• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 462 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:01:59

Nếu được cho cơ hội, có lẽ nhiều người sẽ muốn thay đổi quá khứ của mình, nhưng tôi thì không.

Một cô gái xinh đẹp, hàng xóm của Tomoe trong lớp, quay sang bắt chuyện với cậu

“ Tớ sẽ bắt cặp với Shirasugi trong giải đấu tennis lần này. Chúng ta sẽ trở thành đồng đội của nhau, để mà nói thì cậu sẽ được ở gần với một cô gái dễ thương như tớ đấy.”

Một cô gái nữa ngồi cạnh Tomoe, Jindou, không vui vẻ gì khi nghe điều đó

“ Em đã biết anh từ hồi cấp hai rồi, nhưng Sasashino-senpai lại đang quyến rũ anh khi mà cô ta chỉ mới gặp anh vào năm hai cấp 3 thôi, thật không công bằng !”

Một mặt thì nghe những điều như thế cũng không phải là tệ lắm đâu, nhỉ ?

Misora chớp lấy thời cơ  của mình thay cho hành động của Sasashino

“Haa..Dừng lại...Nếu em ấy làm được thì chị cũng...” (Misora)

Misora, bạn thuở nhỏ của Tomoe, lôi kéo ánh mắt của những cô gái khác về phía mình, Tomoe không hiểu tại sao cậu ta lại làm như vậy nữa.

“Theo lẽ đó thì Jindou Haru lại khác. Từ những ngày đầu tiên bọn tôi gặp nhau, em ấy đã làm việc cực kỳ chăm chỉ để kết thân với Shirasugi bởi cậu ta là senpai ở cùng chỗ làm. “ (Misora)

“ Chả phải Jindou-san là người nói việc yêu từ cái nhìn đầu tiên thật vô lý hay sao ?” (Sasashino)

“Well, nhưng có một điều chắc chắn, tôi vẫn là người vợ tốt nhất của Tomoe, bởi bọn tôi đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, vượt qua nhiều gian nan với nhau.”

Mặc cho cảm xúc bị kích động, Misora vẫn bật lại chắc nịch

Cả ba cô gái trừng mắt nhìn nhau.

Misora phá vỡ bầu không khí im lặng.

“ Dù gì thì Tomoe cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc nếu mọi chuyện cứ diễn ra như bây giờ “

“ Em đồng ý, mặc dù những thứ mà Shirasugi-senpai muốn có lẽ hơi khác với những điều mà em đang thực hiện”

“ Đó là điều duy nhất mà em đồng ý, chỉ cần Shirasugi được hạnh phúc...”

Ba người bắt đầu đồng thanh:

“ Tomoe mà chị yêu-“

“ Senpai, người mà em thích-“

“ Shirasugi của tớ-“

“- chị/em/tớ đến từ tương lai để cứu em/anh/cậu, vậy nên đừng nói cho chị/em/tớ hiện tại biết nhé !”

Không một chút bối rối, Shirasugi vỗ tay hai lần.

“ Hòa thuận với nhau nhé.”

Tôi tự hỏi tại sao mình lại bị mắc kẹt trong hoàn cảnh đầy sóng gió như một bộ romcom thế này.

 Trong khi hướng mắt về phía bầu trời, tôi nhớ lại những gì xảy ra vào hôm tựu trường cách đây vài ngày.

 

 

Bình luận (0)Facebook