• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 : Trở thành ma pháp sư

Độ dài 1,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:47:47

Chương 07 : Trở thành ma pháp sư

"Giờ thì, bắt đầu luyện tập ma pháp thôi!"

◆◇◆◇◆

Tôi quay trở lại thư phòng một lần nữa và kéo quyển sách với tựa đề 'ma pháp sơ cấp nhập môn' ra khỏi kệ sách và đặt lên bàn cùng với quả cầu thủy tinh bị bám đầy bụi do không dùng lâu ngày ở trước mặt.

Dựa theo tình trạng của quả cầu thủy tinh, có vẻ là không có ai trong nhà này có khả năng sử dụng ma pháp cả.

Cũng đúng, bên trong lãnh địa của chúng tôi không tồn tại người như vậy.

Nói tóm lại, đó là trường hợp hiếm hoi chỉ xuất hiện một trong mấy ngàn người.

"Eto... Trước tiên là giữ quả cầu thủy tinh bằng cả hai tay và bao trùm lấy nó."

Tôi làm đúng những gì viết trong sách và sau đó quả cầu thủy tinh phát ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng nhàn nhạt.

"Quả cầu sẽ phát ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng nhưng vì bất cứ ai sử dụng đều xuất hiện hiện tượng như vậy cho nên đừng cảm thấy bất ngờ. Tiếp theo, hấp thụ những luồng ánh sáng đó bằng hai lòng bàn tay và trong đầu ưởng tượng nó đang lưu thông trong cơ thể mình."

Đúng như những gì viết trong sách, ánh sáng bảy sắc cầu vồng mà quả cầu thủy tinh phát ra biến mất và tôi cảm giác cơ thể dần trở nên nóng lên.

"Có thể khiến cho ánh sáng bảy sắc cầu vồng của quả cầu thủy tinh biến mất và cảm giác cơ thể dần trở nên nóng hơn là minh chứng cho thấy có năng khiếu về ma pháp. Mặc dù là như vậy nhưng người có năng khiếu thật sự với ma pháp vẫn rất ít cho nên đừng mong đợi nhiều quá. Tiếp theo là luyện tập lưu thông dòng chảy ma lực trong cơ thể bằng cách đếm chậm rãi từ 1 đến 100 mỗi ngày."

Theo những gì viết trong sách thì ma lực được lưu thông trong cơ thể giống như vòng tuần hoàn của mạch máu vậy và nơi lưu trữ chúng được gọi là túi ma lực.

Chỉ là, cho dù bạn giải phẫu cơ thể con người đi chăng nữa thì vẫn không thể tìm ra được hai thứ như vậy.

Có giả thuyết cho rằng chúng tồn tại ở cùng một vị trí giống như những cơ quan khác nhưng không có gì chứng thực. Nhưng mà những gì nói trong sách có lẽ là sự thật.

"Tập luyện lưu chuyển dòng chảy ma lực sẽ khiến phát triển dòng chảy ma lực và uy lực ma pháp cũng gia tăng theo. Còn nếu dùng ý thức rót số lượng lớn ma lực vào trong túi ma lực thì tổng số lượng ma lực tích trữ trong đó sẽ gia tăng. Những thứ này đều liên quan đến nhau sao?"

Có lẽ túi ma lực giống với nội tạng trong bụng của mấy con Kaiju ở trong bộ phim Ultraman mà tôi từng xem lúc bé. Mong là bụng tôi sẽ không xuất hiện tình trạng phình to lên lúc tập luyện ma pháp.

Dường như sử dụng ma pháp nhiều lần để gia tăng ma lực là phương pháp mặc định để gia tăng thì phải?

Ngoài ra còn phải tập luyện cho tính chính xác lẫn uy lực cho ma pháp và nâng cao giới hạn ma lực nữa.

"Thế nhưng, mỗi người vẫn có cái gọi là giới hạn cực đại của riêng mình. Nếu bạn cảm thấy ma lực không gia tăng thêm chút nào sau khi liên tục tập luyện trong ba ngày thì điều này đồng nghĩa là ma lực của bạn đã lớn đến mức giới hạn tối đa của nó. Tiếp đó, bạn còn phải gia tăng khả năng thi triển các loại ma pháp, cố gắng cải thiện lại uy lực và độ chính xác cho ma pháp của mình."

Thì ra là như vậy, xem ra công trình nghiên cứu về ma pháp đã đạt đến mức này. Dường như bọn họ không hề keo kiệt đem thành quả nghiên cứu của mình đi công bố với thế giới.

Phương pháp học tập ma pháp đã được nghiên cứu rất triệt để nhưng số lượng người có khả năng sử dụng ma pháp vẫn cực kỳ ít ỏi.

Chẳng phải vì dễ dàng học được mà gia tăng hay giảm bớt số lượng người có khả năng sử dụng ma pháp.

"Nói tóm lại, có khả năng sử dụng ma pháp là mình có thể sớm rời khỏi nhà và tự lập."

Tiếp tục việc học ma pháp sơ cấp đi.

Mặc dù đây chỉ là chương trình hợp ma pháp sơ cấp nên chỉ cần thắp sáng đầu qua diêm bằng cách tạo ra ngọn lửa trên đầu ngón tay, đổ đầy một xô nước, tạo ra con lốc nhỏ trên lòng bàn tay, biến đổi những viên đá ngoài đường thành những mạnh sắc nhọn rồi phóng vào mục tiêu đã định trước. Cứ lặp đi lặp lại những phép này nhiều lần.

Ở sách viết rằng làm như vậy để nâng uy lực của ma pháp.

Ngoài ra, điểm mấu chốt của ma pháp sơ cấp là khả năng thi triển phép.

Dựa theo những gì ghi trong sách, không cần phải niệm phép hay vẽ ma pháp trận để thi triển một ma pháp nhỏ.

Tùy thuộc mỗi người mà có những khác thi triển khác nhau, vài người thì lại lẩm bẩm hay hô lên và thậm chí còn vung vẩy pháp trượng kèo theo nữa.

Có vẻ là làm như vậy có thể khiến độ chính xác với uy lực của ma pháp tăng lên và đó là cách thi triển ma pháp cơ bản đối với người mới bắt đầu. Vẫn có vài người có thể không cần niệm phép mà chỉ cần tưởng tượng về chúng trong đầu là có thể phát động ma pháp giống như tôi.

Còn có một vài điều khá tàn nhẫn như 'Nói một cách đơn giản, chỉ cần có tài năng về ma pháp là đủ rồi, những người khác không có tài năng thì cho dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ uổng công mà thôi' được viết rõ ở trong sách.

"Nếu bạn cảm thấy nó không cực kỳ khó khăn sau khi học chương trình sơ cấp cả một tuần thì tiếp theo là chương trình trung cấp."

Bởi vì ở trên viết như vậy nên tôi liếc sơ qua chồng sách chương trình trung cấp được chuẩn bị cho tuần tới.

Nội dung viết ở trong sách bao gồm những ma pháp như phóng ra Hỏa Tiễn, Băng Tiễn, tạo ra viên đá từ mặt đất rồi đột ngột bắn xuyên qua kẻ địch từ khoảng cách xa; ma pháp giết mục tiêu trong phạm vi nhỏ giống Kamaitachi và ma pháp cường hóa cơ thể đơn giản.

[Kamaitachi: là một trong những quái vật khủng khiếp nhất ở Nhật Bản. Chúng thường gồm 3 con chồn có móng vuốt sắc nhọn và luôn đi cùng nhau. Thỉnh thoảng, chúng được miêu tả là anh em sinh ba nhưng cũng có truyền thuyết cho rằng chúng là một gia đình gồm: bố, mẹ và con. Kamaitachi trở thành nỗi khiếp đảm của người dân khi thường xuyên đi cứa chân con người. ]

"Dù sao mình bị bỏ lại trong nhà và chẳng có việc gì để làm nên mình phải cố gắng luyện tập ma pháp thôi."

◆◇◆◇◆

Tôi đã luyện tập ma pháp theo phương pháp viết trong sách được một tuần và chẳng hiểu tại sao mà chẳng ai trong gia đình hỏi tôi 'Có khả năng sử dụng ma pháp sao?' cả.

Có lẽ việc đó cũng dễ hiểu thôi vì nếu so với tỉ lệ người có khả năng sử dụng ma pháp trong nhà thì trúng số độc đắc còn dễ hơn nhiều.

Bởi vì tôi chỉ là một đứa con nít vô dụng cho nên họ chẳng hề có kỳ vọng gì cao ở tôi cả.

Tôi sẽ khiến họ phải nghĩ lại về điều đó...

Bình luận (0)Facebook