• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6.5 - Akane Hayasaka

Độ dài 731 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 10:00:49

Akane Hayasaka đang trò chuyện với Sakai ở quán cà phê. Hai người họ đang thảo luận về những nơi dự định sẽ đi trong kì nghỉ hè và cả những chuyện tầm phào khác.

“Akane, cậu có thể uống cà phê đen được à?”

“Ừm, tớ đang cố gắng để có thể làm quen với mùi vị của chúng.”

“—Lạ thật, tất cả những gì mà cậu thường hay uống chỉ có trà thôi mà…. Ai đã gây ảnh hưởng đến cậu…?”

Saki nhướng mày lên sau khi nói những lời đó, và Akane bỏ hai viên đường vào tách cà phê của cô ấy.

“Tớ chưa bao giờ tưởng tượng ra cái cảnh rằng Tachibana-san và Yanagi-senpai đã đính hôn với nhau.”

“Đúng vậy. Tớ đã rất ngạc nhiên khi senpai nói về chuyện đó đấy. Tớ nghe họ nói rằng đó là quyết định chung giữa hai gia đình.”

“Akane, cậu dự định làm gì kể từ bây giờ?”

“Tớ sao? Dự định của tớ là vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi. Tớ sẽ không từ bỏ anh ấy… Ngay cả khi hai người họ đã đính hôn.”

“Vậy à, tớ nghĩ rằng cậu không nên vội vàng quyết định xem liệu mình sẽ kết hôn với ai. Và tớ cũng thấy việc các gia đình ép buộc con cái họ phải đính hôn với một ai đó là sai trái. Hơn nữa, nếucậu và Yanagi-senpai đến được với nhau, điều đó đồng nghĩa với việc Kirishima sẽ được hưởng lợi.”

“Huh? Cậu biết chuyện đó sao?”

“Ừm, tớ biết mà.”

“Ra là vậy… ngay cả từ quan điểm của Aya-chan, Kirishima-kun thích Tachibana-san nhỉ.”

“Vậy thì tớ càng phải nỗ lực hơn nữa. Nếu tớ thành công, Tachibana-san sẽ thoát khỏi cái ràng buộc đính ước đó, và cô ấy có thể được ở bên Kirishima, đúng không…? Kirishima-kun… Anh ấy… Anh ấy sẽ chắc chắn sẽ hạnh phúc nhỉ? Tớ phải trở thành một cô gái tốt vì Kirishima-kun.”

“—Này, Akane…”

“Aaaa?”

“… Không, không có gì quan trọng đâu. Nhân tiện, cậu có định đi trại hè không?”

“Ừm, tớ sẽ đi. Aya-chan cũng được mời mà, phải không?”

“Đúng thế, hội trưởng Maki đã yêu cầu tớ đóng một vai trong bộ phim của anh ấy.”

“Ồ, vậy thì bọn mình đi cùng nhau nhé, sẽ vui lắm đấy.”

“Chắc chắn rồi.”

Sakai nhìn xuống phía dưới và suy nghĩ một chút trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Tớ cảm thấy có chút lo lắng, dù rất ngạc nhiên khi Yanagi và Kirishima lại là bạn thân của nhau.”

“Ừm, thật là tuyệt khi hai người họ lại là bạn thân của nhau.”

Akane vui vẻ kể lại câu chuyện Kirishima suýt bị chết đuối trên sông.

“—Kirishima-kun thật tuyệt vời. Cậu ấy rất tốt bụng và dũng cảm. Dù cậu ấy như thể chỉ đang giả vờ là mình thông minh, nhưng thực ra không phải như vậy. Ngoài ra, Kirishima cũng có nhiều điểm yếu lắm, điều đó khiến cho cậu ấy càng trở nên dễ thương hơn. Và còn…”

“Akane…..”

“Cậu thực sự thích ai nhất?”

“Tất nhiên là Yanagi-senpai rồi.”

“Được rồi, vậy lý do cậu thích ở Yanagi-senpai là gì.”

“Tớ cũng không rõ…. Nhiều thứ lắm. Cảm giác của tớ là anh ấy là một chàng trai cực kì chăm chỉ khi chơi bóng đá, senpai cũng rất nhã nhặn, cái cách mà mọi người quý mến anh ấy, và cả chuyện Yanagi-senpai cũng vô cùng đáng tin cậy với tất cả mọi người nữa. Cậu có nghĩ điều tương tư như vậy khi nhìn thấy anh ấy không…?”

Hayasaka-san đột nhiên ngừng nói với đôi mắt trống rỗng…..? Sau đó, cô ấy cố gắng chớp mắt vài lần và lại mở miệng.

“Ừm, Yanagi-senpai… lý do mà tớ thích anh ấy à? À, tớ đoán chắc là do mình vẫn chưa khỏi hẳn bệnh cúm… Dù sao thì, tớ vẫn rất thích anh ấy, và tớ phải cố gắng hết sức mới được….”

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Một phút mặc niệm cho Hayasaka-san nào các bạn, kể từ đây ẻm sẽ bắt đầu thất thế. Mà, còn chương 7 nữa là kết thúc vol 1, nên mình xin phép nghỉ ngắn hạn một thời gian, vì tốc độ ra chương của mình tỉ lệ nghịch với thời gian mình có bạn gái, nên là Loretta xin hẹn gặp lại các bạn vào một ngày sớm nhất. Bao giờ mình kiếm được bạn gái mới thì mình sẽ tiếp tục như thường lệ.

Bình luận (0)Facebook