• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 81 : Yêu cầu của Bạch Quỷ Kiếm với các con gái

Độ dài 3,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:59:44

*Chương 81 : Yêu cầu của Bạch Quỷ Kiếm với các con gái

-“Ah! Người đó chính là…”

“Sao cô gái đến từ  Đế Chế đó lại có mặt ở Vương Quốc vậy…?”

Năm người đứng sau lưng Shirley không hề nhìn về phía của Philia,….Thay vào đó, họ lại nhìn thẳng đến chỗ của Lumiliana.

Họ nhớ rằng cô gái hiệp sỹ đang nhìn Shirley lúc này trông rất giống nữ kiếm sư từng giao chiến với cô trong Cuộc Đấu Tay Đôi của Nữ Thần, tại Thủ Phủ của Đế Chế.

“…Mẹ ơi?” (Tio)

“…Hãy để tôi giới thiệu họ với mấy người .”(Shirley)

Trong khi các cô con gái có vẻ như vẫn chưa nhận ra Philia, Shirley liền giới thiệu người mà có thể  một ngày nào đó đã trở thành em chồng của cô, với tất cả mọi người xung quanh.

-“Đây là Philia, một nữ quý tộc đến từ lãnh thổ phương Bắc. Tôi đã vô tình làm quen với cô ấy không lâu trước đây.” (Shirley)

-“Thật vinh hạnh cho tôi khi được làm quen với tất cả các bạn, tôi là con gái thứ hai của Bá Tước Aigner, Philia Aigner. Còn cô gái này là Lumiliana, là vệ sỹ riêng của tôi. Tôi cũng đã được nghe toàn bộ lý do tại sao các bạn lại có mặt ở đây.” (Philia)

Chỉ một nửa  trong những lời mà Philia nói ra là thật, nửa còn lại hoàn toàn là bịa đặt.

Giống như việc Lumiliana lại gọi Philia là “tiểu thư”, chứ không phải là “điện hạ” như mọi khi, đây là một phần trong những cách để Philia có thể ngụy trang trong lúc di chuyển đến Vương Đô.

Một Công Nương của Đế Chế lại xuất hiện ngay tại lãnh thổ của nước kẻ thù, thiết lập những mối quan hệ ngoại giao và thỏa thuận với những người thượng lưu của Vương Quốc để làm suy yếu quyền lực trong tay anh trai của cô, để việc được thuận lợi, tốt nhất là có càng ít người biết được cô đang xuất hiện ở đây càng tốt..

-“Không cần ngạc nhiên như vậy đây, lãnh thổ của gia tộc Aigner đã chuyển từ Đế Chế sang Vương Quốc rồi, cho nên mọi người không cần phải tỏ ra ngờ vực như vậy.” (Alicia)

“Phải rồi….Chuyện đó xảy ra trong khoảng thời gian của vụ bắt cóc.”(Shirley)

Shirley, bằng cách nào đó hiểu được tình hình hiện tại của Philia và để giới thiệu cô ấy cho những đồng đội của mình, cô đã dùng hết những thông tin ít ỏi mà cô có để chứng thực cho câu chuyện của mình.

Xem ra mọi sự giáo dục mà cô được tiếp nhận để trở thành Hoàng Hậu tương lại đã được đền đáp. Những kiến thức về các gia tộc, và các vấn đề chính trị của mọi vùng lãnh thổ , vấn đề cha truyền con nối tại Đế Chế đã được khắc như in vào đầu của cô, cho nên giờ cô có thể tùy ý điều hướng câu chuyện mà không cần phải giấu diếm che đậy.

….Đương nhiên là, người được đề cập đến sẽ không thấy phiền kể cả khi Shirley diễn không quá hoàn hảo, nhưng giờ đã muộn cho điều đó mất rồi.

“Dù sao thì, sao hôm nay cô lại đến đây?”

-“Tôi muốn được nói chuyện trực tiếp với Hoàng Hậu và giới thiệu các sản phẩm đến từ lãnh thổ chúng tôi….Dù tôi rất muốn ở lại đây để xem, nhưng tôi sẽ rời đi trước Lễ Hội Hạ Chí. Tôi không muốn gây thêm chút phiền phức nào cho công tác an ninh.” (Philia)

Dù cô ấy đang nói thật hay đang nói dối, thì phần cuối của lời nói không hề sai.  Lễ hội  Hạ Chí tuy cũng sẽ đón các quý tộc và các chức sắc từ các vùng lãnh thổ và các quốc gia khác đến tham dự, nhưng việc đảm bảo an toàn cho một Công Nương từ một quốc gia thù địch láng giềng vẫn sẽ vô cùng bất tiện vào ngày quan trọng nhất, vì hiện đang có một mối đe dọa an ninh hiện hữu.

-“Dù tôi rất muốn ở lại và tận hưởng lễ hội, nhưng tôi không thể gây thêm việc cho các bạn được. Tôi vẫn còn ở lại đây vài ngày, hy vọng chúng ta sẽ có dịp trò chuyện lần nữa. Giờ thì, thưa Hoàng Hậu, tôi xin phép lui ra trước ạ.” (Philia)

Sau khi làm động tác chào một cách duyên dáng và thanh lịch, Philia rời đi với Lumiliana.

***

 “Haa… Tôi không nghĩ là sẽ gặp lại chị ấy ở một nơi như thế này.” (Philia)

“Tôi đồng ý .” (Lumiliana)

…Ban đầu, Philia định sẽ giới thiệu bản thân mình với hai bé gái của Shirley rằng cô là cô ruột của hai đứa. Nhưng mà, hiện xét trong gia đình Hoàng Gia thì người duy nhất có khả năng cùng huyết thống với cả hai lại chính là Hoàng Đế Albert, Philia không muốn đẩy gánh nặng đó lên hai cô bé. Vậy nên, cô chọn rời đi , và không hề cố gắng thúc đẩy mối quan hệ giữa cô với gia đình của Shirley tiến xa hơn là những người quen biết.  

***

-“Có vẻ như mọi chuyện đã xong xuôi rồi nhỉ? Được rồi, công chúa Grimhilda. Đang có rất nhiều người muốn được yết kiến con đó.” (Alicia)

“Vâng, con hy vọng sẽ được gặp lại Người sớm ạ.” (Hilda)

Khi Alicia rời đi cùng những người hầu gái, Hilda kính cẩn tiễn Hoàng Hậu, nhưng chỉ có nháy mắt sau, cái thái độ kiêu ngạo lập tức xuất hiện trở lại, khi bé quay về phía các mạo hiểm gia hộ tống mình.

-“Được rồi, mọi người, đến lúc đi gặp các vị quan chức quan trọng của đất nước này rồi!! Nhớ là phải luôn luôn đi sau ta ba bước đấy nhé! Oh ho ho ho!!” (Hilda)

“Con bé này là cái thể loại chủ nhân độc đoán nào vậy?”

-“Ừm….Cô bé nói cũng không có gì sai đâu. Sophie, Tio, nhớ phải làm theo lời công chúa một cách nghiêm túc đó nha.” (Shirley)

“Vâng ạ~” (Sophie)

“Mm.” (Tio)

Cũng giống như các hầu gái của Alicia, thì giờ Sophie và Tio cũng đi theo Hilda như người phục vụ của cô bé. Nói là thế thôi, ngay khi các cô gái bước chân ra khỏi hành lang, nhìn cái cách chúng trò chuyện với nhau trông như là những người bạn đang tán gẫu , hơn là chủ nhân với đầy tớ.

Shirley nhìn theo từng bước chân của chúng, khóe miệng cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Leia nhìn cô trong vẻ ngạc nhiên.

-“Cô không thấy cô đơn sao, khi Sophie và Tio dành thời gian bên cô bạn mới của chúng?” (Leia)

“…Cô mới nói….cô đơn, huh?” (Shirley)

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Shirley mới khẽ gật đầu một cách dịu dàng.

-“Cô có lẽ nói đúng…..Có lẽ là bởi vì tôi không thể tham gia một cuộc nói chuyện giữa những người bạn như thế kia….Nhưng mà, nhìn theo hướng khác, tôi lại nghĩ đó là một điều tốt.” (Shirley)

Có được mối quan hệ với những người bạn là một trải nghiệm tuyệt vời, và nó có thể mở rộng hơn thế giới quanh ta. Dù Shirley đã xa lánh nó nhiều năm, nhưng cô không thể phủ nhận là có bạn và người đồng hành là điều xấu trong thời gian gần đây, và nếu có thể, cô sẽ sẵn sàng đón nhận bất cứ cái gì để giúp các con gái cô phát triển hơn nữa.

“Nếu các con gái tôi được vui vẻ, thì với tôi thế là quá đủ.” (Shirley)

Là một người mẹ, cô rất hạnh phúc khi các con dần lớn lên và vẫn gắn bó với cô như vậy, nhưng Shirley cũng thừa hiểu , điều tốt nhất cho hai đứa là có những mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh.

Cô muốn hai đứa sẽ có một cuộc sống đầy đủ và viên mãn, thậm chí mong chúng có thể vươn đến những đỉnh cao mà cô không với tới được….. Kể cả khi thời gian không còn cho phép Shirley ở bên chúng được nữa, cô vẫn mong chúng sẽ luôn mỉm cười, ngay cả sau khi cô phải rời xa thế giới này.

Cô muốn chúng được hạnh phúc, chứ không phải khổ đau. Đó là tất cả yêu cầu mà Shirley dành cho các con gái của cô.

-“…Hmm? Vậy cô sẽ nói sao, khi mà rồi sẽ có một người đàn ông khác đến nắm lấy tay chúng trong tương lai, liệu cô có ổn với chuyện đó không?” (Leia)

-“….Nếu có người đàn ông nào muốn gắn bó cuộc đời của mình với Sophie hoặc Tio, họ phải có đủ tài chính để cho hai đứa có một cuộc sống sung túc, không bao giờ có những suy nghĩ không chung thủy, sau đó là không được hút hít nghiện ngập , không được rượu chè bê tha, tiếp theo là phải luôn đặt gia đình lên hàng đầu và phải là một người nhân hậu tốt bụng. Tôi sẽ thêm tất cả các điều kiện đó vào hợp đồng hôn nhân, và làm một khế ước ma thuật sinh tử, nó sẽ giết chết anh chàng đó nếu anh ta dám phản bội lại dù chỉ một điều. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất , là anh ta phải đủ mạnh để đánh bại được tôi. Qua được ải đó, ngay trước khi được phép hẹn hò với con gái tôi, tôi sẽ yêu cầu anh ta phải trao đổi thư từ  với tôi mỗi ngày về hoạt động của cả ba….” (Shirley)

“Cái này không phải hoàn toàn khác những gì cô mới nói lúc nãy à!?”

“Còn phải đổi  nhật ký hoạt động mỗi ngày á … Nói thật nhé, có được bà mẹ vợ như vậy…..thì méo có ai đủ điểu kiện đáp ứng được đâu!”

Shirley, cô từng là nạn nhân của một gã khốn nạn trong quá khứ, chắc chắn cô không nghi ngờ điều gì về những điều kiện của mình. Vận dụng hết những kinh nghiệm về đám sở khanh trong quá khứ, Shirley sẽ đảm bảo rằng điều tương tự như vậy chắc chắn không bao giờ được xảy ra với các con gái của cô.

***

“”Waaaa!?”” (Sophie + Tio)

“Ồi trời, có chuyện gì vậy ?” (Hilda)

“Nnn..K-Không có gì…Mình chỉ đột nhiên thấy hơi ớn lạnh một chút?” (Sophie)

“Bạn thấy không khỏe sao ? Hay chúng ta về phòng của tôi nhé…?” (Hilda)

“Mm. Chúng tôi vẫn ổn mà .” (Tio).

Bất cứ người đàn ông nào trong tương lai của hai cô bé không được phép lừa dối họ nếu không muốn cảm nhận nỗi đau sống không bằng chết….Và trong khi ba cô bé đang mải nói chuyện, chúng đột ngột cảm nhận thấy một luồng sóng năng lượng tiêu cực phát ra từ phía Shirley, người dường như đang không nghe thấy cái gì hết. Và chẳng hiểu sao, chắc có hiện tượng cộng hưởng do ma thuật nào đó, mà mọi cậu con trai trong lớp từng nhìn trộm Sophie và Tio đều cảm thấy ớn lạnh khắp xương sống của mình.

***

Cuối cùng, cũng đã đến buổi tối. Sau khi chào hỏi vô số vị khách, bọn họ cuối cùng cũng trở về căn phòng khách được sắp xếp làm nơi ở cho Hilda….Sophie, Tio cùng mẹ của họ là Shirley, được ở trong hai căn phòng dành riêng cho các gia nhân và người hầu.

“Waa! Cái giường này êm ái quá đi! Nó cũng thật đàn hồi nữa!” (Sophie)

“Em cứ nghĩ đây là một căn phòng đơn giản….Nhưng nó thật sang trọng.”(Tio)

Sophie và Tio nhảy lên nhảy xuống một cách thích thú trên chiếc giường, thứ này rõ ràng cao cấp hơn nhiều lần cái mà hai đứa vẫn thường hay nằm ở nhà trọ . Phía bên kia của bức tường, bọn họ có thể nghe rõ tiếng hét thích thú của Leia, xem ra bên đó cô ấy cũng được cho một căn phòng  tốt không kém.

-“Dù có được gọi là người hầu, thì không ít trong số họ có xuất thân từ quý tộc. Nên cũng dễ hiểu khi họ cũng được đối xử như các vị khách thượng lưu.”

Shirley khẽ kéo rèm và mở cánh cửa kính đôi dẫn ra ban công. Căn phòng này nằm ở lưng chừng của Cung Điện, từ đây cô có thể nhìn thấy rõ toàn bộ thị trấn bên dưới đang được nhuộm đỏ trong ánh nắng hoàng hôn, nhưng điều duy nhất giờ cô quan tâm là đêm Hạ Chí sắp tới.

 (Lễ hội Hạ chí ở Vương Quốc sẽ diễn ra trong một tuần….Canary nói pháo hoa mà bà ấy chuẩn bị sẽ bắn vào ngày thứ tư. Thậm chí bà ấy còn chuẩn bị mọi thứ để gia đình mình cùng nhau thưởng thức pháo hoa, và còn được nhìn từ một căn phòng có tầm nhìn rất tuyệt vời nữa chứ.) (Shirley)

Canary có nói trước chuyện này cho cô không? Không, chính Alicia là người đã đặc biệt chuẩn bị chỗ này cho đến khi Lễ Hội Hạ Chí kết thúc và GrimHilda quay về Vùng Đất của Quỷ….Nói cách khác, là Shirley cùng nhóm của Kyle được tự do sử dụng tất cả những căn phòng này cho đến khi lễ hội kết thúc.

Đạo Tặc Tử Thần không bao giờ lấy trộm mục tiêu của anh ta muộn hơn khoảng thời gian ghi trên tấm thiệp? Anh ta có niềm kiêu ngạo kỳ lạ gì không? Nếu đã như vậy, thay vì đơn giản là cứ ở đây bảo vệ Hilda cho đến khi kết thúc lễ hội, cô sẽ đi bắt Đạo Tặc Tử Thần trước khi anh ta trở thành một mối đe dọa.

Làm được thế thì cũng sẽ không cần đến Shirley bảo vệ cho công chúa nữa. Khi đến ngày thứ tư, Cananry cũng sẽ tới đây, và gia cố hàng phòng ngự bảo vệ Hilda lên một cấp độ mới, lúc đó, cô có thể thoái mái thưởng thức pháo hoa cùng các con gái của mình.

 (Trong khoảng thời gian chờ đợi, bọn trẻ có thể đến thăm thư viện hoàng gia cùng công chúa để tìm vài chủ đề cho đề tài nghiên cứu tự do của chúng. Chưa kể đến chuyện chúng sẽ có thể nhiều kinh nghiệm thông qua chuyến hành trình này, xem ra nhận yêu cầu của Phù Thủy cũng không phải cái gì đó quá tệ.) (Shirley)

Shirley tin tưởng chiến thắng tuyệt đối trong đầu mình. Chỉ cần cô hạ được Đạo Tặc Tử Thần từ sớm, thì những chuyện còn lại sẽ ổn thôi.

-“Mẹ ơi, có thật là sẽ có rất nhiều đoàn diễu hành đến Vương Đô trong dịp lễ hội này không?” (Tio)

-“Đúng vậy, mẹ chưa được thấy cái nào trong 10 năm vừa qua, nhưng họ dường như luôn tổ chức một cuộc diễu hành khác nhau vào mỗi ngày trong tuần chính hội của Lễ Hạ Chí.” (Shirley)

“Nghe vui thật đó. Con mong được xem nó lắm , mama!” (Sophie)

Đứng bên cạnh Shirley, Sophie và Tio đang hướng đôi mắt sáng lấp lánh của chúng nhìn xuống Vương Đô bên dưới đang tấp nập chuẩn bị cho ngày lễ hội Hạ Chí.

-“Nhưng mà, ta không thể chắc họ có làm gì khác nhau vào mỗi ngày trong tuần không…Thật là tiếc quá đi.” (Sophie)

-“Chị nói đúng. Chúng ta đến Vương Đô để làm việc, chúng ta không thể tận hưởng mọi thứ diễn ra trong một tuần được.” (Tio)

“Chà….điều đó có lẽ là không thể tránh khỏi được rồi.” (Shirley)

Có lẽ là năm sau…..Shirley đang định nói vậy, nhưng dường như suy nghĩ của hai đứa đã nhanh hơn một bước, chúng quay lại nhìn cô bằng đôi mắt lấp lánh như ánh mặt trời đang lặn sau lưng chúng.

-“Thế nên là một ngày nào đó, khi chúng con trở thành mạo hiểm gia, chúng con sẽ kiếm đủ tiền để quay lại Vương Đô này mà cùng tận hưởng lễ hội với mama nhé.” (Sophie)

“Mm. Chúng con sẽ xin nghỉ một tuần. Nó có thể sẽ rất tốn kém, nhưng như vậy cũng đáng.” (Tio)

Khóe miệng Shirley khẽ nhếch lên một chút, biểu cảm sắt đá của cô đã vỡ vụn lúc nào rồi không hay. Cô vội lấy tay vén mái tóc của các con gái, cố gắng che đi đôi má đang ửng hồng và nụ cười bẽn lẽn đang nở trên khuôn mặt.

“…Ah, phải rồi ha. Nhất định ngày đó sẽ tới, mẹ rất mong chờ đó.” (Shirley)

Dường như chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nhưng vừa rồi không phải họ đã vô tình ký kết một giao kèo sao. Tuy nhiên, trong khi chính bản thân mình còn đang tự hỏi liệu điều đó có thể đến được hay không, thì Shirley vẫn thực sự rất mong chờ nó.

“Xin lỗi vì để mọi người phải chờ. Tôi phải mất một lúc để chuẩn bị.” (Hilda)

“Oh, Hilda?”

Ngay sau đó, là Hilda mở cửa phòng phía sau ba mẹ con. Cô bé đã đổi bộ quần áo lịch thiệp của mình với sự giúp đỡ của Sophie và Tio sang một bộ khác thoải mái hơn, trên tay bé là khăn tắm cùng với xà phòng mà bé đã mua ở thị trấn biên cương.

Sau khi lướt mắt kiểm tra cô bé đứng trước mắt  mình, lúc này Shirley mới an tâm thay đồ và lấy ra quần áo , xà phòng cùng dầu gội cho ba mẹ con.

“Được rồi, ta khởi hành nào . Ta , Grimhilda Eisen-Quartz, sẽ đích thân kiểm tra sẽ phòng tắm Hoàng Gia có đủ ủy nghiêm như trong lời đồn không!!” (Hilda)

__END Chapter 81__

__Trans : Flame Soul__

***

-Trans : Yêu cầu cao vậy thì ai cưới được con gái chị đây…? Chắc gọi Long Vương hay Long Thần thì may ra mới đủ đó…

-Trans : Khỏi cần nói chắc các bác biết chap sau diễn ra ở đâu rồi…. Hehehe…..lấy máy ảnh....

* Bật mí : Leia là Tsundere chính hiệu đó *.....còn anh chàng may mắn kìa là ai thì...

Next : Chapter 82 : Hiện diện đáng ngờ

Bình luận (0)Facebook