Famima!
Kube KenjiTsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 281 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:25

Đã gần tám giờ sáng.

Một cô bé ngoại quốc đang đi ngang qua khu dân cư.

Mái tóc xoăn màu hồng của cô bé được buộc ra sau, hai bìm tóc lúc lắc khi theo bước chân của cô bé.

"...Vâng. Mọi thứ đều đang diễn ra suông sẻ."

Cô bé tóc hồng ngoan ngoãn gật đầu rồi tắt điện thọai.

Cô cất chiếc điện thoại vào chiếc túi cô mang trên lưng, sau đó cô bé dùng những ngón tay xinh xắn lấy ra một bức ảnh ra.

Đó là tấm hình chụp một cô bé tóc vàng mắt xanh có khuôn mặt thanh tú.

"...Ku ku ku. Hãy chuẩn bị đi."

Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên gương mặt cô bé.

Nhưng ngay lúc đó, một con chó lớn thò đầu ra khỏi hàng rào dây thép.

""......""

Con chó và cô bé nhìn vào mắt nhau.

Tuy nhiên, cô bé tóc hồng ngay lập tức quay mặt ra chỗ khác và nhún vai nói :

"Nếu ngươi còn biết quý trọng mạng sống của mình thì hãy đi đi. Ta không muốn giết chóc một cách vô íc—"

"Gâu!"

Con chó sủa to để ngắt lời cô bé.

"Heek!"

Lùi bước vì bị bất ngờ, cô bé ngoảnh mặt ra sau. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, cô hằng giọng xấu hổ và nói lại câu hồi nãy với con chó.

"Ta không—."

"Gâu gâu gâu!"

Con chó sủa dữ dội hơn.

"...Whaa..."

Không khí bay ra khỏi miệng cô.

Rồi...

"Wha—aaaa! Mấy con chó bự đáng sợ quáááááááá—!"

Cô bé ngờ la lớn sau khi hết bất động.

Con chó không thể đuổi theo cô bé vì nó đã bị kẹt lại trong hàng rào. Hơn nữa, nếu nhìn gần lại thì có thể thấy rằng con chó đang vẫy đuôi vui sướng. 

Cô bé tóc hồng không để ý thấy điều đó và chạy đi khi vừa khóc vừa giơ hai tay lên trời. 

Bình luận (0)Facebook