• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 : Trận chiến bắt đầu

Độ dài 2,942 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:56:29

*Chương 13 : Trận chiến bắt đầu

-"Chúng tôi đã có được nó rồi đây."

-"Ồ, thật hoàn hảo."

Sau khi nhận được xác chết của con Tinh Tinh Đen, Asterios liền lập tức đóng đinh nó vào một cây thánh giá bằng gỗ đã được Cudd và Shirley dựng lên giữa một vòng tròn ma thuật.

-"Được rôi, với điều này, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Giờ chúng ta chỉ cần ngồi đợi hai người kia quay về thôi." (Asterios)

-"Bọn họ đâu rồi?" (Cudd)

Cudd đang hỏi đến Kyle và Leia. Asterios liền cầm lấy một cái đinh thánh và chỉ nó về hướng ngọn núi phía xa rồi trả lời.

-"Hai người bọn họ đang đi đặt những vòng tròn ma thuật khác quanh khu vực ngọn núi này. Họ sẽ sớm quay trở về thôi." (Asterios)

-"Chúng tôi về rồi đây!"

Đúng lúc Asterios vừa mới nói xong, thì cả Kyle và Leia đã quay lại.

-"Hai người đã hoàn thành việc chuẩn bị rồi chứ?" (Asterios)

-"Vâng, mọi thứ đã sẵn sàng."

Asterios gật đầu với cả hai người đã thở dốc, rồi rung cái chuông của mình.

Những vòng tròn ma thuật bắt đầu tỏa sáng rực rỡ rồi kết nối với nhau , tạo thành một lá chắn giữa vị trí của họ và khu mỏ. Shirley rất ấn tượng với cả điều này, bởi vì dù đã dùng đến ma thuật cấp cao như vậy, mà Asterios vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi.

-"Có thể tạo ra một lá chắn cấp cao như vậy chỉ với một một vài trận pháp đơn giản.....tôi không nghĩ là quả chuông nhỏ kia lại hữu ích đến như vậy. Anh có thể thiết lập cả một trận pháp phức tạp chỉ với một cái rung nhẹ từ nó." (Shirley)

-" Nếu đây là khu vực này nhỏ hơn, thì tôi không cần đến chuông đâu. Được rồi, giờ thì bắt đầu nào." (Asterios)

Gương mặt của mấy cô cậu tân binh hạng E bỗng chốc trở nên căng thẳng sau câu nói của người chỉ huy.

"《Coordinate・Fixed》" (Asterios)

Asterios niệm chú, một ngọn lửa xanh lam bùng lên từ vòng tròn ma thuật và thiêu đốt cái xác của con Tinh Tinh Đen.

"《Hỡi những con khỉ điên cuồng của ngọn núi kim cương・Hãy đắm mình trong ánh sáng như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa・Và rồi hãy chứng kiến phần còn lại của đồng bọn các ngươi》!"

Cho dù anh ta có thể dễ dàng dựng lên một rào chắn cao cấp chỉ với việc rung một quả chuông, thì với một loại ma thuật cấm kỵ và vô cùng phức tạp như thế này lại là chuyện khác.

Khoảnh khắc anh ta hoàn thành ba câu niệm chú, ngay khi ấy, một âm thanh khung khiếp vang dội làm rung chuyển cả ngọn núi khu vực khu mỏ.

-"Uwaa!? Chúng đang đến kìa!"

Một đám mây đen khổng lồ tuôn ra từ vị trí của lối vào khu mỏ......không, đó không phải mây, mà là một đàn Tinh Tinh Đen lớn kinh khủng đang vô cùng giận dữ.

Lũ khỉ điên cuồng lao xuống và tấn công nhóm mạo hiểm gia với ánh mắt đỏ máu và sủi bọt mép, chẳng có gì giống với việc chúng được coi là những quái vật thông minh trước đó.

Ma thuật đối phó cấp chiến lược có tên 《Hate Area》, một phép  gây điên cuồng và thu hút bộ các quái vật kẻ thù cùng loại, bằng cách thiêu đốt xác của một con quái bất kỳ trong đàn của chúng bằng ngọn lửa xanh ma thuật.

Ma thuật này ảnh hưởng tới tất cả quái vật cùng loại trong một phạm vi rất lớn, đặc biệt nó rất hiệu quả với những quái vật có kháng ma thuật thấp, hoạt động bầy đàn như lũ goblin hay Tinh tinh đen.

Nó cũng thường được dùng trong các cuộc chiến của loài người. Dù rằng việc kéo một số lượng lớn kẻ địch về phía mình nghe có vẻ hơi ngu ngốc, nhưng thực tế bạn có thể dễ dàng đánh bẫy kẻ thù của mình, vì lúc này chúng chẳng quan tâm đến nguy hiểm gì ngoài ý định giết chóc của mình.

"Guwagh!? Gororororo!!"

Lá chắn  trong suốt cản lại cơn lũ đang tràn tới của đám khỉ.

Đám khỉ gào thét khi cố gắng chen chúc trong cái lối đi nhỏ hẹp để tấn công các mạo hiểm gia, nhiều con bị dính bẫy,và cũng nhiều con bị giẫm đạp lên nhau.

Chuyện này diễn ra trong một lúc, nhưng bất thình lình , một con khỉ trẻ đã vượt qua được. Cho dù một tay đã bị trật và gãy rời khỏi cơ thể, ánh mắt nó vẫn ngập tràn sự căm thù khi nó lao đến chỗ con người đang đứng trước nó, nhưng mà-

"Yaaaaaaaaah!"

"Gyab...agh!"

Một cái chùy vung trúng đầu nó, và những cái đinh nhọn hắt nghiền nát sọ nó thành từ mảnh vụn.

Lũ khỉ điên cuồng giờ chẳng còn tý thông minh nào để dùng công cụ hay ma thuật nhằm vượt qua tình cảnh  này.

Tất cả những gì chúng làm là bị đồng bọn giẫm đạp cho đến chết trước khi vượt qua được điểm tắc nghẽn, hoặc là kéo lê cái thân đã nát nhừ và ngập máu qua đó và bị đánh đập đến chết .

"Guaggggga!!"

"Gwaaaaaaaaaaaaao!!"

"Gyaa!! Gaaaaaaaawgaaaaaaw!!"

Nhưng chúng cũng chẳng còn biết tới đau đớn nữa. Với những cái rang nanh nhọn hoắt và bộ móng sắc lẹm, thêm ba con Tinh tinh đen nữa vượt qua được rào chắn và hướng thẳng đến cổ họng kẻ thù của chúng

"Nwuuuo!!"

Chỉ một cú vung từ cây rìu chiến, cơ thể của ba con khỉ đã bị chém làm đôi, máu của chúng chảy đầy dưới chân của Asterios.

Một Minotaur , người vừa giết con quái ở cả trái lẫn phải của mình, anh ta đến từ một chủng tộc đầu rẫy những chiến binh dày dạn và kiêu hãnh, dùng sức mạnh phi thường, và ma thuật mạnh mẽ để bảo vệ bạn bè của anh ta, với cơ thể đó , rào chắc đó, anh ta chính là hình mẫu lý tưởng của một mạo hiểm gia hạng A thực thụ.

"Gwaaaaaaaaaaao!!"

"Gagyaaa!!"

Tuy nhiên, vượt qua được điểm hẹp của hàng rào không phải chỉ có những con bị thương.

Trên đầu của lũ khỉ đang dẫm đạp nhau, có hai con đang cố gắng nhảy qua đầu chúng mà dường như chúng hoàn toàn không hề bị tổn thương

-"Hey! Hai con đó không có bị thương đâu!"

"Để đó cho tôi!" (Leia)

Có thể cô ấy không có đủ sức để kéo một cây cung thông thường, nhưng mà khả năng xạ kích chuẩn xác của những người mang dòng máu Elf trong cơ thể là điều không ai sánh kịp.

Nỏ liên xạ do người lùn chế tạo, có thể bắn cùng lúc hai cọc nhọn, đầu của cái nào cũng nhọn hoắt và rất khó để rút ra.

Chúng không bắn trúng vào điểm mà cô ấy ngắm. Nhưng, những cái cọc nhọn vẫn xuyên qua người hai con khỉ. Hai con  ngã ngửa ra sau vì tác động của phát bắn, nhưng sự điên cuồng trong tâm trí khiến cho vết thương nhẹ như này không đủ để làm chúng dừng lại.

Chúng ngay lập tức nhảy lên và lao đến chỗ Leia, người vừa bắn chúng, nhưng cô vẫn đứng tại chỗ của mình, và niệm một từ duy nhất.

"《Lửa》!"

Lửa bùng lên từ những cái cọc nhọn, lan ra khắp người của hai con khỉ , và phần thân của chúng bị ngọn lửa dữ dội nuốt chửng.

Thời xa xưa, các Elf đã biết dùng các cổ ngữ để tăng sức mạnh cho khả năng bắn cung của họ, các loại ma thuật khác nhau có thể được giải phóng bằng các dùng 24 ký tự của bảng chữ cổ ngữ.

Cổ ngữ được khắc lên đầu mũi tên và sức mạnh sẽ được phát động khi bắn, điều nãy cũng áp dụng cho những cái cọc nhọn mà Leia đã dùng.

Dù là "Nổ" hay "Độc" , các cung thủ Elf có thể kích hoạt Rune chỉ với một từ duy nhất, và các Bán Elf cũng được thừa hưởng khả năng tương tự.

"Không có thời gian đứng đó mà tận hưởng chiến thắng đâu!" (Cudd)

Quyết tâm không để thua Leia, từ phía sau Cudd cũng bắt đầu dùng Thổ Thuật của cậu ta để chặn đường những con Tinh Tinh Đen đang cố gắng phá vỡ hàng rào bảo vệ.

Mặc dù có nhiều loại mà pháp có khả năng công kích cực tốt trên chiến trường, nhưng mà Thổ Thuật vẫn được trọng dụng khá nhiều do khả năng thay đổi địa hình trận địa theo ý muốn của người dùng.

"《Địa hình ・Chuyển đổi ・Định hình thế》!"

Ngay lập tức, vô số gai đá nhọn mọc lên và xuyên qua chân của ba con Tinh Tinh Đen đang cố gắng chạy vào rào chắn. Bàn chân bị xuyên thủng bởi gai đá khiến ba con quái ngã gục xuống đất.

Đây chính là Thổ Thuật cơ bản nhất, 《Needle Field》.

Trong một cuộc chiến, phép này sẽ thay đổi địa hình dưới chân kẻ thù thành một bãi đá hiểm độc. Vừa có thể hạn chế sự di chuyển, vừa có thể làm chúng bị thương cùng lúc.

"Lên nào!" (Leia)

-"Được!" (Kyle)

Những con khỉ bị thương nằm trên mặt đất, Kyle phóng một Hỏa Cầu, và Leia bắn hàng loạt những cọc nhọn.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dôi.

Thay vì để giết chóc, những cú vung từ cây rìu chiến của người thú nhân Minotaur đang nhằm mục đích cản chân kẻ thù. Anh ta hét lớn với Shirley trong khi có thêm nhiều Thổ thuật và cọc nhọn lao qua chỗ anh ta.

"Hãy để lại đây cho chúng tôi. Trước khi con rồng tìm ra chỗ này, cô hãy đi tìm cái tổ của nó ngay đi!" (Asterios)

Cuộc giao đấu này chỉ là để đoạn mở đầu. Shirley trừng mắt về phía ngọn núi mà cô đoán có cái tổ rồng, và quyết định gia trận chiến này lại cho Asterios.

"Cô là người duy nhất ở đây có thể giao chiến với nó ! Đi đi,hãy để chỗ này lại cho chúng tôi !" (Asterios)

"Nói thật là, tôi cũng muốn đi cùng cô lắm đấy!" (Leia)

"Im đi, tập trung mà bắn địch đi chứ, con lùn chết tiệt!" (Cudd)

Đáp lại những lời nói của các thành viên trong nhóm, Shirley gật đầu trong im lặng.

Nắm chặt song kiếm trên cả hai tay, Bạch Quỷ Kiếm vụt qua đống xác chồng chất của lũ khỉ và gặt đầu bất cứ con nào dám cản đường cô chạy.

Như những bông hoa máu đỏ thẫm đang nở rộ, đầu của lũ khỉ bay vút lên trời cao khi cô lao qua chúng, để lại phía sau những cột máu tung tóe tại nơi chúng từng tồn tại.

Mỗi khi một thanh kiếm cùn đi do máu, cô sẽ đâm nó vào tim, vào đầu hay ngực một con khỉ nào đó, rồi tạo một thanh mới trên tay như thể nó vẫn luôn ở đó vậy. Leia nhìn thế bèn thì thầm một cách kinh nhạc.

-"Này, lần trước ai đã nói là cô ấy không có gì đặc biệt ấy nhỉ?" (Leia)

-"Không phải đó là cô sao? Này,tập trung hộ tôi cái!! Lại có thêm địch đến kìa!!" (Cudd)

Leia bắn liên tiếp những cọc nhọn vào đám khỉ đang đến, miệng thì liên tục hét "Biết rồi" , "Biết rồi" với cả Cudd, người đang dùng thân của một con Tinh Tinh Đen đã bị cắt cổ để chống lại những con khỉ khác đang cố lao vào anh ta.

***

Shirley đoán rằng cái tổ rồng nằm ở trên đỉnh núi là không sai, vì cô biết không có cái hang nào đủ lớn ở khu mỏ để một sinh vật đáng tự hào như vậy làm tổ cả.

Khi lên đến đỉnh núi cô không còn thấy bất cứ con Tinh Tinh Đen nào nữa cả. Đánh giá qua cơn lũ đen ở phía xa khi cô nhìn từ đỉnh, Asterios hẳn đã kéo hết sạch chúng từ trong mỏ ra rồi.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu của sự sống nào trên đường cô chạy lên ngọn núi, di chuyển như thể cô đang khiêu vũ và không đổ lấy chút mồ hôi nào.

(Cho dù vậy, cái cảm giác, sự hiện diện mà mình cảm nhận được ở gần đỉnh núi này.. Hẳn đây là một con rất to , đúng không nhỉ?)

Một bầu không khí của sự tự hào, đây không phải là một phép ẩn dụ với Shirley lúc này.

Tại cái thế giới cá lớn nốt cá bé này, chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể tồn tại. Và cũng chỉ có những con quái đứng ở đầu chuỗi thức ăn mới có thể tạo ra một bầu không khí của sức mạnh như vậy.

Nếu thế thì, con rồng đang chờ đợi cô ở đỉnh núi, nó mạnh đến nhường nào? Dường như nó phải mạnh ngang cả con Hắc Long trên núi và Công Chúa Ma Cà Rồng từng hoành hành trong thị trấn trước đây mà cô đã từng giết.

(Bây giờ mới chỉ có 8 giờ sáng.....Nếu không có gì cản đường, mình có thể quay về sớm thôi.) (Shirley)

Shirley nhìn vào cái đồng hồ bỏ túi , rồi gấp nó lại. Nếu không có gì bất trắc, thì cô sẽ về nhà và ăn tối với các con gái vào ngày mai.

Nếu cô ấy phải ứng phó với cả lũ khỉ kia và cả con rồng nữa, thì hẳn sẽ mất nhiều hơn ba ngày để cả đi lẫn về. Thế nên là, hợp tác chung với một nhóm, chắc cũng không phải là ý tồi.

....Nhưng mà, vẫn còn quá sớm để khẳng định là cô sẽ hợp tác với một nhóm nào đó trong tương lai.

"Ồ, cuối cùng cũng mò đến rồi à."

Shirley, sau khi mất một lúc để đến được đỉnh núi, đang nhìn vào cái tổ rồng, và một con quái thú khổng lồ đang nằm ở giữa đó.

Nó có hơi lớn hơn một chút so với con rồng mà cô đã đánh bại lần trước. Nhưng mà, đẳng cấp vượt trội về sức mạnh hoàn toàn có thể cảm nhận được, và nó có đển hai cái cảnh ở mỗi bên cơ thể.

Đặc biệt là, còn có một cái sừng đang tỏa sáng như một viên kim cương trên đầu nó, một biểu tượng cho quyền uy của những con rồng mạnh nhất.

-"Ho....ta nghĩ là lũ khỉ đang hành động kỳ lạ, ra đó là do các người làm hả?" (??)

Thêm nữa, với trí thông minh cao và am hiểu nhiều ngôn ngữ của các chủng loài. Dù bây giờ cô không tường tận mọi điều, nhưng nhiêu đây đủ để Shirley biết cái gì đang ở trước mắt cô.

-"Một con Cổ Long à?" (Shirley)

-"Kukuku... Rất chính xác." (??)

Ngoại trừ Long Vương là thực thể duy nhất, thì những con Cổ long là loài rồng mạnh nhất tồn tại ở thế giới vật chất này.

Chúng được coi là sinh vật bất tử và sở hữu trí những kinh nghiệm và sức mạnh vô tận trong quãng đời dài đằng đẵng của chúng, sức mạnh của một Cổ Long thậm chí còn hơn cả một tổ đội gồm toàn các mạo hiểm gia bạc S.

Nhưng mà, đứng trước sinh vật hùng mạnh này, chỉ có duy nhất một Mạo Hiểm Gia hạng B. Kết cục của trận chiến sớm đã được thấy rõ ngay khi bạn bắt đầu đọc câu chuyện.

-"Thực sư, đám khỉ kia lại bị dụ dỗ bởi một tiểu xảo của con người. Dù chúng tháo  vát thật, nhưng chúng cũng chỉ là những sinh vật cơ bản. Cuối cùng thì, chúng cũng không đáng ở dưới ta." (??)

Con Cổ Long nói trong khi khí phì ra từ lỗ mũi của nó. Là một sinh vật cấp cao, mọi thứ dường như chỉ là rác rưởi với nó.

Nếu thứ này xuất hiện trong khu vực có con người sinh sống,chẳng khác nào đại họa giáng lâm, và ngay những chiến binh dũng cảm nhất cũng sẽ phải bỏ chạy trong sợ hãi.

"Giỏi lắm, con người. Để ban thưởng cho hành động dũng cảm của ngươi, đích thân ta sẽ-" (??)

Nhưng những từ ngữ bệ vệ và uy nghiêm của con rồng không bao giờ có thể nói ra hết.

-"Ta không có thời gian để nghe ngươi ba hoa độc thoại." (Shirley)

Một giọng nói nho nhỏ vang lên dưới cổ họng con rồng và rồi nó ngã lăn ra đất.

Máu ộc ra khỏi mồm, con Cổ Long vẫn không hiểu cái gì vừa xảy ra với nó.

Con Rồng còn đang chấn động không hiểu làm sao Shirley có thể tiếp cận được nó, thì máu đã phun ra từ họng nó rồi.

"Ta đánh giá cao những gì ngươi vừa mới ba hoa. Nhưng rất tiếc, ta không có hứng thú với mấy tên lắm lời. Thế nên, giờ thì chết đi nhé." (Shirley)

Thay vì vung vẩy cho hết máu trên thanh kiếm ban nãy Shirley làm nó biến mất và cô ấy rút ra một thanh khác một giây sau đó.

Đòn ban nãy là một đòn chí mạng, cắt thẳng vào động mạch chính trên cổ con Cổ Long. Bạch Quỷ Kiếm chẳng hề thay đổi ý định của mình, còn con Rồng thì đang nằm gục trong vũng máu của chính nó, nhìn trân trối vào đôi mắt đỏ lam tựa đá quý đang tỏa sáng dưới ánh ban mai.

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (0)Facebook