• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hệ thống phân cấp.

Độ dài 565 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-15 19:00:06

Để cải thiện trải nghiệm đọc của các bạn, tôi quyết định đăng về hệ thống phân cấp và thiết lập cơ sở của truyện này ở đây.

Thế giới của truyện này là một nơi với cơ sở chiến đấu chính là Khí Công và Phép Thuật. Bất kể là chiến sĩ hay pháp sư, cấp bậc đều được chia thành chín cấp, và trên cấp chín, có một loại phân cấp khác gọi là Thánh cấp.

Với chiến binh:

Cấp 1 đến 3 được coi như là mức mới vào nghề.

Cấp 4 đến 6 được coi như là mức có kinh nghiệm.

Cấp 7 đến 9 thì có thể được xếp vào tầm danh tướng lỗi lạc.

Ngoài ra, trên đó còn có Thánh giới, chia là Hạ phẩm, Trung phẩm, Cao phẩm, và Cực phẩm, mấy người chạm đến mức này thì thường được cả một giáo hội tôn thờ.

Với pháp sư:

Cấp 1 đến 3 thì người ta hay gọi là nhà ảo thuật, tại họ hay dùng mánh khóe để khỏa lấp sự yếu kém về năng khiếu và kỹ năng.

Cấp 4 đến 6 thì mới đủ trình tạo ra phép thuật thực sự.

Cấp 7 đến 9 thì khỏi nói, họ sử dụng thuần thục phép thuật và có thể đem lại thứ tiệm cận phép màu.

Bất kể sức mạnh phép thuật của một pháp sư ở cấp mấy, họ sẽ được coi là một Great Magister (Pháp sư vĩ đại) nếu tự phát triển được một câu thần chú độc nhất.

Phẩm cấp vũ khí:

Được chia thành các loại như:

Quân khí, được trang bị đại trà cho quân đội.

Khí tài quốc gia, là át chủ bài của một nước.

Thánh khí, là vũ khí được thần ban phước, thường có ý thức và linh hồn riêng.

Và cuối cùng, thiết bị ghép nối, thường đi theo cặp hoặc nhiều phần, chúng đa số là trang bị đeo trên người, không có khả năng chiến đấu.

Phân loài:

Các chủng tộc chính bao gồm: Con người, Ác quỷ, Rồng, Elf, Người thú, Người cá và Tiểu long.

Quốc gia:

Có chín quốc gia lớn trong lãnh thổ của con người. Các quốc gia đã được biết hiện tại có Giáo Hội Ánh Sáng tôn thờ Nữ thần ánh sáng, Giáo Hội Bóng Đêm tôn thờ Nữ thần bóng tối và Thánh Long Quốc với đức tin rằng Rồng nguyên thủy là Thần của loài Rồng (nó đúng thật).

Lục địa:

Có ba lục địa chính trên thế giới này, đó là Xedrios, Aizenias và Aberon. Con người sinh sống chủ yếu ở lục địa Xedrios.

Ác quỷ, những kẻ có quan hệ không mấy tốt đẹp với con người, sống ở lục địa Aberon. Chúng bị ngăn cách với Xedrios bởi một đại dương xanh vô tận. Tuy nhiên, vì hai lục địa được liên kết bởi một vết nứt không gian có tên “Magic Pool” (Hồ Ma Thuật), nên lũ quý có thể trực tiếp xâm chiếm.

Elf thì do từng bị bắt làm nô lệ bởi các chủng tộc khác nên họ đã xây dựng Mê Cung Tinh Linh trong Khu Rừng Yêu Tinh ở phía nam, từ đó cách ly bản thân bằng một cấu trúc phép thuật sánh ngang với cấp bán thần là “Maze of Misdirection” (Mê Cung Lạc Lối)

Các chủng tộc khác sẽ được tiết lộ từ từ để duy trì một chút sự bí ẩn cho mạch truyện.

Bình luận (0)Facebook