• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72: Giữa lúc nghỉ ngơi

Độ dài 1,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-01 16:00:05

Chúng tôi tạm thời trở lại Raum và bắt đầu lại công cuộc chuẩn bị.

Chúng tôi có thể làm được điều này là nhờ ‘cánh cổng’ của Maxwell có thể dịch chuyển cả bọn trở lại chỉ trong nháy mắt.

Mọi người quyết định nghỉ ngơi một chút ở trong căn phòng khác, nơi hướng thẳng ra khu vườn, rồi sau đó đi mua sắm. Lyell, Maria và Gadius thì đi bổ sung lại vật phẩm của họ đồng thời bỏ lại Tricia đang kiệt sức hoàn toàn và đám trẻ lại tiếp tục dưỡng sức.

Trong lúc đó, Cortina lần lượt mát xa cơ thể mấy đứa.

“Ahh, chính là chỗ đó, nhấn mạnh hơn chút nữa đi.”

“Ôi thôi đi! Bọn trẻ thì không nói, chứ cô lại là người hết hơi đầu tiên, chẳng phải cô tập thể dục quá ít sao?”

“Tôi là kiểu người làm việc văn phòng mà.”

Quan hệ giữa Tricia và Cortina vẫn tốt như mọi khi. Mặc dù nhận lại lời đáp trả trơ tráo như vậy nhưng Cortina vẫn tiếp tục và cẩn thận giúp Tricia thả lỏng cơ thể.

Bởi đám trẻ bọn tôi có khả năng hồi phục khá nhanh, cả đám lúc này đang nghỉ ngơi trong lúc nhâm nhi ly sữa nóng được pha với đường. Trái lại, Maxwell lại biến mất và đi tới nhà kho.

“Cô chắc là cô không cần phải chuẩn bị chứ Cortina?”

“Ừm, tôi đã hỏi Maria về nó rồi. Nếu chỉ là cái mặt nạ với hiệu ứng thanh tẩy thì nó cũng chẳng đáng là bao đâu.”

“Huh, tôi khá là chắc nó đắt ngang nửa tháng lương của tôi mà…”

Điều này không phải bởi vì mức lương của Tricia là quá thấp. ‘Thanh tẩy’ là một trong những loại phép thuật nhập môn, thế nhưng bởi nó quá tiện lợi nên những vật phẩm được yểm hiệu ứng này cũng có giá trị không nhỏ.

Đó vốn là một loại ma thuật để thanh lọc nước, thế nhưng nó cũng có khả năng thanh tẩy một lượng nhỏ các độc tố trong cơ thể cũng như môi trường xung quanh.

Không chỉ thiết yếu trong việc bảo quản nguồn nước, tắm rửa và giặt giũ mà nó còn có tác dụng trong việc thanh tẩy các loại độc tố nhẹ và cho phép người sử dụng di chuyển trong môi trường tràn ngập khí độc.

Bởi lẽ đó, những vật phẩm có yểm loại ma thuật này có thể nói là công cụ không thể thiếu đối với những mạo hiểm gia. Đi kèm với lãi cao, tỉ lệ tử vong cũng tăng theo, chúng liên tục được đổi chủ. Bởi số lượng những nhà mạo hiểm mới không ngừng tăng lên nên nhu cầu cho những vật phẩm đó cũng vậy. Và vì giá trị của chúng vẫn luôn được giữ nguyên.

“Mấy đứa nên nghỉ ngơi thật tốt sau khi uống xong thứ đó nhé. Sau vụ này chúng ta còn phải leo núi nên là mệt lắm đấy”

“Vâng ạ”

“Vâng”

Letina và Michelle trả lời bằng một cái gật đầu. Tôi cũng gật gật trong lúc đưa chiếc cốc của mình lên miệng. Thực lòng mà nói thì, không biết Michelle và Letina thế nào chứ tôi lúc này mệt lắm rồi, chỉ muốn lăn ra ngủ như thế này thôi. Những người bạn thân đang ở ngay bên cạnh nhưng bây giờ tôi chẳng còn chút sức lực nào để chơi cùng với bọn họ nữa.

Uống hết cốc sữa xong, tôi nằm xuống để nghỉ ngơi và bàn luận về trận chiến vừa rồi với hai người bạn của mình. Với tôi, đó đã là một cảnh tượng rất quen thuộc rồi nhưng đối với hai người họ, khi mới nhìn thấy lần đầu, thì nó lại khiến họ trở nên phấn khích tột độ.

“Lyell-sama nhìn ngầu ghê! Ngài ấy chém văng đầu nó với một cú  whooosh! ”.

“Bình tĩnh nào, cậu đang cư xử hơi khiếm nhã đó. Thay vào đó, Gadius-sama còn tuyệt hơn cơ. Cái cách ngài ấy bình thản chặn và loại bỏ hơi thở của gã Viêm Cự Nhân thật là đáng kinh ngạc mà!”

“Ehh, Lyell-sama mới là người tuyệt hơn chứ?”

“Chỉ có mấy người thiếu kỉ luật [note40375] như cậu mới thấy hứng thú với mấy thứ hào nhoáng thôi.”

“Vớ vẩn.”

“Nicole nè, cậu thấy ai ngầu hơn?”

“Ngh?”

Bỗng dưng nghe thấy tên tôi được gọi lên trong lúc đang nửa mơ nửa tỉnh khiến tôi mở to mắt trong sự bối rối. Trong lúc dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, tôi cố hết sức nhớ lại cuộc trò chuyện của họ mà nãy giờ tôi đã ngó lơ.

“Err..”

“Là Lyell-sama, phải không Nicole?”

“Không, phải là ngài Gadius chứ, nhỉ, Nicole!”

“Ermm…Cortina?”

“Cậu nghĩ kiểu gì mà đi tới kết luận đó hay vậy.”

Cô ấy đã phân tích sức mạnh giữa chúng tôi và kẻ địch một cách chính xác và đánh giá rằng chỉ mình Lyelll và Gadius thôi là đã đủ cho việc đó. Nếu cô ấy mà không ở đó thì cả Maxwell và Maria đã tham gia và sử dụng nhiều hỏa lực hơn cần thiết.

Đối với những nhà mạo hiểm kì cựu, việc hạ gục kẻ địch với lượng sức mạnh tối thiểu là một nhân tố cực kì quan trọng. Thế nhưng để đạt được điều đó, sự hiện diện của Cortina là điều tất yếu.

“…Hay nói cách khác, nếu Cortina mà không ở đấy, họ có lẽ đã xả ma pháp vào kẻ địch một cách vô nghĩa rồi”

“Có lẽ đó cũng là một cách nhìn nhận ha”

“Cậu tuyệt ghê, Nicole”

Họ bắt đầu vỗ tay và tung hô tôi, nhưng nói thực thì, tôi cũng chỉ nói ra những kinh nghiệm từ tiền kiếp mà thôi. Nó cũng không phải bởi tầm nhìn của tôi thực sự vượt trội hay như nào, thế nên hành động đó đã khiến tôi xấu hổ đôi chút.

“Huh, vậy ra Nicole đã đặt sự chú ý của con bé đúng nơi cần thiết. Cô nên học hỏi từ con bé đi.”

“Khỏi đi, tôi chỉ là một bác sĩ thôi mà.”

Cortina thể hiện sự ngưỡng mộ của cô trong lúc vỗ vỗ đầu của Tricia từ phía sau. Thường thì một người tầm tuổi tôi sẽ chẳng thể nào hiểu được mấu chốt của những trận chiến kéo dài đâu.

“Có gì mà xôm thế?”

Cùng lúc đó, Maxwell xuất hiện ở khu vườn và kéo theo một loại xe kéo cùng lão. Bởi căn phòng khách hướng thẳng ra vườn nên chúng tôi có thể thấy rõ lão từ đây. Xét theo vẻ bề ngoài, có vẻ như số lượng đồ đạc được chất lên chiếc xe ấy cũng không quá nhiều. Nhưng chẳng phải dùng nó để chở đồ đạc là hơi quá sao?

“Maxwell này, chẳng phải thứ đó hơi quá khổ cho việc này sao?”

“Cũng không hẳn. Đống hành lý từ giờ trở đi sẽ chỉ có nhiều hơn thôi.”

“Cho dù lão có nói là hành lý…Oh”

Cortina bỗng dưng nhận ra điều gì đó.

“À ra vậy. Ý lão là một con Golem!”

Có một thứ ma thuật được gọi là ‘Kiến tạo Golem’. Bằng cách sử dụng một khối gỗ hay một cục đất là vật trung gian, bạn có thể tạo ra một tạo vật đơn giản. Phép này thuộc vào hệ thống có tên là ma thuật khiển rối, loại ma thuật không được quá nhiều người sử dụng.

Lý do là bởi lực chiến của con Golem còn thấp và xa hơn rất nhiều so với người sử dụng, và bởi nó luôn cần phải được đưa ra những chỉ thị sát sao , chủ sở hữu sẽ chẳng còn chút thời gian nào để thực thi các ma thuật khác. Nó là một kĩ thuật về cơ bản là vô dụng, trừ khi bạn có thể sử dụng vô niệm hay niệm chú tốc độ như Maria và Maxwell.

Các kiếm sĩ ma pháp sử dụng chúng như tiên phong hoặc là để mang hành lý hộ. Ngoài ra chẳng còn cách sử dụng nào khác cả. Thế nhưng trong trường hợp của chúng tôi, kể cả nếu lão ta định sử dụng con Golem để kéo xe thì cũng có nghĩa lý gì nếu như trên thực tế chẳng có chút hành lý nào chứ?

Trong lúc tôi đang ngẫm nghĩ, Cortina bắt đầu giải thích.

“Lão ta định dùng cái xe để mang theo Tricia và mấy đứa đấy.”

“Ah, cháu hiểu rồi.”

“Tricia và tôi thiếu hụt thể lưc trầm trọng. Bởi vậy rất có khả năng chúng tôi sẽ trở nên mệt mỏi tới nỗi không thể tự vệ được khi nguy hiểm ập tới. Bởi vậy, Maxwell quyết định sẽ để bọn tôi ở trên chiếc xe và cho con Golem kéo đi.

“Tạ ơn Chúa. Với thứ này chúng ta có thể leo núi được rồi!”

“Yay!”

Người đầu hét lên vui sướng lại chẳng phải tôi, Michelle hay Lettina, mà lại là Tricia.

Bình luận (0)Facebook