Dungeon Predator
Hodam (호담)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 : Kiếm tìm ngục ẩn

Độ dài 2,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:52:58

Sau khi chết, Alishi đã đánh rơi 3 món đồ.

Kang Oh kiểm tra sợi dây chuyền đầu tiên vì nó trông đắt nhất trong số cả ba món.

"Thẩm định."

[Dây chuyền anh hùng của Alishi.]

Một sợi dây chuyền gắn bốn con mắt của Alishi. Mỗi một mắt toả một màu sắc khác nhau.

Tuy đây là một món trang sức đẹp, nhưng nó gợi lên một cảm giác buồn bã.

+ Sức mạnh của nữ hoàng nhện: bất cứ ai trang bị sợi dây chuyền này đều có thể sử dụng sức mạnh của Alishi.

Sức mạnh của nữ hoàng gồm có:

Độc tố: có thể truyền độc vào vũ khí, và vết thương sẽ đi kèm độc tính.

Tơ nhện: gây sát thương liên tục và gây hiệu ứng làm chậm.

Mảnh vỡ mặt đất: đâm kiếm xuống đất để tạo xung kích, khiến địa hình xung quanh bị nứt vỡ (mỗi lần dùng cần 30 giây hồi chiêu.)

Triệu hồi: bạn có thể gọi thổ vô ảnh chu làm thú cưỡi.

Xếp hạng: A

Khả năng: các chỉ số chính +5, Quyến rũ +20

Điều kiện: danh hiệu Sát chu đế.

Một sợi dây chuyền hạng A. Tuy không bằng quỷ kiếm nhưng nó vẫn là một vật phẩm chất lượng, mỗi tội điều kiện trang bị của nó hơi hạn chế.

Anh không biết có nên bán hay không, vì nó yêu cầu danh hiệu Sát chu đế. Sau một hồi đắn đo, anh đã quyết định giữ nó lại.

Kang Oh nhanh chóng trang bị sợi dây chuyền.

[Bằng cách trang bị Dây chuyền anh hùng của Alishi, chỉ số quyến rũ đã được tạo.]

[Chỉ số này cải thiện sự quyến rũ của bạn. Chỉ số càng cao, bạn càng dễ nâng thiện cảm với NPC hơn.]

Sợi dây chuyền còn tạo cả một chỉ số mới.

Kang Oh kiểm tra vật phẩm tiếp theo.

[Giáp anh hùng ma quái.]

Bộ giáp thiết kế dựa trên những khuôn mặt ma quái của Alishi.

Bộ giáp có sự dẻo dai của tơ nhện, và sự cứng cáp từ lớp vỏ của Thổ vô ảnh chu.

Bộ giáp gây ảo giác cho những ai nhìn vào nó.

Ảo ảnh: đây là khả năng nhỏ khiến bất cứ ai nhìn vào bộ giáp sẽ rơi vào ảo giác.

Xếp hạng: BB

Khả năng: Phòng thủ +32, Kháng phép +17, Thể chất +3, Tri giác +1, giảm 3% sát thương từ quái nhện.

Điều kiện: Cấp 30. 40 điểm thể chất. 15 điểm tri giác.

Một bộ giáp khá tốt.

Nhưng anh không thể trang bị vào lúc này do hạn chế cấp độ.

[Linh hồn của Alishi]

Linh hồn chứa tinh chất độc của Alishi. Tăng vĩnh viễn điểm ma pháp lên 1. Đồng thời tăng 1% kháng độc.

Xếp hạng: B

Linh hồn là một dạng vật phẩm tiêu hao, có tác dụng tăng vĩnh viễn chỉ số nhân vật.

'Và...tất cả là của mình.'

Kang Oh liếc nhìn Darion rồi bỏ hạt linh hồn vào mồm.

Linh hồn trông giống và có vị như một viên kẹo nho xanh.

[Ma pháp +1]

[Kháng độc tăng 1%]

Kang Oh phủi tay và đi về phía cái tổ trống của con trùm.

"Ù uây!"

Kang Oh kêu lên, kinh ngạc ngay khi nhìn vào tổ của Alishi.

Nhìn đống kho báu này mà xem!

Alishi đã tích một đống vàng, đá quý, khoáng sản và nguyên vật liệu rồi chất đống trong tổ của mình.

'Ngục ẩn là tuyệt nhất.'

Mấy con quái trùm thường hay thu thập trang sức, đá quý hay mấy món đồ giá trị rồi đem cất đi. Nên tổ mấy con trùm thường khá giống với hang của lũ rồng ấy.

Vậy thì, chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh hạ một con trùm ẩn, liên tục tích đồ và chưa bị ai phát hiện ra?

Anh sẽ nhận được cả một gia tài khổng lồ như lúc này đây.

Đó là lý do mà người chơi gọi ngục ẩn là một mỏ vàng trời cho, và dọn ngục ẩn là đi đào vàng.

Kang Oh cũng tương tự, tình cờ khám phá ra một mỏ vàng.

"Đống này đáng giá nhiêu tiền nhỉ!?"

Kang Oh nhặt một bó tơ nhện, thứ vật liệu để may đồ tân thủ lên.

[Kho đồ của bạn đã đầy.]

Anh đã quá mải mê dọn hầm ngục đến mức kho đồ anh đầy ắp các vật phẩm lúc nào không hay.

Kang Oh nhanh chóng vứt hết các vật phẩm rác trong kho đồ ra.

Chân nhện, Mắt nhện, v.v ... Toàn mấy vật phẩm rác liên quan đến nhện chất đầy sàn nhà.

Anh chĩa thanh quỷ kiếm vào đống vật phẩm rác rồi kích hoạt kẻ săn mồi, một đặc kỹ của thanh kiếm.

[Ubist đang hấp thụ Tim Nhện, thoả mãn tăng 0,1%.]

[Ubist đang hấp thụ Mắt Nhện ...]

[Ubist đang ...]

Độ thoả mãn của thanh kiếm tăng đến 70% sau khi anh cho nó ăn hết đống vật phẩm rác kia.

'Chỉ thêm một chút nữa là nó sẽ mạnh hơn.'

Anh dự đoán những khả năng mới của quỷ kiếm trong đầu.

Dù nó thành cái gì đi chăng nữa cũng kệ, bây giờ anh cần lo xử lý đống vật liệu trong tay đã.

"Hoo hoo."

Kang Oh bắt đầu chất đầy các nguyên vật liệu vào kho đồ của mình. Sau đó anh bắt đầu đếm số vàng mình kiếm được.

Tiền tệ trong Arth được quy đổi theo một hệ thống cực kì đơn giản.

100 bạc = 1 vàng

1 vàng = 10.000 won (~ 200.000vnđ)

Nếu không tính mấy món vật liệu khác thì Alishi tích được 50 vàng

Tuy chỉ là một cái ngục ẩn cấp thấp, nhưng con trùm đã đem lại lợi nhuận hơn 500.000 won.

Ngoài vàng ra, anh còn thu được kha khá vật liệu khởi đầu như ngọc lục bảo, quặng sắt, cuộn tơ nhện, hay mấy món làm từ tơ nhện.

'Đúng như mong đợi, thảo nào mấy tên Thợ săn hầm ngục tồn tại.'

Thợ săn hầm ngục là những người luôn tìm cách để là người đầu tiên khám phá một hầm ngục mới. Nói nôm na thì họ giống như thợ đào vàng vậy.

Nhưng mấy cái ngục ẩn cực kì khó tìm, mặc dù nó đem lại sự giàu có khó tả đến vậy.

Nếu không nhờ Siêu tri giác thì Kang Oh cũng chẳng thể phát hiện ra cái ngục ẩn này rồi.

Nhưng một mặt...

'Mình có thể dùng Siêu tri giác để tìm mấy cái hầm ngục khác...'

Và nếu anh có thể làm được thì...!

Anh tưởng tượng cảnh mình giàu có một cách phi pháp. [note23237]

Kang Oh quyết định từ bỏ tất cả và đi tìm ngục ẩn bằng siêu tri giác.

"Về thôi."

Không còn gì để anh vơ vét ở đây nữa, đến lúc đi khỏi chỗ này rồi.

* * *

Hoàng hôn đang dần buông xuống. Những tia nắng cuối ngày đang tô điểm cho bầu trời chiều ảm đạm, vẽ lên một bức tranh kì ảo tuyệt đẹp.

Kang Oh và Darion đi qua cánh cổng phía đông không lồ của Altein.

"Bây giờ tôi xin phép đi trước."

Darion đã sẵn sàng chạy khỏi Kang Oh ngay khi họ quay về Altein.

Rõ rành là anh đang muốn chạy ngay đi, chạy thật xa khỏi người chủ nhân xấu xa của mình.

"Darion," Kang Oh gọi Darion lại trước khi anh chạy mất

"Đây. Chừng này chắc là đủ."

Leng keng.

Kang Oh bỏ 4 đồng bạc vào tay Darion. Lúc đầu, anh định cho Darion 3 bạc thôi. Nhưng cuối cùng Kang Oh quyết định hào phóng và bo thêm cho một bạc.

"À, tiện luôn, thi thoảng cậu hơi thiếu tôn trọng tôi đấy, nhớ cẩn thận vào."

"..."

"Hẹn mai gặp lại."

Kang Oh vỗ vai Darion và hoà mình vào đám đông, chẳng mấy chốc mà mất dạng.

Darion ngơ ngác nhìn 4 đồng bạc.

Anh gặp bao nhiêu là rắc rồi và chỉ được trả bốn bạc cho những nỗ lực của mình.

Chưa kể, cái hợp đồng này có thời hạn một tuần nên anh vẫn phải đến chỗ Kang Oh vào ngày mai.

"Haa."

Darion yếu ớt lết về Holiseum với đôi vai gục xuống.

* * *

Sau khi tạm biệt Darion, Kang Oh hiện đang đi bộ trên một con đường lớn, dọc hai bên đường là các dãy quầy hàng xem kẽ nhau trông vừa lộn xộn vừa đẹp mắt.

"Tôi sẽ lấy cái này!"

"Tôi có bán trang sức rẻ và đẹp, mau mua cho bạn gái của bạn đi, mua ngay mua ngay!"

Tiếng hét mời chào của các thương nhân và tiếng mặc cả của người chơi làm cho không gian trở nên náo nhiệt.

Nhưng Kang Oh chỉ tiếp tục bước đi mà không thèm để ý đến họ.

Anh đi qua một con đường đủ rộng để xếp vừa 8 toa xe cạnh nhau, sau đó anh bước vào một con hẻm nhỏ rồi dừng lại trước cánh cửa tồi tàn.

Kẹeeettttt.

Cánh cửa kêu cót két khi anh mở nó.

"Sseup."

Có một ông già đang ngủ gục trên chiếc ghế bập bênh cũ kĩ, sau khi nghe tiếng mở cửa liền sực tỉnh và lau nước dãi.

"Haahm." (Ngáp)

Ông lão ngáp dài và bước đến chỗ Kang Oh.

"Tôi muốn xuống cống," Kang Oh nói.

Ông lão uể oải rút một chìa khoá từ bó chìa trên bàn rồi bước về phía cánh cửa.

Cánh cửa bao được làm từ mấy thanh thép đã hơi gỉ, trông giống y mấy cái song sắt trong tù ấy.

Creak.

Ông già từ từ mở cánh cửa sắt và nói:

"Lũ khô lâu tập trung ở dưới đông lắm nên hãy cẩn thận."

Kang Oh gật đầu và bước vào cống Altein.

* * *

Kang Oh hiện có một lượng kiến thức đáng kể về Arth.

Đó là những thứ anh học được trong sáu tháng rèn luyện sức khoẻ.

Và tất nhiên, các thông tin anh có đều liên quan đến các hầm ngục và ngục ẩn đã được khai phá.

Mấy cái thông tin này cũng bao gồm cả kinh nghiệm của những người đi trước. Rồi từ đó Kang Oh có thể dự đoán một số địa điểm có chứa ngục ẩn.

Một trong số đó là cống ngầm Altein.

Có ba lý do anh chọn chui xuống cống ngầm.

"Đầu tiên, không ai tìm được con quái trùm nào ở đây."

Rất có thể trong cống có một con quái trùm, mỗi tội nó bị ẩn đi như Alishi mà thôi.

"Thứ hai, địa hình quá phức tạp."

Đường cống ngầm rất phức tạp và lớn đến mức có 50 chỗ vào khác nhau.

Đơn giản vì đây là cống ngầm của thành Altein, cống ngầm của thành phố lớn nhất Arth. Nhưng có điều là nó quá lớn, lớn một cách kinh khủng.

"Cuối cùng, có nhiều tin đồn là dưới đây có một cái ngục ẩn."

Có rất nhiều tin đồn về việc dưới cống ngầm thành Altein có một cái ngục ẩn chưa từng được khám phá.

Và Kang Oh, với siêu tri giác, tự tin rằng mình sẽ tìm được cái ngục ẩn đó nếu nó thực sự tồn tại.

"Cái cống này hội tụ đủ các điều kiện đó" Kang Oh vừa đi vừa lẩm bẩm.

Tiếng nước chảy róc rách trong mấy cái rãnh hai bên hành lang vòm.

Ngoài ra còn có mấy con khô lâu đang đi lang thang xung quanh, đó là một bộ xương màu vàng với hình dáng gần giống con người.

Khô lâu là quái vật cấp 30, và chúng cũng khá cùi.

Vì vậy, cái nơi có thể dễ dàng đi vào ở một số chỗ trong Arth nhanh chóng thành bãi cày cấp phổ biến cho những người chơi cấp thấp

"Giờ mình không phải chia đôi kinh nghiệm với Darion nữa, nên giờ hãy tận hưởng nào."

Kang Oh tiến lên phía trước và con quái liền đổi hướng và lao về phía anh.

"Hấp."

Kang Oh vung quỷ kiếm như vung gậy bóng chày.

Beok!

Một anh thanh vui tai vang lên, cảm giác tuyệt thật. Như thể anh vừa ghi được một cú home run vậy.

Kang Oh liên tục đập vào một bộ xương.

Thanh đại kiếm to và dày, toả bóng tối, đập vào bộ xương như một cây búa tạ.

Ai cần quan tâm tới yếu điểm của nó chứ? Anh chỉ cần đập nó liên tục thôi! Những tia sáng đỏ cứ thế mà phát ra từ người con quái.

[Bạn đã đánh bại một con khô lâu tân thủ.]

Bộ xương nhanh chóng gục xuống, rồi để lại ít bột và mảnh xương.

"Còn mày nữa, bơi vào đây."

Kang Oh bước lên rồi chỉ vào con khô lâu tiếp theo.

Whack!

Whack!

Whack!

Con quái cố kháng cự bằng cách vung thanh kiếm làm bằng xương. Nhưng chúng không thể nào chống lại Kang Oh, người đã giết một con trùm ẩn Alishi được.

Anh sớm đánh bại con khô lâu tiếp theo, chỉ con lại vài mảnh xương và đống bột xương trên mặt đất.

Kang Oh nhặt những mảnh xương, đó toàn là vật phẩm rác rồi sải bước lên phía trước. Chân anh dẵm lên bột xương như thể dẵm lên than củi đã cháy hết vậy.

* * *

Tại sao lại có hàng đống tin đồn về ngục ẩn trong cống ngầm Altein?

"Đây là lý do."

Đó là do bức tượng đá trước mặt anh.

Một bức tượng con thú có cánh, thường được điêu khắc trên mấy ngôi nhà châu âu thời trung cổ. Một bức Gargoyle.

Anh ấn vào đầu bức tượng khổng lồ, thứ được cho là sẽ bảo vệ mái nhà của con người khỏi quỷ dữ. Sau đó, bức tượng rống lên rồi cúi đầu.

Nhưng tất cả chỉ có thế, không có gì xảy ra cả.

'Như mình đã nghĩ, không có gì cả.'

Có một số bức tượng cũng giống thế này được đặt ở khắp cống ngầm.

Nhờ đó mà tin đồn về nếu việc nếu kích hoạt đúng cách thì sẽ tìm thấy ngục ẩn.

'Siêu tri giác cũng chẳng thấy động tĩnh gì.'

Anh đã thấy một cảm giác kì lạ lúc phát hiện ra tổ của Alishi nhưng lần này anh chả cảm nhận được gì cả.

Cùng lúc đó, một thanh kiếm xương vung lên phía sau anh.

Anh đã cảm nhận được sự hiện diện của con quái và cảm giác ớn lạnh nhờ siêu tri giác.

Nói cách khác, không có gì bất thường với siêu tri giác của anh.

Kang Oh xoay người lại, đánh bật thanh kiếm xương rồi chặt đầu con khô lâu.

Whack!

Cái đầu lâu lăn qua lăn lại trên sàn nhà!

Sau khi bị đánh bay đầu, con quái bước đi loạng choạng và khua tay mò mẫm để tìm cái đầu nó.

Đó là một cảnh kỳ lạ. Kang oh sút vào đít con quái làm nó ngã xuống rồi nghiền nát nó bằng thanh kiếm của mình.

Sau đó, Kang Oh tiếp tục tìm kiếm dưới cống đến tận khuya nhưng không tìm được cái gì đáng giá cả.

Thật không may. Nhưng anh quyết định đăng xuất rồi tiếp tục tìm kiếm vài ngày mai.

* * *

[Tôi đã gửi lịch phát sóng và hợp đồng về cho cậu qua email rồi đấy, xin hãy xem nhé.]

Anh nhận được một tin nhắn từ Park Jin Cheol.

Jae Woo ngay lập tức bật máy tính và kiểm tra email.

Một email chưa đọc.

Email được đính kèm lịch phát sóng và hợp đồng của anh về chương trình đặc biệt này.

Jae Woo chỉ đọc lướt qua về chương trình 100 đấu sĩ rồi tập trung đọc kĩ bản hợp đồng.

Hợp đồng của anh rất đơn giản.

Anh sẽ được nhận 10 triệu won (~ 191 triệu vnd) mỗi tuần sau khi ký hợp đồng và nếu tỷ lệ người xem vượt quá 5%, thì anh sẽ được tặng thêm 2 triệu won nữa. (~ 38 triệu vnd).

Lượng người xem trung bình của đài GBS là khoảng 4 đến 5%.

Nhờ đó, nếu chương trình phát sóng diễn ra tốt đẹp, anh sẽ được nhận thêm 2 triệu won.

'Đây là một món quà.'

Nó không được nhắc đến trong thoả thuận ở lần gặp trước, nhưng lại được thêm vào cuối bản hợp đồng.

Ngoài ra còn có một tin nhắn từ Jin Cheol mong sẽ được hợp tác với anh vào lần sau.

Jae Woo nhắn tin trả lời, anh cực kì hài lòng về bản hợp đồng và muốn gặp trực tiếp để ký nó.

Bình luận (0)Facebook