Disciple of Immortal
NekokoHihara Yoh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Bức tường bạo thực

Độ dài 1,734 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:34:37

Sher: Học kèm với Maus suốt làm chẳng có mấy thời gian dịch nên thành ra để cho con lười số 2 trong team (5-3) làm gần hết :V

Cầu mong cho bản thân đủ rảnh để hồi sinh bộ Villainous

----------

Phần 1

Sâu trong mê cung loang lổ đầy những mảng đỏ như máu, tôi ngồi trên nền đất khi tựa lưng vào bức tường.

Đến giờ tôi vẫn chưa thể tiêu hóa nổi dòng sự kiện dẫn đến kết quả này.

Theo lời con quái vật tự nhận bản thân là nô bộc của Thần đó, thì nơi đây hẳn phải là dungeon tồi tệ nhất của một thế giới khác mang tên Rookroa,《Cocytus》.

Thay vì giết, ông ta đã đưa tôi đến nơi này để cho một màn trình diễn vô vị (dù cho về cuộc sống của người khác còn đáng kinh tởm hơn nữa).

「…Không giống như mình có thể ngừng chuyện này lại được rồi. Trước tiên hãy nghĩ cách thoát khỏi nơi này cái đã nào…」

Tôi nói với bản thân mình.

Theo Nyarlhotep, nơi đây là nhà của những con quái vật nguy hiểm nhất.

Tôi không thể nán lại chỗ này quá lâu được.

Dẫu không biết có cách nào để trốn thoát hay không, song ít nhất tôi cũng ước được thoát khỏi một cái chết kinh hoàng.

Cuối cùng, Nyarlhotep đã không trao cho tôi bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào hết.

Nhưng… có vẻ như có một điều bắt buộc là tất cả những người được đưa đến thế giới khác đều phải được trao kỹ năng《Thông hiểu ngôn ngữ Rookroa》 và《Kiểm tra trạng thái》.

Hai kỹ năng này có thể cũng hữu ích đây.

《Thông hiểu ngôn ngữ Rookroa》, có lẽ, là ngôn ngữ phổ biến của thế giới này.

Nyarlhotep đã nói rằng ông ta(tạm thời) đã đưa rất nhiều người từ Trái đất đến thế giới này cho một màn trình diễn.

Vậy nên việc trao cho những người đó thông hiểu ngôn ngữ là một điều cần thiết để cho phép họ giao tiếp với người sinh ra tại thế giới này.

… Hơn nữa, ông ta(tạm thời) thậm chí còn nói với tôi rằng bối cảnh nơi đây có sự tương đồng với những thứ trong mấy cuốn tiểu thuyết về một cuộc hành trình đến thế giới khác. Tôi thực sự đã chẳng nhận được gì đặc biệt ngoài thông hiểu ngôn ngữ cả.

Về phần《Kiểm tra trạng thái》, xem nào… Nó có thể là khả năng nhìn thấy trạng thái của người khác và của bản thân nữa.

Tôi cũng đã đọc về điều này trong những cuốn tiểu thuyết chuyển sinh đó rồi.

"…《Kiểm tra trạng thái》”

Hãy thử sử dụng nó lên bản thân trước nào.

Tôi đã cố gắng xác nhận trạng thái của mình khi cầu nguyện trong tâm trí.

Cảm giác cứ như tôi có thể nhìn thấy điều gì đó trong đầu ấy.

Hành động xác nhận trạng thái của bản thân cảm giác cũng tự nhiên như cử động chân tay mình vậy.

Tôi cảm thấy một thứ gì đó, giống như một màn hình trò chơi, đã xuất hiện trong đầu.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

『Kanata Kanzaki』

Chủng tộc: Loài người

Lv : 1

HP : 3/3

MP : 2/2

Sức mạnh : 1

Phòng thủ : 1

Ma thuật : 1

Nhanh nhẹn : 1

Kĩ năng đặc biệt:

《Thông hiểu ngôn ngữ Rookroa [Lv: -]》

Kỹ năng thường:

《Kiểm tra trạng thái [Lv: -]》

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

N-NÓ THỰC SỰ XUẤT HIỆN KÌA!

Mặc dù đang thiếu thông tin vì không có mục tiêu nào khác để so sánh… Chà, đối với tôi, đây giống như giai đoạn đầu vậy.

Dẫu có nghi ngờ Nyarlhotep khi ông ta(tạm thời) nói với tôi về level, nhưng nó thực sự tồn tại.

Đó là điều về các nguyên tắc của thế giới này.

Có lẽ tôi có thể nâng cao cấp độ của mình nếu đánh bại vài con quái vật ngoài đó.

Tôi điều chỉnh lại hơi thở sau khi tự trấn tĩnh lại.

Tôi sẽ không thể sống sót trừ khi thích nghi được với môi trường này.

Chắc phải có thứ gì đó mà tôi có thể sử dụng để sống sót chứ.

Phần 2

Nyarlhotep đã nói nơi này là hang ổ của những con quái vật đáng sợ nhất…

『Đơn giản mà nói, nó giống như một “Extra Dungeon” trong trò chơi thế giới ngươi vậy. Rất nhiều các vật phẩm cấp cao trên thế giới và những chủng loại quỷ tồi tệ nhất sẽ chờ đợi ngươi ở đó. 』

Phải rồi, nơi này… Cũng là ngôi nhà của những vật phẩm gian lận.

Có lẽ tôi sẽ có thể đẩy lui được những hiểm nguy miễn là có thể tìm thấy một trong những món đồ gian lận ấy trước khi bắt gặp phải con quỷ nào.

Sau đó, tôi có thể từ từ dành thời gian để rời khỏi nơi này và thu thập thông tin về thế giới bên ngoài. [note30957]

「Yosh… Đến lúc rồi.」

Áp tai vào tường, tôi từng bước tiến về phía trước trong khi lê chân nhằm tránh phát ra chút tiếng ồn nào.

Căn bản là tôi sẽ toang ngay một khi gặp phải con quỷ.

Tôi đã có kinh nghiệm chơi một trò chơi thám hiểm ngục tối thuộc thể loại roguelike rồi. 

Một trò chơi nơi mà người ta về cơ bản sẽ tiến qua một mê cung được tạo ngẫu nhiên bằng cách đánh bại kẻ thù với trang bị của mình.

Và với trường hợp của tôi thì kiểu như khi bị ném vào phần sâu nhất của dungeon ở Lv.1 ấy.

Ngay cả một cơ may chạy trốn cũng không có, hiển nhiên là tôi kiểu gì chả bị giết ngay khi giáp mặt một con quỷ.

「Bằng cách nào đó, cảm giác cứ như đầu mình đang hoạt động tốt hơn rồi vậy…」

Thay vào đó, tôi nhận thấy bản thân có đôi chút hào hứng về tình hình hiện tại.

Chà, lạc quan là một trong những đức tính của tôi mà.

「N…….?」

Sau khi bước đi được lúc, tôi nhận thấy rằng mình đã đi đến một ngõ cụt.

Có một cái xác thối rữa đen kịt dựa vào bức tường.

Không khí nồng nặc mùi hôi thối.

Quả đúng là là rùng rợn nhưng… vẫn chưa đến mức kỳ cục.

Cái xác của một người đã chết bi thảm là một chuyện. Tuy nhiên, nếu đó chỉ là một cái xác thôi thì tôi đã từng nhìn thấy chúng ở mấy dịch vụ tang lễ.

Hơn nữa, tôi nghĩ rằng mình đã trúng mánh rồi.

Tay của xác chết này đang nắm chặt chuôi của một thanh kiếm vàng.

Đây nhất định phải là một vật phẩm hiếm.

Giờ đây khi đã tìm thấy thứ này… Có lẽ tôi sẽ có thể bằng cách nào đó đối phó với một con quỷ nếu tình cờ gặp phải chúng rồi.

「Vậy, tôi sẽ mượn đồ của anh một lúc vậy. 」

Tôi nắm lấy và cố rút thanh kiếm ra.

Vô ý. tôi nhảy lui lại ra sau khi những mảnh xương vỡ vụn.

…C-Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy cần phải cầu nguyện cho xác chết ấy rồi.

Tôi đã cố gắng sử dụng《Kiểm tra trạng thái》lên thanh kiếm vàng, nhưng… linh tính lại đang nói với tôi rằng điều đó là không thể.

Có vẻ như người nắm giữ kỹ năng biết rõ được mức độ năng lực của bản thân với kỹ năng được nói đến.

Cái của tôi chỉ có thể áp dụng cho các sinh vật sống.

Dẫu cho có lẽ tôi có thể sử dụng kỹ năng này trên một vật phẩm khác hay với một kỹ năng khác…

Khi tôi cố sử dụng nó… Thanh kiếm vàng đột nhiên biến mất.

"ỂH"

Thứ ập đến tiếp sau đó là một cơn đau nhói từ cánh tay tôi.

Thứ đã biến mất không chỉ là mỗi thanh kiếm vàng.

Cả cánh tay phải của tôi cho đến khuỷu tay cũng mất luôn rồi!

「GOGOGO, Cảm ơn vì… Sự thiết đãi.」

Một cái miệng khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ bức tường đường cụt trước mặt tôi.

Cái miệng mấp máy và sau đó phun ra thanh kiếm vàng cùng xương cánh tay phải đã bị hóa đen của tôi.

―― Cánh tay của tôi!

Phần 3

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tên: Gluttony Mimic

Lv : 1381

HP : 9027/9027

MP : 5919/5919

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tôi lập tức sử dụng 《Kiểm tra trạng thái》 lên nó. [note30958]

Các con số hoàn toàn vượt xa tôi dự tính.

「AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! 」

Giữ chặt lấy cánh tay bị cắn của mình, tôi vừa chạy vừa hét lớn nhất có thể.

「Cảm ơn... Vì sự thiết đãi.」

Giọng nói vô hồn của Gluttony Mimic vang lên trong hành lang.

Tôi ngã khuỵu ngay khi rẽ vào góc thứ nhất.

Tôi cảm thấy bản thân không thể chạy nổi nữa, đơn giản cơ thể tôi chỉ là không chịu di chuyển.

Trái tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực.

Điều ấy cảm tưởng cứ như nó sẽ nhảy ra khỏi miệng luôn vậy.

Tôi quá ngây thơ rồi. Đúng hơn, tôi đã cố chạy trốn khỏi thực tại bằng cách nghĩ mình quá ngây thơ.

Mặc dù thế giới này có một số điểm tương đồng với thế giới trò chơi, nhưng nơi đây không phải là như vậy.

Mặc dù đã cố gắng trở nên tích cực bằng cách đánh lừa cảm xúc và nỗi lo của chính mình, nhưng nếu tôi chết ở nơi này thì sẽ là chấm hết.

Ngay từ đầu, tôi không thể nào tồn tại ở nơi đây được.

Đó là thể loại màn trình diễn được đưa ra cho NHỮNG KẺ đó.

Mặc dù có thể đúng là có một chút vũ khí tuyệt vời ở đây đó thật, nhưng điều đó vẫn là chưa đủ để giết những con quái vật ấy.

「Không phải mình đã không còn đường sống ngay từ đầu rồi sao? Đây là cái thể loại trò chơi chết tiệt gì vậy…」

Ồ, sao cũng được!

Ít nhất tôi muốn chết khi nằm úp mặt trên sàn.

「Tệ thật, Kuromaru… Tao đã….」

Khi ngã khuỵu xuống sàn… Tôi nghe thấy âm thanh lớn của một thứ gì đó đang tiến lại gần bản thân.

Ngẩng đầu lên.

Tại nơi ấy có bóng dáng của một người đàn ông không đầu cao hơn hai mét.

Làn da nhợt nhạt và vóc dáng khiến nó giống như một đô vật.

Trên bụng của nó là một cái miệng khổng lồ như thể để thay thế cho cái đầu.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng tộc: Predator

Lv : 1821

HP : 9418/9418

MP : 5081/6054

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tôi đã biết ngay cả trước khi đến nơi này nhưng… chỗ này về cơ bản là hang ổ của những con quái vật tối thượng

Đây là chắc chắn kết thúc với tôi rồi…

Tôi đã chuẩn bị cho cái chết tại nơi đây.

----------

Minh họa tập 1 đã được cập nhật.

Bình luận (0)Facebook