• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời Bạt

Độ dài 619 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:05:28

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Trước tiên, xin chân thành cám ơn các bạn vì đã mua quyển sách này. Tới đây là kết thúc quyển đầu tiên của Vua Anh Hùng, Tái Sinh Để Tôi Luyện Võ Thuật Đến Cực Hạn, Và Sau Đó Trở Thành Hiệp Sĩ Tập Sự Mạnh Mẽ Nhất Thế Giới ♀. Các bạn nghĩ sao?

Tâm sự chút đỉnh, có vẻ như đây là cuốn sách thứ hai mươi mà tôi xuất bản. Thú thực thì, tôi có đôi chút ngạc nhiên vì thành tích này của mình. Hồi mới bắt đầu viết, tôi đã mong rằng mình có thể hốt một mẻ to bự để rồi về hưu bằng tiền thù lao, nhưng chả hiểu sao, đến giờ này thì tôi vẫn lẩn quẩn trong cái ngành này. Cuộc đời thật khắc nghiệt. Đáng lẽ mọi chuyện không thành ra nông nỗi này! Và tôi đã chống chọi với bệnh tật suốt cả năm nay, ấy thế bằng một cách nào đó tôi vẫn vượt qua được.

Viết Light Novel rất chi là vui, thế nên tôi muốn lấy lại phong độ để tiếp tục tiến xa hơn. Còn vô số câu chuyện mà tôi muốn kể, vô số thứ mà tôi muốn thử - cơ mà bộ truyện này thực sự khá là thực nghiệm và một cuộc hành trình mang những nét riêng của nó.

Để kể ra thì, đây là lần đầu mà tôi quyết định viết về một nữ chính (cho dù, trong thâm tâm của cô ấy, Inglis vẫn nghĩ bản thân là một cựu vua anh hùng, chỉ là gender-bent thôi). Tôi đã thường cho rằng nhân vật chính của mình là đàn ông, thành thử viết ra câu truyện này là một sự thay đổi lớn lao. Tôi buộc phải đầu tư vào cốt truyện trước khi đặt bút viết, và cũng là nhờ ngồi xem PreC*re với bọn trẻ mà tôi mới thực sự mở mang tầm mắt để viết ra câu truyện này.

Những thứ như thạch ma thú, Highland, và thiên huệ vũ cơ đều là các ý tưởng mà tôi đã có trong đầu ngay từ quyển đầu tiên, thành ra nó tồn tại khá nhiều hình tượng và khái niệm quan trọng. Song Inglis, một thiếu nữ gender-bent đáng yêu cuồng chiến, đã đập tan tành mọi sự u ám và bất hạnh trước mặt mình. Tôi không nghĩ là mình từng cảm thấy thế này trước đây. Nó thật là mới mẻ. Tôi rất mong chờ được thấy cách cô ấy giải quyết tất cả các ý tưởng gan góc mà tôi đã dày công tạo nên.

Có cả đống viễn cảnh mà tôi có sẵn trong đầu kể từ khi viết ra phiên bản Web Novel. Tôi mong chờ một ngày nào đó sẽ có thể đưa hết chúng vào trong một cuốn sách. Series này thậm chí còn đang được xuất bản thành manga nữa, thành thử với chuyện đó diễn ra, bằng cách nào đó… Bằng cách nào đó, nhưng tôi sẽ làm được! Dù gì đây cũng là lần đầu bản thân được chuyển thể thành manga, thế nên tôi đang rất phấn khích đây! Truyện sẽ được lên manga trên trang Comic Fire sớm thôi, mọi người nhớ xem qua nhé!

Cuối cùng thì, tôi muốn cám ơn editor N, họa sĩ Nagu, và tất cả mọi người đã bỏ công sức tham gia dự án này. Chỉ cần nhìn bìa minh họa của quyển sách này thôi đã khiến tôi hừng hực khí thế muốn viết tiếp. Xin cảm ơn rất nhiều! Tôi rất mong đợi được nhìn thấy minh họa bìa của quyển tiếp theo.

Gặp lại các bạn lần sau!

Bình luận (0)Facebook