Lần cuối
Số từ
152,044
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
2187

Tóm tắt

“Cậu cũng là người tớ thích THỨ NHÌ đó, Kirishima-kun à.”

Dù cho cả hai đều đã có người mà mình thích nhất, tôi và Hayasaka vẫn hẹn hò với nhau với danh nghĩa người mình thích thứ nhì.

Nói là như vậy, nhưng tụi tôi vẫn là một cặp uyên ương thứ thiệt. Về nhà chung, lén lút gặp nhau, và làm cả những chuyện mà không thể để người khác biết được nữa.

Nhưng thích thứ thì vẫn cứ chỉ là thích thứ nhì mà thôi, vậy nên, một khi cảm xúc của bọn tôi dành cho người mình thích nhất được đáp lại, mối quan hệ này coi như chấm dứt. Đó là điều cả hai đã hứa với nhau.

“Xin lỗi. Càng lúc lại càng thích cậu hơn, tớ đúng là một con ngốc mà.”

Mặc dù chúng tôi đều dần tiến lại gần hơn với người mà mình thích nhất, hai đứa cũng lại dần lún sâu vào nhau hơn, không thể ngưng lại, cũng chẳng tài nào buông bỏ được…

Hậu quả cho mối tình nguy hiểm, nông nổi, không lành mạnh và đầy phức tạp này đã 100% không còn có thể khôi phục.

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Vol 1
  2. 02.Vol 1
  3. 03.Vol 2
  4. 04.Vol 2
  5. 05.Vol 3
  6. 06.Vol 3
  7. 07.Tập 04