• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Inglis 15 Tuổi Và Thị Trấn Cai Trị Bởi Thiên Thượng Nhân ⓵⓶

Độ dài 1,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:05:01

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Cyrene, người đã hoàn toàn biến đổi thành một con Thạch Ma Thú, giơ bàn tay lên, để lộ ra một thứ gì đó tựa đá quý trong lòng bàn tay. Từ cục đá đó, một luồng ánh sáng chói lòa bắt đầu tỏa ra.

Khi luồng ánh sáng chạm tới bức tường gần đấy, nó liền chuyển sang một màu đỏ rực và tan chảy, như thể đã bị thiêu cháy ngay lập tức.

Đó có vẻ là một tia sáng với nhiệt độ cực kì cao.

Cyrene chiếu nó tới mọi ngóc ngách, cố gắng bao trùm cả tòa lâu đài trong biển lửa.

Những Hiệp Sĩ ra sức ngăn chặn cô nàng cũng bị nuốt chửng vào trong luồng sáng.

Nếu cứ đà này thì--!

[…Cyrene-sama đã trở thành một Thạch Ma Thú! Không nhẽ…!]

Trong khi đang cố gắng kiếm tìm nguyên nhân, cô bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện tương tự trong quá khứ.

Ba năm về trước, cái lần mà cựu Thánh Hiệp Sĩ Leon đã biến Rahal trở thành một Thạch Ma Thú.

Nếu cô không nhầm, thì nó là do một loại thuốc bí mật tên là Bột Cầu Vồng.

Với thứ đó, Leon đã biến Rahal trở thành một Thạch Ma Thú.

Không lẽ chuyện tương tự cũng đã xảy ra ở đây?

Leon đã thú nhận rằng anh ta nhận được thứ thuốc đó từ Huyết Thiết Tỏa Lữ Đoàn, một tổ chức du kích chống Thiên Thượng Lãnh.

[Lẽ nào đây là việc làm của Huyết Thiết Tỏa Lữ Đoàn…?]

[Giống như việc Leon-san đã làm với Rahal sao…!?]

[Ừm, chắc vậy. Nhưng, từ khi nào mà…]

Ngay lúc đó, Inglis nghe thấy một tiếng cười sảng khoái của một người phụ nữ vọng lên từ khoảng sân trong bên dưới.

[AHAHAHAHAHA!! Đúng là đáng đời!! Lũ Thiên Thượng Nhân các ngươi tốt nhất là nên biến mất khỏi thế giới này đi!! Con trai của ta đã bị chính lũ người gian ác các ngươi giết hại! Ta tuyệt đối tuyệt tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho các ngươi!! Các ngươi mau cút hết xuống địa ngục đi!!!!]

Người vừa hét lên một tràng cuồng loạn là…

[Mimosa-san…!?]

[Không thể nào, đó là người đã hãm hại Cyrene-sama sao…!?]

Cô ta là nội gián của Huyết Thiết Tỏa Lữ Đoàn ư?

[Tức là…! Tách trà mà Mimosa-san đã pha cho chúng ta, có chứa Bột Cầu Vòng bên trong…]

[Ểeeeee!?!?]

Leon đã bảo rằng loại Bột Cầu Vòng đó không có tác dụng lên người bình thường, bởi Inglis và Rafinha là minh chứng cho việc đấy.

Cô nàng Cyrene cả tin đã giữ Mimosa ngay bên cạnh mình, hoàn toàn không hay biết gì về ý định thật sự của cô ta.

Không, cho dù nhận biết được mối nguy hiểm, thì Cyrene là một người phụ nữ thông tuệ.

Có lẽ, dẫu đã nhìn thấu lòng dạ của Mimosa, Cyrene vẫn chủ ý để cô ta hầu hạ mình nhằm làm sáng tỏ mọi thứ.

Cô nàng hẳn đã tin rằng bản thân có thể thấu hiểu được ngọn nguồn câu chuện.

Rốt cuộc thì, cô nàng đã quá ngây thơ khi đặt quá nhiều lòng tin vào con người.

Và đây là cách mà nó đã phản tác dụng.

[AHAHAHAHAHA!!!]

Luồng sáng của Cyrene cuối cùng cũng tiến về phía Mimosa, người vẫn đang chìm trong tràng cười sảng khoái.

Nó thiêu rụi nửa trên cơ thể của Mimosa, để lại duy nhất phần thân dưới đứng tại chỗ.

----Đó quả là một cái chết chóng vánh.

[T-Tại sao cô ấy lại làm thế…!? Và cô ấy thậm chí còn chết chính bởi thứ mình gây ra - như vậy là sao cơ chứ…!?]

Rafinha gào lên, đôi mắt dàn dụa giọt lệ.

[Em nghĩ là chả có gì lý giải được nó cả… Hận thù thì không dễ dàng mà biến mất đâu.]

[Nhưng Cyrene đâu phải người làm chuyện đó!?]

[Ừ… Em chắc là cô ta hận tất cả mọi Thiên Thượng Nhân…]

[Nhưng như vậy thì chả ra thể thống gì! Nó hoàn toàn sai trái!]

[…Dù sao thì, chúng ta cũng phải cản Cyrene-sama lại! Em sẽ cầm chân ngài ấy, đám Thạch Ma Thú khác giao cho chị đó, Rani!]

[Ừ-Ừm…! Nè, Glis, bất cứ cách nào…em có thể nghĩ ra cách nào để cứu ngài ấy không?! Làm ơn đó!]

[Ừ…Em sẽ làm hết khả năng mình. Chúng ta đi thôi.]

Nhảy qua vài nóc nhà, cả hai đáp xuống khoảng sân trong.

[Mọi người, xin hãy chạy đi! Chúng tôi sẽ lo chuyện ở đây!]

Hét lớn, Inglis nhảy ra trước mặt một Cyrene vừa biến đổi.

[Các Hiệp Sĩ nữa, đừng bận tâm đến chúng tôi và chạy đi!]

Rafinha bắn những mũi tên ánh sáng của mình tới chỗ đám Thạch Ma Thú trong khi đưa ra chỉ thị cho những hiệp sĩ.

Những con thú này hẳn là bọn chuột sống chui rúc trong tòa lâu đài trước khi chúng bị phơi nhiễm với Bột Cầu Vồng.

Số lượng thú còn lại chẳng là bao nhiêu. Thành thử sẽ không sao khi để cho Rafinha giải quyết.

OOOOoooo-

Cyrene hướng lòng bàn tay về phía Inglis, cất lên một tiếng than khóc nghe như thể cô nàng đang đau đớn và thống khổ.

Thay vì cố gắng né tránh nó, Inglis chọn giữ nguyên vị trí.

Suy cho cùng thì cô cũng không thể biết được nơi mà tia nhiệt sẽ bắn tới nếu né đi.

Cô buộc phải chống đỡ và đánh bật nó lại để giảm tối thiểu thiệt hại.

[HAAaa!]

Inglis kích hoạt Giáp Linh Tố. Toàn bộ cơ thể cô được bao bọc bởi một lớp ánh sáng nhạt màu.

Ngay lập tức sau đó, tia nhiệt của Cyrene hướng về phía Inglis.

[Làm ơn, dừng lại đi!]

Inglis tung đấm trực diện vào tia nhiệt bắn tới, sức mạnh là vừa đủ để thay đổi quỹ đạo nó hướng thẳng lên trời.

Hiển nhiên là việc chặn lại đòn tấn công đó bằng tay không sẽ dẫn tới chấn thương nặng, song lớp áo giáp tạo từ Linh Tố cô đặc lại hoàn toàn không hề hấn gì.

Chuyện này lặp lại lần thứ hai, và rồi thứ ba. Mỗi tia nhiệt mà Cyrene bắn về phía Inglis rốt cuộc đều biến mất lên bầu trời đêm.

OOooo!

Lần này, Cyrene bắt đầu nhắm tới hàng cây và bức tường thay vì trực diện Inglis.

Ngài ấy đang cố tấn công mình một cách gián tiếp với mảnh đá vụn và cây đổ nhỉ.

[Không có chuyện đó đâu!]

Ngay trước khi tia nhiệt bắn trúng đích, Inglis đã lao tới giữa để ngăn lại.

[Cyrene-sama! Nếu ngài có thể nghe thấy em, thì hãy dừng lại đi!]

Tuy nhiên, lần này thì Cyrene lại bắt đầu bắn tia nhiệt ra thành nhiều hướng khác nhau.

[--! HAAAAaaaaa!!]

Ấy thế mà, Inglis vẫn có thể đánh bật lại được vô số những tia nhiệt ấy.

Bước đi của cô thật thần tốc, và uyển chuyển đến nỗi trông cô như đang khiêu vũ với trời đêm là sân khấu.

Những kẻ đang dõi theo khung cảnh, tất cả đều liên tưởng đến cô như một nữ thần xinh đẹp nhảy múa dưới ánh trăng.

Họ đáng lẽ phải bỏ chạy, thế nhưng đôi chân lại chối từ di chuyển.

[T-Tuyệt quá! Sao cô ấy lại có thể tuyệt vời đến thế…]

[Cô ấy đang di chuyển nhanh đến mức trông như đang đồng thời có mặt khắp mọi nơi…]

[T-Thật là đẹp đẽ…Mình đang nằm mơ ư!?]

Chỉ cần một cái nhìn đã khiến họ chẳng thể nào rời mắt, cứ muốn ngắm mãi không thôi.

[Giờ không phải là lúc nhìn ngắm đâu! Mau chạy đi!]

Inglis quăng cho họ một lời cảnh báo ngay trước khi ngay lập tức tập trung lại về phía Cyrene.

Đó là vào thời điểm này khi mà Inglis nhìn thấy một ngọn thương vàng ròng xuyên qua vai của Cyrene trong chớp mắt trước khi tan biến.

Một mỹ nhân với mái tóc đỏ suôn dài, Thiên Huệ Vũ Cơ – Cystia, đang tiến về phía hiện trường trận chiến trong khi tấn công bằng ngọn thương lẫn kỹ năng xáo trộn không gian của mình.

Bình luận (0)Facebook