• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 : Ngày nghỉ của mẹ và các con gái – phần 2

Độ dài 2,632 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:56:41

*Chương 16 : Ngày nghỉ của mẹ và các con gái – phần 2

Mọi ánh mắt của các thành viên Guild mở to ra khi họ nhìn thấy bà mẹ và hai cô con gái của cô bước qua cánh cửa.

Chỉ có các mạo hiểm gia sống tại nhà trọ Deficit House là không phải lồi mắt ra nhìn khi thấy điều này. Số còn lại thì cố ngểnh cổ , vươn đầu cho thật cao để nhìn rõ gia đình trông giống nhau như đúc với mái tóc trắng như tuyết của họ.

-"Oi, Bạch Quỷ Kiếm  có em gái sao?"

-"Không phải đâu, tôi đã nghe nói về điều này rồi, hai cô bé đó là con gái của cô ấy đấy ."

-"Cậu nói đúng, trông họ giống nhau thật....Nhưng mà, bên cạnh đó, không phải trông cô ấy còn quá trẻ để có con gái sao?"

Đúng là thoạt nhìn, gia đình này trông giống một nhóm chị em thì hơn,và ánh nhìn của các mạo hiểm gia khác cứ dán chặt vào họ khi họ đang thong thả bước đến chỗ bảng yêu cầu.

Không giống với Shirley, người hoàn toàn không hề dao dộng, Sophie và Tio lại không như thế, hai đứa có vẻ lo lắng khi bản thân thu hút quá nhiều sự chú ý như vậy.

-"Bọn họ lại bắt đầu nhìn nữa rồi kìa..." (Tio)

-"Uu... đây là lần đầu tiên chị đến Guild đó , chẳng lẽ trẻ con không được chào đón ở đây...?"(Sophie)

Điều này không đúng cho lắm , bởi vì bản thân Shirley đã từng mang hai bé đến Guild rất nhiều lần khi chúng vẫn còn khá nhỏ, nhưng dường như lúc này Sophie và Tio đang cảm thấy khá là choáng ngợp trước khung cảnh náo nhiệt bên trong tòa nhà Guild này, khác xa với những gì xảy ra bên trong Nhà trọ Deficit House.

Nhưng mà, ước mơ của hai đứa trẻ này là trở thành Mạo Hiểm Gia. Thế nên chúng cố hết sức để phớt lờ những ánh nhìn đó và làm một bộ mặt thật nghiêm túc.

-"Mẹ ơi, đó là cái gì vậy?" (Tio)

-"Đó là bảng thông báo nhiệm vụ..... Các yêu cầu từ khắp nơi sẽ được dán lên đó và các mạo hiểm gia sẽ lấy chúng, mang đi hoàn thành để nhận được phần thưởng,chà, hy vọng hôm nay mẹ sẽ kiếm được một nhiệm vụ gì đó tốt cho ngày mai." (Shirley)

Khi một mạo hiểm gia nhận yêu cầu làm nhiệm vụ, không nhất thiết là họ phải ra ngoài để hoàn thành. Tùy thuộc vào hoàn cảnh , nó có thể sẽ cần chuẩn bị một số thứ trước, thế nên khá là bình thường khi các mạo hiểm gia nhận nhiệm vụ một vài ngày rồi mới bắt đầu chúng.

Chuyến đi diệt rồng mà Shirley nhận lần trước là ngoại lệ duy nhất so với thường lệ. Kể cả khi bỏ qua đám Tinh Tinh Đen, thì Shirley là người duy nhất tại thị trấn hẻo lánh này có thể đi chinh phạt cả một con Rồng với cực ít những sự chuẩn bị trước.

-"Hm....có nhiều yêu cầu thật đó. Um...từ săn Smile và .....diệt, diệt kẻ cướp?" Và thu thập lông vũ của loài Chim Cầu Vồng sao?" (Sophie)

-"Mm. Sophie, nhìn kìa." (Tio)

Trong khi đang chăm chú quan sát các yêu cầu ở rìa bảng thông báo mà không làm cản trở các mạo hiểm gia khác, Tio chợt chỉ vào một nhiệm vụ thu thập thảo dược, thường được dành cho các tân binh.

-"Em tự hỏi liệu ta có làm được cái đó không nhỉ?" (Tio)

-"Em nói đúng đó. Nếu chỉ là đi thu thập những loài cây cỏ thường thì..." (Sophie)

-"Nó không có đơn giản như vậy đâu." (Shirley)

Shirley nhẹ nhàng gõ vào đầu hai cô con gái của mình.

-"Đây là lý do mà nghề Mạo Hiểm Gia được coi là nghề nguy hiểm đấy. Các loại thảo mộc chỉ mọc bên ngoài thị trấn....Hai đứa sẽ không biết mình gặp phải loại quái vật nào đâu. Mẹ không muốn hai đứa bắt trước mình, hai đứa hiểu rồi chứ?"(Shirley)

-"Mẹ..Mẹ đừng lo! Mama à, mẹ lo nghĩ nhiều quá rồi đấy!"(Sophie)

-"...Bọn con sẽ không đi làm mấy chuyện nguy hiểm đó đâu mà."(Tio)

Hai cô bé đang nói dối. Thực sự, hai đứa trẻ này rất mong muốn được nối nghiệp mẹ của mình. Ngay cả khi Shirley luôn nói rằng, thế giới ngoài kia có rất nhiều quái vật nguy hiểm, hai đứa cũng sẽ không từ bỏ ước mơ của mình.

Các mạo hiểm gia thô lỗ đang nói chuyện ngay lập tức ngừng bàn tán khi họ cảm nhận được một nỗi sợ kinh khủng đến từ Bạch Quỷ Kiếm, người đang vô tình tỏa ra sát khí, dù rằng bà mẹ đó vẫn đang thản nhiên chọn yêu cầu trên bảng thông báo như thể chẳng có gì xảy ra.

-"Mama, Đó là nhiệm vụ gì vậy?"(Sophie)

"Có vẻ như một con gấu đang quấy rầy một nông trang ở gần đây, mẹ sẽ đến đó vào ngày mai."(Shirley)

Cô ấy chọn yêu cầu này vì cô có thể hoàn thành nó trong một ngày. Thực ra để nói, con gấu này thực chất là một quái vật có sừng có tên Quỷ Hùng, nhưng điều này cũng chẳng có chút khác biệt gì với Shirley.

Trong khi nghĩ đến chuyện cô có thể hoàn thành nhiệm vụ này sớm nếu cô mượn con rồng vận tải Rangitz của Guild, cô mang yêu cầu đến cho Yumina ở bàn tiếp tân, người đang nhìn chằm chằm vào cô vì lý do nào đó.

-"Yêu cầu thảo phạt quái vật ở nông trại...Cô sẽ làm nó vào ngày mai, tôi hiểu rồi?"(Yumina)

-"Có vấn đề gì à?" (Shirley)

-"Không có gì. Tôi không thích phải khắt khe chuyện các mạo hiểm gia nhận nhiệm vụ. Nhưng mà, có một yêu cầu có mức thưởng cao hơn cái này đó." (Yumina)

Yumina ghé sát người Shirley, và thì thầm vào tai cô ấy.

-"Là một nhiệm vụ cấp Thảm Họa ... Một con Thượng Cổ Quỷ vừa mới xuất hiện ở Vương Đô." (Yumina)

-"Được rồi, còn gì nữa."(Shirley)

-"...Một nhóm hạng S đã sẵn sàng để chinh phạt nó, nhưng họ đang vướng vào rắc rối lớn."(Yumina)

-"Tôi hiểu ." (Shirely)

-"...Thế nên là, tôi muốn hỏi là liệu Shirley-san có thể tạm thời gia nhập tổ đội đó và hỗ trợ họ đánh bại…. (Yumina)

-"Tôi từ chối." (Shirley)

Câu trả lời tuy không có ác ý, nhưng nó hoàn toàn tỏ ra là không có chút quan tâm.

-"Tôi tin là tổ đội đó sẽ sớm giải quyết được vấn đề này thôi, còn nữa, tôi đã hứa là sẽ giúp đỡ bài tập về nhà của các con gái mình hôm nay." (Shirley)

-"Đúng là thế, nhưng....tôi nghĩ là chuyện này có một chút xíu quan trọng hơn chuyện dành thời gian bên các con gái của cô chứ...." (Yumina)

Cô tiếp tân nuốt nước bọt và nhìn xuống, Sophie và Tio không hiểu chuyện gì đang xảy ra thậm chí chúng còn cảm thấy có chút thương hại cô ấy.x

Yumina biết Shirley rất yêu quý con gái của mình, nhưng cô ấy tin là có những thứ Shirley cho là còn quan trọng hơn điều đó.....

-"...Ah. Đúng rôi, hai đứa có muốn xem Shirley-san là những điều kỳ diệu không?"

-"Này, đừng có hòng dụ dỗ con gái của tôi?"(Shirley)

Yumina đành tặc lưỡi trong thất vọng. Rõ ràng là, áp lực từ những người cấp cao trong Guild vẫn còn nặng với cô ấy lắm đây.

-"Nhưng đây chẳng phải là một cơ hội tôi để cô gia nhập một tổ đội nào đó lần nữa sao?" (Yumina)

-"Tôi hoàn thành cái nghĩa vụ đó lâu rồi ."(Shirley)

Không có được một chút hy vọng nào , ngay cả một thỏa thuận bằng miệng mơ hồ để có thể giao phó cho mấy tay quản lý , Yumina chỉ biết thở dài ngao ngán và chấp nhận rằng cô ấy sẽ lại phải đối mặt với vài lời quở trách đây.

***

Với sự tò mò của bản thân, không lý nào cặp song sinh lại không bị thu hút bởi ấp thanh của  kiếm gỗ và kiếm thép va chạm vào nhau.

Trong khuôn viên của Guild, có một sân đấu cho việc luyện tập cơ bản. Dù một tòa nhà chuyên dụng sẽ được xây vào một vài năm tới., nhưng lúc này , sân tập này đang chật ních những mạo hiểm gia tập luyện, từ những tân binh non nớt đến những tinh anh đang giữa nhiệm vụ.

"Hah!"

"Uwaaa!?"

-"Cái gì vậy!? Anh tính chẻ củi chúng tôi đấy à!?"

Khi đang rảo bước trên sân tập cùng các con gái, Shirley bất chợt gặp Asterios đang huấn luyện cho một tổ đội tân binh.

Anh chàng Minotaur này không dễ dãi gì với mấy tay tân binh của mình......Liên tục xoay người và chém vào trái và phải của Kyle và Cudd, khiến hai cậu chàng phải xoay xở và nhảy qua các hướng khác trong tuyệt vọng để né tránh đòn tấn công của anh ta.

-"Họ...họ có ổn không vậy!! Anh ta tấn công với một cái rìu to quá!?" (Sophie)

-"Đừng lo, họ không có chết được đâu."(Shirley)

-"...À, cái đó thì chưa chắc..." (Sophie)

Từ góc nhìn của Shirley, thì ccú chém đó không đủ nhanh để coi là một cú chém gây tử vong, chúng chỉ là những đòn nửa vời….Nhưng với những đôi mắt chưa từng trải, thì trông như anh ta đang thực sự nghiêm túc muốn giết hai người họ vậy.

Ngay cả khi đây không phải là một tình huống sinh tử, thì kiểu luyện tập này sẽ giúp chuẩn bị cho hai người họ khi họ phải đối mặt với một tình huống tương tự.

Rất khó để nói khóa đào tạo này có thể giúp họ sống sót hay không, nhưng nếu họ có thể đạt được điều gì đó từ đây thì nó hoàn toàn không lãng phí.

-"Ở đó. Bước chân của cậu sai rồi." (Asterios)

-"Guah!?" (Cudd)

Di chuyển bản thân quá chậm cho dù là trinh sát, Cudd ngã lăn ra đất sau khi chân cậu ta bị gạt ngang bên dưới, và trong lúc cậu ta đang cuống cuồng kéo cái thắt lưng quần lên thì nó bung ra và quần cậu ta bị tụt xuống.

"Hahaha! Oi, này đồ ngốc ! Đừng có khoe cái quần đó ra trước mắt bọn tôi nữa ! Ahahahaha! Buồn cười quá...cười chết mất" (Leia)

-"Mẹ ? Con không thấy gì hết?" (Tio)

-"C-Cái gì vậy ? Cái gì đang xảy ra vậy?" (Sophie)

-"Hai đứa không cần phải xem đâu...thật đấy." (Shirley)

Leia đang cười lăn cười bò đến chảy nước trước bộ dạng đáng xấu hổ của Cudd. Còn Shirley, cô ấy lấy tay mình và lập tức che đi đôi mắt của hai cô con gái để chúng không phải nhìn thấy một cảnh tượng không hợp với tuổi của mình.

-"Well well, Leia-dono, trông cô có vẻ rỗi rãi quá nhỉ? Vậy ta tập luyện chút ha?" (Asterios)

-"Eh!? Không không, tôi là cung thủ mà, sao lại phải tập luyện như các tiên phong vậy?" (Leia)

-"Ha ha ha ha, cô nói gì vậy? Những người ở tuyến sau cũng phải học hỏi nhiều những người ở tuyến trước lắm đấy, trong trận chiến , cũng có khi chỉ trong chớp mắt, hàng sau sẽ biến thành tiên phong đó." (Asterios)

Tiếng hét của Leia sớm bị biến thành tiếng kêu cứu khi cô ấy bị lôi vào khu luyện tập. Quan sát cuộc luyện tập của 1 mạo hiểm gia kỳ cựu bạc A và những tân binh bậc E, Tio im lặng một chút rồi nói nhỏ.

-"Em vừa mới nhận ra, người Thú Nhân Minotaur đúng là phi thường. Nhát chém từ cây rìu đó rất nhanh, nhưng luôn dừng lại trước khi chạm người những người kia." (Tio)

-"Eh? Thật á?" (Sophie)

Khi Sophie quay sang nhìn Tio, thì cô bé gật đầu.

Cô bé chưa hề luyện tập bao giờ, nhưng cô bé có thể nhận ra anh ta phải điêu luyện đến nhường nào để có thể vung một vũ khí nặng như một cây rìu mà không hề làm bị thương các tân binh.

Shirley không thể không tự hào về Tio, khi cô bé có thể nhận ra điều đó chỉ sau một thời gian ngắn quan sát.

Nhưng dù vậy, trong thâm tâm, Shirley vẫn có chút lo lắngkhi con bé đang rất nhanh hiểu được cái gì đó nguy hiểm như là chuyện chiến đấu.

-"Oh? Chà chà, đó chẳng phải là Shirley-sama sao?" (Asterios)

-"...Xin chào." (Shirley)

Asterios, người vẫn chưa đổ một giọt mồ hôi nào, trái ngược với đôi mắt như đang mở to, chú ý đến chỗ Shirley.

-"Đây là các con gái đáng yêu của cô à?" (Asterios)

-"Đúng vậy,  nào hai đứa, mau chào hỏi đi chứ." (Shirley)

-"R-rất vui khi được gặp ngài! Cháu là Sophie!" (Sophie)

"...Cháu là Tio." (Tio)

Asterios quỳ xuống một chân nhìn hai người họ và khẽ gật đầu với một nụ cười.

-"Ta là Asterios. Mẹ cháu và ta đã từng phiêu lưu với nhau trước đây...Ồ, trông hai đứa lớn quá rồi." (Asterios)

-"Huh?" (Tio)

-"Um... Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

"Đúng vậy. Là vào 10 năm trước, khi Shirley đến Guild lần đầu tiên..." (Asterios)

Cho dù hai đứa trẻ không thể nhớ được anh ta, nhưng hoa dường như đang nở xung quanh cuộc hội ngộ không mấy tự nhiên này. Mặc dù điều đó trông có vẻ không được phù hợp với một Minotaur cao lớn cơ bắp đang mỉm cười với hai cô bé xinh đẹp và nhỏ nhắn.

"Dù sao thì, Shirley-sama. Đây đúng là một dịp tốt, sao cô không tham gia cuộc huấn luyện? Mấy đứa nhóc này sẽ chỉ học được vài thói quen kỳ lạ nếu chỉ luyện tập với tôi thôi đấy." (Asterios)

Shirley ngó sang Kyle , và ánh mắt cậu ta đang lồi hẳn ra và cậu đang điên cuồng lắc đầu từ chối.

-"Không, tôi..." (Shirley)

Cô rất muốn nói là cô sẽ dành thời gian cho các con gái , nhưng những từ ngữ đó không thể thoát ra được khỏi miệng cô.

Cô cảm thấy có ánh nhìn từ phía bên dưới và bắt gặp những gương mặt phấn khích của các cô con gái cũng ánh mắt ngời như thể chúng đang mong chờ một điều gì đó thật tuyệt vời.

Shirley đành thở dài, tự nói với bản thân rằng cô không còn lựa chọn nào khác, và hai thanh kiếm xuất hiện trên tay cô thay cho câu trả lời với Asterios.

Cô cảm thấy hình như mình đang hơi dễ dãi với các con gái, nhưng đây chỉ là luyện tập thôi mà nhỉ, chí ít là cô cũng nên làm gì đó để khiến bản thân trông thật tuyệt vời trước mặt các con , thế nên lần này cô sẽ cố gắng nhiều hơn bình thường một chút.

Và sau đó, những tiếng la hét của các tân binh còn lớn hơn gấp mười lần trước đó....Còn những chuyện xảy ra trong lúc đó thì....Thôi tốt nhất đừng nên nói đến thì hơn.

***

Những ngày bình yên….Dù Shirley vẫn nhận nhiệm vụ, nhưng phần lớn thời gian, cô ấy sống trong lặng lẽ.

Cùng lúc ấy, tại trường học Sophie và Tio bất ngờ được thông báo về một sự kiện mà sau này đã làm thay đổi mọi thứ.

Lần đầu tiên trong ba năm học ở trường....các bậc cha mẹ cuối cùng sẽ được tận mắt chứng kiến một ngày đến trường của các con của mình…Một ngày mà lũ trẻ khó có thể nào tập trung nổi vì căng thẳng…..Một sự kiện thực sự ảm đạm được gọi với cái tên Ngày Cha Mẹ Đến Trường.

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (0)Facebook