Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50:Công chúa của Ganra

Độ dài 2,879 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-10 06:15:04

Chương 50:Công chúa của Ganra

TL note:tác giả đã chuyển tên của thần kiếm từ Ra Baruza sang La Paruza

=================

Trans: QuantumFish

Edit: Gauhoang

======================

[Chủng tộc]Goblin

[Level] 5

[Class] Chúa tể; Đầu đàn

[Kỹ năng][Thống lĩnh bộ lạc]; [Ý chí nổi loạn]; [Tiếng gầm áp đảo]; [Kiếm kỹ B+]; [Tham lam vô độ]; [Linh hồn vương giả]; [Sự thông thái của kẻ thống trị 1]; [Lam Xà nhãn]; [Khiêu vũ bên tử vực]; [Xích Xà nhãn]; [Thao túng ma lực]; [Linh hồn của cuồng binh]; [Ba lần niệm chú]; [Bản năng]; [Sự thông thái của kẻ thống trị II]

[Bảo hộ của thần] Nữ thần địa ngục (Altesia)

[Thuộc tính]Bóng tối; Tử vong

[Thuộc hạ]High Kobold [Hasu] (Lv1), Gastra (Lv1) Cynthia (Lv1), Vua Orc [Bui] (Lv36)

=================

Vào ngày khởi thành, người dẫn đường cho bọn tôi là tên sứ giả đến từ bộ lạc Ganra, Ra Gilmi. Hắn ta xuất hiện trước mặt bọn tôi với diện mạo như một con người, với giỏ tên sau lưng và một cây cung nhỏ ở trên tay. Nhìn không khác gì một thợ săn loài người cả.

Theo sau người thợ săn đến từ Ganra là thuần thú sư Gi Gi và Gi Ji lén lút.

Nhiệm vụ của họ là trinh sát bất kì kẻ thù nào ở phía trước đề phòng trường hợp chiến đấu nổ ra cho đến tận khi chúng tôi tới được bộ lạc Ganra.

Những trận chiến sắp tới sẽ có độ khó được quyết định bởi việc bọn họ có phát hiện kẻ địch ở phía trước hay không.

Lực lượng chính bao gồm Gi Zu - người nhận được sự bảo hộ của Cuồng Thần (Zu Oru). Gi Za, thủ lĩnh của druid, Gi Go Amatsuki, người nhận được sự bảo hộ của thần kiếm (La Paruza) và Gi Do, pháp sư hệ phong. Nhiệm vụ của họ là tiêu diệt bất cứ kẻ thì nào bị phát hiện bởi nhóm trinh sát.

Hộ vệ ở hai cánh là Gi Gu Verbena,và thuộc hạ của hắn ta, Gi Jii trừng mắt.

Nhiệm vụ của hai người họ là bảo đảm đường rút lui từ bộ lạc về tới làng Gi.

Trong trường hợp đề phòng trường hợp kẻ nào đó muốn chặn đường lui,nhiệm vụ của họ là đảm bảo những kẻ đó phải chết.

Còn về những goblin tôi đã để ở lại làng thì có Gi Ga Rax, druid hệ thuỷ, Gi Zo và Gi Da, người dùng giáo. Lúc đầu, tôi không muốn bỏ lại bất kì ai vì sức mạnh của chúng tôi có giới hạn,nhưng cơ thể của Gi Da bị tổn thương quá nặng để có thể tham chiến, nên tôi đã phải để lại druid hệ thuỷ Gi Zo và người dùng giáo Gi Da ở lại. Tôi cũng để lại thuần thú sư Gi De để giao tiếp với bọn kobold. Tôi còn để lại hai đội goblin thường và mang bốn mươi tám con đi cùng mình.

Lực lượng của bọn tôi đã bị tiêu hao sau cuộc chiến với lũ orc, nhưng thức ăn mà bọn tôi tiêu thụ khi di chuyển một đội quân hùng hậu như vậy vẫn rất lớn. Hành quân hơn 50 goblins tốn một cái giá không hề nhỏ.

Vì thế nên tôi quyết định sử dụng thực phẩm khô.

Nếu cứ săn bắt trong lúc đi thì sẽ tiến triển rất chậm chạp. Nhưng nếu tập chung vào việc di chuyển thì bọn tôi có thể đến đích sớm hơn.

“Ta trông cậy vào ngươi đấy, Gi Ga”

Gi Ga dùng giáo thay cho gậy chống tiễn tôi khởi hành.

“Đức Vua cũng vậy...mong bình an ở cùng ngài”

Sau khi nói lời tạm biệt. Tôi quay lưng lại và rời khỏi làng.

Tôi sẽ chỉ nói thêm mấy lời thừa thãi nếu kéo dài cuộc đối thoại này mà thôi.

Tiến lên!” tôi ra lệnh với giọng nói dường như có thể làm rung chuyển cả khu rừng.

◇◆◆

Đã ba ngày kể từ khi bọn tôi đi qua chỗ ở của bọn orc.

Kể từ ấy thì chủng loài của những con quái vật chúng tôi giáp mặt đã có sự thay đổi rất lớn.

Khi đến gần khu vực dãy núi chia thiên đường bao la và vùng đất vô tận thành hai, khu rừng rậm rạm ở đây trở nên yên tĩnh hơn, và một bóng người xuất hiện từ phía đồng cỏ. Những cơn gió thoang thoảng đang lượn lờ trên khắp thảo nguyên bao la này.

Giữa những ngọn cỏ đung đưa trong gió ấy thường xuất hiện vài con quái vật. Một trong số đó trông giống như con ngựa vằn bận giáp, Armor Stripe. Một con hổ với đôi vuốt sắc như kiếm- Saber Tiger, hay là một con chuột đi bằng hai chân với ngọn giáo trên tay, Ratman (chuột người)

Đó là những loài quái vật mà bọn tôi đã tiêu diệt trên đường hành quân.

Những thành viên phát hiện kẻ địch đầu tiên luôn luôn là lũ quái vật của Gi Gi. Đó là bởi vì con quái vật hai đầu mà hắn ta đang cưỡi và lũ chó hoang trong những con quái thú mà hắn sở hữu có khứu giác tốt hơn lũ goblin rất nhiều.

Ngay khi phát hiện con quái vật nào, mũi tên của Ra Gilmi sẽ lao vút đi trong gió. Với những ngón tay khéo léo không giống như thứ mà một con goblin có thể sở hữu được, hắn ta kéo căng dây trên chiếc bán nguyệt cung của mình và bắn trúng con mồi mà không có chút chậm trễ nào như thể đã nhìn trước được khi nào con mồi sẽ xuất hiện.

Nhưng ma thú là ma thú, nó không thể bị hạ gục chỉ bằng mũi tên của Ra Gilmi.

Thế nên sau đó chúng sẽ nổi cơn thịnh nộ và lao tới. Khi đó, Gi Ji sẽ xoá đi sự hiện diện của mình, nấp ở nơi con thú không thể phát hiện và tấn công với thanh trường kiếm của mình.

Phần lớn những con quái vật sẽ ngã xuống khi ấy, nhưng đôi khi sẽ có vài con mạnh mẽ đến đáng ngạc nhiên, những trường hợp đó sẽ được chăm sóc bởi lực lượng chính, đó là các druid

Và khi đó, Gi Do, druid hệ phong, sẽ kìm chân con thú bằng phong ma thuật.

Khi con quái vật dừng di chuyển, những con goblin sẽ dễ dàng kết liễu con thú bất lực ấy.

Phương thức chiến đấu này là một trong những thứ mà chúng tôi đưa vào để huấn luyện cho những con goblin cấp thấp.

Một con goblin bình thường sẽ tiến hoá lên goblin hiếm. Từ đó tiến hoá thành goblin quý tộc.

Nếu tôi càng sử dụng lũ goblin cấp thấp nhiều thì kinh nghiệm của chúng sẽ càng tăng chất thành đống.

Tôi có thể đoán được rằng tứ bộ lạc mạnh mẽ như thế nào thông qua việc quan sát Ra Gilmi, sứ giả của Ganra.

Vậy mà hiện tại bộ lạc Ganra lại còn đang rơi vào thế yếu nữa.

Bộ lạc Gaidga là một bộ lạc hùng mạng với những con goblin sở hữu sức mạnh Hercules.

Nếu bọn họ là đối thủ mạnh mẽ hơn orc thì tôi sẽ phải củng cố lại sức mạnh của quân ta.

Sau ba ngày đường băng qua vùng đồng cỏ rậm rạp, chúng tôi lại một lần nữa bước vào một khu rừng rậm khác.

“Tính từ đây chính là lãnh thổ của bọn tôi. Không một con orc nào được bước qua đây cả” Ra Gilmi tự hào ưỡn ngực nói trong lúc dẫn bọn tôi đi qua con đường mòn mà các loài động vật tạo ra.

Bỗng Ra Gilmi bước về phía trước, buộc cả quân đoàn phải dừng lại.

Hắn ta giơ ngón tay lên yêu cầu mọi người im lặng. Thợ săn Gi Ji chuẩn bị hành động, Gi Gi bảo lũ thú yên lặng, còn tôi ra lệnh cho lượng chính tản ra vuông góc? (spread themself perpendicular).

Có gì đó đang tới.

Xào xạc....một tiếng động vọng ra từ phía xa con đường mòn đó.

Ra Gilmi khoanh tay lại và ôm lấy cây cung.

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nín thở, có một con goblin xuất hiện từ đường đi của động vật, hắn đập cây cung xuống.

“Tù trưởng!?” Hắn ta kêu lên.

“Gilmi!?” Con goblin đáp lại hắn ta

Đi theo đằng sau là những con goblin khác đang giương cung. Đứng đối diện Gi Ji với cây kiếm dài đã tuốt khỏi bao. 

Chúng lườm lẫn nhau...Giữa nhóm của chúng tôi và những con goblin lạ mặt.

Không, họ là đồng minh. Ra Gilmi đã gọi con goblin đó là “thủ lĩnh”.

“Rút kiếm lại đi,Gi Ji”Tôi ra lệnh. ”Bảo lũ thú bình tĩnh lại,Gi Gi”.

Bọn họ có lẽ là bộ lạc Ganra

Vị thủ lĩnh cũng sửng sốt sau đó,cũng ra lệnh.

“Hạ cung xuống nào mọi người. Họ không phải kẻ thù của chúng ta” goblin đó nói.

“Oh?Một nữ goblin hiếm..thật bất thường,” Gi za điềm tĩnh lẩm bẩm bên cạnh tôi.

Nghe Gi Za nói vậy,tôi cũng tò mò đánh mắt sang con goblin đó. Tuyệt nhiên đây là loại cá thể mà làng tôi không có. Đây thực sự là một goblin cái.

Không có nhiều điểm khác biệt giữa goblin nam và goblin nữ. Tôi biết là tôi đang đánh giá từ góc nhìn của một con người, nhưng thực sự chúng không khác nhau lắm trừ bộ ngực.

Nhưng goblin hiếm ở trước mặt tôi đây thì khác. Cô ấy trông giống y hệt loài người.

Làn da đỏ, một chiếc sừng đơn nhô ra từ giữa trán và mái tóc xanh lá bồng bềnh là minh chứng cho việc cô là một người bạn của khu rừng

Cô ta cao hơn một con goblin bình thường nhưng hoàn toàn có thể cao hơn một người bình thường.

Nhưng dù vậy thì... tuổi cô ta cùng lắm thì cũng chỉ ngang một bé gái thôi.

Mặt của cô ta có một chút cứng nhắc so với goblin bình thường nhưng chắc chắn không phải là quá khác thường. Mang trên mình miếng vải quấn quanh ngực và hông, cô tỏa ra một bầu không khí như một thợ săn thực thụ.

“Có vấn đề gì sao? Không phải chúng ta đã lên kế hoạch đợi tôi ở làng sao?” Gilmi hỏi.

Câu hỏi của Gilmi khiến mặt tù trưởng nhăn nhó.

“Đó là bởi vì lũ chó Gaidga.Tất cả bọn chúng tổng tấn công làng ta. Bọn ta đã lên kế hoạch rút lui một cách an toàn, nhưng mà ngôi làng thì vô vọng rồi” Tù trưởng cố nén cơn đau hét lên.

Rồi cô ta liếc qua chỗ tôi.

“...Đây là?” Cô ta hỏi.

“Đây là thủ lĩnh của làng goblin Gi ở phía đông. Tôi đã yêu cầu ngài ấy dẫn quân tới đây nhằm giúp đỡ chúng ta trong cuộc khủng hoảng này.” Gilmi tự hào đáp.

Thủ lĩnh của Ganra nhìn tôi.

“Con của Gilan, Ra Narsa. Tôi là tù trưởng của bộ lạc Ganra”.

Mang trên mình phẩm giá và sự trang nghiêm khiến cô toát lên một vẻ giống như một người thủ lĩnh thực sự.

“Tôi xin lỗi vì đã bắt ngươi phải đi đến tận đây, nhưng mà ngươi phải trở về thôi. Vì chẳng còn ngôi làng nào để mà cứu cả.”

Cô ta định rời đi sau khi phun ra những lời đó, nhưng Gi Go Amatsuki đã tuốt gươm ra. Thanh kiếm cong đó vốn được bọc trong bao kiếm ở bên cạnh thắt lưng vài giây trước đã được rút ra trôi chảy như nước và gác trên cổ Narsa.

“Thế này là sao hả đồ thường dân hèn mọn!?” rõ ràng là cô ta đã bị chọc tức.

Lũ goblin của Ganra bực bội còn mắt của Gi Go híp lại.

“Việc bất kính với thủ lĩnh sẽ không được tha thứ. ”Gi Go tuyên bố.

“Ngài Amatsuki, làm ơn hãy thu kiếm lại”Gilmi yêu cầu.

Nhưng thanh kiếm cong của Gi Go không hề nhúc nhích trước yêu cầu của Gilmi

Tuy nhiên, Narsa dường như không hề bận tâm tới thanh kiếm trên cổ. Mà thực tế, cô ta có vẻ như đang khiêu khích lại Gi Go. Có vẻ dũng cảm đấy nhỉ?

“Tiện thể thì, ngài Gilmi. Nếu bọn tôi quay trở về lúc này thì phần thưởng mà ngài đã hứa trước đâu?” Gi Za nở nụ cười xấu xa.

“Umm..chuyện đó thì...”.

Gilmi không thể đưa ra câu trả lời tức thì.

Vì dù sao thì chắc chắn hắn cũng sẽ không trả công rồi.

“Nếu vậy thì mấy người đang gặp rắc rối to rồi. Vì dù sao thì bọn tôi đã điều động hết lực lượng tới đây mất rồi, ”Gi Za nói

Gi Za liếc nhanh qua chỗ tôi. Đôi mắt nâu và nụ cười của hắn ta dường như đang nói rằng hãy để việc này cho hắn xử lí”

“Nhưng đó là—“

“Ngài có cần bọn tôi giúp hay không là việc của ngài, nhưng nếu bọn tôi không nhận được thứ mình cần thì sẽ chả hợp lí chút nào. Ngài hiểu tôi đang nói gì đúng không, ngài Gilmi?”

Tôi bình tĩnh khoanh tay trước ngực xem cuộc đối thoại này.

Dù có gì đi chăng nữa thì kết cục vẫn sẽ là tứ bộ lạc phải cúi đầu xưng thần trước tôi.

Và đó là việc sẽ xảy ra, có lẽ tôi sẽ dùng cơ hội này để xem rằng Gi Za giỏi đàm phán đến mặc nào. Bên cạnh đó hắn ta khá thích điều này. Tên khốn này... chắc hắn đang tận hưởng cái trò vui này lắm đây.

“Ngưoi đã hứa điều gì hả, Gimi?” Narsa lo lắng hỏi.

“Công chúa elf” Gilmi đáp lại.

“Đồ ngu!” Narsa quát.

Gilmi bắt đầu biện minh với cô ta.

“Nhưng...” Gilmi chưa kịp nói thì đã bị Narsa chặn họng.

“Nơi này không liên quan gì đến lũ chó nhà ngươi cả. Biến khỏi đây ngay!” Narsa bực bội quát bọn tôi.

“Tôi nhớ là lúc nãy đã nói rằng việc này sẽ rắc rối lắm mà” Gi Za nói.

“Công chúa...” Gilmi cố trấn an Narsa

“Bất kính!”Gi Go lần nữa la lên.

Tôi tự hỏi rằng có phải cô ta đã quên kiếm của Gi Go đang ở cổ mình không nhỉ?.

Dường như tâm trạng thủ lĩnh goblin của Ganra sẽ không tốt hơn lắm đâu.

“Nếu mọi thứ cứ như thế này, cuộc đàm phán này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Dù sao thì ngài Gilmi, bọn tôi sẽ không quan tâm về công chúa elf của các ngài,hay vào ngài Narsa sẽ thay thế công chúa đây?”Gi Za đề nghị.

Dường như hắn đã quen với vai phản diện này rồi.

Chờ tí đã nào...tôi từng thấy cảnh này ở đâu rồi thì phải. (cãi lộn với resia nhiều nên thấy quen :)).

“Việc này.... không thể nào chấp nhận được!”Gimi nhanh chóng đáp lại.

“Tch...Có lẽ lũ goblins bên ngoài bộ lạc đều như mấy con súc vật cả...”Narsa nói, nhưng ngay sau đó.

Gi Za liếc qua chỗ Gi Go, Gi Go hiểu ý và dồn nhiều lực hơn vào thanh gươm trên cổ của Narsa khiến mấy lời tiếp theo của cô ta không cất nổi lên thành tiếng.

Bây giờ, có lẽ tôi sẽ tận thưởng cái cảnh này thêm một chút nữa, nhưng lũ chó hoang của Gi Gi bắt đầu gầm gừ, thế nên tôi băt đầu hành động.

“...Hết giờ chơi rồi, Gi Za” Tôi nói

Gi Gi nhún vai, tôi bước qua hắn ta và vung thanh Iron Second lên.

“Làm ơn chỡ đã, thủ lĩnh của phương Đông”.

Gilmi đứng trước Narsa để cản đường tôi, nhưng bây giờ tôi không có thời gian để quan tâm điều đó”.

“Gi Gi, có bao nhiêu?”.

“Khoảng 20,” hắn lập tức trả lời.

Tốt. Không như Gi Za thích giỡn chơi, Gi Gi vẫn luôn luôn theo dõi động tĩnh xung quanh khi bọn tôi nói chuyện.

“Gi Go, ngươi đánh tiên phong đi!” Tôi ra lệnh.

“Đã rõ”.

Với tình hình hiện tại, Gi Go không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc để lũ goblin của Ganra lại phía sau và rút thanh kiếm cong thứ hai từ thắt lưng ra.

“Gi Do, hỗ trợ tiền tuyến. Gi Za,tấn công bên cánh phải!”.

“Như ý của ngài”.

“Để đó cho thần!”.

Thuộc hạ của tôi tản ra trong nháy mắt sau khi nhận lệnh.

Họ đem theo lũ goblin thường và thu mình lại băng qua khu rừng.

“Gi Gi,Gi Ji,Gi Zu, các ngươi lo cánh trái”.

“Vâng”.

Ba goblin hiếm rời đi và tiến sâu vào trong rừng.

“Gi Gu, Gi Jii, hai ngươi sẵn sàng đợi lệnh” Sau khi ra lệnh xong,tôi quay lại nhìn Gilmi.

“Sứ giả của Ganra,Gilmi.Như chúng ta đã bàn bạc lúc trước,ta sẽ cứu làng của ngươi!” Tôi tuyên bố.

“V-Vâng” Hắn ta kêu lên sau khi lưỡng lự một chút.

“Nhưng...đây là điều kiện của ta.Kể từ bây giờ,Bộ lạc Ganra sẽ quy về dưới trướng ta”

Narsa lại nhìn Gilmi lần nữa.

“Đừng có đùa với ta!” Cô ta nghiến răng

Tôi mặc kệ cô ta và tiếp tục nhìn Gilmi.

“...Được.Tôi sẽ cố thuyết phục những người khác” Hắn ta đáp.

“Gilmi!” Narsa la lên, không tin vào điều hai bọn tôi vừa nói.

“...Vậy thì mọi thứ đã được quyết định ” Tôi nói.

Tôi siết chặt thanh trường kiếm nằm trên vai.

Như vậy là...một bộ lạc đã ngã xuống

Nào... tiếp theo là bộ lạc nào đây.

Lời nhắn của tác giả:

Goblin nữ hiếm mà mọi người đề xuất đã xuất hiện rồi đây!!

Bình luận (0)Facebook