Lần cuối
Số từ
5,922
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
369

Tóm tắt

“Từ nay trở đi ngươi không còn là con trai của ta nữa. Cút ra ngoài.”

Được sinh ra trong một gia đình quý tộc với mục tiêu trở thành 'mạnh nhất', tại Lễ Tương thích được tổ chức vào sinh nhật thứ 12 của cậu, Igni đã phát hiện bản thân chỉ có thể sử dụng hỏa cầu.

Igni, người chỉ có thể sử dụng phép thuật cấp độ của mấy tên mới vào nghề đã bị đuổi khỏi nhà.

Không còn nơi nào để đi và cũng chẳng có mấy năng lực ma thuật, Igni đang đi vét cống cho qua ngày. Tuy nhiên, ngày nọ, cậu đã có cuộc hội ngộ lạ thường.

"Gì đây? Igni đó sao? "

"Ô-ông!?"

Đó là cuộc đoàn tụ với ông cậu, người đàn ông trước đây được gọi là [Kyokuten] mạnh nhất nhưng đã bị trục xuất khỏi gia đình quý tộc vì cái thói lăng nhăng với gái quá thể…!

"Ông ơi! Ông đã nói đàn ông mạnh mẽ là sẽ nổi tiếng, nhưng cháu không thể mạnh mẽ được!!”

“Igni, nghe kỹ đây. Đàn ông mạnh mẽ đúng là có nổi tiếng nhưng đàn ông chăm chỉ còn nổi tiếng hơn nữa!!”

"Ông! Cháu sẽ cố hết sức!!!"

Igni, người bị cha đã trục xuất khỏi nhà, vẫn chưa biết về nỗi ám ảnh của bản thân về việc trở nên nổi tiếng dưới sự hướng dẫn của pháp sư [Kyokuten] mạnh nhất…!

"Igni, ma thuật đó!"

"Đây sao? Đây là một hỏa cầu.”

“Với cái này, con có thể nhắm tới [Kyokuten] đấy! Trở lại đây nào!!"

“Quý tộc không nổi tiếng.”

“Con đang nói gì vậy?”

Đây là một câu chuyện về một pháp sư trẻ tuổi trở nên mạnh nhất bằng cách trau dồi tất cả các kỹ năng của mình nhằm trở nên nổi tiếng.

Xem thêm
Mục lục
  1. 01.Tập 01
Tập 01
Bình luận (0)Facebook