• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Inglis 15 Tuổi Và Hồng Vương Đóng Băng ⓶

Độ dài 1,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:36:52

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

[Cậu đó, nhảy thẳng vào bầy Thạch Ma Thú mà không có nổi một Ma Ấn Vũ Cụ hay Ma Ấn thì chả khác gì tự sát cả! Cậu rất là xinh đẹp, thế nên đừng uống phí mạng mình như thế!]

Người vừa ra sức cố gắng thuyết phục Inglis không liều mạng là một mỹ thiếu nữ trẻ tuổi.

Cô bé mang một vẻ ngoài tao nhã với mái tóc tết đuôi sam, điểm thêm bằng cặp ruy băng, trông thật là dễ thương và điệu đà.

Trái lại thì, thân hình cô bé lại khá đẫy đà, với cặp núi đôi có thể sánh ngang Inglis, hoặc thậm chí còn bự hơn.

Rene-chan có lẽ sẽ rất sẵn lòng để chui vào chúng.

Như là minh chứng cho khả năng để chặn đứng Inglis, nằm trên mu bàn tay của cô bé là một hắc Ma Ấn đang phát sáng rực rỡ với hình dạng của một thanh đại kiếm y hệt như thanh đại kiếm mà cô bé mang trên lưng.

Đó có vẻ là một Thượng Cấp Ma Ấn, giống với của Rafinha.

Vì thế, cô bé chính là một Thượng Cấp Hiệp Sĩ, một của hiếm giữa hàng vạn người.

[C-Cám ơn cậu… nhưng, mình ổn--]

[Chúng tới kìa. Cậu lùi lại đi!]

Cô bé bước lên phía trước, che chắn cho Inglis.

Bầy thạch ma thú hình chim bắt đầu tung cánh bay về phía bọn họ, sau khi đã nhận ra bộ đôi là những kẻ vừa xâm nhập khu quảng trường.

Bầy thú dự định nghiền nát họ dưới chân chúng, tận dụng tối đa lợi thế về số lượng cũng như khối lượng của mình.

Cô bé trông chả hề sợ sệt, mà ngược lại còn nở ra một nụ cười ngạo nghễ như thể mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.

[Như thế thậm chí còn dễ dàng hơn cho ta nữa!]

Cô bé ngay lập tức rút Ma Ấn Vũ Cụ đại kiếm của mình ra.

Dẫu còn một khoảng khá xa giữa tầm đánh của mình và bầy chim, song cô bé vẫn cứ thế lãnh đạm vung kiếm theo một quỹ đạo nằm ngang.

[…?]

Inglis tò mò không biết cô bé đang dự định làm gì. Thế nên, cô đã quyết định tạm thời nán lại và theo dõi thêm.

[Lên hết một lần đi!]

u18977-6a8f9b96-9cb4-4f24-afe5-f9843380cf63.jpg

Ma Ấn Vũ Cụ của cô bé bắt đầu tỏa sáng rạng rỡ và lưỡi gươm dần dần to ra.

Thanh đại kiếm cứ thế lớn lên cho tới khi đủ dài để tóm được hết kẻ thù trong một cú chém.

[Trảm!]

Thanh đại kiếm hóa lớn rít lên khi ma sát với không khí, phạt bay đầu bầy thú, cho thấy rõ độ sắc bén khi cắt qua da thịt.

[Hểeee. Thú vị đấy.]

Inglis gật gù, ấn tượng ra mặt.

Hiện tượng biến hình này chính là Kỳ Tích của Ma Ấn Vũ Cụ nhỉ?

Trông có vẻ tiện lợi và thú vị phết.

Inglis từ lâu đã muốn sở hữu một vũ khí cho riêng mình, thế nên được chứng kiến một Ma Ấn Vũ Cụ với chức năng này khiến cô cảm thấy có chút ghen tỵ.

Cô bé, người vừa nhất kích tất sát toàn bộ đám thạch ma thú hình chim, ngoảnh mặt lại về phía Inglis.

[Cậu không bị thương chứ? Cậu phải mau chóng di tản đi-]

Đột nhiên, Inglis nhận ra một vài Thạch Ma Thú khác đang bắt đầu xà xuống quảng trường từ mái nhà đối diện ngay phía trên bờ vai của cô bé.

Đám thú ấy đồng loạt hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra luồng gió lạnh giá đi kèm với những mảnh băng sắc bén như lưỡi dao bên trong. Đây là một loại Thạch Ma Thú có thể phun ra các dạng nguyên tố, như là tuyết và lửa.

Nó cũng tương tự như khả năng phóng ra chùm tia nhiệt từ bàn tay của Rene-chan sau khi trở thành Thạch Ma Thú.

[Đằng sau cậu kìa!!]

[!]

Phản ứng của cô bé trước lời cảnh báo từ Inglis là gần như tức thời – cô bé liền xoay vòng xung quanh rồi cắm thanh kiếm của mình xuống mặt đất.

[Vô dụng thôi!]

Cô bé khiến thanh kiếm mình dài ra gấp đôi và to thêm gấp nhiều lần.

Với nó, cả cô bé và Inglis đều hoàn toàn được che chắn sau lưỡi gươm của thanh kiếm.

Những mảnh băng bay lia lịa vào thanh đại kiếm là thế, song chúng lại chẳng thể nào làm xước nổi nó.

Cô bé mang cho Inglis một ấn tượng rằng bản thân đã hoàn toàn làm chủ được Ma Ấn Vũ Cụ của mình, tận dụng triệt để nó cho cả tấn công lẫn phòng thủ.

Sau khi luồng gió lạnh giá trôi qua, cô bé bắt đầu thực hiện đòn phản công.

Cô bé chĩa mũi kiếm về phía đám chim trên mái nhà.

[Trả lại tụi mày này!]

Mũi kiếm vươn ra và lao tới chỗ bầy thú.

Tuy nhiên, đúng như Inglis nghĩ, bầy chim chỉ cần vài cú vỗ cánh là đủ để né tránh, chủ yếu là do khoảng cách giữa cả hai quá lớn hoặc cũng có thể là bởi bầy chim quá lanh lợi.

[Muu. Cái lũ trơ tráo này…!]

[Để mình giúp cho. Cậu chờ ở đây đi.]

Inglis thì thầm với cô bé trước khi nhảy ngay lên mũi kiếm được chĩa về phía mái nhà.

Và với một cú bứt tốc, cô chạy một mạch thẳng lên đó.

[Ểeee!? N-Nhanh quá…!]

Trong khi cô bé vẫn đang đứng hình trong ngỡ ngàng, Inglis cứ thế tiến gần lại chỗ bầy thú, bật nhảy lên mái nhà. Ngay phía trên đầu cô chính là đám Thạch Ma Thú vừa né tránh đòn tấn công của cô bé.

Bằng một cú lộn nhào tráng lệ, Inglis đáp ngay gót chân mình xuống thái dương của một trong những con thú.

Gyooo!?

Con thú ngã bổ đầu xuống khu quảng trường.

Inglis sau đó gọi với tới cô bé ở bên dưới.

[Ngay bây giờ! Giết nó đi!]

[Đ-Được rồi!]

Cô bé tung kiếm chém dọc cơ thể con chim đang rơi thành hai mảnh một cách điệu nghệ.

[Nữa này!]

Inglis tiếp tục nhắm đến con mồi thứ hai, thứ ba, và nhiều hơn nữa nhằm làm sạch bầu không khí khỏi đám Thạch Ma Thú, trong khi cô bé ở phía dưới cứ thế chém lia lịa bất cứ con thú nào rơi xuống.

[Cậu cừ phết đấy!]

Inglis gọi lớn tới cô bé ở dưới quảng trường.

Đằng đó liền hồi đáp lại Inglis bằng một nụ cười.

[Cậu cũng vậy đó! Tớ đã khá lo lắng bởi không nhìn thấy bất cứ Ma Ấn hay Ma Ấn Vũ Cụ nào trên người cậu, song có vẻ lo lắng của tớ là thừa thãi rồi. Cho tớ xin lỗi nhé.]

[Không sao. Cảm ơn cậu vì đã lo lắng.]

[Nè, tên cậu là gì thế?]

[Mình là Inglis Eux.]

[Tớ là Leone. Leone Olpha. Sao chúng ta không hợp sức với nhau nhỉ?]

Cái họ Olpha sao quen thế ta, mình từng nghe thấy nó ở đâu rồi ấy?

Luồng suy nghĩ chiếm lấy tâm trí Inglis, nhưng cô đã nhanh chóng gạt nó đi vì thảo phạt đám Thạch Ma Thú vẫn là ưu tiên trước nhất.

[Tất nhiên rồi, Leone-san. Mong được cậu chiếu cố.]

[Cứ gọi tớ là Leone thôi. Tuổi tác của chúng ta cũng đâu chênh lệch nhiều, phải không?]

[Ừm, tớ hiểu rồi. Hãy giúp đỡ nhau nhé, Leone.]

[Mong được cậu giúp đỡ!]

Cả hai mỉm cười với nhau, và rồi tiếp tục đồ sát từng Thạch Ma Thú một.

Bình luận (0)Facebook