• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Inglis, 6 tuổi ⓵

Độ dài 1,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:03:39

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Gia đình Eux đang chuẩn bị để tham dự ngày lễ rửa tội.

Inglis, nay đã vừa tròn sáu nồi bánh chưng, thư thả đứng trong sảnh phòng khách khi cô phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ nhìn về phía cơn mưa tuôn xối xả xuống một thung lũng ở ngoại ô thị trấn. Trận mưa hoàn toàn khác xa so với bình thường, bởi nó mang theo những giọt nước lấp lánh bảy sắc cầu vòng.

Hiện tượng kì lạ này có tên là Hồng Vũ, thứ được cho rằng chính là nguyên nhân tạo ra Thạch Ma Thú. Mỗi khi nó xuất hiện, tất thảy động thực vật đều sẽ bị biến thành Thạch Ma Thú và tấn công con người. Tuy nhiên, nhân loại lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi dị tượng này.

Sự hiện diện của cơn mưa ở gần khu định cư đã khiến mọi người đều cảnh giác cao độ bởi không một ai muốn gia súc của mình trở thành thạch ma thú một khi những đám mây đã lơ lửng trên thành phố.

Đó là đối với hầu hết dân cư, ngoại trừ một cô gái bé nhỏ… Inglis, người đang nôn nóng và phấn chấn bởi cảnh tượng cực kì đẹp đẽ này.

Cô thật lòng mong mỏi trong tim rằng một con thạch ma thú xứng tầm để chiến đấu với mình sẽ được sản sinh ra. Mặc dù những buổi tập luyện cùng Raphael và Ryuk vẫn diễn ra rất ổn thỏa, song cô lại muốn thử sức với một thứ gì đó mang đầy sát khí nhắm vào mình. Và Thạch Ma Thú là đối tượng hoàn hảo nhất, bởi chúng không hề tỏ ra nhân nhượng trước việc tước đi mạng sống con người.

Mưa to vào! Lại gần đây nữa đi! Hãy mang tới cho ta nhiều đối thủ hơn để thử sức.

Inglis đắm chìm trong những suy nghĩ hạnh phúc.

Ngược lại với Inglis và niềm vui sướng của cô, Selena lại trông cực kì lo lắng.

「Xui xẻo làm sao, chuyện này chẳng khác gì một điềm gở… Ấy vậy mà hôm nay lại là ngày lễ rửa tội của hai đứa.」

Inglis và Rafinha cuối cùng cũng đã đủ tuổi để có thể sở hữu Ma Ấn cho riêng mình ― tạo vật thiết yếu của nhân loại để vận hành Ma Ấn Vũ Cụ (một loại vũ khí cốt cán khác được sử dụng nhằm chiến đấu với thạch ma thú).

Nhưng tất nhiên, quy tắc ấy lại không thể nào áp dụng lên Inglis khi cô đã phát hiện ra nó sau vài tháng hiện tượng Hồng Vũ xảy ra gần thành phố, cho phép bản thân thử nghiệm một số kỹ thuật mới mẻ.

Trong khi những vũ khí bằng kim loại thông thường chắc chắn vô dụng trước thạch ma thú, thì như một Thánh Hiệp Sĩ, cô lại có thể hạ gục chúng bằng phương pháp đặc nén linh tố.

Mặc dù vậy, Ma Ấn và Ma Ấn Vũ Cụ đều là hai thứ mà người dân nào cũng bắt buộc phải có nếu họ muốn trấn giữ những vùng đất ở gần khu vực Hồng Vũ xảy ra.

Ma Ấn được chia ra làm bốn loại ― Sơ Cấp, Trung Cấp, Cao Cấp, và Đặc Cấp. Ma Ấn càng mạnh bao nhiêu, thì Ma Ấn Vũ Cụ mà một người có thể sử dụng cũng mạnh lên bấy nhiêu.

Tương truyền rằng, những người sở hữu Ma Ấn Đặc Cấp, chẳng hạn như Raphael, nắm giữ nguồn sức mạnh có thể sánh ngang với cả một đội quân.

Thực thể được xem như thạch ma thú hùng cường nhất với khả năng san bằng hoàn toàn một quốc gia chỉ có thể bị đánh bại bởi người nắm giữ Ma Ấn Đặc Cấp.

Vì thế, những cá nhân như Raphael cầm cương vai trò rất trọng yếu trong việc ngăn cản các thảm họa quốc gia mà trong đó hàng triệu người có thể thiệt mạng. Và chắc chắn là ai cũng có thể thấy cách mà Irina trân trọng Raphael khi dì ấy bảo vệ thái quá cậu như thế nào.

「Ma Ấn, nhỉ…」

Với đôi mắt vẫn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ, Inglis lẩm bẩm.

Là một Thánh Hiệp Sĩ, Inglis không cần thiết phải sở hữu thứ tương tự như Ma Ấn.

Quan trọng hơn, cô chẳng hề muốn nhận được Ma Ấn Đặc Cấp giống như Raphael, bởi nó sẽ chỉ gia tăng sự kì vọng mà người dân đặt lên cô và ép buộc cô phải đáp lại họ. Bất cứ người trần mắt thịt nào cũng có thể dễ dàng nhận ra trọng trách nặng nề mà nhân loại đã đè xuống vai Raphael.

Mặc dù Inglis rất thán phục cái dáng vẻ hào nhoáng, lạnh lợi của Raphael khi cậu sẵn sàng bỏ công sức ra đáp ứng lại kì vọng tới từ người dân, cũng giống như cô trong kiếp trước cùng danh hiệu Vua Anh Hùng Inglis, nhưng giờ đây, khi đã trở thành Inglis Eux, cô muốn dành trọn cuộc đời hiện tại để thành thạo võ nghệ. Và vì thế, cô chả có nghĩa vụ gì phải gánh vác thêm quả tạ này nữa cả.

Trái ngược với mọi người, Inglis rất sợ việc nhận được Ma Ấn Đặc Cấp ― thực sự thì bất cứ Ma Ấn nào cũng đều tốt hơn là loại Đặc Cấp theo ý kiến của cô.

「Nghe này, Inglis――」

Inglis được mẹ Selena ôm chặt trong vòng tay.

「Mẹ? Có chuyện gì thế ạ?」

「Tuy có không phải khi nói điều này ngay trước buổi lễ rửa tội của con nhưng… mẹ không hề muốn con nhận được Ma Ấn Đặc Cấp một chút nào, con biết chứ? Mẹ có cảm giác rằng nó sẽ phá hủy cuộc đời của con và khiến con chỉ có thể sống vì người khác, chứ không phải cho bản thân. Và điều đó thì chả khác gì bị cầm tù cả.」

「Kì lạ nhỉ, mẹ. Con cũng không hề thích việc nhận được Ma Ấn Đặc Cấp đâu.」

「Thật sao!? Dường như con rất hứng thú với những trận chiến, nên mẹ cứ tưởng là con sẽ ao ước chạm được tới nguồn sức mạnh to lớn hơn.」

「Mà, con đoán là mẹ cũng có ý đúng, song… Con lại không hề muốn sở hữu thứ sức mạnh mà phải đánh đổi bằng tự do của bản thân.」

「L-, là vậy sao? Vậy thì, vào lúc lễ rửa tội diễn ra, hãy cứ cầu nguyện trong thâm tâm là con không muốn nhận được Ma Ấn Đặc Cấp, được chứ? Nếu làm thế, mẹ chắc chắn là thần linh sẽ đáp lại ước vọng của con.」

「Dạ, con hiểu rồi. Nhất định con sẽ làm thế.」

「Thế mới là đứa con gái ngoan của mẹ chứ. Vậy thì, chúng ta đi thôi nào.」

Tay trong tay, Inglis cùng người mẹ dấu yêu hướng đích đến tới tòa lâu đài nơi mà lễ rửa tội sẽ được tổ chức.

Bình luận (0)Facebook