• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 82 : Hiện diện đáng ngờ

Độ dài 3,568 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:59:45

*Chương 82 : Hiện diện đáng ngờ

Shirley, một người vốn xuất thân từ Đế Chế, có lẽ không hề biết rằng Vương Quốc là nơi có số lượng núi lửa đang hoạt động nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau có mỗi Thương Cảng Trấn, vì vậy, trong một thời gian khá dài, văn hóa tắm bồn nước nóng đã trở nên hết sức phổ biến, ngay cả với những người dân bình thường.

Chuyện mọi người tắm chung với nhau là điều hết sức tự nhiên bình thường, ngay cả tại nhà tắm của nhà trọ Deficit House, nhưng mà loại văn hóa này đến cả gia đình Hoàng Gia cũng đón nhận, thật là một điều bất ngờ.

“Fueee… cái bồn tắm này to thiệt đó, huh?”(Sophie)

“Mm. Nó phải lớn gấp 4 lần cái mà chúng ta có ở nhà trọ Deficit House đó.”(Tio)

Không nói nên lời…..Mà không hẳn, dù rằng ta không phóng đại quá mức phản ứng của hai cô bé, thì thực sự là Sophie và Tio đã hoàn toàn bị choáng ngợp khi hai đứa bước vào nhà tắm.

Thay vì gọi là một cái bồn tắm, gọi đây là một cái bể bơi nước nóng có khi sẽ hợp lý hơn, với những cánh hoa đang nổi lơ lửng trên mặt nước, và một mùi hương dịu ngọt tao nhã đang thoang thoảng trong không khí. Khỏi cần nói cũng biết việc chuẩn bị chỗ này tốn kém và công phu đến mức nào. Không chỉ thế, tại trung tâm của cái bồn , còn có một bức tượng điêu khắc hình con rồng có nhiều đầu, và nước nóng đang được phun ra từ mỗi cái miệng của nó.

Nếu bây giờ mà bạn hỏi bất cứ ai đang đi trên đường, thì họ sẽ luôn nói rằng, đấy chính là một phòng tắm Hoàng Gia điển hình. “Bọn mình ở đây liệu có ổn không?”, Sophie và Tio nghĩ vậy trong khi ngó nghiêng xung quanh, vì cả hai đứa chưa từng nhìn thấy cái gì xa xỉ đến vậy trong cuộc đời của mình.

-“Nhưng mà, chị ngạc nhiên thật đó. Khi mà nghĩ đến một vị Vua hay một nhà quý tộc nào đó tắm…chị thường tưởng tượng là họ sẽ ngâm mình trong bồn tắm, và được những người phục vụ chăm sóc, tắm rửa cơ thể sạch sẽ cơ.” (Sophie)

“Yeah, chị nói đúng . Cái này giống như … Giống như thể họ cũng tắm giống như mọi người ở nhà trọ Deficit House, chỉ là bồn tắm nó to hơn và nhìn sang trọng hơn nhiều thôi.” (Tio)

Khi Tio nhìn về phía trước, ở đó có một dãy các vòi hoa sen chạy dọc theo bờ tường. Nói đơn giản ra thì, chỗ đó cũng được thiết kế không khác gì nhà tắm công cộng mà hai bé vẫn thường dùng ở nhà trọ, đấy là nơi bạn sẽ tắm rửa kỳ cọ cho chính bản thân của mình.

-“Chà, dường như việc tắm rửa kiểu như này chỉ có duy nhất ở Vương Quốc mà thôi.” (Shirley)

Có lẽ vậy, bởi khi Shirley còn được coi là người sẽ kế tục ngôi Hoàng Hậu, mỗi lần cô tắm, sẽ có rất nhiều người thay cô chăm sóc cho da và tóc, thời điểm đó cô thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng mọi người có thể cùng nhau tắm chung theo cách này.

Trong khi các nhà tắm công cộng dần trở nên phổ biến ngày nay, thì một số người thuộc tầng lớp thượng lưu vẫn còn thấy do dự với nó. Bởi từ quan điểm của họ, khó mà tượng tượng được việc tắm chung cùng người hầu nó sẽ như thế nào.

-“À dĩ nhiên, cũng có vài người chẳng quan tâm lắm đến điều đó đâu.” (Shirley)

-“C..Cái gì thế này! Không thể nào, mình phải tự tắm rửa cho bản thân mình sao!? Thật..thật vậy ha….Làm thế thì mình có thể tắm bất cứ kiểu gì mình thích…Đúng….đúng là một ý tưởng mới lạ mà….!” (Hilda)

Ví dụ cho những người đó, là Hilda, Công Chúa đến từ Vùng Đất của Quỷ, dường như chẳng bận tâm lắm chuyện tắm chung với người hầu, vì bé còn đang bị thu hút bởi cái phòng tắm tráng lệ này. Bé chạm vào rồi chọc chọc vô cái vòi sen một cách tò mò.

“Hyaaaaaa!? Gì thế này !? Sao thứ này dám làm một hành động xấc xược như thế với một Công Chúa hả !?” (Hilda)

“Ahahahaha! Bạn có sao không ? Đây, phải dùng nó như thể này này…”(Sophie)

Kết quả là, Công Chúa của Vùng Đất Quỷ đã bị cái vòi sen cho nước ấm đổ ướt nhẹp từ đầu đến tận ngón chân, sau đó thì bé đã la mắng cái vòi sen vì cái “tội lỗi” xấu xa của nó.

Sophie, người vô ý bật cười, đã đến bên cạnh để giúp đỡ Hilda dùng vòi sen, nhưng có điều,  là giờ mái tóc với những lọn tóc hình mũi khoan đẹp đẽ của Hilda đã bị ướt nhẹp, khiến những lọn tóc màu bạch kim ấy đang bám dính vào cơ thể mảnh dẻ của cô bé.

“Uu… Tóc của mình …”(Hilda)

-“Ừm…Dù sao  lúc nào bạn đi tắm thì chúng cũng sẽ trở nên như vậy mà, cho nên đừng  lo lắng về nó quá nhiều.” (Sophie)

“Cho…cho dù là vậy …”(Hilda)

-“ ….Xem ra là Công Chúa không quen lắm với việc này rồi? Sophie, Tio, hãy dạy cô ấy mọi thứ nhé, đây cũng là những kinh nghiệm quý giá cho hai con đấy. Mẹ sẽ canh chừng ở kia.” (Shirley)

“Yep!” (Sophie + Tio)

Rất có khả năng Đạo Tặc Tử Thần đang lén lút theo dõi bọn họ bây giờ, và chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để ra tay. ( Và nếu tên đó mà là một người đàn ông, cô sẽ cho cái tên Đạo Tặc Tử Thần đó được gặp Tử Thần thật luôn với thanh kiếm của mình.)

Tuy nhiên cảnh giác quá mức cũng có thể gây phản tác dụng và khiến tên trộm nghi ngờ. Vậy nên, Shirley vừa tắm rửa cho cơ thể của mình, vừa đánh mắt theo dõi khắp xung quanh.

Cùng thời điểm ấy, có bốn con mắt đang nhìn chằm chằm về phía cô. Mà, chính xác hơn, là về phía bộ ngực căng tràn sức sống đang nảy lên và đung đưa mỗi khi cô cử động cơ thể. Đó là Hilda, người đang bị bọt phủ từ đầu đến chân do dùng sai cách xà phòng, và Sophie, người đang cố gắng dạy bạn của mình làm sao để dùng miếng bột biển.

-“Chúng bự thiệt đó….Mình chưa từng có cơ hội để nhìn  ngực của một phụ nữ, nhưng xem ra việc tắm chung thế này lại mang đến một cơ hội thật tốt.” (Hilda)

-“Mình chẳng biết có nên coi đó là ý hay khi tán dương hai quả núi đó hay không, nhưng mà…Bạn nói đúng, chúng bự thật.” (Sophie)

Hai bé lại cùng nhìn xuống ngực của mình. Một bức tường trắng tinh phẳng lỳ. Giống hệt như tường của Cung Điện vậy, chẳng có tý nào để được lắc lư, nảy nở cả.

Hai đứa vẫn còn là trẻ con. Vậy nên, chúng hiểu việc này là hết sức bình thường. Thay vì cố theo bám hiện tại, hai đứa nên hướng đến tương lai.

“…”

“…? Có chuyện gì vậy?” (Tio)

Tuy nhiên….Đó chỉ là phần nhỏ trong cái lớn toàn diện của mọi thứ, vì cả hai không thể không quay sang nhìn vào ngực của Tio, người đang ngâm mình trong làn nước của vòi sen kế bên bọn họ.

Cái cảm giác thất bại toàn tập này là sao vậy? Hilda cảm thấy vừa buồn, vừa ghen tỵ sâu sắc, khi bé một lần nữa đặt tay lên xoa xoa cái bức tường phẳng lỳ của mình.

“Phải rồi ha … Mẹ của mình cũng nhỏ lắm … Chúng cũng không to lên được …”(Hilda)

“Đừng khóc mà , Hilda! Sẽ ổn cả thôi ! Chúng mình cùng nhau phát triển từ hôm nay nhé !”(Sophie)

“Sophie…!” (Hilda)

Sophie và Hilda, hai đứa dường như giống như những linh hồn đồng cảnh ngộ, liền ôm lấy nhau trong niềm an ủi. Thật đúng là một cái ôm nồng nàn mà, như thể cuối cùng thì hai đứa cũng tìm được một người trên thế giới này có thể thực sự thấu hiểu được cảm xúc của cả hai.

“…? Em chẳng hiểu gì cả , nhưng mà cả em nữa .” (Tio)

Tio thực sự chẳng hiểu chị và cô bạn ngố kia của mình đang làm cái gì nãy giờ, nhưng bé bất giác vẫn vòng tay ôm lấy cả hai . Shirley khẽ mìm cười khi cô thấy cái cảnh tượng giống như là ba đứa đang chia sẻ cho nhau một cái ôm ấm áp của tình bạn , nhưng Tio đột nhiên nghiêng đầu qua một bên như thể bé vừa mới nhớ ra cái gì đấy.

“Ồ phải rồi, mẹ ơi, thế còn  Leia thì sao?”(Tio)

-“Lúc nãy, mẹ có hỏi xem liệu cô ấy có muốn tới không. Nhưng cô ấy đáp rằng là cổ muốn kiểm tra lại trang bị của mình nên sẽ tới muộn một chút…Ah, cô ấy đến rồi kìa.” (Shirley)

“Cảm ơn vì đã chờ tui nhaaaaaa! Chờ chút,  Uwawawawa !? To thiệt đó !! Chỗ này còn to hơn cả cái nhà của tôi luôn đấy!” (Leia)

Khi Leia xuất hiện sau làn hơi nước, và trầm trồ vì kích thước của phòng tắm, Sophie liền quay lại nhìn cô ấy với một sự mong chờ nhất định trong tâm trí.

Dù bản thân là một bán Elf, nhưng cơ thể Leia lại lùn tịt như một Hobbit, chắc hẳn cô đã chấp nhận số phận của mình từ lâu rồi.

Nói ra có thể nghe thô lỗ, nhưng nếu có thể xác nhận rằng ngay cả một cô gái đã đến tuổi 15 mà chỗ đó vẫn còn nhỏ, thì chắc sẽ giúp hai bé của chúng ta thấy thoải mái hơn một chút.

“Tôi muốn nhảy vào kia lun quá !! Nè nè, làm thế có được không!?” (Leia)

“Phải tắm rửa trước đã.” (Shirley)

” “……Tch!” ”

Nhưng thật không may, cả hai chưa từng được nhìn thấy thứ luôn được giấu sau lớp vải quấn ngực mà Leia thường hay đeo. Nó chính là sức mạnh tiềm tàng bí ẩn khó lường của cô gái bán Elf này.

Leia, người đã sẵn sàng nhảy tùm vào bồn tắm như một quả đại bác, không hề nhận ra sự căng thẳng trong bầu không khí, và mỗi khi cô ấy nhảy lên nhảy xuống vì phấn khích, thì hai quả bưởi của cổ lại càng boing boing dữ dội hơn.

Dù kích thước của chúng không phải là quá lớn, nhưng vì cô ấy lùn, nên khiến chúng trở nên cực kỳ nổi bật.

Chắc là chúng đã phát triển thay cho cái chiều cao của cô ấy. Khi Sophie và Hilda nhìn thấy vậy, cả hai đã mất luôn niềm hy vọng cuối cùng vào tiềm năng của họ trong tương lai

“…Này hai người .” (Tio)

“…Sao vậy?”

Là do chiều cao đúng không? Mình càng cao thì ngực mình càng nhỏ ư? Khi mà Tio thấy hai người bạn của mình đang lẩm bẩm những điều đen tối ấy, bé liền vỗ vai cả hai một cách ân cần .

-“Không có gì phải buồn vì mình khác biệt với những người khác. Điều quan trọng nhất là phải học được cách yêu chính bản thân của mình.” (Tio)

“Làm ơn đừng có thuyết giảng bằng mấy cái lý luận kỳ quặc đó của em lần nữa!” (Sophie)

“Kuh… Không ngờ là mình phải chấp nhận số phận như thế này…!” (Hilda)

Nếu chỉ có ba cô gái với nhau đã khiến nơi này ồn ào lắm rồi, vậy chuyện gì sẽ xảy ra nên ta tăng lên 5 người.?

Tuy nhiên, dù chỉ có những tiếng rên rỉ của mấy cô bé con lạc lõng trong phòng tắm xa hoa này, thì cũng không có ai trách mắng chúng đâu.

“Được rồi, tôi lên trước đây~♪” (Leia)

Leia, người đã tắm xong với một tốc độ kỷ lục, lập tức nhảy ùm vào bồn tắm. Đúng lúc đó, Shirley đột nhiên nói chuyện với bức tượng rồng nhiều đầu kia.

“Giờ thì, xin lỗi vì đã dám tự tiện dùng bồn tắm của Người, Thưa Hoàng Hậu.” (Shirley)

“Eh?”

“Oh ho? Cô tìm thấy chúng tôi sao ?”

“X…Xin lỗi vì sự bất tiện này.”

Alicia xuất hiện phía sau bức tượng rồng đang phun nước, Philia và Lumiliana cũng xuất hiện đằng sau cô ấy luôn.

“Tôi cứ nghĩ là mình sẽ làm một cú bất ngờ cơ, nhưng xem ra cô đã nhìn thấu chúng tôi rồi?” (Alicia)

-“Còn nữa, cô ấy còn biết chính xác người nào đang…Thưa Cô Shirley, mạn phép cho tôi được hỏi với tư cách là một chiến binh, làm sao cô làm được chuyện đó vậy?” (Lumiliana)

-“Không có gì quan trọng đâu.Tôi chỉ cảm nhận được sự hiện diện của một người mà tôi quen biết thôi.” (Shirley)

“…Không thể nào….Dù cô có nói vậy, thì thực sự nghe điều đó cũng rất chi là quan trọng đấy.”(Lumiliana)

***

Shirley cùng những người khác bắt đầu ngâm mình vào bồn tắm. Hương thơm từ những cánh hoa đang trôi nổi trên mặt nước không chỉ đánh tan đi mọi mệt mỏi , mà còn giúp họ thấy thoải mái , không chút lo lắng nào dù đang tắm ngay bên cạnh một Hoàng Hậu.

Đây chẳng lẽ là tác dụng của hương thơm ư. Không quá lời tẹo nào khi nói rằng đây chính là đỉnh cao của việc tắm nước nóng. Ngay cả Shirley, một người rất thích tắm, cũng không còn lựa chọn nào ngoài việc cảm thấy thực sự thư giãn.

“Mmmmmmmmm~ Đây đúng là thiên đường, huh~…?”

“Cảm giác đúng là thư giãn thật … Nhưng mà…vẫn có chút xấu hổ ? Ở Đế Chế, người ta hiếm khi khoe da khoe thịt trước mặt người khác, kể cả đó có là người đồng giới đi chăng nữa.” (Philia)

“Ôi trời…thật vậy sao? Cô không hề nói với chúng tôi điều này khi đi vào đây với tôi một lúc trước.” (Alicia)

“Đúng là thế, nhưng….Khi mà số lượng người tăng lên như thế này…Nó coi hơi…”(Philia)

Phòng tắm giờ đã trở nên ồn ào hơn trước, cùng lúc đó, Sophie quay sang hỏi mẹ mình.

“Nè , mama. Mình tắm chung với Hoàng Hậu như thế này có làm sao không?” (Sophie)

-“Không có vấn đề gì đâu. Nếu có chuyện gì, sẽ có một người đứng trước cửa phòng thay đồ để chặn không cho chúng ta vào trong.” (Shirley)

-“Đúng vậy. Không chỉ tôi, ngay cả chồng và các con trai của tôi cũng tắm chung như bao người bình thường khác, nên xin hãy thư giãn đi. Giờ tắm thì miễn phí, và chỗ này luôn mở cửa cho tất cả mọi người mà.” (Alicia)

Mọi người nói rằng, quyền lực cũng giống như một loại quần áo vậy. Xem ra Nhà Vua cùng Hoàng Thất cũng không nhỏ nhen đến mức áp đặt cả quyền lực của mình vào một nơi như nhà tắm.

-“Quan trong hơn là, sao chúng ta không nói chuyện gì đó vui vui nhỉ? Chẳng mấy khi chỉ có các cô gái có mặt ở đây, sao ta không nói chuyện về TÌNH YÊU!?” (Alicia)

“Fuee!? Tình…tình yêu sao!?”

“Nè nè , Shirley, gần đây cô có ai như vậy trong cuộc sống của mình không?”(Alicia)

-“Sao Người lại đột ngột hỏi tôi như vậy…..Tôi xin lỗi vì đã khiến Người thất vọng, nhưng tôi không hứng thú chuyện tìm một người đồng hành khác. Tôi hài lòng với những gì tôi đang có hiện giờ.”(Shirley)

Alicia hỏi vậy để xem liệu cô đã có thể chôn vùi được con quỷ của quá khứ hay chưa, nhưng Shirley chỉ lắc đầu, bản thân cô ấy cũng không chắc rằng câu trả lời của mình có phải là do những gì mười năm trước xảy ra hay không.

Sophie và Tio khẽ đặt tay lên ngực , cùng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn Shirley một cách lo lắng, còn Leia, chỉ có thể gửi một lời cầu nguyện chân thành đến trái tim của cậu bạn nào đó đang ở phòng tắm nam kế bên cánh cửa.

“Vậy à !! Vậy thì… …Cô là Leia đúng không…? Cô thì sao…?”(Alicia)

“Uwaaah!? N…Người hỏi tôi ạ !? K…Không..không đâu…không có đâu….làm gì có chuyện tôi có ai đó như là người yêu được chứ!” (Leia)

“…Thật thế à!! Tôi thấy cô lúc nào cũng cãi cọ với Cudd, nhưng hình như cô cũng rất quý mến cậu ta theo một cách nào đó đấy…?”(Shirley)

“S…SAO…SAO CƠ!!” (Leia)

“Ara…ara.” (Alicia)

Câu hỏi không mong đợi chút nào của Shirley phút chốc làm Leia đỏ bừng cả mặt, trong khi đó thì đôi mắt của Alicia bắt đầu tỏa sáng lấp lánh. Còn các cô gái khác thì sao? dường như mọi con mắt đều đang đổ dồn về phía của Leia.

“Vậy còn chuyện đó !? Cô có thực sự thích cậu ta không Leia!?”(Alicia)

“Ý Người là..là sao ạ….Thích ạ !? Tôi….tôi chỉ là không thoát khỏi cái tên đó được thôi…!!Làm..làm gì có chuyện thích hắn được chứ!” (Leia)

“…Thật…vậy…sao ? Tôi cứ nghĩ là hai người rất gần gũi vì đã gia nhập chung một tổ đội chứ…” (Alicia)

-“Cái…cái đó..là bởi vì….Cái tên ngốc đó chắc chắc sẽ gặp rắc rối nếu tôi để mặc hắn, vì thế nên, từ lúc gặp hắn…tôi nghĩ mình phải giúp đỡ hắn…Chỉ vậy thôi…không có gì hơn vậy đâu.” (Leia)

“Ara…ara…ara !”(Alicia)

-“….Cái này….Giống hệt mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình con mượn từ những người bạn…Thật không ngờ nó lại xảy ra trong đời thực….”(Sophie)

NHÓC HOÀN TOÀN SAI RỒIIIII!”(Leia)

“…Ara, xấu hổ thật đó .” (Alicia)

Alicia nhìn cô nàng bán Elf đang xấu hổ bằng một đôi mắt tò mò xảo quyệt. Sophie thì rướn người lên trước, mắt long lanh hướng về phía cô gái của câu chuyện tình đầy màu sắc. Philia, mặt đỏ lựng như gấc, cố gắng để che đi sự hứng thú ngày một lớn của mình. Lumiliana thì có vẻ đồng cảm với cô gái bán Elf, nhưng cũng không định nhảy vào để bảo vệ cô gái tội nghiệp kia.

Leia không thể cầu cứu ai, thậm chí là với cả Shirley, người vô tình tham gia câu chuyện chỉ với một câu hỏi bất ngờ đó. Cô chỉ có thể tuyệt vọng quay sang nhìn Tio và Hilda như một giải pháp cuối cùng, nhưng Tio thì dường như chẳng quan tâm lắm vì còn mải tận hưởng bồn tắm, còn Hilda thì trông có vẻ khó xử.

“Muu… Chẳng hiểu sao, con chẳng thể nào theo kịp được câu chuyện.” (Hilda)

“Ôi trời ơi ? Thật thế ư? Khi ta bằng tuổi con, những đứa trẻ luôn luôn say mê những câu chuyện như này lắm đấy.”(Alicia)

-“Con chỉ suốt ngày nói chuyện với quản gia và Papa mà thôi….Nên con chẳng hiểu chuyện vừa rồi lắm. Con còn chẳng được nói chuyện với một người cùng tuổi, nói gì đến một cậu con trai chứ?” (Hilda)

“Eh? Thật sao ?” (Sophie)

“…Hmm. Tôi cũng đã nghe qua chuyện của Quỷ Vương Zector…không ngờ mọi thứ lại đi xa đến như vậy.” (Shirley)

Rõ ràng, là sự bao bọc của Zector đã làm ảnh hưởng nặng nề đến khả năng kết bạn của Hilda. Là một Hoàng Tộc, việc bé dành thời gian với một cậu con trai có thể bị hạn chế, nhưng xem ra Quỷ Vương còn làm những điều xa hơn thế.

“…Nếu mình mà có được sức mạnh đó thì …” (Shirley)

“…? Mẹ ơi, mẹ vừa nói gì thế ạ ?”(Tio)

“Không, không có gì đâu…Wa!?” (Shirley)

Khi mà Shirley đang thấy ngưỡng mộ và cảm thấy chắc mình cũng có gì đó giống với Zector, người thậm chí xài cả quyền lực của mình để chặn bất cứ con côn trùng nào lại gần cô con gái yêu dấu, thì chớp mắt sau, cô lập tức nhảy khỏi bồn tắm và vào thế sẵn sàng giao chiến. Tương tự, Lumiliana cũng nhảy về phía trước để che chắn cho Philia.

“C..Chuyện..chuyện gì vậy , Lumiliana?”(Philia)

“Mama?” (Sophie)

“…Cô  Shirley, vừa rồi là …”(Lumiliana)

“…Tôi xin lỗi , nhưng tôi vừa cảm nhận được một hiện diện đáng ngờ.” (Shirley)

-“Tôi không chắc lắm về điều này, nhưng mà….không phải đó chỉ là một đội tuần tra thôi sao? Trong tình hình hiện tại, việc gia tăng canh phòng cũng là dễ hiểu mà.” (Alicia)

“Có lẽ là vậy. Chắc là do tôi quá cẩn thận rồi.” (Shirley)

Shirley nói vậy và mọi người quay lại bồn tắm để thư giãn, tất cả lại ngâm mình vào nước ấm. Nhưng cô thì lại không hề rời mắt khỏi nơi đó, nơi mà cô cảm nhận thấy có một sự hiện diện rất đáng ngờ.

 (Không sai được…..Mình cảm thấy có ai đó đang quan sát từ chỗ ấy….Nhưng mà, ánh mắt kỳ quái đó….Dường như không phải đang nhìn mình….?) (Shirley)

__END Chapter 82__

__Trans : Flame Soul__

***

-Trans : Định sủi đến tận tuần sau lận…Nhưng 1 nháy ra Eula…thôi, tôi đi làm chap cho ae vậy.

-Trans : Hy vọng ae thích cảnh trong phòng tắm này…Hehe…chụp được nhiều ảnh ghê….Mlem mlem… J

Next : Chapter 83 : Tín hiệu khói

Bình luận (0)Facebook