Gakusen Toshi Asterisk
Yuu MiyazakiOkiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 962 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-12 02:45:23

Xin chào, là Yuu Miyazaki đây.

Tôi biết là mất khá lâu để hoàn thành, nhưng tôi rất vui vì cuối cùng cũng có thể gửi đến cho toàn bộ các bạn vol 15 của Gakusen Toshi Asterisk. Bên dưới sẽ có phần spoiler, nên nếu các bạn chưa đọc vol này, ừ thì các bạn đã được cảnh báo trước rồi đấy!

Tôi xin bắt đầu bằng một lời xin lỗi nho nhỏ. Kirin đã được lên trang bìa, nhưng cô ấy lại không có vai trò gì nhiều trong vol này. Tôi biết là chúng tôi nên giữ lại bức ảnh minh họa Kirin cho phần sau hoặc để nó vào một chỗ nào đó khác, nhưng bởi vì Okiura đã tạo ra một bức tranh quá đẹp, nên tôi thật sự muốn xoay sở bằng cách nào đó... Cuối cùng thì, đúng là khó thật.  Lần tới sẽ màn trình diễn của những người không đóng vai trò lớn lần này, bao gồm cả Claudia và những người khác, nên là hãy trông chờ nhé!

Giờ thì, Lindvolus vẫn tiếp tục diễn ra, và chúng ta thật sự đã đi đến vòng bán kết. Cá nhân tôi thì, tôi đặc biệt thích trận đấu giữa Saya và Lenaty. Khi tôi lần đầu thiết kế nhân vật cho cô ấy, tôi đã mường tượng ra rất nhiều kiểu Lux siêu mạnh đến nực cười, nên tôi thật sự rất vui khi cuối cùng cũng có phô diễn chúng.

Trận quyết đấu giữa Ayato và Julis cũng là một sự kiện khác mà tôi đã lên kế hoạch ngay từ buổi ban đầu của câu chuyện. Tôi cho rằng đây là một chương dẫn dắt điển hình, nơi anh hùng và nữ chính đối mặt với nhau, rất nhiều độc giả đã dự đoán trước được cuộc đối đầu này, nhưng kể cả vậy, trên tư cách là tác giả, tôi rất vui khi cuối cùng cũng có thể làm rõ được điểm bước ngoặt này.

Mặt khác, những nhân vật như Elliot đã phát triển vượt qua cả dự định ban đầu của tôi dành cho họ. Đọc lại những gì đã viết, có vẻ như hết chuyện tồi tệ này đên chuyện tồi tệ khác cứ liên tục xảy đến với Elliot, nhưng tôi muốn nghĩ rằng cậu ấy đã nhận được sự thừa nhận cho những nỗ lực lần này của mình.

Trận đấu giữa Orphelia và Sylvia bắt đầu bằng một truyện ngắn mà ban đầu là tôi viết như một phần quà tặng kèm việc phát hành anime, nhưng tôi thật sự rất thích nó. Tôi đã cẩn thận để không cho những trận đấu trở nên lặp đi lặp lại trong vol này, bởi vì tôi muốn tất cả mọi thứ gắn kết với nhau – mối quan hệ giữa Ursula và Sylvia, giữa Julis và Orphelia, trận đấu giữa Sylvia và Neithnefer, và còn nữa – theo một cách phù hợp với mạch truyện chính

Bởi vì lần này tôi có thêm vài trang để viết lời bạt, hãy để tôi nói về trận đấu giữa Ayato và Fuyuka. Ý tưởng của tôi trong lúc thiết kế nhân vật là cô ấy tham gia giải đấu cá nhân với tư cách là một đội, cùng với việc cô ấy và những đồng đội điều cực kỳ tự tin và mạnh mẽ. Tôi thật sự muốn có thêm nhiều cảnh phô diễn những kĩ năng võ thuật của Fuyuka, nhưng chúng tôi đã quyết định bỏ nó đi.

Tôi đã luôn lo lắng rằng trong một tác phẩm có quá nhiều nhân vật như thế này, sẽ không có đủ trang để cho họ sự chú ý mà họ xứng đáng được nhận hoặc là câu chuyện sẽ không thể tiếp diễn được. Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn yêu quý tất cả họ và muốn cho họ nhiều đất diễn nhất có thể...mặc dù, cuối cùng thì tôi đành phải bấm bụng lược bỏ đa phần những đoạn đó.

Dù sao thì, trong vol tiếp theo sẽ là trận chung kết Lindvolus và cuộc chiến tổng lực giữa những anh hùng của chúng ta với Liên minh Cành cây Vàng. Câu chuyện về Asterisk cuối cùng cũng đi đến cao trào, mọi người hãy theo dõi cho đến phút cuối cùng nhé.

Tôi muốn cảm ơn Okiura vì những bức tranh minh họa tuyệt vời, từ bức tranh bìa của Kirin cho đến những bức còn lại. Bức tranh minh họa trận đấu giữa Ayato và Julis đặc biệt rất ấn tượng.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn sự giúp đỡ mà tôi đã nhận được từ rất nhiều người.

Gửi đến biên tập của tôi, O, người đã phải vất vả làm thêm giờ rất nhiều; đến S, người đã luôn giúp đỡ phần phương ngữ Kyoto của Fuyuka; gửi đến tất cả mọi người trong ban biên tập vì đã luôn giúp đỡ kể cả khi tôi để cho hạn chót dí đến sát nút; gửi đến tất cả những proofreader; và hơn hết, là gửi đến tất cả những độc giả đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình. Hy vọng được gặp lại các bạn trong vol kế tiếp.

                                                                               Yuu Miyazaki

                                                                               Tháng 11, 2019

Bình luận (0)Facebook