• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,925 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:26:37

Truyện Ngắn

Vương quốc của người Lùn, là một đất nước rất yên bình và xinh đẹp. Ngày nào cũng vậy, những người đàn ông thì chăm chỉ làm việc trên những cánh đồng, còn phụ nữ thì sử dụng những ngón tay khéo léo của họ để tạo ra những món đồ gốm tinh xảo. Trên đường trở về nhà từ cánh đồng, chàng trai  tình cờ gặp một thiếu nữ đang làm những món đồ trang sức tuyệt đẹp từ những thỏi mithril bị xé toác bằng những ngón tay trần.

“ uho, uhoho”. Chàng trai gọi cô gái.

“ uho? Uho!”

.Trước sự quấy rối tình dục của chàng trai , cô gái, với khuôn mặt đỏ ửng rụt rè ném một viên quặng mithril vào mặt hắn.Rốt cuộc , bất cứ ai mà nói như vậy đều xứng đáng nhận kết cục như vậy.

Chàng trai bị đánh vào mặt bởi 30 Kg quặng mithril . Sức mạnh đó đã khiến anh ta bay hơn 10 mét, kết quả là, anh ta không thể tỉnh dậy ngay cả khi trời đã sáng.

Điều gì có thể sẽ xảy ra trong vương quốc yên bình này ?

.

.

Vương quốc Người Lùn có ba nàng công chúa xinh đẹp. Công chúa cả được biết đến với cái tên “ Mithirl Princess” Julietta. Tiếp theo là “Giantess ( Stone Princess)” Emily. Và công chúa út là “ ( Iron Princess)” Françoise.

Thông thường, những người Lùn có chiều cao trung bình là 2 mét. Thì cô con gái cả Julietta đã cao tới 2.5 mét khi mới 17 tuổi. Sau khi đã cao 5 mét, mái tóc bồng bềnh xinh đẹp của cô độc chiếm ánh mắt của tất cả những người đàn ông trên khắp đất nước.

Tuy nhiên, gần đây Julietta bắt đầu có những phiền muộn

"Uhhhhhhhhhh !!!"

Cách đó hai km, các hầu gái lo lắng dõi theo công chúa khi cô thở dài tuyệt vọng. Lo lắng cho chị gái mình, cô em gái Emily mở cửa và bước vào phòng Julietta.

"Ubo"

 Cô em gái 14 tuổi Emily rất yêu chị gái mình, và Julietta cũng vậy. Cô yêu quý người em gái cao 2 mét và rộng 2 mét của mình.

“Uho hoh!”

“Ubo!

Trong khoẳng khắc trôi qua, cả hai xác nhận tình yêu bằng những cú đấm skinship vào mặt.

Emily, người bị thổi bay bởi cú đấm tình yêu ngay vào mặt, cô muốn mình ít nhất một lần trong đời cô được đè đến ngộp thở dưới cơ thể rắn chắc và đầy đặn của chị mình.Emily lập tức bật dậy, máu mũi cô vẫn chảy, cô cười toe toét với chị gái mình, người trả lại cô một nụ cười.

Julieta nói với Emily những suy nghĩ của cô.

"Uhoho, uho, uho!"

“Uhoh, ubo ubo”. Emily gật đầu đồng ý.

※Dịch

«Này Emily…. Gần đây, em có nghĩ rằng con nhỏ đó đã trở nên kiêu ngạo chỉ vì cô ấy hơi đáng yêu không?»

« Con nhỏ đó không thể nào đẹp bằng chị, nhưng ….. chắc chắn là nó có một ngoại hình đẹp.

 Iron Princess Françoise, công chúa trẻ nhất, cô cao hơn 2 mét khi chưa đầy 4 tuổi. Sắc đẹp của cô bắt đầu lan truyền khắp Vương quốc Người lùn,

Mái tóc đen đen bóng, đẹp như thể được đúc từ khuôn

Gương mặt góc canh dễ thương, dường như đã trải qua vô số chiến trường.

Trước đôi mắt sắc xảo nhưng đầy lòng trắc ẩn thì ngay cả những con voi hay tê giác hoang dã cũng phải tránh đường cho cô ấy.

Những ngón tay như những khúc gỗ tinh tế và gọn gàng.

Mắc dù Françoir vẫn còn trẻ và sắc đẹp vừa chóm nở, Julietta vẫn lo sợ rằng nếu Françoir trưởng thành thì cuối cùng sắc đẹp của cô sẽ vượt xa mình.

Vào lúc đó, Françoir đang chơi với những con thú nhỏ trong rừng.

“Uho!!”

Khi nhìn thấy một con hổ nhỏ có chiều dài khoảng bốn mét đang đến gần trông như muốn chơi cùng , cô bé ôm lấy cổ nó bằng tất cả sức lực và xoa nhẹ lớp lông của nó một cách thích thú. Con hổ vui vẻ vẫy vùng và hua hua móng vuốt xung quanh, tuy nhiên, làn da tuyệt vời của Françoir thậm chí không có lấy một vết trầy xước. Khu rừng này là chỗ chơi của Françoise, và, khi cô 3 tuổi, đã có những con hổ và bầy sói quỷ dễ thương đến chơi cùng cô. Tuy nhiên, kể từ đó số lượng của chúng cứ giảm dần, Françoise dần cảm thấy cô đơn.

“Uho…?”

Françoise, người đang vuốt ve con hổ có đôi mắt dần đục ngầu và đang sủi bọt mép, bỗng thấy một con vật nhỏ trong rừng. Có vẻ như hổ-san đang đuổi theo con vật này.Françoise ném con hổ sang một bên, gửi con vật về một nơi rất xa, rồi từ từ tiếp cận sinh vật bé nhỏ chỉ mới vài tháng tuổi.

“Uhoo.”

Con vật mà Françoise tìm thấy là một chú voi con chỉ nặng 200 kg. Thật không may, có vẻ như con voi đã mất cha mẹ. Cảm thấy tội nghiệp cho con voi, .Françoise quyết định mang nó về nhà với cô ấy.Voi, cùng với hà mã, là thú cưng phổ biến ở Vương quốc Người lùn. Nếu nó lớn lên, nó có thể được sử dụng như một thú cưỡi, vì vậy nếu để nó một mình, thì những người xấu sẽ đến bắt nó.

 Ôm con voi, cô đưa nó trở lại lâu đài. Sau khi cho nó uống sữa và chăm sóc nó, có vẻ như con voi đang sợ hãi cuối cùng đã tin tưởng vào Françoise. Chăm sóc động vật hẳ ncó tác động tích cực đến sự trưởng thành về cảm xúc. Nhờ vậy, Françoise đã trở nên dịu dàng hơn, những người phục vụ và vũ khí của họ giờ đã có thể tiếp cận cô từ 500 mét.

 Rồi một ngày nọ, các chị gái xinh đẹp của Françoise đến gặp cô.

“Uhoo!”

“Uho, uhoho.”

“Uboo.”

“Uho!?”

“Ubo.”

“Uhoo…”

Françoir được cảnh báo bởi các chị gái yêu quý của mình  cẩn thận với lời noiscuar cô. Françoise, chỉ mới bốn tuổi, đã nghe cách các chị gái xinh đẹp của cô sử dụng lời nói tuyệt vời như những nàng công chúa người lùn.

( Em sẽ …. cố… Không, em sẽ cố hết sức mình!) Françoise quyết định như vậy trong lòng

Tuy nhiên, hai công chúa đã không đến Françoir vì cuộc nói chuyện như vậy.

“Ubo, uboo.”

“Uho uho, uhoh.”

“Uho…?”

Những động vật sống trong rừng đã giảm xuống một cách bất thường. Điều này xảy ra kể từ khi Françoir đã đi vào rừng, vì vậy, chắc chắn rằng đây là lỗi của Françoise . Con voi được mang về gần đây có thể đã bị bắt bởi Françoise.

“Uhoh!? Uho!”Françoise cố gắng giải thích với 2 người chị

Françoise thừa nhận việc chơi với những con vật trong rừng, nhưng khi cô ấy cố gắng diễn đạt lại và giải thích sự vô tội của mình trước lời vu khống bất ngờ. Mặc dù vậy, các chị gái của cô đã quyết định sự thật là gì và từ chối nghe cô nói.

“Uho, uho uhoh!” Và thế là, Julietta nói với Françoise:

“ Mày đã bị trục xuất khỏi đất nước. Với mày, tao tin là lãnh thổ của quỷ vương sẽ hợp với mày”

“Uhoh…” Françoise sốc không nói nên lời. Ngay cả khi cô ấy được yêu mếm bởi người dân thì Françoise mới chỉ 4 tuổi. Trong Vương quốc người Lùn, Công chúa cả, chị gái của cô vẫn nổi tiếng hơn vơi quần chúng . Nếu điều này tiếp diễn, chắc chắn Françoise sẽ bị đày đến lãnh thổ của Quỷ vương. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một sự cố bất ngờ đã xảy ra.

“Uhoh!”Một trong những hầu gái của công chúa đã chạy hai km để báo cáo rằng có một con Quỷ xuất hiện trong thành phố.

Con quỷ xuất hiện do [ Sự cố triệu hoán quỷ lần hai ] từ Vương quốc Thánh. Một vài quý tộc đã bắt cóc Hoàng tử và con gái của một Công tước, nhưng chúng đã bị các Thánh hiệp sĩ đè bẹp. Mặc dù sự cố đã được ngăn chặn, thì một con Đại Ác Ma đã trốn thoát và bay được đến Vương quốc này.

Tấn công mà không có sức mạnh ma thuật, cũng như những ma thuật yếu, thì không ảnh hưởng đến con Đại Ác Ma. Kết quả là thành phố trở nên hỗn loạn chỉ bởi duy nhất một con Đại Ác ma. Nhiều người Lùn sợ hãi và đã khóc chỉ bởi vài vết bầm tím và bong gân.

“Uhohh.” Một câu bé người Lùn đang khóc vì lạnh, bởi con Đai Ác Ma đang bắn hàng tá mũi tên băn vào cậu bé. Đó là một thảm họa, nếu cậu ta còn phải chịu thêm nhiều ma pháp băng nữa, thì cậu bé có thể bị cảm lạnh.

Ngay lúc đó

“Uhoooooh!”

Một cô gái tóc đen xinh đẹp xuất hiên, cô đấm vào mặt con quỷ.

“Iron Princess” Françoise

Trong chưa đầy một phút, cô ấy chạy đến thành phố từ lâu đài cách đây vài km, và đánh gục con quỷ.Cô vỗ đầu cậu bé đang khóc và cười dịu dàng, và cậu bé đỏ mặt vì sự đáng yêu của cô.

“Gugooooh……”

Con Đại Ác Ma, tưởng chừng như đã bị hạ gục, đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra. Những đòn tấn công bình thường không thể gây sát thương lên nó. Mọi chuyện sẽ khác nếu cô có vũ khí ma thuật, nhưng Françoise chỉ là một đứa trẻ, cô chỉ có hai nắm đấm của chính mình

“….. Uho.”

Françoise lo lắng, làm sao cô ấy có thể đánh bại con quỷ đây ?

Người lùn có sức mạnh ma thuật, nhưng họ không thể sử dụng phép thuật vì họ không thể niệm chú. Nhưng rồi Francoise nhớ đến câu chuyện cổ tích của người Lùn mà cô đã đọc trong cuốn sách tranh.

Trong quá khứ xa xôi, Công chúa lùn Kongou đã đặt 'cảm xúc' vào ngôn ngữ của Người lùn, và, sử dụng nó để tạo ra phép thuật,công chúa đã làm nhiều 'bông hoa' xinh đẹp nở rộ. Những từ ngữ có ‘ cảm xúc’  trong đó chắc chắn sẽ trở thành 'sức mạnh'. Nghĩ về điều này, Françoir siết chặt nắm tay

 “Uhoooooooooooh!”

“Guuoah!?

Chỉ với một đòn duy nhất, nắm đấm của Françoir thấm đẫm ‘cảm xúc’ đã đánh bật con Đại Ác Ma vào bức tường. Lực đấm quá mạnh đã khiến Quỷ nổ tung và bắn tung tóe máu và thịt của nó trên khắp bức tường, tạo ra một 'bông hoa' tuyệt đẹp. Với phép thuật Lùn của Françoir, mọi con quỷ đều sẽ bị đánh bại.

Kết quả là , Françoise, anh hùng của Vương quốc Người lùn, không còn bị trục xuất , phá hỏng kế hoạch của hai người chị. Tuy nhiên, hai người chị gái của cô vẫn cố gắng lên kế hoạch gì đó một lần nữa.

Françoise quyết định nhập học vào học viện ma thuật ở Vương Quốc Thánh khi cô lên7 đễ cô có thể hoàn toàn thành thạo ma thuật của Người Lùn.

Và sau đó, Françoise, người vào Học viện Ma thuật khi lên 7 tuổi, đã gặp một cô gái quý tộc tóc vàng- con gái của một Công tước, người sau này trở thành bạn thân nhất của cô. Cùng nhau, hai người này sẽ tiêu diệt tất cả cái ác của thế giới.

Bình luận (0)Facebook