Famima!
Kube KenjiTsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 353 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:25

Mở Đầu

____________________

"Ba mẹ ơi em bé từ đâu ra vậy ?" 

Kazuki Ootaki,người đang học năm hai tiểu học, hỏi cha mẹ của cậu khi đang trên đường về nhà từ hội thao trường.

“Ồ gì thế Kazuki, con muốn có em à ?

“Đúng con muốn có em.”

“Được, vậy con thích em trai hay em gái ?”

“Tất nhiên là em gái! Khi con có em gái thì em ấy sẽ gọi con là Onii-chan phải không ?”

“Đúng thế. Nếu em ấy thực sự thích con thì có lẽ em ấy sẽ gọi con như thế.”

“Khi con có em gái, con chắc chắn sẽ cưng chiều em ấy. Con sẽ chắc chắn em ấy sẽ gọi con là Onii-chan của em ấy! Nhưng mà em gái từ đâu ra vậy ?”

Kazuki không biết em bé từ đâu ra. Sự thực là cậu vẫn không biết em bé được tạo ra như thế nào bởi vì nó còn quá sớm với cậu. Thường thường khi các bậc phụ huynh được hỏi về vấn đề này , họ thường trả lời là, “Em bé được con cò đưa tới” hay “Đó là bằng chứng của tình yêu giữa cha và mẹ” Họ thường trả lời chúng  như thế  nhằm  nuôi dưỡng trí tưởng tượng của trẻ con.Tuy nhiên cha mẹ của cậu thì khác. 

“Em bé được gửi bởi chúa, qua đường bưu điện, trong thùng giấy.”

Câu trả lời của họ làm cậu ngạc nhiên. Kazuki trợn mắt, đôi mắt của cậu trở thành hai chấm nhỏ.

“Ê!? V-Vậy, con cũng được chuyển bằng đường bưu điện à!?”

“Tất nhiên~, khi con được đưa đến, con được chuyển tới khi được đông lạnh bởi Kuroneko Yamato~.”

Mẹ cậu trả lời lại như vậy. 

“Ể!? Con bị đông lạnh á!?”

Với đôi mắt như sắp khóc, Kazuki nhìn vào cha mẹ cậu. Sau khi thấy mặt cậu, Cả hai bắt đầu cười như không có ngày mai.Đây là lần đầu cậu bị bố mẹ lừa,nhưng với Kazuki đó là một ký ức đáng trân trọng.Cậu không bao giờ tưởng tượng được rằng lời nói của họ sẽ trở thành sự thật vào một ngày ở tương lai.

Bình luận (0)Facebook