• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Lời động viên từ người bạn thưở nhỏ của tôi

Độ dài 423 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-23 07:45:13

" Tohru-kun, hôm nay cậu không khoẻ phải không?"

" Huh?"

Tôi chỉ có thể thốt lên ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của Rin.

" Không, tôi nghĩ bây giờ là khoảng 36,5 độ. Tôi nghĩ mình vẫn ổn."

" Cậu đang nói là bao nhiêu?"

" Nhưng có thể là hơn 40 độ khi mình bị nhìn chằm chằm bởi bạn."

" A a..."

Rin rời khỏi tôi vì sốc.

" L-Làm ơn đừng nói những điều kỳ quặc nữa. Cậu luôn trở nên kỳ lạ sau khi ăn. Cậu là gì vậy, đồ ngốc?"

" Có vẻ như hôm nay cậu cũng ổn, Rin."

" Tất nhiên là mình ổn. Dù sao thì, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

" Cái gì...?"

Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Chà, cô ấy có vẻ đúng, so với ngày thường tôi cảm thấy thiếu gì đó.

" Cậu đừng có lừa tớ."

Rin nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt dữ dội.

" Giọng của cậu run hơn bình thường rất nhiều. Những nhận xét kỳ lạ của cậu gần đây cũng khá gượng ép."

" Những lời nhận xét của mình luôn không bình thường."

" Chà, dù sao thì..."

Bầu không khí trở nên căng thẳng, tất cả là nhờ câu nói trực tiếp của Rin.

" Tớ biết, tớ đang lo lắng cho cậu. Nếu cậu có vấn đề gì, cậu có thể nói với tớ."

Cô ấy đang lo lắng cho tôi. Ý nghĩ đó khiến tôi hạnh phúc và tin tường cô ấy.

"Hmm, chắc là..."

Đột nhiên, Rin nắm chặt tay và mở miệng.

" Có phải nó liên quan đến tiểu thuyết của cậu không?"

Với những lời nói của cô ấy, tôi cảm thấy như thể có một bàn tay lạnh giá nào đó đã nắm lấy trái tim tôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Rin trông tràn đầy sự tin tưởng.

" Heh, không có gì có thể vượt qua được Rin nhỉ?"

" Tất nhiên rồi"

" Tất nhiên... Ừm, không có gì đâu."

" Đừng nghĩ rằng cậu có thể qua mặt tớ."

Đôi môi của cô ấy nới lỏng ra. Cô ấy tự hào vì lý do nào đó. Tôi biết chắc là không có cách nào để trốn thoát. Cảm giác tương tự như khi mẹ gọi tôi vì tội giấu học bạ và tôi phải nó cho mẹ biết sự thật.

" Cậu biết không, sáng nay là lần đầu tiên sau 5 năm mình chưa đăng chương mới."

" Vì sao lại thế?"

" À, gần đây tôi đang có mối quan hệ phức tạp với một độc giả"

" Mối quan hệ phức tạp?"

Bình luận (0)Facebook