• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28

Độ dài 1,219 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:06:46

28.Đường ngầm phía Bắc 4

Tôi chả biết mình phải xử lí sao khi anh ta bỗng nhiên hét lớn rồi im bặt, bị sao ấy nhỉ? Hay là tôi cứ vậy cắt phăng cái đầu của anh ta cho xong nhỉ?

「Anh có thực sự ổn không đấy? 」

「Vâng, ổn cả mà……」

…………………………Như này thì hẳn là có vấn đề gì rồi。

「Tóm lại thì tôi không sao hết, hoàn toàn không có gì khác thường cả, đúng vậy, chẳng có gì bất thường hết cả」

Nghiêm trọng rồi nhỉ…………?Có khi nào anh ta bị dính công kích tinh thần rồi không? Mà lúc tìm kiếm có thấy gì quanh đây đâu nhỉ?Hay là mình nên mở rộng phạm vi tìm kiếm ra đây ta……. 

「Làm ơn đứng yên đó」

「……Có chuyện gì vậy?Cuối cùng thì đầu tôi cũng sắp phải …..、」

「Có tiếng bước chân」

「Tsu!Ở đâu?Bao nhiêu người đấy ? 」

Ồ, bình thường lại rồi này? Đây là dấu hiệu đáng mừng cơ mà hiện không phải lúc để tâm đến nó.

「Thế, giờ anh muốn tôi làm gì? 」

「? Gì là gì cơ? 」

「Thì chẳng phải mọi người đồn tôi là Genocider sao? Anh không sợ bị người ta bắt gặp là đang đi cùng tôi à? 」

「……A à...」

Nếu sau này việc chơi game của anh ta lại chuyển hướng khó khăn hơn chỉ vì bắt gặp khi mình đang đi cùng tôi thì cũng thật đáng tiếc, cứ hỏi trước cho chắc vậy.

「Tôi không để tâm đến nó đâu, ngược lại thì đã cùng đi đến tận đây rồi thì sao ta lại không thể cùng đồng hành cho tới thành phố luôn nhỉ? 」

「……Bị nhầm làm đồng bọn của tôi mà anh không thấy có gì bất tiện hết à? 」

「Không sao cả!Đừng lo cho tôi, chỉ từng này thì tôi còn giải quyết được 」

Anh ta trả lời với một nụ cười trên môi. Mà nếu đã nói như vậy rồi thì hẳn là mình cũng không cần bận tâm gì đến nó nữa đâu. 

「…………Nghĩ lại thì, việc một tên Otaku cùng một cô nàng xinh xắn vốn không có quan hệ gì hết lại có thể gặp nhau qua game, cái thứ chỉ xảy ra trong tiểu thuyết nay lại….. ……(Lẩm bẩm)」

Tôi quyết định cùng anh chàng còn đang lẩm bà lẩm bẩm đó hướng về phía phát ra tiếng bước chân.

▼▼▼▼▼▼▼(Chuyển POV sang đồng chí nam chính (tạm thời), mà chắc m.n quên nên mị nhắc lại cho chắc, đồng chí tên Yu ha)

Buộc bản thân phải hoàn hồn tỉnh táo lại, tôi gắng theo kịp tốc độ di chuyển của Rena.

「……」

Giờ cũng đã tỉnh táo lại chút rồi thì tôi nhận thấy bản thân thật ngu ngốc…... Thật khó xử khi bản thân đã nói những lời vừa rồi……...Bản thân tôi chẳng phải chiến lược gia gì mà kinh nghiệm thực chiến lại cũng chả có, chẳng có cách nào để buộc mình ngưng lo lắng cả……

「……Anh lo gì chứ, đằng nào tôi cũng đồ sát sạch sẽ bọn đó thôi mà」

…………Rena đúng thật là một người rất tốt, nhưng tại sao cô lại tỏ ra mình cuồng sát đến vậy nhỉ?Hay là cô có mấy chuyện gia đình ––––––––Không không, nghĩ vậy quá là thô lỗ đi. Chẳng mấy khi được tiếp xúc với mấy cô gái xinh đẹp cùng lớp mà giờ lại nghĩ đến mấy chuyện bất lịch sự như vậy. Việc này quá sức không ổn đi.

Phải nhìn vào chính bản thân cô ấy để đánh giá, và sau đó……...mình cũng muốn kết bạn với cô nữa. 

「Vâng, tôi sẽ không làm vướng chân cô đâu, sở trường của tôi là hỗ trợ mà. Tại sao không cùng chiến nhỉ? 」[note26291]

Tôi mỉm cười đáp lại sự quan tâm của cô ấy. 

「……Vậy à...」

Chúng tôi cứ vậy vừa đi vừa trò chuyện――――

「Tsu?!Lại là mày nữa à!! 」

――――Kẻ địch là người chơi à. Mà còn lại là nhóm tiên phong, hẳn đó là bọn Hannes…… Dù khác lớp nhưng họ lại là học sinh cùng khóa với mình nên chắc tôi cũng khó lòng xem họ như kẻ thù được, nếu là nhóm của Harolds thì đơn giản hơn rồi. 

Mà cũng may họ là nhóm học sinh đứng top mà tôi lại còn là một tên Otaku trầm tính nữa chứ, chắc nó sẽ có ích nhỉ? Hình tượng của Rena ở đây cũng khác xa so với thực tế nữa nên chúng cũng sẽ chẳng nhận ra nổi đâu, phải chứ……...

「…………Lại? 」

「M-m-mày……? 」

「Hannes bình tĩnh cái đi đã. Tao cũng hơi hiểu cảm giác này nhưng cứ phải bình tĩnh đã……」

「……Chắc tao cần phải ra sức để mày nhớ ra bọn tao đấy nhỉ? 」

「Hannes thật đáng thương……」

Đùa à Rena?!Cô đã giết họ đến tận 3 lần đấy?!! Họ là người duy nhất đứng lên tấn công cô ở quảng trường, là một trong số ít người cô giết ở hẻm, họ thậm chí còn đã cố gượng hết từ đầu đến cuối cuộc đảo chính chỉ để bị cô giết lúc còn đang hăng say nói dở?!

Cô không hề quên bẵng họ đi đâu nhỉ…………? Ôi bọn Hannes thật đáng thương………………

「Điều này còn tệ hơn cả khi bị giết nữa……」

「Có gì thú vị lúc tao đang lượn xung quanh đây à」

 Dù hiện đang là kẻ thù thì thực tôi cũng phải hoàn toàn đồng ý với bọn chúng.

「……Chờ đã, còn một kẻ nữa đứng phía sau cô ta」

「Tsu! Là đồng bọn của mày à?! 」

Đối với bản thân chúng thì đây thực đúng là một thay đôi lớn so với trước, nên chúng bắt đầu ném về phía tôi những cái nhìn đầy cảnh giác.

「? Anh ta có phải đồng bọn gì của tôi đâu? 」

「……Vậy tại sao hắn lại đi cùng mày? 」

「Vì kiến thức anh ta tốt nên tôi cho anh ta đi cùng để moi thêm thông tin」

「『……』」

Mà nó cũng đúng quá đi!!Nhưng cô có thể diễn tả nó bằng cách khác mà phải chứ?!!Đó, nhìn xem, giờ thì ánh mắt cảnh giác của bọn họ ngập đầy sự thương cảm rồi kìa!!

Họ đang bắt đầu tỏ ra thương hại tôi kìa!! Tôi có thể thấy mấy điều như『Anh ta đã làm gì vậy chứ』hay『Thật đáng thương』tỏ rõ chỉ qua ánh mắt rồi đấy!!

「……Anh đã làm nên tội tình gì? 」

「Anh bạn, thật tội nghiệp」

Thấy chưa!! Ngay cả Kelvin cũng cười nhạo tôi kìa!!?

「? Tôi không hiểu mấy người đang nói gì hết……」

「Cô ấy, không được rồi……」

Tôi chỉ vừa lờ mờ nhận ra, Rena hình như là kiểu người siêu ngây thơ à――――Vừa nghĩ ngợi mấy điều như vậy tôi vừa lùi về sau và bắt đầu hỗ trợ cho Rena-san――――

~~~~~~

~~~~

~~~

~~~

~~~~

~~~~~~

Ừ thì là mị LA đây :v, long time no see

Mấy nay mị chuẩn bị làm gia sư  nên bắt đầu phải thức để soạn mấy cái như giáo án để dạy, thành ra thời gian đam mê đú đởn edit cũng bị rút, đã vậy cái Rap Việt tuần vừa rồi nó lại cháy vl nên thành ra cũng quên bà mất tối đó phải up chap =]]

Mong m.n lượng thứ, mà cũng chuẩn bị khởi động lại vài project nữa nên làm ơn hãy believe me, lần này không có cú lừa anh em đâu

P/S: Sofm cháy vllll, chúc mừng Sofm vào được CKTG lần đầu tiên từ khi xuất ngoại :'3

Bình luận (0)Facebook