Ecstas Online
Kuji masamuneTaira Tsukune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 4,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:22

“Này...Nếu đó là Doumeguri-kun. ..thì tớ sẽ. ..“

Mặt trời đang chiếu sáng lên cao, Asagiri ririko đỏ mặt hỏi tôi khi cô ấy nhìn xuống và bối rối

Từ năm ngoái, Asagiri ririko người xếp hạng nhất ở trường trung học Hoa hậu Minamimyojin muốn trở thành bạn gái của tôi.Đây có phải là phần thưởng đôi mà tôi đã chờ đợi hay không?Hơn nữa chỉ có hai người ở trong phòng của tôi

Đang lẽn bẽn vào buổi sáng Asagiri nhìn tôi với vẻ mặt khá nhút nhát

Asagiri đã quyết định và quyết tâm. Cô bắt đầu tháo đi chiếc nút đồng phục blazer của mình ra

“Oh,Asagiri “

Tuy nhiên,khi Asagiri lẽn bẽn cởi chiếc áo trong ra khiến cho cảm giác thèm khát của tôi nổi lên , cô cẩn thận đặt chiếc áo khoát lên bàn và tháo dây buột cổ của cô khỏi chiếc áo,bây giờ cô đang cầm nó trên tay

[......Tsu...]

Tôi vội quay lưng lại khi thấy Asagiri với khuôn mặt đỏ bừng và cảm thấy cái nhìn nóng bỏng có thể thấy được . Từ cửa sổ máy tóc đung đưa nhẹ nhàng bắt gặp ánh mắt của tôi,hiển thị một màu nâu tỏa sáng. Cho thấy Asagiri chưa bao giờ nhộm tóc , đúng là một cô gái vô tội

“Làm ơn. . . đừng. ..nhìn mình...như thế’’

Sau đó tôi gỡ bỏ các nút áo sơ mi của mình ra từng cái một và chỉ còn lại một cái duy nhất, cứ như thể tất cả các nút áo của tôi được gỡ bỏ hết .Và từ từ cởi áo từ vai của Asagiri ra

Từ bên dưới,một làn da với màu sắc rực rỡ xuất hiện trước mắt tôi

Dây áo ngực trượt xuống lưng cô ấy và làn da màu trắng tuyết của cô ấy hiện ra từ khung cửa sổ đã được đóng lại để không cho ai khác nhìn thấy cơ thể của Asagiri.Tuy nhiên,cô ấy bắt đầu tiến đến gần tôi khiến tôi phải nốt nước bọt

Khi bàn tay của Asagiri nắm chặt nhau,tôi bắt đầu tháo móc váy ra .Sau khi do dự mộ lúc,chiếc váy rơi xuống sàn sàn nhà

Bộ đồ lót màu trắng tuyết che đi phần hông của cổ . Một bộ đồ lót đầy nếp nhăn và khá khó chịu hơn là bảo bảo vệ mông của Asagiri .Cô ngại ngùng nhìn tôi và quay lưng lại

Khi mắt cô ấy nhìn tôi,tôi cắn vào môi mình, tôi nghĩ tôi nên nói gì đó với cô ấy.Suy nghĩ đươc một lúc ,tôi nhắm mắt và quay lại,máy tóc tự nhiên nhẹ nhàng xõa từ vai xuống khiến cho tim nhịp tim tôi đập mạnh lên. Bộ ngực được đặt trên đó môt bộ đồ lót màu trắng rất chỉnh tề và sạch sẽ,,trên đó vẽ lên đường cong quyến rũ. Bộ áo ngực đươc thêu bông hoa rất đẹp phù hơp với bộ đồ lót. Phần dưới quan trọng của cơ thể đã được bộ đồ lót che lại mất và một khu vực cắt giữa các móc dây nhỏ và tôi có thể tưởng tượng ra “cái đó “ ở dưới cái quần lót.

Cô ấy xinh đẹp, dễ thương và rất tinh nghịch . Tôi cảm thấy thật tuyêt khi có thể nhìn ngắm một cơ thể đáng yêu như vậy. Chết tiệt,tôi có thể ngắm nhìn nó hàng giờ liền

Từ góc nhìn của tôi có thể thấy được cái “khe nứt’’ đó. Hai tay của Asagiri đan vào nhau,bồn chồn, ngượng ngùng với cơ thể chỉ măc một bộ đồ lót

“ Cái gì thế...cơ thể của mình lạ quá à...’’

Không phải là một cách nói quá nhưng được làm chuyện như thế này với Asagiri thì đó là giấc mơ của tất cảc các học sinh nam.Tôi nhận ra rằng đây chỉ là giấc mơ,nhưng trong lòng tôi lại trở nên bị cuốn hút và bồn chồn

“ Vậy...cậu có thể bỏ áo ngực ra không”

Ksu~tsu một âm thanh đáng yêu vang lên

Tôi thấy mặt của mình đỏ lên khi Asagiri nhìn tôi

“Oh mà...đừng có hiểu lầm tớ như vậy”

Cái gì, không sao chứ chúng tôi đã đi xa đến như thế và tôi sẽ không ngần ngại bị gọi là tên biến thái,nhưng nếu bị gọi như thế thì tôi sẽ rất shock

“ Đây là lần đầu tiên tớ đứng khỏa thân trước một người con trai như thế này... đúng là xấu hổ thật...Nhưng tớ chỉ làm điều này trước mặt người mà tớ thích thôi’’

“Ưưưư.....”

Trong lòng tôi một mũi tên bay xuyên qua lòng ngực

Sau đó Asagiri bắt đầu cởi bỏ áo ngực của mình ra với âm thanh nhẹ nhàng,trên vai dây của chiếc áo ngực rơi xuống. Để không bị rơi xuống Asagiri giữ chiếc áo ngực lại bằng hai tay

“Doumeguri-kun...”

Cô ấy gọi tôi trong khi hai tay vẫn còn giữ chiếc áo

“Asagiri...tớ muốn xem ngực của cậu”

Asagiri lẽn bẽn hạ từ từ hai tay của cô ấy xuống trong khi khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng vì xấu hổ

Ngay tức thì một bộ ngực trắng trẻo,mềm mại xuất hiện trước mắt tôi .Nhìn bộ ngực cứ lắc lên lắc xuống như thế tôi lại muốn hét hết cỡ lên và còn hơn thế nhũ hoa của cô ấy còn lộ ra

Vừa nhìn say đắm chúng tôi vừa nuốt nước bọt,trong bộ trang phục quen thuộc như thế những bộ ngực khiêu gợi luôn bị khuất như thế ...Tôi bắt đầu vươn tay lao tới và chạm vào bộ ngực ấy , trong khi tôi đang vuốt ve bộ ngực đó , một cảm giác thật kích thích lan đi khắp cả bàn tay

“Da-meteeee♡”

Asagari lúc này cảm thấy như rất kích thích. Bộ ngực quyến rũ đung đưa qua lại từ trái sang phải đầu ngón tay của tôi, sau đó tôi thả tay mình ra

“Haa,Haa...”

Tôi dùng ngón tay mình để nắn bộ ngực của Asagiri...Trong lòng bàn tay tôi một cảm giác thật tuyệt vời cùng với những ngón tay đang chạm vào chúng Khi tôi cọ xát,véo nó và bóp chúng , các ngón tay của tôi phản ứng rất dữ dội

“Asagiri”

“Wa-khoan đã Doumeguri-kun..Tớ cảm thấy thật kì lạ...Tim của tớ rộn ràng quá ...Tớ phát điên lên mất “

Đôi mắt của Asagiri giờ đây ướt đẫm và đôi má cô ửng hồng lên trông rất quyến rũ.Ngay cả những đúa bạn trong lớp chưa chắc đứa nào ngoài tôi ra có thể nhìn thấy biểu hiện gợi tình như thế này của Asagiri

Tôi bắt đầu xoa ngực của cô ấy lần nữa trong khi tôi nhìn cô ấy một cách đắm đuối

“Hah..Hah ..Tớ đang...”

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt nào như thế này

Asagiri như tôi đã từng nhìn cô ấy trước đây. Nghĩ lại,chắc những người bạn của cổ cũng chưa bao giờ chứng kiến khuôn mặt này quá

“Cậu ổn chứ”

Trước câu hỏi của tôi , Asagiri gật đầu liên tục

“Cậu thật xấu xa...”

Ôi Thần Linh Ơi ! Cô ấy dễ thương quá đi mất

“Nếu cậu không nói thì làm sao tớ biết được chứ”

Huh! Tại sao tôi lại nói như vậy , bởi vì tôi cảm thấy lo lắng .Nhưng sau đó tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, thật tuyệt.Tôi thấy thật buồn cười, thôi bỏ qua một bên đi

“Ngực của tớ... và ...dưới bụng nữa”

“Phía dưới bụng... của cậu”

Ohhh,tôi đã khóc khi nghe những lời đó của Asagiri

Tôi nuốt nước bọt, trấn an mình phải thật bình tĩnh (quan trọng là thần thái đấy nhok ) lại. Sau đó tay tôi rung rẩy di chyển từ ngực xuống phần dưới

“Vậy...tớ tới đây”

“Ahh...Hahhh...♡~♡♡”

Nhẹ nhàng trượt xuống của Asagiri và tiến thẳng tới “Khu vường địa đàng “, phía dưới đó đang được che bởi chiếc quần lót màu trắng thuần khiết

“Cậu cảm thấy như thế nào “

Ngoại trừ Asagiri không ai biết cảm giác đó như thế nào , vì “phần đó “ là của cô. Tuy nhiên,chiếc “chìa khóa” đó bây giờ bị phá vỡ bằng chính bàn tay của tôi đây

Tất cả những học sinh nam cùng trường cũng điều khao khát phá vỡ nó.Tôi đặt bàn tay vào chiếc quần lót với sự căng thẳng và một cách dứt khoát.Ngay lúc đó, đầu ngón tay tôi chạm vào một nơi như bứt tường làm bằng đá vậy , tôi nghe thấy một âm thanh { Rắc } và một cơn đau đớn chạy dọc qua các khớp ngón tay tôi Gyaaaaaaaa!!!!!??”

Guuuuu giiiii yaaaaaa ghaaaa !

Những ngón tay của tôi trở nên đau đớn ngay cả đầu tôi cũng có thể biết được những gì đang trải qua

“Ưuuu..đầu của mình “

Ahhh,những ngón tay của tôi,tôi đánh tay thật mạnh vào tường!!trong khi tôi rơi nước mắt,nghiến răng và nín thở

“ Chết tiệtttttt ”

Trong khi đang chịu đựng những cơn đau không thể nào đau hơn được nữa, tôi cong tay thành chữ L và xoay cổ tay.Sau đó một màn hình Menu hiện ra trước mắt tôi, tôi nhấn nút đăng xuất một cách nhanh chóng,màn hình hiển thị của tôi tắt dần và biểu tượng《 H E L L Z D O M A I N 》xuất hiện

Tôi bắt đầu cởi bỏ HMD ra khỏi đầu và ném đi bộ găng tay điều khiển thực tế ảo đi.Nhin vào màn hình PC được kết nối các phụ kiện lại với nhau khi nước mắt tôi vẫn rơi ra, xuất hiện một ô cửa sổ màu đỏ đang nhấp nháy và tắt. Có điều gì đó với bộ điều khiển VR,chắc là bị trục trặc do thông số thể hiện khả năng phản hồi xúc giác đã đạt đến giá trị MAX

“Tks...đó đúng là một trải nghiệm tuyệt vời “

Trong khi đó tôi đã tắt nhạc chuông điện thoại của mình đi

Oh, trong trường hợp khẩn cấp này!! Nhưng ngay khi cái tên liên lạc hiện lên trên màn hình di động , máu của tôi trở nên khó lưu thông hơn.Vô tình tôi quên đi cảm giác đau đớn ở những ngón tay và cầm lên chiếc điện thoại di động

“Alo”

Giọng nói của tôi bị ngắt ngang và một âm thanh cực kì khùng khiếp lớn đến nổi gần như làm cho tôi bị thủng màng nhĩ

“Ê! Dữ liệu về MA Vương Hellshaft đã có chưa hả ? Chú mày đang làm cái qué gì thế “

Oh! Đó là dữ liệu mà tôi nên gửi vào sáng hôm nay, tôi phải gửi nó ngay bây giờ

Tên của người đang la ó này là Aikawa Shuuko, có có thể coi cô ấy là đồng nghiệp cùng công ty nơi tôi đang làm , hơn nữa nó là công ty trò chơi《H E L L Z O M A I N》Ma Vương Hellshalf là một nhân vật xuất hiện trong game { Exodia Exodux } và đang được phát triển

“Em xin lỗi ! Aikawa-san, em sẽ gửi dữ liệu qua ngay đây “

“Dữ liệu đó rất khó để có trừ khi nó được yêu cầu từ một khác hàng đấy, Bây giờ tôi chưa có dữ liệu và công việc đạng bị trễ 5 phut đây này! Tôi sẽ trừ số tiền ra khỏi lương của cậu”

“Xin chị chờ em một lát, vì tối hôm qua em đang chỉnh sửa các dữ liệu,em đang có 150 âm thanh và dữ liệu chuyển động của Hellshalf đây, Thật tội cho em vì em chỉ vừa nhận được yêu cầu từ tối hôm qua và em đã làm việc cho đến sáng đây này “

“Này , làm công ăn lương thì đừng có càu nhàu nữa ! Cậu thậm chí còn không thể làm gì có ích cho xã hội với công việc này nữa là , một tên NEET và bị chứng chuunibyou như cậu có công việc như thế này là may rồi đấy nhóc ạ “

Tôi không đồng ý với cách nhận xét khi nãy của cô ấy , thực sự thì tôi vẫn đang là một học sinh trung hoc, nhưng tôi cũng không phủ nhận rằng tôi là một tên NEET

“Nhưng mà Aikawa-san,về tiền bạc thì chị còn giữ đơn hàng vào ngày hôm qua phải không. Việc của chị là giữ lại hóa đơn hàng mà phải không”

“Tôi bắt đầu thấy công việc nặng hơn rồi đấy, tôi cảm thấy khó chịu khi số lượng cứ không ngừng tăng lên đây nè “

Vâng, chỉ mới được yêu cầu vào hôm qua nhưng để thay đổi các số liệu trong hôm nay thì có hơi! Rõ ràng trình tự nội dung đã bị thay đổi .Tôi đã chắc chắn rằng mình đã chỉnh sữa các số liệu xong!Tôi quyết định từ bỏ cãi lại và đáp

“Em sẽ gửi tất cả những dữ liệu qua trong vòng 5 phút nữa ạ”

“ 3 PHÚT “

Sau đó, cô ấy tức giận cúp máy đi

Aikawa-san là một cô gái còn rất trẻ,hiện giờ đang ở độ tuổi thanh xuân.Cô ấy có ngoại hình quyến rũ và dễ thương nếu như không có bản tính hoang dại đó , và cô có máy tóc màu nâu.Cô thường hay mặc những bộ đồng phục đẹp mắt như một nữ danh nghiệp yêu nghề vậy,lần đầu tiên mà tôi gặp cô ấy, sự xuất hiện của cô như một đã thu hút rất nhiều người khi còn đang làm việc ở văn phòng. Nhưng con mụ xinh đẹp ấy éo phải là người,cô ta chỉ là một con đàn bà hách dịch đội lớp người thành một cô gái xinh đẹp!Những công việc chỉnh sửa và kĩ thuật trong công việc của tôi đều do cô ta hướng dẫn. Nhưng cô là một người rất nghiêm túc trong công việc, vào sáng tinh mơ thì cô đã đi làm, có thể đối với cô công việc đó rất quan trọng... mặt dù không có bộ luật nào bắ buộc ta phải đi sớm

Tôi lấy con chuột PC gửi những dữ liệu mà tôi đã làm suốt đêm thông qua máy chủ FPT. Khi nhìn vào đồng hồ thì đã đến giờ học.

Tôi mang cặp lên vai và tức tốc lao ra khỏi phòng mình . Mẹ tôi đáp lại lời chào của tôi sau đó và dường như ba tôi đã đi làm từ rất sớm. Trên thế giới hiện giờ , các công nhân đang cảm thấy khủng hoảng với mức lương không thể gọi là tốt được. Tôi chỉ mong muốn mình có được một cuộc sống thật êm đềm , đùng đẩy những khó khăn cho người khác ,sống trong một môi trường thật lành mạnh và có một công việc phù hợp với bản thân.

Tôi hiện giờ vẫn còn là học sinh, nhưng tôi đã tìm cho mình được một công việc bán thời gian , mặc dù chuyện đi học không cần thiết với tôi nhưng tôi phải đảm bảo mình phải có được giấy tốt nghiệp cái đã

Bây giờ đang trên đường đến trường tôi vừa hít thở không khí trong lành của buổi sáng để cho đầu óc tỉnh ngủ sau một đêm thức trắng làm việc . Trong khi vừa đi bộ đến nhà ga gần đây nhất,tôi nhìn cảnh vật xung quanh với một bộ mặt lơ đãng

Sau khi thức cả đêm làm việc, tôi nghĩ mình nên dành chút thời gian để cập nhật dữ liệu VR về Asagiri Ririko. Tôi thật sự muốn có thời gian để ngủ trong giờ học nhưng làm sao mà ngủ trong đó được chứ mặc dù hôm nay là một ngày đẹp trời

Asagiri là một cô gái tốt bụng, nhưng ở ngoài đời thật tôi còn không biết con người thật của cô như thế nào. Đó là tôi so sánh trong game VR với thực tế nhưng trong VR cô ấy tuyệt hơn nhiều

Nếu có thể nói chuyện hoặc đi hẹn hò cùng với một cô gái thật sự, thì đối với tôi Asagiri trong phiên bản VR là không cần thiết . Nhưng Asagiri là thần tượng của cả ngôi trường, một nam sinh bình thường như tôi đây muốn bắt chuyện còn không được nữa là . Chuyện đó chỉ xảy ra trong những bộ phim viễn tưởng thôi

Tuy nhiên, những dữ liệu mà tôi có về Asagiri là không hề lãng phí , trong tương lai công nghệ 3DCG này sẽ giúp được rất nhiều việc cho ta.

Nói là dữ liệu về Asagiri nhưng nó được sử trong phần mềm cơ bản của Exodia Exodus, dữ liệu đó là khuôn mặt đã được ghép , chỉ cần có được hình ảnh của khuôn mặt đó thì ta chỉ việc ghi đè lên khuôn mặt khác là được

Mặc dù không hiểu rõ chi tiết cho lắm , nhưng đó là một điều cơ bản đã phổ biến từ lâu khi máy tính ra đời . Có thể coi nó là một phần mềm giúp chúng ta giải trí cũng được , tôi sẽ cố gắng hoàn thiện kĩ thuật này hơn trong tương lai .

Ngay từ đầu , tôi đã chưa bao giờ thấy được cơ thể trần truồng cùa Asagiri nói thẳng ra thì hình ảnh khỏa thân của Asagiri không có thật chỉ do tôi tự tạo ra trong VR thôi !

Vừa đang đi trên chuyến tàu đến trường công lập Minamimyojin tôi vừa suy nghĩ về chuyện đó. Đi đén lớp học có ghi chữ năm 2 lớp A , là lớp mà tôi đang học , vừa bước cửa vào thì tôi cảm thấy mình như đang trong thế giơi thực tế ảo vậy

“ A ! Chào buổi sáng, Doumeguri-kun “

Đó là vì Asagiri đang đứng đó chào tôi

Khi tôi mở cửa , mắt tôi vô tình gặp Asagiri Ririko . Không giống như tính năng động của cô ấy cả người tôi bỗng nhiên cứng đờ ra , cô ấy cười và chào với tôi

“ À... ừmm...”

Asagiri đang đứng trước mặt tôi là hàng thật, nó thật sự khác xa hình ảnh mà tôi tạo ra . Từ những vẻ ngoài xinh đẹp ấy, sự tồn tại của cô ấy đúng là tỏa sáng rực rỡ. Bên cạnh đó cô ấy còn chào hỏi một kẻ như tôi nữa chứ , đúng là Asagiri người nổi tiếng nhất trường mà

Haha...tôi phải chào lại một cách tốt nhất mới được !Uhmm! Chào hỏi , chào hỏi! Mà khoan đã , tôi có thề tận dụng cơ hội này để bắt chuyện với cô ấy chứ !

“ À...Uhm.. Asagari này...”

“ Akia-kun , chào buổi sáng “

Asagari nhìn về phía sau và đang chào một ai đó

“ Chào buổi sáng , Ririko “

Khi tôi quay lại nhìn , thì một gã điển trai khá cao đứng sau tôi

Kẻ có vóc dáng thể hiện sự khác biệt giữa chúng tôi , đó là Ichinomya Akira, một người với ngoại hình đẹp trai đây

Tôi hoàn toàn không biết gì về cậu ta, nhưg dường như cậu ta rất giàu có. Với mái tóc màu nâu sẫm là một người có vẻ ngoài rất nổi tiếng, cao 180 cm. Kể từ khi trong CLB bóng rổ tôi khá đau buồn vì tôi có chiều cao quá thấp, nhưng tôi chỉ thấp hơn hắn có 10 cm thôi chứ có nhiêu đâu chứ

Cậu ta không những chơi thể thao giỏi mà còn giỏi chơi các trò khác nữa. Có vẻ như cậu ta định tham gia một cuộc thi về thể thao điện tử thế giới có tên là RACE F1 nữa

“ Ah...Amag..”

Thực sự thì kể từ khi đumg trước cửa lớp , tôi còn chưa bước vào trong nữa , tôi vội vàng xin lỗi , là một kẻ bình thường nhất trường tôi nghĩ mình không nên đứng ngán đừng một người nổi tiếng như hắn ta

Tôi di về phía chỗ của mình trong khi Asagirii và Ichinomiya đang trò chuyện vuo vẻ phía sau

Đang đi về chỗ của mình, tôi liếc nhìn cô gái ngồi cạnh tôi

Cậu ta mở cuốn sách trên bàn học và đọc nó. Cô có mái tóc màu đen rất đẹp, một khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, giống như búp bê vậy

Shizukaishi Non

Một người con gái chung lớp và ngồi cạnh tôi, cô ấy không có bạn bè và cũng không kết bạn với ai cả. Mặc dù có thể nói rằng chúng tôi rất giống nhau, tôi không hiểu vì lí do gì mà cô ấy lại tự cô lập mình như thế, đúng là một cô gái bí ẩn

Cô ấy ngẩn mặt lên khi thấy tôi nhìn chằm chằm như thế

Ngay lúc ấy lông mày cô ấy nhăn lại, nhìn tôi với ánh mắt trừng trừng vơo vẻ mặt giận dữ

Tôi toát cả mồ hôi lạnh , giả vờ như không biết gì và qua mặt Shizukaishi. Sau đó đi đến chỗ ngồi của mình

Shizukaishi lúc nào cũng có vẻ mặt trông như giận dữ luôn hiện liên khuôn mặt xinh đẹp đó

Cô ấy chắc đang nghĩ về việc gì đó nghiêm trong quá thì phải, về cuộc sống, những bí ẩn hay là nội dung của một cuốn tiểu thuyết nào đó

default.jpeg

Ngay lúc đó, một giọng nói khó chịu của một kẻ nào đó vang lên trong lớp khi bước vào

“ Yo! Chào mọi người, làm gì mà không ai nói gì hết vậy ? “

“ Gì thế Ogiya-kun ? Bộ có chuyện gì xảy ra à ? “

“Nhà vua” Ichinomiya hỏi Ogiya Takuya bằng chất giọng khá bình tĩnh để trấn an mọi người

“ Chuyến tham quan xã hội học đã được quyết định rồi đấy “

Mặc khác một nụ cười cay đắng hiện lên trên mặt của Ichinomya

“ À, tớ quên mất ! Vậy chúng ta sẽ học ở khán phòng hay trong lớp học vậy ? “

“ Yup!Yup! Sensei đang gọi chúng ta đấy “

Sau khi nghe tin đó, mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao

Sau khi được chia thành các nhóm cjơi thân với nhau, mọi người bắt đầu rời khỏi lớp học

Chuyến tham quan này có thể nói là một hoạt động thử nghiệm giáo dục trên kính VR thế hệ mới, đã được công bố thử nghiệm trong vòng 1 tháng trước và được áp dụng ngay hôm nay. Chuyến tham quan ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đến viếng thăm các di sản nổi tiếng trên thế giới trong vòng một giờ đồng hồ

Nói về hệ thống VR tiếp theo, có vẻ như trò chơi 《 Exodia Exodus 》mà tôi đang làm có thể sẽ phù hợp với kính VR thế hệ mới này. Mặc dù họ chỉ đưa cho lớp chúng tôi những thiết bị thường và có thể đó chỉ là một sản phẩm thử nghiệm. Nhưng trong trường hợp này, Aikawa-san có nói là sẽ rất khó để phân biệt no với thực tế

Trong khi đang suy nghĩ về nó, tôi đi theo sau lưng của Asagiri và Ichinomiya đang ở phía trước

“ Này, Akira-kun, cậu sẽ đi đến nơi nào vậy “

“ Tớ muốn đến Rome để xem đấu trường La Mã ! Còn cậu thì sao Ririko ? “

“ Tớ muốn đến Mont Saint – Michel ở Pháp, chắc vậy...”

“ Vậy chúng ta đi cùng nhau nhé “

Asagiri gật đầu với vẻ mặt hạnh phúc, nó làm tôi cảm thấy khó chịu. Khi chuyển tầm nhìn của mình sang chỗ khác, tôi thấy Ogiya với một tinh thần hớn hở

“ Tớ không biết nó có khác gì vơi đi du lịch ở ngoài đời không nữa ? “

“ Yeah, tớ mong rất mong chờ điều này, đây là lần đầu tớ sử dụng VR, cảm giác thật là phấn khích “

Cậu bạn đang nói chuyện với Oigiya đó là Arisugawa. Cậu ta có khôn mặt rất nữ tính hay bị nhìn nhầm là con gái và bị bắt nạt nữa.

“ Đây là bài kiểm tra đầu tiên, thì trải nghiệm nó lần đầu tiên là đúng rồi “

Đi bên cạnh Arisugawa là một người cũng bình thường, Yamada Yoshimune còn được gọi là 《The Mediocre》( nghĩa là tầm thường), với chiều cao bình thường, điểm số thì trung bình, nói thẳng ra thì cậu ta quá tầm thường

Một người quá tầm thường như vậy cũng có bạn bè. Chỉ có mình tôi là đang lẻ loi một mình ngay cả Shizukaishi cũng đang đi với ai đó vậy, nhưng đó chỉ là một cuộc nói chuyện đơn phương

Tôi thì không trò chuyện với ai cả, cũng không cảm thấy buồn mà trái lại còn thấy thoải mái hơn rất nhiều

Giọng nói của tôi không có gì khó chịu cả , mà tôi chỉ không muốn giao tiếp với ai thôi, tôi chỉ muốn trốn tránh đi bằng tất cả sức lực của mình

Giao tiếp chính là chìa khóa, là tiền bạc, tinh thần ,thể chất . Đối với tôi giao tiếp với ai đó không có lợi cho bản thân mà chỉ tốn thời gian với người khác

Và thời gian rất vô giá, ví dụ như thời gian có thể đổi lấy tiền, bạn có thể nâng cao trình độ kiến thức của mình với công việc bán thời gian và sử dụng kiến thức đã thu thập được để đầu tư vào một việc gì đó trong tương lai chẳn hạn.Nêu để vụt mất nó thì sẽ rất tốn thời gian nên tôi đã tìm cho mình công việc

Nói về những tổn thương mà tôi mà tôi nhận được, thì đó chính là lí do tôi chỉ tin ở bản thân mình hơn, tôi tự nhủ rằng mình không hề cô đơn và nhàm chán

Vì thế, giống như tất cả những kẻ khác, tôi không cố ý chạy trốn khỏi thực tại bằng cách đăng nhập vào thế giới ảo, ngược lại tôi chỉ làm mọi thứ mà mình thích thôi. Tôi không quan tâm cuộc đời của mình sẽ kết thúc như thế nào, vì thế tôi sẽ đi bất cứ nơi nào có niềm vui đang chờ tôi ở đó

Đó chính là cách mà tôi tận hưởng mọi thứ ngay cả khi cuộc đời của tôi bị ràng buộc bời thứ gì đó

Và khi tôi bước vào phòng nghe nhìn

Nó có thể tạo ra một cuộc sống mới cho tôi,một thế giới với một lĩnh vực hoàn toàn mới bắt đầu từ đây.

Trans: etou... cuối cùng mình cũng xin chia sẽ với các bạn đọc là đây là lần đầu mịnh dịch bộ này nên câu từ vẫn còn hơi cứng và khó hiểu, mong các bạn thông cảm. Với lại mình cũng xin ý kiến với mấy bạn là mình có nên làm tiếp bộ này ko ạ? Mong các bạn cho ý kiến

Bình luận (0)Facebook