Free Life Fantasy Online
子日あきすず - Nenohi AkisuzuSherry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 4,832 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-18 01:00:18

Được rồi, chơi game thôi nào.

Tôi đăng nhập vào và xuất hiện ngay cái quảng trường mà mình đã đăng xuất ra. Rồi tôi hướng đến Công hội Mạo hiểm giả.

Khi nói với nhân viên lễ tân về những kỹ năng mà bản thân muốn học, thì cô ấy sẽ chỉ cho tôi cần đi đến chỗ nào. Chỗ đó nằm ngay bên phải của quầy lễ tân.

Bên cạnh sảnh tiếp tân có một khoảng không gian trông cứ như là một cái sân, trong đó có một vài cái bàn. Mấy cái bàn đều có màu đỏ sẫm, ừm, đây là "nơi đó" nên cũng chả có gì lạ.

Xung quanh có rất nhiều đàn ông với cơ thể cường tráng, hỏi họ xem nào.

「Xin lỗi, anh có rảnh không?」

「Hnn? …Có.」

「Tôi muốn học《Phân tách》và《Nhận dạng》...」

「Quý cô đây á? Tôi không phiền đâu, nhưng mà…」

「Dù vẻ ngoài như thế này, nhưng tôi vẫn là Người ngoài đấy, anh không cần phải lo đâu.」

「Uh-oh, vậy à. Tôi cứ tưởng cô là quý tộc đến từ nơi nào đó chứ.」   

「Tôi là Anastasia, rất mong nhận được sự giúp đỡ từ anh.」

「Chắc chắn rồi, tôi là Craig. Thật vui khi có thể gặp được Quý cô đây.」 

Rồi sau đó thì tôi được dạy cho《Phân tách》và《Nhận dạng》... Nhưng mà cái cách anh ta gọi tôi là "quý cô" vẫn không hề thay đổi.

Thôi kệ vậy.

----

〈《Phân tách》đã được mở khóa dựa trên những hành động của bạn.〉

〈《Nhận dạng》đã được mở khóa dựa trên những hành động của bạn.〉 

----

「Tôi có thể lấy một con dao Phân tách từ lò rèn được không?」

「Được chứ. Và cô cũng có thể mua nó ở cửa hàng tạp hóa, nhưng hàng hóa hiện giờ có chút khan hiếm.」

「Bởi vì Người ngoài, đúng chứ? Tôi mới đến thị trấn ngày hôm qua thôi, nên cũng chưa biết rõ. Tình hình có nghiêm trọng lắm không?」

「... Có lẽ nào cô thuộc chủng Phi nhân loại không, thưa Quý cô?」

「Đúng vậy. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để đến được thị trấn này đấy.」

「Trông cô giống con người thật, nhưng mà… ừm, tình hình hiện giờ khá nghiêm trọng. Bất ngờ thật, ngay cả Quý cô Phi nhân loại đây cũng cư xử rất lịch sự, à không, tại thế giới của mình thì cô là con người nhỉ.」

Từ góc độ của Người bản địa… hay là NPC, chúng tôi là người dân từ thế giới khác - Người ngoài.

Tất cả những NPC đều biết đến sự tồn tại của người chơi nhờ lời tiên tri từ nữ thần.

Đây là những điều được viết ở trên trang chủ.

「Người ngoài như Quý cô đây vẫn ổn, cô cũng không gây chuyện gì cả. Nhưng những Người ngoài có hành động rất thô lỗ, thật đấy. Tất cả những gì mà chúng tôi nghe được từ nữ thần là đối sử bình thường với họ. Để ngăn việc cảm thấy có lỗi với nữ thần, đã có một cuộc thảo luận về chuyện cấm những người có hành vi xấu vào cửa hàng.」

「Hiểu rồi. Vì chúng tôi ngay từ đầu đã không phải là người của nơi này, nên bị cấm cũng không gây ảnh hưởng gì đến cửa hàng nhỉ.」

「Đúng vậy. Dù sao thì, mấy cái cửa hàng đã ở đây trước khi người ngoài đến mà.」

「Không phải tất cả Người ngoài sẽ bị cấm khỏi cửa hàng đâu nhỉ? Và tôi cũng tin là sẽ không xảy ra vấn đề gì nếu cấm hết. Những kiểu người như này hiếm khi nghe theo cảnh báo lắm.」

「Hm…」

「Oh, nhưng khi cấm mấy Người ngoài vào cửa hàng có chuyện gì xảy ra không vậy?」  

「Cửa vào của cửa hàng thường là công cụ ma thuật. Nên sau khi bị cấm, họ sẽ không thể đi vào, và ngay cái khoảnh khắc bị từ chối phục vụ họ cũng sẽ bị đá ra khỏi cửa hàng luôn. Nên không có vấn đề gì cả.」

「Đáng đời lắm. Gieo gió thì gặt bão. Ở thế giới của bọn tôi vẫn có những người bị cấm vào cửa hàng đấy.」

Đây LÀ game nhập vai.

Nhưng nếu có thể giao tiếp được với NPC, thì đối xử với họ như người bình thường là an toàn nhất.

Trên trang chủ chính thức, nhà phát triển đã viết "NPC sở hữu AI cao cấp đến mức không thể phân biệt với con người. Và họ cũng sẽ sống như một Người bản địa tại thế giới này. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn hãy đối xử với họ như một 'con người'."

Là một trò chơi nhập vai.

Đúng nghĩa đen là chơi một trò chơi nhập vai, hay là "vào vai một ai đó".

Nếu đã định giang hồ thì lo mà tự chịu kết quả đi.

Tùy thuộc vào hành động của từng người chơi, các NPC sẽ phản ứng theo tính cách riêng đã được cài sẵn của họ.

Tôi có biết chơi mấy trò TRPG, và những người chơi TRPG sẽ biết phản ứng của NPC ra sao. Nếu gây chuyện với chủ cửa hàng, thì không thể vào cửa hàng đó nữa là lẽ đương nhiên rồi, đúng」

「Chúng tôi đã được dặn dò bởi nữ thần. Vậy nên việc họ gây rắc rối là không thể tránh khỏi nhỉ?」

「Nói mới nhớ, tôi chả biết gì về nữ thần của thế giới này… có nơi nào để tôi có thể tìm hiểu về họ không? Có cái thư viện nào thì tuyệt biết bao.」

「Hmm. Nếu cô muốn biết thêm về nữ thần, nhà thờ thì sao?」

「Tôi là Tộc bất tử đấy. Tôi thật sự có thể đến nhà thờ ư?」

「... À. Không được, và cô cũng không nên đến gần đó luôn.」  

「Tôi sẽ bị tấn công?」

「Không phải chuyện này. Vấn đề chính là diện tích của nhà thờ. Nếu cô đến gần, cô có thể sẽ bị thanh tẩy đấy.」

「Ra vậy. Sơ và linh mục không phải là vấn đề. Mà là do ảnh hưởng của chính nhà thờ nhỉ?」

「Hừm, nói đơn giản hơn thì. Sẽ không ai tấn công cô chỉ vì cô là Tộc bất tử. Nhưng những Tộc bất tử đi nhầm chỗ thì sẽ bị thanh tẩy.」

「Cũng là một kiểu gieo gió gặt bão nhỉ.」   

「Vậy, Quý cô đây nên đến thư viện đi. Đó là một tòa nhà khá lớn nằm ở khu dân cư phía Tây. Nó chỉ cách đường cái một chút ––」

----

〈Bản đồ nhỏ của bạn đã được cập nhật thông tin mới.〉

----

Woa… có vẻ như đường đi đến thư viện đã được đánh dấu.

Vậy là tôi sẽ không lo bị lạc rồi.

「Cảm ơn nhiều nha. Tôi sẽ ghé qua chỗ đó sau.」

「Được thôi. Ừm, nếu Quý Cô đây định chọn một vị thần, thì nên là Stellura-sama.」

「Stellura-sama? Bức tượng ở quảng trường ấy hả?」

「Đúng rồi. Ngài ấy là nữ thần cai quản ánh sáng và bóng tối, sự sống và cái chết, không - thời gian và cả vận mệnh. Đối với Tộc bất tử thì Stellura-sama là thích hợp nhất. Chà, cứ đến thư viện và tìm hiểu về ngài ấy đi.」

Tôi cứ nghĩ nếu cô ấy cai quản sự sống và cái chết thì hẳn phải ghét bỏ Tộc bất tử lắm chứ… nhưng cái cách anh ta gợi ý thì lại khác thế? Tò mò thật, vậy nên khi ở thư viện thì tôi nên đọc sách về mấy vị thần… về thần thoại nhỉ? Nên không ta.

Tôi có thể hiểu đoạn thời-không và vận mệnh. Phần này chính là cổng dịch chuyển, thế nên nó mới có biểu tượng "Cổng và Chìa khóa".

「Nhân tiện thì, dụng cụ nấu nướng có thiếu hàng không vậy? Tôi muốn có dụng cụ cho《Nấu ăn》và《Giả kim thuật》...」

「Tôi nghĩ là mình chưa từng nghe việc dụng cụ nấu ăn bị thiếu hụt. Hừm… tôi nghĩ mình có thể chỉ cho Quý cô đây. Khi rời công hội, cô hãy đi ra khỏi đường chính…」

----

〈Bản đồ nhỏ của bạn đã được cập nhập thêm thông tin mới.〉 

----

「Đó là tiệm tạp hóa của Granny, rất hay được Người bản xứ tin dùng.」

「... Nói cho tôi biết thì có ổn không vậy?」

「Đừng kể cho người khác, được chứ? Khi vào tiệm, hãy bảo với Granny là tôi giới thiệu cô đến đó.」

「Hiểu rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Bản thân tôi không cần phải dùng bình thuốc, nên tôi nghĩ mình sẽ không thường xuyên đến đó đâu.」

「Chắc chắn rồi. Vào nơi đó cần phải có 'giấy phép' mà.」

「Vậy là sẽ không vào được trừ khi được ai đó giới thiệu hả?」

「Chính xác. Cái tạp hóa đó có dùng một cánh cửa đặc biệt và đắt tiền.」 

Nói cách khác, đây là yêu cầu… là sự kiện nào đó hả? Phải nghe được nó từ người bản xứ trông như quản lý sự kiện trong game nhập vai nhỉ.

Dường như cũng có những nơi khác giống như chỗ này, những cửa tiệm không thể vào được trừ phi được NPC đề cử.

Tôi đoán đây cũng giống như game nhập vai thông thường thôi nhỉ? Chỉ có thể vào cửa tiệm sau khi được kể về nó.

Tôi muốn bộ dụng cụ nấu ăn và giả kim thuật và cả Dao Phân tách nữa, nên việc được kể về cửa tiệm sẽ giúp ích tôi nhiều lắm.

… Dường như sắp có người khác tiến lại, nên đã đến lúc tôi phải chào tạm biệt rồi.

「Vậy thì, tôi xin phép đi nhé. Cảm ơn vì đã giúp.」

「Bảo trọng.」

Trước khi rời khỏi công hội, tôi nhận yêu cầu tiêu diệt sói và thỏ ở gần thì trấn.

Tôi có nên đến khu rừng luôn không?... Hay là đi về hướng Đông ta.

Mấy con vật ở phía Đông rất bền bỉ và khỏe, nhưng ở cánh rừng phía Đông chỉ có một vài con nên rất dễ để đi vào đó.

Heo rừng Nâu, Gấu Nâu, Nai nâu là những loài có ở đó, nên tôi nhận thêm yêu cầu về bọn chúng nữa.

Được rồi, đi mua sắm nào.

Theo như đánh dấu ở trên bản đồ, thì cửa tiệm là… cái này.

Bên trong trông giống như là một cái cửa tiệm, nên chắc là ở đây rồi.

Tôi nhanh chóng tiến vào, và thấy một bà lão đanh ngồi ở trong đó.

「... Oh, một gương mặt mới.」

「Cháu biết cửa tiệm này từ Craig-san ở Công hội Mạo hiểm giả.」

「Hừm-mm, cháu cần gì nào?」

「Một bộ dụng cụ cho việc nấu ăn và giả kim thuật, cùng với con Dao Phân tách.」

「Nấu ăn, giả kim thuật và dao, 3000 mỗi cái.」

Tổng cộng là 9000… tôi gần như là không có đủ tiền…

Thật sự thì, tất cả chỗ tiền khởi đầu của tôi đều bị mất vì hình phạt chết do thanh kiếm gây ra.

Nhưng tôi vẫn còn 10000 từ mã thưởng mà mình chưa nhận, vậy nên tôi gần như là không có đủ số tiền đấy.

Trông tôi giống quý tộc đấy, nhưng mà nghèo bỏ xừ.

Tôi mua ba thứ đó từ bà lão.

----

[Dụng cụ] Bộ dụng cụ Nấu ăn cho Tân thủ 

Độ hiếm: Không

Chất lượng: C

Một bộ dụng cụ tiện lợi dành cho người học nấu ăn.

[Dụng cụ] Bộ dụng cụ Giả kim thuật cho Tân thủ

Độ hiếm: Không

Chất lượng: C

Một bộ dụng cụ tiện lợi dành cho người học giả kim thuật.

[Dụng cụ] Dao Phân tách 

Độ hiếm: Không

Chất lượng: C

Độ bền: 100

Một con dao cơ bản để phân tách.

Tăng tỉ lệ đồ rơi: Nhỏ

----

Một cái Cuốc Đồng có giá 600… mua sau vậy.

 Khi có tiền thì tôi sẽ quay lại.

Tôi bảo với bà cụ rằng mình sẽ quay lại, trước khi chạy đi săn… học chút Kỹ năng đã nào.

Nhờ có tiến hóa và tái xây dựng mà bây giờ tôi còn đến 34 điểm kỹ năng nữa, không có vấn đề gì hết.

Tôi đã sử dụng 12 điểm để học《Nấu ăn》,《Nhận dạng》và《Phân tách》   

Giờ tôi vẫn còn 22 điểm cơ.

Oh… không dắt con Dao Phân tách ở thắt lưng được ha?

Vì con dao được làm từ thứ da đơn giản nên sẽ rất nổi bật khi đi cùng bộ váy này. Hừm, tôi nghĩ mình có thể để nó vào tròn cái túi nhỉ?

Trông cứ như phím tắt để mở kho đồ vậy.

Giờ thì, đột kích khu rừng phía Đông nào.

Thư viện thì để dịp khác vậy.

Tôi dạo bước trên đường chính và ra khỏi cổng ở hướng Đông, và đi vào một vùng đồng bằng.

Rồi vừa đi vào rừng vừa săn thỏ và sói.

Tôi muốn dùng vài Kỹ năng mà bản thân chưa có dịp dùng.

Ừm… thử《Ám Ma thuật》nào.

Được rồi, lúc chiến đấu thì tập trung nào.

Có vẻ như chỉ cần một chiêu【Ám Cầu】là giết được mr. Thỏ. Thế nên, tôi hạ gục nó rồi dùng Dao Phân tách để cắt nó ra. Rồi tôi lại hạ một con khác và phân tách nó.

Việc này sẽ lặp đi lặp lại mãi mất, nhưng cũng đành chịu vậy.

Tiến đến khu rừng trong khi đánh bại bọn chúng nào.

〈《Ám Ma thuật》đã đạt cấp độ 5.〉

〈【Ám Phục hồi】thuộc《Ám Ma thuật》 đã được thêm vào.〉

Ơ, nhanh thế?

Có vẻ như ma thuật học lúc khởi đầu đều như nhau cả.

Trong quá trình thử nghiệm, người chơi phát hiện ra ma thuật cấp 5 đều là dạng chữa trị, cấp 10 sẽ là dạng bắn tên.

Có vẻ như là sự khác biệt giữa những nguyên tố cũng đang được tìm hiểu nữa.

Ngay cả khi học Kỹ năng cùng một lúc, ma thuật của mỗi nguyên tố vẫn sẽ khác nhau. Thế nên bọn họ mới đang ra sức để tìm hiểu về nó… đây là những gì được viết.

Phần thưởng thêm của《Ám Ma thuật》cũng giống như là của《Tự động Hồi Máu.》 

Không có gì ngăn chặn được việc tôi ào ào lên cấp cả, nên tiếp tục cày thôi.

Tôi vừa đi vào rừng, vừa hạ bọn thỏ bằng《Ám Ma thuật》hoặc bằng cây kiếm thì đám sói bắt đầu lao vào.

Mấy con sói dường như cũng không chịu nổi một đòn ma thuật.

Chỉ số cao nhất của tôi chính là Trí tuệ, và《Tộc bất tử Cấp cao》còn tăng thêm sát thương cho Ám ma thuật nữa cơ. Vậy nên tôi nghĩ chả có gì là khi kẻ địch sẽ chết chỉ với một chiêu.

Ừm, cấp độ của chúng khá thấp, từ 2 đến 6, nên vậy là đúng rồi.

Bây giờ tôi đã đạt cấp 10.

Mấy con Thỏ sẽ không động đậy gì cả… chỉ mấy ông mới nghĩ thế thôi. Nhưng thật ra thì có những con Thỏ sẽ chạy khi tôi đến gần, hoặc những con dũng cảm hơn thì sẽ tấn công tôi.

Đuổi theo bọn Thỏ đang bỏ chạy đúng là cực hình… ý tôi là, chỉ số Nhanh nhẹn của tôi rất thấp, nên tôi sẽ tha cho chúng vậy. Mục tiêu chính là khu rừng mà.

AI của bọn sói vượt trội hơn nhiều so với bọn thỏ.

Chúng lao vào và cố gắng đẩy ngã tôi, nhắm vào chân hoặc là bao vây tôi trong lúc luôn miệng gầm gừ.

Đám thỏ chỉ biết mỗi húc đầu thôi.

Khi một con sói cố gắng húc ngã tôi, tôi đâm nó một nhát bằng cây kiếm của mình là xong.

Tôi lấy con Dao Phân tách từ trong túi ra, khi chạm dao vào con sói, nó sẽ trở thành những hạt sáng và biến đổi, rồi vật phẩm sẽ xuất hiện.

… Mỗi con sói rơi ra một miếng thịt. Hừm, chắc là do cấp Kỹ năng của tôi vẫn đang thấp.

Theo thông tin từ người chơi thử nghiệm, vật phẩm rơi ra sẽ tùy thuộc vào cách đánh bại kẻ địch.

Nghe có vẻ thực tế, nên tôi có thể hiểu được. Nhưng nó cũng sẽ hạn chế cách chiến đấu, vậy nên việc này đều có cả ưu lẫn khuyết điểm.

Cá nhân tôi lại nghĩ rất là thú vị. Sẽ không hay đâu nếu việc chiến đấu trở nên nhàm chán.

Khi kẻ địch lao vào thì tôi đánh cận chiến, khi chúng ở xa thì tôi dùng ma thuật rồi tiếp cận chúng.

Vì muốn tăng đều cấp Kỹ năng nên tôi luân phiên dùng các nguyên tố ma thuật.

Trong trò chơi này, Kỹ thuật cũng dùng Ma Lực giống như là ma thuật.

Tuy nhiên, chúng lại không có thanh niệm phép, mà chỉ có thứ gì đó trông như là thể lực vậy.

Nếu chiến đấu, chạy hoặc chuyển động bạn sẽ thấy mệt mỏi.

Tuy nhiên, Tộc bất tử thì không hề biết mệt. Không có sự sống tuyệt vời làm sao, nếu bỏ vụ mặt trời qua một bên.

Để được như bây giờ, tôi đã bỏ ra hai tuần kể từ lúc mở máy chủ đề cày cuốc cùng với rất nhiều khó khăn. Nhưng… ừm, giờ thì chơi thư thả lại thôi.

〈《Kiếm》đã đạt cấp độ 10. Nhận "1" Điểm Kỹ năng.〉

〈Kỹ thuật 【Kiếm Tầm xa】của《Kiếm》đã được thêm vào.〉

Hửm…?

【Kiếm Tầm xa】là… chém từ xa hả. Đơn giản nhỉ.

Tụi sói thì rơi ra thịt, lông và móng vuốt.

Lũ thỏ chỉ rớt mỗi thịt.

Thứ duy nhất mà tôi sẽ dùng là thịt, vậy lông và móng vuốt thì nên đưa đến công hội ha?

Trong túi tôi chỉ còn mỗi 1000 tiền, nghe sầu thật. Tuy nhiên, tôi sẽ nhận vài đồng khi quay về báo cáo nhiệm vụ.

Ừm, may mắn thay là chủng tộc của tôi không cần ăn uống, nên tôi sẽ có thể tiết kiệm được khoảng này.

Và tôi cũng sở hữu bộ trang thiết bị không cần phải mang đi sửa, nên cũng tiết kiệm được tiền luôn. Ngoài nguyên liệu dành cho việc nấu ăn và giả kim thuật thì cái gì tôi cũng bán đi được. Hơn thế nữa, tộc bất tử không cần phải dùng lọ hồi phục, nên như cầu dùng vật phẩm tiêu hao của tộ cũng ít hơn.

Có thể xem việc kiếm tiền của tôi rất chi là đơn giản.

Giờ thì, vừa tiến vào khi rừng phía Đông, tôi vừa liếc nhìn những người chơi khác đang chiến đấu tại nơi đồng bằng.

Đi săn thôi nào.

… Ở đây có nhiều thảo dược hơn là tôi nghĩ đấy? Tuy nhiên, chất lượng cũng tương đương cỏ dại thôi.

----

[Nguyên liệu] Thảo dược 

Độ hiếm: Không

Chất lượng: E-

Một loại cỏ ma thuật có khả năng chữa lành. Nó phát triển ở khắp mọi nơi.

----

Mgrr… chất lượng chỉ E- thôi à.

Cắt chúng bằng Dao Phân tách là một ý tồi? Hay là tại tôi không có Kỹ năng《Thu thập》nhỉ?

----

[Nguyên liệu] Nấm tăng lực

Độ hiếm: Không

Chất lượng: E-

Một loại nấm giúp người ăn tràn đầy năng lượng. Thường được dùng cho những bệnh nhân bị cảm lạnh.

[Nguyên liệu] Nấm ảo giác

Độ hiếm: Không

Chất lượng: E-

Một loại nấm độc khiến cơ thể bị tê liệt nếu ăn phải.

----

Ừ, đúng như mong đợi từ một khu rừng. Đến đây với mục đích đi săn, nhưng tôi lại đang hái lượm.

Khi nhìn thấy thứ gì đó, thứ đó thôi thúc tôi cầm nó lên.

Tuy nhiên, ở đây lại chẳng thấy một mống kẻ địch nào cả.

Tôi lang thang khắp nơi cùng với con Dao Phân tách ở trên tay.

〈《Thu thập》đã được thêm vào dựa trên những hành động của bạn.〉

Nâng vội《Thu thập》luôn.

Điểm Kỹ năng của tôi chuyển từ 23 thành 20.

Khi tôi hái một cây thảo dược rồi kiểm tra, chất lượng của nó chuyển thành E.

Mức bình thường là C, nên về độ tệ vẫn như cũ, nhưng dần dần cũng sẽ được cải thiện thôi. Mới chỉ hai tuần kể từ khi mở máy chủ, chả việc gì phải hốt.

Do nguyên vật liệu đắt đỏ nên tôi mới tới rừng Đông, lẽ ra nên đến phía Nam thì hơn.

Không có kẻ địch để chiến đấu, tôi cũng không thể nâng cấp Kỹ năng chiến đấu được luôn.

Có lẽ sẽ nhanh gọn hơn nếu nhắm vào tụi Yêu tinh ở phía Nam…

Đây rồi… con vật đầu tiên mà tôi thấy được.

----

Lợn rừng Nâu Lv16

Lao vào ngay khi thấy kẻ địch. Tốt nhất là nên thận trọng với chúng.

Nguyên liệu rơi ra có thể bán được với giá cao.

Nguyên tố: —

Điểm yếu: —

Kháng: —

Chi: Động vật 

Họ: Gấu

Trạng thái: Bình thường

----

Nó… lớn quá…

Tôi chưa một nhìn thấy con lợn rừng nào, nhưng chúng đáng lẽ nhỏ hơn thế này chứ…

Nó cao đến tận ngực tôi luôn?

Thôi, chiến nào. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được thứ gì đó để vận động.

Điểm yếu được hiển thị nhờ《Khán phá》chính là mông và chân sau. Vì là một sinh vật sống, nên cổ và ngực của nó lẽ ra cũng là điểm yếu, nhưng đứng ở vị trí này thì tôi không thấy được chúng. Tôi nghĩ là tốt hơn hết nên coi nó giống như bọn sói.

Tôi cất con dao vào lại trong túi bằng tay trái. Bắn một phát【Quang Tiễn】vào mông của nó. Kích hoạt《Hào quang Bóng tối》luôn.

Dạng mũi tên thì nhanh và độ xuyên thủng tốt hơn dạng cầu, nhưng bề mặt tác động thì lại ít hơn.

Khi ngắm bắn điểm yếu, thì kiểu mũi tên sẽ là lựa chọn tốt hơn. Kinh nghiệm của tôi đấy.

Lợi thế của việc đánh vào điểm yếu… là hiệu ứng chao đảo, tôi cũng không bận tâm về cái này đâu.

Tôi sở hữu《Khá phá》mà, cứ điểm yếu mà đánh thôi.

Tôi chĩa mũi kiếm về phía mông của con lợn rừng và bắn ra một【Quang Tiễn.】 

【Quang Tiễn】trúng ngay mông con lợn rừng và lấy đi 60% máu của nó.

「Buhigyaaaaa!」

Hét lên một tiếng, con lợn rừng quay sang phía tôi cùng với cặp mắt đỏ ngầu.

Đừng mơ chạm được mị.

Tôi tránh đòn tấn công của con lợn rừng bằng cách né sang một bên chĩa thanh kiếm vào con lợn rừng.

Dù cho cảm giác như thể không thể cầm nổi kiếm nữa, nhưng tôi vẫn hạ được nó hệt như đã định.

Tôi đâm con Dao Phân tách vào con lợn rừng.

----

[Nguyên liệu] Thịt Lợn rừng Nâu

Độ hiếm: Không

Chất lượng: C

Có hương vị đặc trưng nên cũng cần phải chế biến theo cách riêng biệt.

[Vật liệu] Da Lợn rừng Nâu

Độ hiếm: Không

Chất lượng: C

Da của lợn rừng, có độ bền và khả năng phòng thủ cao, nhưng có chút nặng.

----

Oh, tôi nhận được hai thứ. Xuất sắc luôn.

Hừm? Không, là ba cơ. Có đến hai miếng thịt đấy.

Tuy nhiên, tôi thật sự yếu về khoản sức mạnh cơ bắp nhỉ?

Thật sự thì, không có gì là lạ khi tôi yếu thế trước một con lợn rừng đang lao vào cả. Tôi cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ thôi… Và xét về mặt chủng tộc, tôi được đánh giá là có Sức mạnh và Tốc độ thấp… có vẻ như tôi cần phải khắc phục điều này.

Một chuyện nữa.

Tôi nghĩ cảm giác thăng bằng của cơ thể này rất kém.

Nhờ sự hỗ trợ chuyển động của hệ thống nên tư thế của tôi vẫn rất ổn, nhưng chỉ có thế thôi.

Tôi tự tin rằng mình ở ngoài đời thật di chuyển còn tốt hơn.

Vậy nên, hãy làm vài bài tập trọng tâm nào, cụ thể hơn là giãn cơ.

Vì không thể thực hiện mấy động tác đó ở quảng trường được, nên làm nó ở quán trọ thôi.

Trước khi đăng xuất, hãy vận động cơ thể tại nhà trọ. Sau khi đăng xuất, tôi sẽ phải thực hiện nó lại lần nữa, nhưng đành phải chịu thôi.

Trên trang chủ chính thức nói rằng việc luyện tập cơ bắp có tác dụng, nên việc luyện tập trọng tâm cũng sẽ hiệu quả thôi. Mị tin là vậy ~

Ở đây, cách thời gian trôi qua cũng rất khác biệt, vậy nên trong trò chơi sẽ cho ra kết quả ngay tức thì.

Bây giờ thì đi tiêu diệt kẻ thù để hoàn thành nhiệm vụ thôi.

Sẽ thật tuyệt nếu có nhiều kẻ địch hơn…Có lẽ tôi nên di chuyển đến nơi khác nhỉ?

Cấp độ của lợn rừng là 16.

Sức sống của nó có thể cao, nhưng cũng chỉ tương đối với Zombie Cấp cao. Vậy nên trình độ cũng chúng cũng tương tự nhau thôi.

Cả Tộc Bất tử và Động vật đều có Sức sống cao. Nhưng vì Tộc Bất tử có khả năng tự động hồi phục nên chúng rắc rối hơn.

----

Nai Nâu Lv15

Người ta nói rằng sừng của con nai càng lộng lẫy thì nó càng khỏe.

Sừng càng đẹp thì giá càng cao.

Nguyên tố: –

Điểm yếu: –

Kháng: –

Chi: Động vật

Họ: Nai

Trạng thái: Bình thường

----

Một con nai sừng tấm… đúng không nhỉ?

Chắc chắn là nó rất lớn. Đầu của nó cao bằng với tôi đấy.

Tôi sẽ dùng chiến thuật giống khi nãy, tấn công phủ đầu bằng ma thuật trước khi đánh cận chiến.

Tôi tấn công bằng【Ám Cầu】, làm giảm lượng lớn thanh máu của nó.

Con nai quay sừng và lao vào phía này, nên tôi di chuyển để tránh nó.

Bồi thêm một cú【Ám Cầu】nữa để kết liễu.

----

[Vật liệu] Sừng Nai Nâu

Độ hiếm: Không

Chất lượng: C

Một cái sừng nhẹ và sắc. Khá dễ để xử lý.

----

Tôi nhận được một cái sừng.

Thứ lỗi, có con lợn rừng nào ở xung quanh không?

Tôi muốn thử vài thứ mà bản thân tò mò…

Không có thông tin nào về kẻ thù ở trên bản đồ nhỏ…

《Cảm Tri》cũng không phản ứng lại.

Tôi di chuyển về phía trước một chút và《Cảm Tri》của tôi thấy một con lợn rừng.

Thử ngay và luôn nào.

Tôi dùng【Ám Cầu】để thu hút nó.

Không gây sát thương, nhưng bỏ qua nó đi.

Điều quan trọng là nó đang lao vào tôi.

Lần này, tôi trượt thanh kiếm của mình trong khi nghĩ《Phản đòn》vào con lợn.

Con Lợn rừng chạy ngang qua tôi, có một đường sáng màu đỏ trên thân nó… một hiệu ứng hình ảnh của vết chém, rồi nó gục xuống.

Tôi đâm con dao vào và thu hôi vật phẩm.

Dù chỉ được thịt, nhưng lại nhận được đến hai miếng. Có phải do con Lợn rừng nó to hay không? 

Ừm, có vẻ như thử nghiệm đã thành công rồi.

Tôi đang thử khắc phục chỗ sức mạnh cơ bắp mà bản thân đang thiếu hụt.

Nghĩa là, tôi chỉ cần kích hoạt《Phản đòn》và tập trung vào chỉ số Khéo léo.

Tôi đã nghĩ đến việc này khi đỡ đòn từ sừng của con Nai. Còn với con lợn rừng ban đầu, tôi đã tấn công với suy nghĩ kết liễu nó, nên《Phản đòn》không kích hoạt.

Cho đến tận hiện giờ, tôi vẫn dùng《Phòng ngự》và《Phản đòn》một cách ngẫu nhiên, nhưng suy nghĩ kỹ hơn thì《Phản đòn》vẫn phù hợp với tôi hơn.

Chỉ số Sức mạnh của tôi tuy thấp, nhưng Khéo léo thì lại cao, thế nên việc tôi ưu tiên《Phản đòn》hơn là chuyện đương nhiên.

Nhưng vì đã học《Phòng ngự》, tôi có thể nâng cấp nó khi không gặp những đối thủ khó nhằn, dùng《Phản đòn》khi gặp đối thủ mạnh. Nếu có thể thì cho cả hai lên cấp như nhau luôn…

Liên quan tới mấy cái nhiệm vụ, tôi đã hoàn thành xong mấy cái của Thỏ và Sói rồi. Chỉ còn lại việc chinh phạt Nai, Lợn rừng và Gấu. Nói cách khác, còn lâu thì tôi mới hoàn thành xong được đống đó.

Và một trong những rắc rối hiện giờ là váy của tôi sẽ bị bẩn khi nhặt vật phẩm.

Vậy là mấy cái vật phẩm rơi ra cũng bị bẩn ha.

À thì, tôi có được 【Làm sạch】nhờ vào《Tố chất Ma thuật》đạt cấp 10, nên cũng không sao cả. Một thần chú tiện lợi làm sạch toàn bộ cơ thể, bao gồm cả trang bị luôn. Muốn sở hữu nó ngoài đời thật ghê.

〈《Tố chất Ma thuật》đã đạt cấp độ 15.〉

〈【Thiền】và【Dấu vết Ma thuật】thuộc《Tố chất Ma thuật》đa được thêm vào.〉

〈《Hào quang Bóng tối》đã đạt cấp độ 5.〉

Vuiiinnn…

Có vẻ như《Tố chất Ma thuật》không chỉ tăng lên khí tôi dùng《Quang Ma thuật》và《Ám Ma thuật》, mà còn khi tôi dùng kiếm nữa. Thế nên kỹ năng của tôi sẽ tăng cấp nhanh hơn so với nhũng người chơi khác.

Khi đánh cận chiến thì《Hào quang Bóng tối》cũng tăng lên nữa, thật sự quá đỗi tuyệt vời.

Vậy thì, cái hiệu ứng âm thanh lạ hoắc khi nãy là gì thế?

Ưnn… Ahh, đó là hiệu ứng âm thanh của kỹ năng【Thiền】khi đã được kích hoạt.

Tôi không cảm thấy bản thân bị hạn chế chuyển động. Đó là nhờ có chiếc nhẫn.

Nhân tiện thì, hiệu ứng của hai kỹ năng vừa nhận là…

----

【Thiền】... Là một kỹ năng tăng tốc độ hồi phục Ma Lực. Bạn không thể di chuyển khi kích hoạt kỹ năng này.

【Dấu vết Ma thuật】... Giống như kỹ năng chủng tộc của tôi, cho phép nhìn thấy ma thuật.

----

Vẫn không thấy bóng dáng con Lợn rừng nào cả.

Đi vào sâu hơn một chút nào.

----

〈Bạn đã tiến vào Vùng An toàn.〉

----

Ồ…?

Tại khu vực này thì màu sắc ở trên bản đồ có chút khác.

----

※Về Những vùng An toàn

Những vùng An toàn là một khu vực ăn toàn. Nói chung, chúng tương tự như những thị trấn.

Tốc độ Tự động Hồi phục của người chơi sẽ giống hệt khi ở trong thị trấn, và có thể đăng xuất ở bên trong khu vực này một cách an toàn.

----

Hừm… hừm, đúng như mình đoán.

Bây giờ vừa là buổi trưa luôn, căn giờ chuẩn lắm. Đăng xuất và ăn trưa thôi nào.

Bình luận (0)Facebook