăng đột ngột như vậy có làm sao không ạ?"

"Ha ha ha, con sẽ không bị nổ tung đâu. Tuy nhiên, nếu người có giới hạn lượng ma lực thấp mà đột ngột tiếp nhận một lượng lớn ma lực thì có lẽ sẽ khó chịu hoặc ốm trong một đến ba ngày vì say ma lực. Hoàn toàn không có chuyện nguy hiểm đến tính mạng đâu."

Sau khi nghe xong thầy giải thích rõ ràng như vậy, mỗi người nắm lấy bàn tay còn lại của người kia.

Quả nhiên sư phụ là người đã chết nên bàn tay người hơi lạnh.

Sau đó, tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cảnh tượng ma lực thông qua sự kết nối hai dòng chảy ma lực của hai người lại với nhau mà di chuyển đến 'bể chứa ma lực'.

Tiếp đó, tôi hình dung ra cảnh tượng lượng ma lực khổng lổ truyền tới từ bàn tay của sư phụ và chảy vào trong cơ thể tôi.

"Ồ, điều này thậm chí còn vượt qua cả sự kỳ vọng của ta nữa."

Sau khi duy trì trạng thái này khoảng 10 phút, dòng chảy ma lực đột nhiên dừng lại.

"Được rồi. Quá trình Khí Hợp đã kết thúc!"

Sau khi quá trình Khí Hợp kết thúc, hai tay hai người vẫn giữ như vậy mà nói chuyện và đôi mắt của sư phụ bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lọi.

"Đúng như ta đã dự đoạn. Lượng ma lực của con hiện giờ đã ngang với của ta. Tuy nhiên, nó vẫn chưa chạm đến mức giới hạn. Con đó, sẽ là một ma pháp sư vĩ đại và hiếm có trong lịch sử."

"Thật vậy sao?"

"Ta có thể cam đoan về điều đó. Con sẽ trở thành một ma pháp sư vượt xa cả ta. Chỉ cần con không trở nên tự phụ, nóng vội và tiếp tục luyện tập chăm chỉ, 'làm ra làm chơi ra chơi' là được."

◆◇◆◇◆

Một tuần sau đó, tôi tiếp tục đón nhận những bài huấn luyện ma pháp tỉ mỉ và kỹ càng từ sư phụ ở nơi đó.

Quả nhiên ma pháp chiến đấu thượng cấp trên diện rộng không thể luyện tập. Sư phụ nói rằng tôi chỉ cần luyện tập ở nhữn nơi vắng vẻ là được rồi. Cho nên bây giờ chúng tôi tập trung vào điểm khó khăn của ma pháp đặc biệt để tiếp tục rèn luyện."

"Sư phụ, cây gậy đó là cái gì vậy?"

"Là một cái chuôi kiếm ma thuật do ta làm ra."

"Sư phụ còn có thể làm ra ma pháp cụ nữa sao?"

"Ta chỉ dùng phương pháp đơn giản mà thôi."

Trong sách viết về việc chế tạo ra ma pháp cụ, chỉ những ma pháp sư có tài năng đặc biệt mới có thể chế tạo ra chúng.

Tuy nhiên, theo lời của sư phụ thì mô tả trên quyển sách này lại không hẳn là chính xác.

"Ma pháp cụ được chia làm 2 loại."

Sư phụ lấy một quyển sách của mình ra cho tôi xem khi người nói như vậy.

Tiêu đề của quyển sách này cũng rất đơn giản, tên là 'Bản thiết kế và phương pháp chế tạo ma pháp cụ'.

"Phương pháp chế tạo đúng như những gì viết trong này. Nếu con có thể nắm được những điểm cơ bản, con có thể tạo ra ma pháp cụ cho riêng mình. Cho dù nó có phức tạp hay luộm thuộm thế nào đi chăng nữa."

Đó là sự thật, có rất nhiều ma pháp cụ giống đồ dùng phổ biến trong sinh hoạt hàng ngày được viết ở trong sách

Điểm khác biệt duy nhất giữa chúng là một tinh thể ma thuật với kích thước một hạt gạo được đặt bên trong chúng sao?

"Cái viên tinh thể ma thuật đó hơi nhỏ."

"Đúng vậy. Nó là tinh thể ma thuật dùng để kích hoạt ma pháp cụ."

Nói cách khác, nó giống như một bể chứa để tránh ma lực trào ra sau khi rót ma lực vào.

Nên nói như thế nào đây nhỉ, ma pháp sư đóng vai trò như vật trung gian kết nối ma lực ở trong cơ thể với ma pháp cụ vậy.

"Ế? Nói cách khác là?"

"Đó là loại ma pháp cụ chỉ có các ma pháp sư mới sử dụng được. Hơn nữa,miễn bản thân có ma lực thì cho dù không thể sử dụng ma pháp vẫn có thể kích hoạt ma pháp cụ. Cho nên hầu hết các ma pháp sư đều có mang rất nhiều cái như thế trong người. Có khá nhiều người có thể chế tạo ra ma pháp cụ loại này đấy."

Trái ngược lại, rất hiếm ma pháp sư không thể tạo ra ma pháp cụ. Những tinh thể ma thuật trong những ma pháp cụ đó còn có thể được sử dụng như một cục pin để chứa một lượng ma lực rất lớn.

Thứ này rất linh hoạt và đa năng nên ngay cả người không thể sử dụng ma pháp cũng có thể sử dụng được.

"Tuy nhiên, đặt viên tinh thể ma thuật có dung tích chứa lớn vào trong ma pháp cụ cũng không hẳn là tốt. Nếu chất lượng trang bị kém, chúng có thể sẽ phát nổ lúc sử dụng. Thế nên, đó là lý mà ma pháp cụ đa chức năng thường có giá rất cao."

Hơn nữa, nếu ma lực trong tinh thể ma thuật cạn kiệt thì phải nạp ma lực bổ sung.

Tất nhiên, chỉ có ma pháp sư mới có thể bổ sung ma lực.

Thì ra là như vậy, đó cũng là một lý do để những ma pháp cụ này không được sử dụng tràn lan.

"Nếu là một ma pháp sư, con cũng có thể dễ dàng tạo ra một cái thôi."

"Thì ra là như vậy, con hiểu rồi. Vậy còn cái chuôi kiếm kia thì sao..."

"Ta nghĩ nó thường dùng để áp dụng với ma vật nhỉ? Nó có khả năng tạo ra một lưỡi gương mang đặc tính của vài ma pháp nào đó."

Sau khi nói như vậy, ngọn lửa xanh bắt đầu phóng ra từ chiếc chuôi kiếm trong tay sư phụ và rồi bắt đầu tạo hình thành một lưỡi kiếm mỏng dài khoảng 1,5m.

"Nhiệt độ của ngọn lửa xanh này rất cao. Nếu con thử lấy một thanh kiếm thép đỡ một đòn của nó thì kiểu gì cũng bị nóng chảy luôn chứ chẳng chơi."

Tiếp theo, lưỡi gươm được làm bởi băng, bởi gió, bởi đất hay bất cứ nguyên tố nào khác cũng đều lần lượt xuất hiện từ chuôi kiếm.

"Có rất nhiều ma vật có thể bị yếu đi khi phải đối đầu với những nguyên tố khắc chế nó. Ma vật không kháng lửa thì sẽ dùng lưỡi hỏa kiếm, với nước thì dùng băng kiếm. Nhưng đối với ma vật không kháng thổ mà không rõ hình dạng thì dùng thổ kiếm có hiệu quả rất lớn."

Sau khi giải thích rõ ràng, tôi cũng thuận lợi lĩnh hội được tất cả kiến thức về phương pháp đặt tinh thể ma thuật vào ma pháp cụ dành riêng cho ma pháp sưu và cách hoạt động của chúng.

Nguyên liệu làm ra tinh thể ma thuật là ma thạch được sinh ra trong cơ thể ma vật.

Trong khu rừng này chẳng có ma vật nào cả, toàn bộ nguyên liệu đều là từ của sư phụ.

◆◇◆◇◆

"Không ngờ là nó tốn không quá nhiều thời gian."

"Đây mới chỉ là luyện tập cơ bản thôi. Trong thực chiến, nếu con bất cẩn thì sẽ giống như ta hiện giờ."

Trong một tuần ngắn ngủi này, tôi tin chắc rằng sư phụ là một ma pháp sư ưu tú.

Nhưng đến cả một người đầy tài năng như sư phụ lại có thể chết một cách dễ dàng chỉ vì hơi bất cẩn thì thế giới này quả thật là không thể xem thường được.

"Đối mặt với nhiều kẻ mạnh, chúng ta vẫn phải đối mặt với thực tế rằng một cá nhân hùng mạnh cũng phải bất lực."

Trong suốt quá trình tập luyện ma pháp, tôi cũng được sư phụ kể cho vài câu chuyện thú vị về cuộc đời người.

Nào là chuyện người vốn là một đứa trẻ mồ côi. Mặc dù như vậy nhưng người có tài năng năng với ma pháp mà trở thành mạo hiểm giả và kiếm được rất nhiều tiền.

Bởi vì người có thực lực như vậy mà được Bá Tước biên giới Brihendar thuê và công việc quan trọng đầu tiên chính là hành quân đến khu rừng thần bí đó.

"May mắn đã không đến với sư phụ."

"Mặc dù con vẫn còn là một đứa trẻ nhưng con lại hiểu được những từ phức tạp như vậy. Con quả là một đứa trẻ thông minh đấy, Vel."

Vất vả lắm mới có được công việc tốt như vậy nhưng người lại chết sớm, sư phụ không hối hận điều gì sao?

Vào lúc tôi suy nghĩ đến những chuyện này, dường như sư phụ đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi và người tiếp tục câu chuyện.

"Nếu ta nói mình không hối hận điều gì thì đó là lời nói dối. Tuy nhiên, rốt cuộc thì ta đã tìm ra được đồ đệ có thể truyền thụ ma pháp của mình cho dù ta đã biến thành người chết biết nói chuyện."

"Ý của người, là con sao?"

Ma pháp sư càng ưu tú dường như nhạy cảm hơn với khí tức của các ma pháp sư ưu tú khác.

Chẳng thể dễ dàng dò ra ma lực trong cơ thể ma pháp sư nếu người đó không sử dụng ma pháp. Nhưng bằng cách nào đó mà họ có thể cảm nhận được, nó giống như giác quan thứ 6 hay là cái gì đó tương tự như vậy.

"Nhưng con..."

"Trong trường hợp của con là do quanh đây chẳng có ma pháp sư nào khác cả. Nhưng giờ thì ổn thôi, con đã biết đến sự tồn tại của ta. Cho nên sau này con cũng dần trở nên nhạy cảm hơn với khí tức của những ma pháp sư khác thôi."

Sư phụ đã từng bảo vệ cho Bá Tước biên giới Brihendar khỏi bầy ma vật trong khu rừng thần bí. Thậm chí chính tay người cũng đã dùng ma pháp hạ gục hàng ngàn ma vật.

Nhưng cuối cùng thì ma lực của người cũng cạn kiệt và đó là lúc mà người anh hùng phải ngã xuống.

Thậm chí sau khi chết, sư phụ vẫn còn tâm nguyện muốn được hoàn thành nên người đã chọn cách biến thành một tử thi biết nói

Cho đến gần đây, người vẫn tiếp tục đi bộ trong giới hạn của mình cho đến khi ma pháp sư thích hợp để người truyền thụ ma pháp của mình xuất hiện mới dừng lại.

"Con không biết ta đã hạnh phúc như thế nào khi lần đầu tiên cảm nhận được khí tức của con đâu. Nhưng mà khoảng thời gian hạnh phúc đó cũng sắp kết thúc rồi."

Khóa huấn luyện bí mật của sư phụ đã kéo dài đến tuần thứ 2 và vượt qua một tuần so với dự tính.

Trong lúc này, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh với sư phụ dù chỉ một giây thôi cũng được. Tôi liền đi thẳng vào rừng sau khi chuẩn bị xong cơm trưa.

Có lẽ gia đình vẫn cho rằng tôi đang vui vẻ với việc đi săn và hái lượm trong rừng.

"Cuối cùng, ta sẽ dạy cho con một ma pháp đặc biệt, 'Thánh Thuật'

Trong sách có viết rằng, ma pháp hệ 'Thánh' có tính chất gần giống với Thủy Ma Pháp.

Chúng thường được các giáo sĩ sử dụng khi để đánh lui ma vật hệ Undead. Ma pháp này có đặc điểm là những người trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt này không cần có tài năng về ma pháp cũng có thể phát động ma pháp này.

Bằng cách cầu nguyện với Thượng Đế, người đó có thể tạo ra một loại nước thánh có tác dụng như axit sunfuric đối với ma vật hệ Undead. Hoặc là người đó có thể ngăn chặn chuyển động của chúng chỉ bằng cách cầu nguyện với một cây thánh giá được đặt lên trước ngực.

Tuy nhiên, dường như nó không có tác dụng với những giáo sĩ không chịu tập luyện nghiêm túc. Số lượng giáo sĩ có thể kiên trì vượt qua khóa huấn luyện khắc nghiệt cỡ đó cũng đã là rất hiếm rồi.

Thậm chí là với những người có chức cao vọng trọng trong Giáo Hội, chẳng hạn như những tên Hồng Y Giáo Chủ vốn chỉ lo bận tâm đến việc làm sao để bản thân có thể tiếp tục thăng tiến trong cuộc ganh đua thì hầu như chẳng bao giờ có thể tạo ra được Nước Thánh. Đây cũng là bí mật mà thế giới ai cũng biết.

Hơn nữa, cũng chỉ có một phần nhỏ các giáo sĩ có thể sử dụng ma pháp.

Những giáo sĩ có thể sử dụng Thánh Quang Ma Pháp để chữa trị cho những con người bị nguyền rủa, thanh tẩy những vết thương bằng ma pháp hồi phục đơn giản. Hay thậm chí họ có thể ban phép tạm thời, thêm thuộc tính Thánh vào những vũ khí của giáo hội để đánh bại những ma vật hệ Undead. Còn đối với số lượng lớn Zombie thì họ sử dụng đến Thánh Quang Ma Pháp diện rộng.

Nghe giống như mấy thánh ma pháp trong game RPG nào đó ở kiếp trước vậy.

"Ta chắc chắn là con có thể làm chủ được ma pháp khó nhằn này. Sau đây là bài kiểm tra tốt nghiệp cho con đây: Ta hy vọng con có thể cho ta siêu thoát một cách dễ chịu nhất bởi Thánh Thuật của con."

Với biểu cảm nghiêm túc hoàn toàn không giống như bình thường, sư phụ bỗng nhiên đưa ra một thỉnh cầu như vậy cho riêng tôi.

Bình luận (0)Facebook