• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Khám phá hầm mộ dưới lòng đất

Độ dài 645 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-18 14:00:12

Tuần sau thi midterm , nay lại có hứng đi dịch cái thứ của nợ này. Tuyệt!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ đây, sau khi kiểm tra thành quả của trận chiến, tôi bắt đầu công cuộc thám hiểm toàn bộ cái hầm ngục này, còn kia hình như là kẻ thù.

"Oouuhh…"

Dường như là zombie--- Ặc, hôi quá! Hôi vãi luôn! Ai mà chỉnh độ chân thật lên mức cao nhất thì nơi này quá ư là độc hại luôn ấy.

"Không muốn lại gần đâu."

Vì thế, tôi cầm lấy ngọn đuốc, đổ đầy dầu vào miệng xong phun ra một thể. Đây là kĩ nghệ thổi lửa, phải không nhỉ?

"…uuhh"

Như mong đợi, có vẻ như đây là điểm yếu của nó, cơ mà hiệu quả cũng chẳng được cao. Lao vào cận chiến thì nhanh hơn hẳn, xử lẹ thôi nào. Dành quá nhiều thời gian ở đây thì gặp rắc rối mất.

《Nhận được kĩ năng: 『Nhào lộn』》

B-bà không cần-... khoan. Chắc hẳn sau này sẽ hữu dụng. Tôi đặt lòng tin lên kĩ năng Nhào lộn này.

"Fuuh…phải nói sao đây nhỉ… Đi thám hiểm không dùng đuốc thì có kiếm được kĩ năng nào không nhỉ? Tầm nhìn đêm hay Dạ nhãn chẳng hạn?"

Mọi thứ trong trò chơi này đều phụ thuộc vào chính người chơi nên khả năng kiếm được cũng là cao. Vậy, đi thám hiểm không xài đuốc xem.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Tôi quen dần và giờ thì lờ mờ thấy được chân mình.

Khi nghĩ thế, thứ gì đó vụt bay qua cùng âm thanh xé gió.

"!!"

Nguy hiểm thật đó. Nếu như phản ứng chậm hơn chút thì nhận sát thương rồi.............. nhưng có vẻ như đó chính là con quái vật mà tôi đang tìm, đến từ bên kia.

==============================================

Tộc: 『Hoạt tử kiếm』 | Level: 『7』

Tình trạng: 『Bình thường』

==============================================

Tôi thử kích hoạt 《Thuần hoá》, nhưng thất bại. Mà, vậy cũng phải. Chắc là, cái thứ "Người cần cho ta thấy sự chênh lệch giữa sức mạnh hai bên" nhỉ?

"Fu!!"

Do đó, tôi đánh bật Hoạt tử kiếm đang bay tới bằng con dao găm, dẫm lên nó trước khi nó có thể bay trở lại và đánh nó bằng cán dao.

"---! ーーーー! "

"Thế nào? Giờ chịu quy phục ta chưa?"

Phòng trường hợp, tôi tẩn nó thêm 5 nhát xong lại kích hoạt 《Thuần hoá》...... lần này thì thành công, rồi, kiểm tra trạng thái nó thử xem sao.

==============================================

Tên: 『Chưa có』

Tộc: 『Hoạt tử kiếm』 | Level: 『7』

Tình trạng: 『Bình thường』

【Bảng・Kĩ năng】

『Lơ lửng Lv. 3』『Chiếm hữu vũ khí Lv. 4』『Che dấu Lv. 1』『Tầm nhìn đêm Lv. 3』『Tấn công bất ngờ Lv. 1』『Ám ma pháp Lv. 4』『Cường hoá lực cắt Lv. 2』『Vô hiệu trạng thái tinh thần dị thường Lv. -』

【Bảng・Danh hiệu】

『Quyến thuộc của Rena』 – Minh chứng về việc trở thành quyến thuộc của Rena. Tăng hiệu ứng buff nhận được từ chủ nhân 《Nhỏ》

==============================================

Hmmm, 《Chiếm hữu vũ khí》………… Là loại kĩ năng hỗ trợ từ hậu trường, phải thử mới được.

"…Mi nhập vào con dao này được không?"

"-----"

Thanh kiếm một lưỡi vốn rĩ sét, vỡ vụn rồi biến mất, và thay vào đó là bị chiếm hữu.

Hình như giá trị bền bỉ sẽ cùng HP tối đa của quái vật tính toán kết hợp lại. Sức công cũng như vậy. 

Bởi vậy, con dao găm trang bị ban đầu thực chất đã trở thành thứ không thể bị phá huỷ, chỉ tiếc rằng trang bị tân thủ không có mấy sức công.

"Vậy chắc kế tiếp là tên của mi nhỉ?"

Cơ mà, tôi chẳng có chút kiếu đặt tên hay thứ gì đó tương tự........ Giải quyết sao giờ?

"………..được, tên của mi sẽ là Yamada-san."

"?! ――――! ――――!"

Có vẻ như nó phản đối, nhưng tôi mặc kệ.

==============================================

Tên: 『Yamada-san』

Tộc: 『Hoạt tử kiếm』 | Level: 『7』

Tình trạng: 『Chiếm hữu』

==============================================

"Ghi nhận thành công rồi đó."

"-----"

Tôi quay lại công cuộc thám hiểm cùng con dao găm buồn bã hiện đang bay lơ lửng.

Bình luận (0)Facebook