• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27

Độ dài 1,249 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:06:45

27.Đường ngầm Phía Bắc 3

(Được viết theo góc nhìn của thanh niên A) (Chính xác là mị quên tên rồi xD)

「……Haa〜」

Tôi bất giác thở hắt một hơi….. lý do chính cho nó là vì cô ấy vừa cắt phăng đầu 3 con Sahuagin chỉ trong chớp mắt….. thực sự thì cô gái này có kiểu PS nào vậy……。[note25998]

「? Anh ổn chứ? 」

「Vâng, vâng tôi ổn. Đừng để ý gì đến tôi hết」

Tôi đã gặp cô ấy từ cách đây 3 ngày trước và nó khiến tôi có cảm giác như vận may của mình đã tận rồi…. Người bạn có cùng lớp nghề giám định với tôi vì bận việc ngoài đời thực nên đã không đi cùng được, thực thì vốn từ đầu tôi cũng chẳng nên vào đây một mình mới đúng nhưng giờ thì có hối hận gì đi nữa thì cũng trễ rồi.

「Vậy à, nếu có gì thì đừng ngại mà cứ nói với tôi nhé.」

「Được rồi, cảm ơn cô vì đã quan tâm」

Maa, nghĩ lại thì, cô nàng Genocider này… à không phải là Rena chứ. Những lời đồn đại thật khác biệt so với những gì mình được thấy, cô ấy hiện thậm chí còn đang tỏ ra lo lắng cho mình nữa cơ.

Lúc đầu khi bị cưỡng chế lôi đến đây thì tôi cũng có hơi hoảng tí nhưng sau cùng thì cô ấy cũng chẳng ép tôi làm bất kì gì quá sức hết.

Mà hơn nữa thì những câu hỏi ngây thơ kiểu như『Này là gì vậy?』『Cái này sắp bị làm sao?』『Cái này có ý nghĩa gì vậy?』 ngược lại còn khiến tôi quý cô ấy hơn。

Dưới tư cách một người mang lớp nghề giám định như tôi, việc trả lời những câu hỏi của cô ấy mang lại một cảm giác rất tuyệt, mà kể cả khi có những câu tôi không trả lời được thì cô ấy cũng sẽ chỉ đáp『Vậy à, thế thì ――――』rồi chuyển sang câu hỏi khác luôn. Nhìn dáng vẻ cô ấy như thế khiến tôi nhiều lúc phải tự hỏi liệu đây có phải Genocider không nữa………………….mà trên hết thì, cô ấy dễ thương quá…………………..

Cả mấy lúc như này cũng vậy, vì tôi có cấp độ khá thấp nên những con quái vật đều bị xử lí nhanh chóng trước khi nó có thể chạm được vào tôi, rồi cô ấy còn thi thoảng lại quay sang hỏi thăm tình trạng của tôi ra sao nữa.  [note25999]

「……」

Tôi vừa nghĩ vừa dõi theo bóng lưng cô ấy ..... Ngay cả phía sau thôi mà trông cũng đẹp nữa, mỗi bước cô di chuyển, bờ mông cùng đôi chân nhỏ nhắn ấy trông thật mềm mại .... không không ! Không phải thế! Cái mà tôi đang nghĩ là việc mình đã từng nghe cái tên Rena này ở đâu rồi, ngay cả khuôn mặt của cô ấy tôi cũng nhớ là đã từng gặp ở đâu đó nữa........Nhưng sau cùng thì việc để ý đến mấy thứ linh tinh cũng là điều không thể tránh khỏi đúng không. [note26000]

「……Mà một tên Otaku như mình thì làm sao có diễm phúc được quen với một cô gái dễ thương như vậy cơ chứ (Lẩm bẩm)」

Mà hình như là đã từng gặp ở đâu đó thật ……?  ngay tại trường ở ngoài thế giới thực thì phải――――

「――――Ah! Aahーーー!! 」

「Gì! Sao tự dưng lại hét lớn vậy? Anh phát hiện ra cái gì à? 」

「Tsu...!! K-Không! Không có gì hết!! 」

――――Phải rồi! Là bạn Ichijou Rena học cùng lớp với mình! Ngoài việc tóc có vệt trắng kèm cặp mắt đỏ ấy thì thực chẳng có gì khác nữa hết. Đến cả cái tên Rena cũng giống tên cô ấy nữa!! [note26001]

「……Vậy à...? 」

「Ah vâng! Xin lỗi vì đã làm cô giật mình ạ!! 」

Nguy hiểm thật, lúc nãy cô ấy vẫn còn lăm lăm cây đoản đao trên tay nữa. Làm gì ngu ngốc thì tôi sẽ bị giết mất……. mà kể cả khi có không bị giết đi chăng nữa thì chắc tôi cũng sẽ gặp ác mộng mất thôi.

Tạm gác lại nó sang bên thì đúng thật đó là Rena mà mình biết rồi. Ở lớp cô ấy hoàn toàn còn chẳng thèm nói chuyện với ai hết, đừng nói là bạn cùng lớp, mà đến cả bạn bè cô cũng không lên tiếng trò chuyện. Lúc nào cô ấy cũng yên lặng, nhưng mà bầu không khí quanh cô nàng tiểu thư này cứ hệt như một tuyệt tác hoàn hảo từ thần thái cho đến dáng vẻ mà cô tỏ ra…...tất đã biến cô trở thành một thần tượng!!

Không chỉ ở lớp mà chính xác là ở trong phạm vi toàn nhà trường cô chả hề nói gì nhiều cả, trừ một số chuyện nhất định ra thì thậm chí cô cũng chẳng hề giao tiếp với giáo viên, hoàn toàn chẳng giống với Genocider một chút nào hết……..Đúng là dối trá mà. 

「……Rốt cuộc vẫn hỏng chuyện nhỉ? 」 [note26002]

Tôi chắc chắn không phải là người duy nhất tổn thương ở đây đâu……. Ichijou Rena là Genocider á?! Đùa nhau chắc!! 

Maa ngay lúc này, hiện tôi đang ở gần Ichijou Rena đến mức chỉ cần vươn tay tới là có thể chạm vào cô ấy, và cái hiện thực này khiến cho lí trí tôi bị mất bình tĩnh…….Khuôn mặt cô mới nãy đây còn kề sát vào tôi…...con dao ấy cũng mới vừa dí sâu vào họng tôi………………。

「……Chẳng lẽ “Mùa xuân” cuối cùng cũng đến được với một thằng otaku trầm tính bẩn thỉu như tôi rồi sao?! 」  [note26003]

「…………Đầu óc anh vẫn còn bình thường chứ? 」

「Không! Không! Thực sự không có gì hết cả!! Không cần phải để tâm đến tôi đâu!! 」

Bình tĩnh lại nào tôi ơi! Mày đã bao lần ăn phải mấy cú lừa như vậy rồi?! Otaku thì muôn thửa vẫn là Otaku thôi!!Đúng vậy!  Mày đang có ý định phản bội lại mấy bé waifu 2D của mày sao !! Bỏ qua việc cứ 3 tháng lại thay một lần đi!!!

Tóm-lại-thì! Những tên như ta chỉ là ốc sên cả thôi! Những sinh vật phải luôn trú ngụ nơi ẩm ướt sau những tảng đá!!  Cứ thử đứng dưới ánh mặt trời xem! Sau khi cặp mắt mày bị thiêu cháy bởi thứ ánh sáng chói lòa đó thì rồi cũng sẽ đến lượt chính cơ thể mày bị chết khô đấy!! Đừng để bị lừa tôi ơi――――

「Không nên tự ép bản thân quá mức, phải chứ? 」

「――――」

Vừa nói cô vừa lại gần và ghé sát mặt vào tôi, Ichijou Re…...không, hành động đó của Rena đã thổi bay đi chút lý trí cuối cùng của tôi, niềm kiêu hãnh của một Otaku, thành trì cuối cùng được dựng nên đã chịu cảnh sụp đổ――――

「Việc này mà còn tiếp diễn nữa thì tôi sẽ cắt phăng đầu anh đi rồi cho anh chết đi sống lại vài lần đấy, được chứ? 」 [note26004]

――――――――Tôi biết mà.

~

~~~

~~~~~

~~~~~~~

~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~

Lời của Edit: m.n nghĩ mị lười không đăng mấy chap bộ khác đúng không. Đúng rồi đấy...lười vl thật

Mà cuối cùng thì mị đã quay lại với lịch đăng đầy đủ mà mị sẽ cập nhật vào mô tả nhóm dịch

Với những ai đang theo dõi bóng hình của bé Rena cuồng sát thì truyện sẽ được cập nhật vào thứ 7 hàng tuần.

Gặp m.n sau với những pj khác...

P/S: À thôi quên mất tính viết gì rồi

C Ya ~

Bình luận (0)Facebook