Elf-san with Master
とりまるUNKNOWN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,568 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:01

「err, Master」

Vào buổi trưa, tôi nói chuyện với cậu thanh niên tóc đen ngồi trên ghế sofa trước mặt tôi. Cậu ta vừa cười vừa xoay người lại.

「Hmm, Có chuyện gì vậy hả Sora?」

Có rất nhìu thứ tôi muốn nói với cậu nhóc này, nhưng có 1 điều tôi cần phải hỏi ngay bây giờ.

「 Đây là trang phục của hầu gái tại gia, nhưng cái lai áo lại quá ngắn……」

Cậu ta ko trả lời. Tôi - cái người đang mặc trang phục hầu gái đc đính những hạt kim tuyến lấp lánh cùng đi kèm với váy ngắn dễ thương vẫn giữ im lặng và ngồi lên ghế sofa.

◇ Tên của cậu ta là “Kisaragi Akiyo” , Khi học cao trung đã chết vì tai nạn giao thông, sau đó nhận đc cheat từ 1 ông già tự nhận là GOD và tới tg này. Khi ở nhật cậu ta ko nổi tiếng lắm, còn tôi thì tôi nghĩ là mình khá nổi tiếng vì bề ngoài lạnh lùng nhưng rất quan tâm tới ng khác. Tôi hay làm thế vì đối với tôi thì chăm sóc ng khác là 1 việc rất thú vị.

Còn tôi - người trở thành『Tensei Sora (TN: the natural heavens) 』, cũng là học sinh cao trung ở nhật. 1 người tôi ko quen biết đang cố gắng tự sát = cách nhảy vào cái xe tải đang chạy trên quốc lộ, tôi cố găng cứu anh ta, và GU- SHA, tôi nghĩ là tôi đã chết. Và lúc đó thì ko có mà tôi quen biết ở gần, tôi nhớ như vậy.

Khi tỉnh lại, God ko xuất hiện và tôi trở thành 1 cô gái elf trẻ ko có cheat rồi bị rơi xuống 1 khu rừng. Khi tôi đang đi dạo, ở nơi đó, tôi bị một thương nhân nô lệ bắt, và, tôi được bán công khai. Ngay cả khi nói rằng tôi là một người đàn ông, là một con người, thì câu trả lời luôn là những trận đòn roi, tôi đã phải thay đổi cách ăn nói sao cho thật lịch sự và lịch thiệp để ít nhất là có thể bảo vệ bản thân mình và rồi tôi ko còn bị đau đớn nữa.

Tôi biết sau đó, rằng các thương gia nghĩ rằng tôi là bán elf hoặc với goblin vì đôi tai nhọn của tôi; Tôi đã được mua bởi Master - ng đã đến để mua nô lệ với mục đích "Thứ đầu tiên phải mua khi nhân vật chính mang cheat có tiền."

Oh, tôi là 1 cô gái elf với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương. với lời tự giới thiệu của mình, tôi hiểu rằng anh ta chắc chắn là một người Nhật ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi anh ta nói rằng: 「nội dung là tiếng Nhật!」, nhờ đó mà tôi có thể cầu xin sự giúp đỡ từ anh ta.

Tôi nghĩ rằng nếu đc mua bởi một người Nhật thì tốt hơn, Thay vì bị mua bởi 1 lão già dê xồm nào đó mà tôi không biết.

Bạn biết đấy, vì tôi đã đọc nhiều web novel có nv chính có cheat, khi anh ta mua 1 nô lệ nào đó thì anh ấy luôn đối xử với họ tốt mà không làm gì họ và tôi đã đánh cược nó.

Master là 1 kẻ cuồng elf, Những elf của tg này đã trở nên khan hiếm vì quý tộc đã săn lùng họ rất gắt gao vì vẻ đẹp của họ. Tôi đã được giới thiệu là 1 bán elf ở trong rừng tại nhà chứa của thương gia nô lệ, mặc dù tôi là 1 sự ô nhục vì chủng tộc của tôi là bán【: Elf】, tôi vẫn rất đc nhiều quý tộc để mắt tới và ngỏ ý muốn mua lại. Thương nhân nô lệ giả vờ ko biết tôi là một elf, trong khi đưa tôi đến nơi bán (câu này eng tối nghĩa quá ko biết dịch ntn)

Master mua chủ yếu là nô lệ có vẻ ngoài đậm chất gothic lolita, nhưng vẫn chưa có elf nào cả.

Giá để mua tôi đủ để xây 1 cái lâu đài uy nghi, chỉ điều đó thôi đã làm tôi lạnh sống lưng rồi.

Giá của tôi là 300 đồng vàng.

Tương đương 300 nghìn yên.

Dù vậy thì cheat thật bá đạo……

Cậu ta yêu elf tới mức này, là ng nhật duy nhất mà tôi biết, tôi sẽ cố ko làm gì quá đáng.

Nhưng để đc đối xử tốt hơn,tôi đã mỉm cười mỗi khi gặp cậu ta. Tôi đc tẩy sẹo bằng phép thuật , có một bữa ăn đầy đủ, với tôi đó đã là 1 ngày hạnh phúc rồi.

Kể cả tôi nói vậy, đó mới chỉ là tuần đầu thôi.

Một hôm, Master nhẹ nhàng đưa cho tôi bộ trang phục giúp việc với cách thiết kế rất dễ thương để tôi thử. Thẳng thắn, tôi chống cự nhưng tôi không thể làm vây đc, tôi tử nhủ với mình là nó giống như cosplay thôi, nhưng cái lai áo ngắn hơn tôi nghĩ ......... .. Làn da trắng của tôi sẽ bị nhìn thấy nếu tôi di chuyển nhẹ, điều mà tôi muốn phản đối nhất là điều này.

「Err, Master? 」

[E có thích nó không? Đã lâu rồi nhỉ..... Anh tự hỏi liệu e đã sẵn sàng cho việc đó chưa. Nhưng...」

Làm gì bây giờ? , Tôi chỉ muốn cậu ngừng chạm vào đùi của tôi đi.

「na, gì vậy? 」

Để tôi không chạy đi trong khi cậu ta hỏi, cậu ta đặt thật mạnh tay lên eo và cổ tôi, thật là đáng sợ và tôi gần như đã khóc.

「Anh mua SORA về để làm thỏa mãn "chuyện ấy"」

「…………」

Thật là nguy hiểm, Thành thật mà nói, tôi đoán chắc là sẽ nguy hiểm khi cậu ta ôm lấy tôi, sự biến đổi giới tính hay sự thay đổi trong trái tim là điều mà tôi ko muốn vượt qua! Dục tốc thì bất đạt. Những nv chính mà chỉ chăm chăm vào kết quả mà ko quan tâm tới cảm nghĩ của đối phương thường bị ghét. Nó không thích hợp với loại cheat MC / anh hùng.

Trinh tiết của tôi sẽ bị phá hủy bởi tên này nếu cứ để việc này tiếp diễn. Vì vậy, nên tôi phải ngăn điều kinh khủng đó xảy ra.

「go, goshujinsama! Ano (TN:that), ano, vẫn, trời vẫn còn sáng mà!」

「 Sẽ tối sớm thôi mà Sora」

Sau đó cậu ta nói tiếp.

「 E ko hiểu à Sora? Tôi cực kỳ thích 1 elf như e, luôn nở 1 nụ cười hồn nhiên, ngây thơ vô tội khi gặp a , trở nên bẽn lẽn khi bị đụng chạm vào, tất cả mọi việc đó e làm để ko phải quan hệ với a đúng ko? Dù sớm hay muộn rồi điều đó cũng xảy ra, thay vì cố gắng chịu đựng 1 tuần sao e ko cố thử thích nghi với nó? 」

Uuu, nụ cười và những lời nịnh nọt của tôi ko có tác dụng rồi…….! ttehiii!?Cai thứ cưng cứng, thứ gì đó cưng cứng đang chạm vào mông tôi!

Tôi đã quá ngây thơ, tôi... Liệu tôi có nên dùng giải pháp cuối cùng ko nhỉ?

「Oh, Umm..」

「Hmm? 」

Bí mật của tôi....thứ mà tôi luôn cố che giấu ko cho ai biết, ko dám nói với ai. Thật tệ khi cậu ta nghĩ rằng tôi là một cô gái elf bình thường, nếu vậy thì tôi sẽ bị bán lại vào nhà chứa. Nếu tôi có trốn đi thì cũng ko biết phải nương tựa ai bây giờ.

「ji, Trước đây … tôi là 1 người đàn ông, dù cho giờ tôi trông như thế này .」

「 CCái gì?」

Có hơi khó khăn khi sử dụng danh xưng của con trai (ore,boku) , tôi nghĩ mình nên luyện tập nhiều hơn về cái này.

Cậu ta nên dừng cái sự hăng hái của mình lại. Có lẽ cậu ta sẽ giữ khoảng cách với tôi, nhưng thế thì tốt hơn. Nếu cậu ta bán tôi, tôi sẽ khóc, quỳ xuống đất và cô gắng lay động lại những suy nghĩ kinh khủng đó của cậu ta.

「Tôi lừa dối cậu, bởi vì tôi sợ rằng mình sẽ bị bán lại vào cái nơi kinh khủng đó. Ngoài ra, ôm hôn 1 thằng đàn ông khác , cậu ko thấy tởm à?」

「…………」

Cậu ta ko có phản ứng gì, kế hoạch đã Funyaaa! ?

「 Cậu uuu!?」

Tai của tôi! Aaaaa ko ổn rồi, đừng làm vậy, đừng cắn tai tôi, tai tôi nhạy cảm lắm Hyiii! ?

「 A nghĩ đó là sự thật ……, Nhưng a ko quan tâm Sora từ đâu tới, lúc này anh chỉ nhìn thấy 1 cô gái xinh đẹp với kiểu ăn nói tomboy thôi.」

Hieee, Xin đừng thổi vào tai tôi nữa, nó nhạy cảm lắm, uuuuu.

Tại sao, tại sao? Vũ khí bí mật của tôi ko có hiệu quả! ?

「Anh ko phải là 1 đứa trẻ ranh ko hiểu chuyện. Anh là đàn ông…. Dành tg bên cô gái mà mình yêu quý rất thú vị mà, phải ko?」

「  」

Nó, nó ko hiệu quả với cậu ta...Tôi ko thể đọ lại sức mạnh của cậu ta, ko có cách nào để thoát khỏi việc này..Tôi thua rồi???

「 Và giờ, lên giường thôi.」

「Wow Oh Aaaaaan !! Pedophile biến thái quái vật hentaiii yooooooo!」

...........................................................................................................

Translator: dịch từ lâu giờ mới up.eng mới có 4 chap nên có dịch xong cũng drop.....

Bình luận (0)Facebook