• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69 : Vấn đề khởi đầu

Độ dài 3,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:59:15

*Chương 69 : Vấn đề khởi đầu

Thằng ngu chán sống này là ai vậy?

Đó là cụm từ duy nhất có thể hiện lên trong đầu các mạo hiểm gia và nhân viên tiếp tân của Guild đang có mặt ở sảnh lúc này, những người ngoài cuộc. Mà nó cũng là cụm từ duy có thể có ý nghĩa bây giờ, vì một thằng điên mới đến nào đó tên là Cumore Stahl vừa mới cầu hôn Shirley ạ, vâng chính là nàng Bạch Quỷ Kiếm đây, chính là cô gái nổi tiếng có thể khiến đối thủ quỳ gối chỉ bằng một ánh mắt lạnh giá, đánh bại cả một Long Vương trong một cuộc solo, và còn là một bà mẹ cuồng các con đến độ ngớ ngẩn nữa.

Hắn vừa mới tỏ tình với một cô gái giữa thanh thiên bạch nhật, theo cách cực kỳ phô trương nhất có thể. Nghe thì có vẻ nam tính đàn ông đấy, nhưng mà cái hành động dũng cảm này sẽ nhanh chóng biến mất một khi bạn xem xét xem hắn đang đối mặt với ai kìa.

Nếu hắn thực sự nghĩ rằng hắn có thể quyến rũ được Bạch Quỷ Kiếm bằng cái cách như thế, thì hắn méo phải là một kẻ dũng cảm, mà phải là một thằng ngu thiểu năng mới phải.

“Oh? Oh? Ch…chuyện gì thế ? Em xúc động đến nỗi không nói nên lời rồi sao ?” (Cumore)

Cái lý luận khỉ gió nào khiến hắn có được cái kết luận khó hiểu đấy vậy? Trong khi tất cả mạo hiểm gia đang cùng suy nghĩ trong khi nhìn Shirley vẫn còn đang im lặng, cô thì lại chẳng phản ứng gì quá nhiều, khi cô quay lưng lại với Cumore và thì thầm với Kyle cùng tổ đội của cậu ta đang ngồi bên cạnh cô.

“…Mọi người.” (Shirley)

“S-sao cơ ?”

“….Anh ta đang nói với ai đó ở đây có cùng tên với tôi à ?” (Shirley)

 “Tất nhiên là không, dù cô có nhìn kiểu gì, thì rõ ràng là anh ta đang nói chuyện với cô đấy. Cái tên béo đó- ý tôi là, anh chàng quý tộc đó, anh ta đang nhìn cô một cách cực kỳ say đắm kia kìa.” (Leia)

“Tôi mới nghe thấy anh ta nói đến cái gì đó về cô dâu….Tôi không có nghe nhầm đâu nhỉ….…?” (Shirley)

“Tôi không nghĩ thế. Ít nhất tôi chắc chắn đó là điều mà tất cả mọi người ở đây đã nghe thấy.”

“…Vậy có nghĩa là, cái điều lố bịch mà tôi vừa nghe thấy là …” (Shirley)

“Là một lời cầu hôn đó, chắc chắn.”

“…Tôi cho là vậy.” (Shirley)

Đột nhiên cô cảm thấy một cơn đau đầu ập tới, khiến cô phải day day khoảng giữa của hai bên lông mày của mình. Từng cô gái có mặt ở sảnh đều đang nhìn Shirley với một sự thông cảm tột độ dù cô không hề ngẩng đầu lên.

-“E-em đang thì thầm cái gì ở chỗ đó hả!? T-ta đã cất công đến tận đây để đón em, thì lẽ ra em nên vui mừng mà nhảy vào ngực của ta đi chứ?” (Cumore)

“….Haaaaa….”

Đúng như mong đợi, thằng cha này chính là cái kiểu người đó. Bản thân Shirley thấy điều đó là không thể nào tin nỗi…Hoặc là, cô đang không muốn tin những gì đang xảy ra. Cái tên này, thực sự đúng là, một tên sống theo đúng những định kiến ban đầu hắn có. Cho dù hắn chẳng nói nhiều, nhưng cũng quá dễ dàng để nhận ra, hắn là một tên coi thường tất cả mọi người và mọi thứ xung quanh.

“…Tôi thấy , hình như bây giờ cô mới nhận ra mình được cầu hôn đấy.” (Kyle)

“? Ý cậu là sao ? Làm gì có ai không hoang mang khi đột nhiên có ai đó đột nhiên đến cầu hôn mình chứ?” (Shirley)

“Không, tôi cứ tưởng là cô sẽ phải có phản ứng gì đó lạnh lùng lắm cơ, như kiểu là “Cậu đang cố gắng lợi dụng tôi làm một cái vỏ bọc để thoát khỏi cuộc hôn nhân chính trị chứ gì?’, hoặc là một cái gì đó tương tự thế.”(Kyle)

“Mấy người xem tôi là loại người gì vậy?” (Shirley)

Shirley nhìn sang cậu thanh niên đang ngồi kế bên, trông cậu như sắp nổi đóa đến nơi rồi. Nhưng, dù cô còn đang tự hỏi xem ánh mắt của cậu ta đang có ý gì, thì những thành viên còn lại trong tổ đội lại tiếp tục mặc cho sự khó chịu của cô ấy.

“Chà, có vẻ như anh ta thực sự say mê cô đấy, cô nên cố hết sức ra đó và cho anh ta câu trả lời đi chứ?”

“S-sao mấy người lại nói với cô ấy như thế hả!?” (Kyle)

“…Vậy thì chính xác hai người đang nói với nhau cái gì từ nãy đến giờ thế ?”(Cudd)

“Thì cũng phải có giới hạn cho việc thiếu nhạy cảm chứ?”(Kyle)

Dù cho Kyle đã lẩm bẩm điều đó từ lúc cậu nghe được cuộc nói chuyện từ hai người bạn đồng hành, thì Shirley, vẫn chẳng thể nào hiểu được mấy cô cậu này đang nói về cái gì. Khi mà cô đang định hỏi Leia rằng nói vậy là ý gì, thì Cumore từ đằng sau đã hét lên đầy tức giận vì bị phớt lờ quá lâu.

“S-Sao em dám quay lưng lại với ta hả !? Biết ta là ai không !? Ta là thành viên của gia đình quý tộc vĩ đại nhất Vương Quốc, người thừa kế của gia tộc Công Tước Stahl! Nếu ta mà nói với papa, ta có thể sẽ bắt em vì tội vô lễ của mình đó!” (Cumore)

Khi mà thằng nhóc quý tộc đó dậm chân xuống sàn vì tức giận, tất cả mạo hiểm gia trong phòng đều quay sang nhìn hắn. Dĩ nhiên là hắn sống ở một thế giới hoàn toàn khác với họ, nhưng mà khó mà tin được một kẻ đã trưởng thành như hắn lại đi dọa nạt ai đó không làm hắn vừa ý bằng cách đi méc cha mẹ của hắn đấy.

“Được rồi, tôi sẽ nghe cậu nói lúc này, nhưng mà …” (Shirley)

Biết là không thể phớt lờ cái tên Cumore này được nữa, Shirley đành đứng lên đối mặt với hắn. Và cuối cùng thì mọi người cũng được nghe những lời sắp thốt ra từ cô ấy.

“Đầu tiên thì….Chính xác cậu là ai?” (Shirley)

“Huh!? Cô không biết tên này là ai á!?”

Mọi người cứ tưởng rằng thằng ranh này có gan đến cầu hôn cô, thì chắc là hai người phải quen biết nhau từ trước, nhưng dường như Shirley còn méo biết hắn là ai cả.Thế thì, sao chuyện này xảy ra được?! Sau khi Leia hét toáng lên vì shock và kinh ngạc, thì đến lượt Cumore phải mở to mắt vì ngạc nhiên

“Không thể nào …!? Em…em đang nói mình đã quên rồi ư !? Cuộc gặp gỡ định mệnh của đôi ta!?” (Cumore)

“Cậu có nói  như thế thì cũng …” (Shirley)

Khi mà cô đang bối rối vì không biết phải trả lời cái người mà cô thực sự không nhớ ra là ai, thì Yumina ở phía sau đập nắm đấm xuống lòng bàn tay như thể cô ấy nhớ ra cái gì đó.

“Đúng rồi, là vào mùa thu năm ngoái đó!! Khi cô nhận yêu cầu làm vệ sỹ cho công tước Stahl ấy?” (Yumina)

“…Ahh, giờ cô nhắc đến thì tôi mới…” (Shirley)

Đã được gần 1 năm kể từ lúc đó rồi. Khi đó Shirley đã nhận yêu cầu hộ tống bảo vệ cho đoàn xe của Công Tước khi nó đi qua đoạn đường giữa lãnh thổ của ông ta và Vương Đô.

Hợp đồng khá là hậu hĩnh do có rất nhiều tên cướp sẽ rình rập đoàn xe của các quý tộc, nhưng Shirley thì vẫn cứ là Shirley, cô chỉ chấp nhận nó vì cô đang có việc riêng ở Vương Đô.

Và đương nhiên, đoàn xe đã bị bọn cướp tấn công thật, nhưng Shirley đã hạ tất cả bọn chúng từng tên một, trước khi giao lại cho lực lượng địa phương bắt giữ. Cô đã hoàn thành yêu cầu mà không tốn lấy một chút hơi sức.

“Hmm… Tôi không nhớ là đã nói chuyện với cậu, và tôi cũng không nhớ là chúng ta từng gặp mặt nhau.”(Shirley)

Lúc đó , cô đã nhận toàn bộ thông tin chi tiết, cũng như thảo luận cụ thể về phần thưởng cụ thể sau đó với quản gia của gia đình Công Tước. Lúc đó Cumore chắc cũng ở trên xe ngựa, nhưng vì Shirley luôn đi ở bên cạnh xe để đề phòng bọn cướp, nên cô chưa từng nói chuyện với hắn.

Không nhẽ đây chỉ là một hiểu lầm thôi sao? Mặc dù đã cố giải thích rằng đấy là chuyện của một năm trước, và hắn chắc đang nhầm cô với ai đó, nhưng Cumore vẫn chẳng bị thuyết phục chút nào cả.

-“Làm gì có chuyện hiểu nhầm chứ…K..Khi em hạ gục đám cướp đó, mắt của chúng ta chắc chắn đã chạm nhau rồi.” (Cumore)

Hắn lại nói một điều méo ai tin được. Bỏ qua người đang cực kỳ nghi ngờ chuyện đó sang một bên là Shirley, thì ngay cả Kyle lẫn tổ đội của cậu ta, cũng phải tròn mắt nghi ngờ.

-“K..Khi ta nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của em , khi em chiến đấu với lũ cướp, ta đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên….Và..và khi ta nhìn thấy đôi mắt của em lấp lánh như những viên đá quý, ta chọn em chắc chắn phải trở thành vợ của ta.”(Cumore)

“…………….”

Thấy Cumore nói như vậy với một thái độ tự mãn ngày càng kiêu căng, Shirley lập tức ném cho hắn một ánh nhìn  với khuôn mặt băng giá trứ danh của cô. Trong khi đó, nghe xong mấy lời sến sủa của Cumore, Leia không thể nào che giấu nổi sự ghê tởm của mình nữa.

Cũng phải thôi. Nghe hắn nói xong, ai cũng rõ hắn là một thằng ngáo ngu ngốc. Vì làm gì có ai đi đòi cưới con gái nhà người ta chỉ vì hắn nhìn thấy cô một lần từ cửa sổ của xe ngựa chứ?

“Nói một cách hoa mỹ thì….Chắc là do đam mê của hắn à …?” (Cudd)

“Không, nếu đúng, thì chắc là do hắn có suy nghĩ của một tên theo đuôi biến thái.” (Kyle)

Về phần Kyle thì, là một người mà mấy kiểu tình huống như vậy vượt quá nhận thức của cậu ta, thì giờ cậu hoàn toàn shock trước cái màn cầu hôn kỳ lạ này, mấy suy nghĩ như “Tôi ghen tỵ quá!’ hay “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Shirley đồng ý với đề nghị đó đây?” cứ mãi không rời khỏi tâm trí cậu.

(…Sao lại ra nông nỗi này chứ … Mình tới đây chỉ để hỏi vài chủ đề cho đề tài nghiên cứu tự do của các con gái mình thôi mà…) (Shirley)

Nhưng như để làm dịu đi cái tâm trí đang hỗn loạn của cậu thiếu niên kia, thì giờ suy nghĩ của Shirley chỉ toàn là về các con gái của cô.

Nói thật thì, cô đã từng được nghe rất nhiều chuyện này từ trưởng chi nhánh…Về việc có bao nhiêu người khao khát muốn có cô là vệ sỹ cho họ, nhất là đàn ông. Tuy nhiên, thời điểm đó, cô tưởng là ông ta chỉ đang tâng bốc cô thôi nên cô chẳng mấy bận tâm đến. Cô còn chẳng để ý xem khách hàng của mình là ai cho đến tận bây giờ, nhưng có điều…..

Nó không có nghĩa là cô ấy phải thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào với một kẻ mà cô còn không quen biết. Và dù rằng đa số đàn ông sẽ từ bỏ ngay khi nghe được những lời cộc cằn của Shirley, nhưng xem ra vẫn còn một tên đã lần mò được đến tận cái Guild này.

-“Vì….vì cái “chính sách bảo mật thông tin của Guild”, hay bất cứ cái gì mà người ta gọi nó, thì cũng khiến ta phải mất một thời gian dài mới tìm thấy em, nhưng cuối cùng ta cũng đã đến được đây. Giờ thì, mau đi cùng ta…ngay lập tức.!!” (Cumore)

Cái loại đàn ông này. Nếu Cumore mà là một kẻ mà Shirley biết rõ, là một kẻ mà cô đã nghĩ là chân thành hay tốt bụng, thì cô hẳn sẽ rất khó chịu nếu hắn phun ra mấy lời như thế. Tuy nhiên, ý nghĩa duy nhất chạy qua tâm trí cô bây giờ, khi mà cô đang lạnh lùng nhìn tên công tử kia, là cô hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến hắn, bởi vì cô không muốn bước chân vào thế giới quý tộc kia thêm một lần nào nữa.

“Tôi từ chối.”(Shirley)

“E…em…em…em đang nói cái gì thế hả !? Ta…ta nói chưa đủ rõ ràng hay sao!?” (Cumore)

Dù chắc chắn đó sẽ là câu trả lời duy nhất mà hắn sẽ nhận được, nhưng Cumore vẫn lắp bắp vì không tin nổi.

“Ai cho cô quyền được trả treo lại chồng tương lai hả!! Đàn bà thì chỉ nên ngồi im một chỗ và nghe lời đàn ông mà thôi!” (Cumore)

“Tôi đã nói rồi, tôi từ chối. Tôi không có lý do gì để đi theo cậu hết” (Shirley)

“Cái…cái gì hả !? Có biết ta là ai không !? Ta là Cumore Stahl, con trai cả của gia tộc Stahl! Kẻ nào mà không nghe lời ta, ta sẽ bảo papa cho hắn một bài học đó!” (Cumore)

Hắn cứ ba hoa như thế hắn chẳng hiểu gì về Shirley cả. Đúng là một trò hề thực sự mà. Nó nực cười đến mức, giờ các mạo hiểm gia trong Guild còn bắt đầu đánh cược với nhau, xem cái màn kịch lố bịch này sẽ còn kéo dài bao lâu và ai sẽ là người kết thúc nó trước, Shirley hay Cumore.

-“Tôi không có ý định kết hôn với cậu hay rời khỏi thị trấn này. Hơn nữa, nếu là con trai của Công Tước, chẳng phải cậu đã có một hôn thê rồi sao?” (Shirley)

“Chỉ là mấy ả đàn bà mà cha mẹ tự ý sắp đặt mà không có sự đồng ý của ta mà thôi. Hơn nữa, ta và em là mối duyên trời ban, ta không có thời gian quan tâm đến những người đó.” (Cumore)

Ánh mắt Shirley bây giờ còn trở nên lạnh giá hơn nữa. Cái loại đàn ông đi tán tỉnh cô gái khác khi mà đã có hôn thê, chẳng phải là loại Shirley căm ghét nhất trên đời này sao?

Cô không biết gì về hôn thê của Cumore, nhưng cảm giác ghê tởm thì đang trào lên trong ngực cô, cô cảm thấy thương hại cho bất cứ cô tiểu thư trẻ nào mà lại vướng phải tên này.

-“Đầu tiên, tôi có hai con gái. Bọn trẻ có bạn ở thị trấn này, với cả việc chúng còn nhỏ mà phải tiếp xúc với những người xa lạ ngoài cha mẹ, thì sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến chúng.” (Shirley)

Nhưng mà bất chấp tất cả, Shirley vẫn cố để thuyết phục hắn bằng lời nói. Dù trước đây cô có thể dễ dàng tống cổ tên này chỉ bằng vài lời đe dọa hay dùng vũ lực, nhưng vì những chuyện cô từng trải qua đã là quá khứ và chúng cũng đã dần nguôi ngoai đi rồi. Ấy thế mà khi Shirley đang cố gắng  để thuyết phục tên quý tộc con kiêu ngạo này, thì hắn lại ném đi cơ hội duy nhất mà cô dành cho hắn.

-“H-Hmph!! Ta không cần một đứa trẻ của một gã đàn ông khác tại nhà của gia tộc Stahl!! E-em cứ để chúng lại trại trẻ mồ côi nào đó tại thị trấn này là được.!!” (Cumore)

Cá mạo hiểm gia trong sảnh bỗng cảm thấy ướn lạnh xương sống khi cái cảm giác nhiệt độ trong guild  đã tụt xuống mức dưới đóng băng vừa mới lướt qua họ. Dù răng họ không va vào nhau cầm cập hay máu họ chưa đông cứng lại, thì cảm giác băng giá đang luồn sâu vào cơ thể cũng đủ làm họ run bần bật lên vì sợ hãi.

Biết rõ cô gái ác quỷ tóc trắng có tên Shirley này có thể gây ra sự hủy diệt lớn đến mức nào với kiếm thuật và ma thuật của cô, các mạo hiểm gia đang sợ hãi lập tức cố gắng thu hút vị trí của Cumore với ánh nhìn của họ

Đừng nói bất cứ điều gì ngu ngốc. Ngươi có thể sống sót nếu ngươi quỳ xuống và cầu xin tha thứ ngay bây giờ. Nhưng mà, thế quái nào Cumore lại có thể phớt lời mọi ánh mắt cầu xin của các mạo hiểm gia, lẫn cái hào quang chết chóc áp đảo đến từ Shirley, để phun ra một cái ý tưởng mà có lẽ là ngu ngốc nhất trong cuộc đời hắn.

-“Nhưng mà, chắc những được trẻ được em sinh ra hẳn là rất dễ thương. Rất…rất tốt, vậy ta cho phép em được mang theo chúng và có lẽ ta sẽ để chúng làm tình nhân thứ hai và thứ ba của mình.” (Cumore)

Hẳn là thằng hề này có nhiều cái để nói, nhưng từ ngữ thì không thể nào rời khỏi mồm hắn được nữa khi mà cằm của hắn lập tức bị nghiền nát bởi thân của một thanh kiếm còn nguyên vỏ mà Shirley bất ngờ rút ra từ hư không, và sau đó là âm thanh của cái gì đó bị vỡ vụn khi Cumore bị đập thẳng vào trần nhà của Guild đang chìm trong im lặng.

Và khi mà Cumore rơi xuống đất, hắn ngay lập tức bị ăn ngay một cái táng thẳng vào đầu trước khi hắn kịp hiểu cái gì vừa mới xảy ra. Giờ thì bộ hàm của hắn đã biến dạng khủng khiếp, trong khi đôi mắt thì trợn ngược , hắn sủi cả bọt mép và hoàn toàn ngất xỉu.

“Thứ lỗi cho tôi,  Yumina-san. Tôi sẽ mượn tạm một căn phòng ở đây.” (Shirley)

“Cô…cô cứ tự nhiên ạ.” (Yumina)

Nắm lấy gáy tên quý tộc con , Shirley bắt đầu đi về phía sau của Guild. Và giờ trên tay trái của cô, là một thanh kiếm ghê tởm , có quyền năng chi phối cả năm giác quan của kẻ thù  《Trung tâm của Thế Giới Bên Kia – Khảo HÌnh Kiếm Ipetam》.

__END Chapter 69__

__Trans : Flame Soul__

***

-Trans : Mày ngu thì mày chết mẹ mày đi…khóc lóc cái gì, xã hội này khôn sống, ngu thì chết…thế thôi….

-Trans : Không cần gọi Barbara nữa đâu, gọi cho thằng này Hutao luôn đi……Cả 6 anh da đen nữa, tôi mua quan tài rồi.......

Bình luận (0)Facebook