• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Khởi đầu.

Độ dài 1,469 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:19:19

“Hãy trở nên mạnh mẽ hơn! Vì trong thế giới này, kẻ yếu sẽ không thể tồn tại!”

Ai đó trong cái chiến trường hỗn loạn này vừa nói với tôi.

Đó là những từ cuối cùng người đó nói trước khi chết. Toàn thân tôi run rẩy sau khi nghe những lời đó, tôi không thể nhớ được tên của người đàn ông đó nhưng tôi vẫn nhớ như in những từ mà người đó nói.

Tôi bị ném vào chiến trường khi mới 13 tuổi, liệu tôi có thể làm gì ngoài việc tìm mọi cách để sống sót? Nhưng kẻ địch không bận tâm điều đó, chúng sẽ cắt lìa cái bản họng tôi nếu chúng có cơ hội.

Đối mặt với hiện tại khắc nghiệt càng khiến tôi thêm tuyệt vọng hơn. Tôi chỉ muốn bảo toàn cái mạng mình. Nghĩ vậy tôi liền nhặt vũ khí cạnh những xác chết và sốc lại tinh thần.

Tôi quan sát những trận chiến từ một cái rãnh. Chơi đùa với cái chết để tồn tại được trên chiến trường và mần thịt những kẻ địch bị cô lập.

Một con quỷ nhỏ sống một mình ở một nơi khắc nghiệt như Quỷ Giới một nơi thường xuyên xảy ra chiến tranh vì vậy tôi luôn ở trung tâm của chiến trường.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Tầm nhìn của tôi dần rộng hơn và những bước di chuyển của tôi dần nhanh hơn. Giống như một ngọn núi mà tôi luôn hướng đến, tôi không còn yếu đuối nữa.

Hầu hết những con quỷ đều không phải là đối thủ của tôi. Thay vào đó chúng bắt đầu né tránh tôi. Trên chiến trường, tôi đã lập được nhiều chiến công và giờ tôi đã leo lên cái ghế Bá Tước.

Quý tộc, họ là những tồn tại tuyệt đối, đứng ở trên đỉnh của tầng lớp thống trị.

Dù đã đạt được thành quả như vậy nhưng tôi lại không cảm thấy thỏa mãn chút nào. Quỷ Giới là nơi dành cho kẻ mạnh. Những con quỷ mạnh mẽ đều là quý tộc, hiển nhiên thôi khi những kẻ mạnh ngồi ở vị trí đó.

‘Mình cần phải mạnh hơn nữa!’

Chỉ từng này thôi là chưa đủ để thỏa mãn tôi. Vẫn chưa đủ, nhiều, nhiều sức mạnh hơn nữa.

Mục tiêu của tôi là 12 Công Tước và 4 Đại Công Tước của Quỷ Giới. Một khi chúng sụp đổ… Tôi có thể ngồi vào vị trí trống của những con quỷ đó. Giấc mơ bấy nay của tôi là có thể ngồi chễm chệ trên đó và cười trong khi không một kẻ nào dám làm trái lệnh tôi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi dần có tiếng tăm trong Quỷ Giới. Tôi đã đặt tên như một gia tộc quyền lực. Sự tự tin và kiêu ngạo của tôi theo đó mà cũng lớn dần.

Tôi nhận ra vẫn còn một phương trời khác. Nên tôi đã thách thức 4 Đại Công Tước của Quỷ Giới. Nhưng chúng quá mạnh. Lần đầu tiên tôi nhận ra được khoảng cách giữa tôi và chúng lớn đến nhường nào.

Sau khi thua trận chiến đó tôi đã phải trốn ở một vùng đất xa xôi để tránh tầm mắt của những kẻ đó.

“Ngươi là Randalph?”

Một vùng đất cằn cỗi, không có bất kỳ sinh vật sống nào. Lâu lắm mới có ai đó đến đây sau nhiều ngày.

Tôi tỏ ra thù địch với kẻ vừa nói, nhưng gã chỉ đáp lại bằng tiếng cười.

“Ta là ác quỷ(Devil) Death Bringer(Mang đến cái chết).”

“...”

Tôi không biết phải nói gì. Tôi chưa từng gặp ác quỷ bao giờ nhưng tôi chắc chắn đã từng nghe đến cái tên Death Bringer.

“Randalph. Randalph Brigsiel. Ta đến đây để cho ngươi một cơ hội. Cơ hội cuối cùng để trở thành một ác quỷ.”

“Thằng điên.”

Bỗng dưng có một kẻ tự xưng là ác quỷ và thỏa thuận với mình, đến con chó cũng phải cười. Tôi chửi hắn nhưng hắn vẫn tiếp tục huyên thuyên.

“Từ giờ, ngươi là một người chơi trong một trò chơi ta tạo ra trong thế giới lụi tàn. Nhiều vùng đất, nhiều còn người sẽ bị hủy diệt! Kết quả sẽ quyết định ngươi có thể trở thành ác quỷ hay không. Nếu ngươi có thể trở thành kẻ mạnh nhất Quỷ Giới thì ngươi sẽ có được vị trí vinh quang đó.”

Ác Quỷ!

Nghe những lời hấp dẫn đó khiến tôi phải nuốt nước bọt. Tôi không hiểu rõ cái trò chơi đó là như nào nhưng có một từ thu hút mọi sự chú ý của tôi.

Tôi đã thất bại nhưng tôi chưa đánh mất giấc mơ của mình. Tôi phải tiếp tục luyện tập để một lần nữa có thể thách thức Đại Công Tước.

“À, tất nhiên là ngươi cũng có quyền từ chối.”

Hắn nhìn tôi trong khi cười giễu cợt.

“Nhưng ta vẫn phải hỏi câu hỏi khó chịu này. Giờ, người sẽ làm gì? Nếu ngươi muốn trở thành ác quỷ hãy gật đầu. Ngược lại, nếu ngươi lắc đầu thì ta sẽ biến mất.”

Rồi hắn nhìn đầu tôi.

Tôi không thể thấy được chút do dự nào trong đôi mắt của hắn. Khoảnh khắc hắn liếc nhìn tôi, tôi có cảm giác như cơ thể bình đông cứng lại. Tôi không thể di chuyển cơ thể, cảm tưởng như toàn thân tôi nằm trong nanh vuốt của Leviathan vậy.

Tôi không thể nói được từ nào. Ngay cả Đại Công Tước cũng không thể sánh bằng sự hiện diện tuyệt vời này. Những gì tôi có thể làm là gật đầu. Ngay sau khi gật đầu, tâm trí tôi bình thường trở lại.

Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đồng ý. Vậy nên!

***

Khi tôi đến, tôi thấy mình đang ở trong một cái hang lớn và kết quả là tôi không thể trở thành ác quỷ.

Tất nhiên, đó là điều bình thường khi lược bớt phần quá trình. Tôi không có ý định thuật lại cái quá khứ toàn thất bại của mình.

Trận chiến cuối cùng kết thúc với sự hủy diệt của trái đất và ác quỷ đã được định rõ. Chỉ có Quỷ Giới còn tồn tại và Ariel lên ngôi.

Không.... Tôi đoán là mình còn sống nhưng sẽ chết sớm thôi vì tôi đã mất cả tứ chi. Cuối cùng, tôi đã cố một mình giải quyết mọi thứ và bị thương rất nặng. Tôi nhận ra giới hạn khi chỉ có một mình, nhưng đã quá muộn.

“Làm thế nào mà ngươi còn sống vậy? Bản năng sinh tồn của ngươi đã vượt qua hầu hết các con quỷ.”

Đại Công Tước Ariel nói với tôi bằng ánh mắt chứa đầy sự căm ghét.

Tôi chỉ cười cay đắng. Nếu tôi có một cơ hội sống sót. Tôi sẽ dành nhiều thời gian để trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là cách mà tôi có thể tồn tại đến bây giờ.

Nhưng dường như mọi thứ đã kết thúc. Bản năng sinh tồn mạnh mẽ của tôi đã khiến tôi chết.

Mọi thứ chỉ đến đây thôi sao? Cuối cùng tôi chỉ là bước đệm cho ác quỷ thôi sao?

Chết tiệt thật. Nếu tôi được trao cho một cơ hội nữa, nếu như… Làm ơn hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa!

Cảm giác như là tôi sắp chết. Một luồng sáng trắng bao phủ lấy tôi. Tôi bối rối một khoảnh khắc nhưng tôi có thể biết luồng sáng đó là gì.

Đó là bản chất của những vị thần đã mất.

Trái Đất đã trở thành chiến trường cho quỷ dữ hoành hành. Nơi có những vị thần bảo vệ.

Con người đã phủ nhận sự tồn tại của những vị thần do sự phát triển của khoa học nhưng những vị thần vẫn dành sự yêu thương cho con người.

Họ đã kể cho tôi một câu chuyện rất dài. Tôi không đáp lại nhưng tôi có thể hiểu một điều. Ngay sau khi câu truyện kết thúc, tôi đã đến trái đất và trong tầm nhìn của tôi là một người phụ nữ đang gật đầu.

Khoảnh khắc luồng sáng hoàn toàn bảo phủ lấy người tôi.

Nghề Nghiệp: Bá Tước Quỷ (Chủ nhân hầm ngục) đã được cập nhật.

Nhân phẩm của Bá Tước ! 200,000 điểm sẽ được trao.

Một số lượng năng lượng xấu xa đã được tập trung! Một lượng lớn đã bị hạn chế.

‘Giai đoạn bảo vệ Người mới’ (240 ngày) đã được áp dụng.

Một sinh vật cấp cao sẽ được ngẫu nhiên triệu hồi ở tầng một của hầm ngục. Sinh vật này sẽ biến mất khi ‘giai đoạn bảo vệ Người mới’ kết thúc. Hãy cẩn thận! Sinh vật được triệu hồi ngẫu nhiên sẽ không nghe theo lệnh của Chủ hầm ngục.

Tôi đã an toàn trở lại quá khứ.

Bình luận (0)Facebook