• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

9-9. Ngư ông đắc lợi

Độ dài 2,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:40:31

Satou đây. Suốt giữa kì hè Kim ngưu (土用の丑の日 ), thật là hay để có thể ăn thứ mà bạn không thường ăn giống như kabayaki, hay bí ngô đông chí, phải không. Dù vậy, có những tranh luận từ cả hai phía khi nó là về ngày Valentine… (Vic: kabayaki = nước sốt nướng lươn)

--o0o0o--

Thứ xuất hiện trên bầu trời khu rừng là một con wyvern.

Đích nhắm nó không phải chúng tôi, mà là con rắn sừng kia, khi nó sà xuống cơ thể không tự vệ của con rắn sừng trong khi làm ngơ chúng tôi.

Con rắn sừng mà ngoan cường tấn công Nana dường như đã chú ý thấy nó luôn, nó ngừng tấn công và xoay cái cổ liềm tới con wyvern.

“Liza, để con này cho tôi.” –Satou

“Vâng! Pochi, Tama, giữ khoảng cách. Arisa, Mia! Dùng ma thuật tấn công khi con rắn sừng ngừng di chuyển.” –Liza

Tôi đánh con wyvern từ bên phía với [Đoản tuyệt khí=Short Stun] mà tôi đã không dùng đến trong một thời gian dài.

Vẻ như nó không nghĩ rằng chúng tôi sẽ tấn công nó, ma thuật trúng nó trực tiếp và nó đâm sầm vào rừng, nhổ bật vài cái cây dọc theo đường.

Sải cảnh con wyvern này dài cỡ 10m. Thay vì là một con rồng, nó trông giống một con Pteranodon hơn. Wyvern huyễn tượng thực sự phải có độc ở đuôi nó cơ. (Vic: Thằn lằn bay Pteranodon)

Nửa phần thân của con rắn sừng bị cắt bởi [Thiết đoạn không gian=Dimension Cutter] của Arisa, và máu nó ngùn ngụt tung tóe. Mia tấn công con rắn sừng bằng [Thủy nhận=Water Blade] chậm hơn chút, nhưng dường như con rắn kháng cự được nó khi nước phân tán lúc nó trúng vào mặt ngoài thân thể con rắn.

Con rắn sừng, kẻ không mong đợi phải hứng chịu thương tổn lớn vậy, bắt đầu cố tẩu thoát. Tất nhiên Liza và mọi người đâu có để xổng được.

“Nana, chúng ta không thể để con rắn sừng chạy thoát.” –Liza

“Hiểu rõ. Rắn kia, phần chuẩn bị để làm món kabayaki đã xong rồi!” –Nana (Vic: chỉ thiếu chú m thôi :v )

Nhờ vào khiêu khích đáng để hỏi của Nana, và lá chắn mà Arisa dựng nên trên đường thoái lui của nó,sự tẩu thoát của con rắn đã bị chặn đứng. Ma giáo của Liza, và kiếm ngắn của Pochi lẫn Tama luân phiên tấn công vào vết thương mà Arisa đã mở ra.

Và rồi, khi chuyển động con rắn trở nên chậm lụt vì mất máu, Nana đâm xuyên miệng nó với kiếm tăng cường [Duệ nhận=vuốt bén], và nó ngừng động đậy luôn.

"Ey ey." "Ou nanodesu."

Pochi và Tama làm tiếng kêu chiến thắng ở trên con rắn sừng, nhưng nó vẫn còn quá sớm.

“Pochi, Tama, hai đứa không được hạ thấp cảnh giác. Nana, dùng ma thuật tăng cường lại Arisa, Mia, hai người vẫn còn đủ ma lực chứ?” -Liza

Liza đưa chỉ dẫn, và việc chuẩn bị cho trận kế tiếp bắt đầu. Cô ấy khá là đáng tin cậy.

Từ khi mà Nana, người đảm trách tuyến đầu, đã bị thương chút ít, nên tôi chữa cho cô ấy với [Thủy liệu=Water Heal].

--o0o0o--

Một hồi sau, một thứ như-kaiju rống lên từ sâu trong rừng. Rõ ràng con wyvern cuối cùng cũng tỉnh lại. Tôi thận trọng xem xem liệu nó có thể là dùng ma thuật bởi tiếng rống như quỉ đó không, nhưng dường như chỉ là tiếng kêu bình thường thôi.

Ưu điểm của wyvern là khả năng bay của chúng.

Do đó tôi nghĩ nó sẽ đi ra bờ hồ tăng tốc để có thể bay, nhưng---

“Chờ đã, đó là wyvern đúng chứ?”

“Khỉ~?” –Tama

“Nó nhảy tưng tưng nodesu.” –Pochi

Con wyvern chạy trên hai cái cây luân phiên nhau, và bay lên trời chỉ với như thế. Vẻ như nó đã dùng vuốt một cách hợp lý để đạt đủ tốc độ trong khi chạy trên cây.

Tôi chuyền vài nỏ tiễn cho Pochi, Tama, và Lulu. Chúng là công cụ cơ bản chống wyvern. Hãy để họ dùng chúng.

Con wyvern đang lượn vòng trên trời để tích lũy tốc độ, rồi nó hạ thấp độ cao và lao đến tấn công từ bên kia cái hồ. Nó không đột phá từ trung tâm, nhưng vẻ như nó lượn trong khi lướt trên mặt hồ.

“Mia, tấn công wyvern với Bành trướng=Balloon khi nó đụng chạm đến bụi cây ở kia. Ba người các cô tấn công vào cánh—đúng, nhắm vào cánh phải nó đi. Arisa, dùng ma thuật cắt chém từ trước lên cánh nó đi. Tôi không quan tâm nếu cô cắt hết nó nếu làm được.” –Liza

Liza cho chỉ dẫn tới mọi người.

Trước kia, đó là Arisa hướng dẫn họ, nhưng vì cô bé không thể làm việc đó trong khi phải tập trung vào ma thuật, Liza thế chỗ cô bé.

Tôi cũng thiết lập [Tay ma thuật] và [Tự tại thuẫn].

Bình thường tôi sẽ không can dự, nhưng vì con wyvern này cấp 33, và con rắn khi nãy cấp 24, tôi sẵn sàng hỗ trợ họ bất cứ lúc nào.

Khi con wyvern đang ở gần bụi cây, nước bốc hơi đột nhiên phụt ra phá vỡ tư thế của nó. Thời điểm có chút trễ, nên có vẻ như nó không hoàn toàn mất thế.

“Mwuu.” –Mia

Tôi vỗ và nhẹ vuốt đầu Mia đang giận dỗi.

Theo sau cô, [<<Thiết đoạn không gian=Dimension Cutter>>] của Arisa chém trúng vào con wyvern, chiêu đó chỉ làm trầy xướt vai nó, nếu không vì cấp cô bé thấp, thì cũng là vì nó có đề kháng.

Mũi nỏ tiễn mà Pochi và Tama bắn đồng loạt không gây được vết thương sâu nào tới mũi con wyvern. Tiễn của Lulu thì hình như bay mãi cho tới ngày mốt luôn rồi. Sau cùng thì, khó mà bắn trúng một vật thể đang bay nếu nó bay thẳng tới chỗ bạn.

Nhìn thế này, tôi đoán là đối thủ có hơi quá nhiều chăng?

Nana chắn đòn tấn công wyvern với [Khiên] mà cô đặt ra trước mình, và trên cái khiên lớn của cô. Con wyvern có lẽ đã quen với việc chiến đấu mà không cần dùng tới đầu-mông, mà là dùng móng để tấn công từ bên phía. Vì thanh máu Nana tụt vèo vèo, tôi nhanh chóng đặt Linh động khiên vào giữa họ. Mia bắt đầu niệm chú chữa cho Nana, nên tôi giao phó nó cho cô bé.

Con wyvern đá Nana một lần nữa và rồi quay lại trên không. Dường như Liza đã đâm thọc sượt qua chân nó, nhưng có vẻ như không gây được nhiều tổn thương. Tôi dùng Xúc địa=Ground Shrink chụp lấy Nana đã bị quất đi. Không có đủ độ mềm mại. Cái áo giáp chết tiệt. Mia vừa tham gia truy kích wyvern, thành ra tôi trị cho Nana với ma thuật của tôi. (Vic: lạy anh , người ta vừa bị quất bay đó anh :v )

Tiễn từ cây nỏ, và ma thuật tấn công thành công trúng vào con wyvern bị nhắm khi nó chậm rãi trong lúc cố quay lại trên trời. Tên của Lulu vẻ như cũng trúng. Cô ấy làm dáng vẻ hân hoan bên cạnh tôi, nên tôi chúc mừng cô ấy.

Tuy vậy, con wyvern chỉ chịu đựng mấy thương tích nhỏ, vẫn chưa đủ để khuất phục được nó.

Mà như nó đã công nhận chúng tôi là kẻ thù đáng gờm, nó bắt đầu nhắm vào cá thể yếu nhất. Nó lao tới Arisa mà không giảm tốc, cố bắt cô bé với móng vuốt trên chân sau nó. Nana khiêu khích, nhưng đích nhắm nó không di chuyển.

Theo dự liệu, tôi không thể coi đây là tập luyện nếu có người trở thành nạn nhân. Tôi di chuyển tới trước Arisa bằng Xúc địa và đá vào con wyvern.

Mà nó sắp sửa thoát vượt qua đầu (bị đá), tôi nhanh chóng chộp đuôi nó và nện nó vào bờ hồ.

Họ ắt đã luyện tập phòng không đủ rồi, nên tôi nhanh chóng tiếp cận, và cắt cổ wyvern với Phép kiếm=Magick Sword=Lý lực kiếm. (Vic: tội nghiệp wyvern, bị đem ra cho gái tập phòng không )

Phép kiếm trông y hệt khiên và ma thuật bảo vệ từ Tự nhiên thuật, nó trong suốt như thủy tinh. Tôi có thể tự do thay đổi lưỡi kiếm từ khổ một con dao cho tới một thanh đại kiếm dài 2m. Nó có thể trở nên cực kì sắt bén, nhưng đổi lại nó sẽ mỏng và giòn, nên khó dùng nó mà không có kiếm kĩ.

Vì tôi đã gặp rắc rối suốt cái lúc tiêu diệt cá voi hồi ấy, tôi đã cải thiện phiên bản phép kiếm thứ hai mà tôi đặt làm có thể sản sinh lưỡi kiếm dài 20m. Vì sức mạnh lưỡi kiếm và sở thích là hai thứ không thể, nên tôi không biết làm sao để mà thực hành nó.

Arisa và Lulu đã lên cấp từ trận chiến này. Lulu không giống như là cô ấy đã thu được kĩ năng mới. Tôi đã để cô đọc sách ma thuật gần đây, nhưng tôi băn khoăn có phải việc tập luyện cô ấy là không đủ chăng. Thật không may.

“Chỉ một điểm nữa, một điểm thôi mà~~~”

Tôi hỏi Arisa đang dậm đất có chuyện gì, có vẻ như cô bé thiếu một điểm để tăng cấp kĩ năng ma thuật không gian.

--o0o0o0o--

Thịt wyvern nướng quá đắng, nên nó khiếm khuyết, nhưng mà kabayaki từ rắn sừng thì tuyệt vời. Sẽ là hay lắm nếu tôi phục vụ nó trên hộp cơm mà Arisa đề xuất. Tôi làm hăm bơ gơ thịt đậu hũ cho bữa tối của Mia. Với vẻ mặt đầy xung đột, Pochi và Tama so sánh hăm bơ gơ của Mia với kabayaki, rồi chúng thua sự quyến rũ của thịt và ăn kabayaki cùng wyvern nướng trong sự thiểu não thế nào ấy.

Do vì nội tạng wyvern có độc, tôi chôn chúng trong một cái hố.

Và rồi, chúng tôi gột rửa mồ hồi trong bồn tắm lộ thiên mà tôi làm trên bờ hồ sau bữa tối.

Sau mọi chuyện, tắm lộ thiên dưới bầu trời đầy sao thiệt là tuyệt quá đi mà.

Arisa vừa bước ra khỏi bồn, Pochi và Tama đã tụ lại, chúng uống sữa trái cây đã được làm lạnh bằng băng. Tôi không nghĩ đó là điều hay cho một cô gái uống ực ực trong một ngụm trong lúc đang để tay lên eo, nhưng tôi để mặc cô bé, từ khi mà cô bé rõ ràng đã quấn thân tắm quanh thân.

“Fuuuh, sau mấy món ăn ngon, tắm ở bồn tắm lộ thiên bên bờ hồ cùng với ánh phản chiếu từ bầu trời sao! Trên cả điều đó, còn có sữa trái cây lạnh, thì phần còn lại đã được quyết định, đúng không nhỉ!” –Arisa

Arisa xoay đầu con bé tới tôi người đang lau khô tóc cho Mia.

Làm ơn ngừng cái kiểu cười guhehe đó đi. Tôi cảm thấy nguy hiểm cho thân mình rồi đấy. Tôi sẽ rất vui mừng chào đón nó sau 10 năm nữa.

“Hoi, Mia. Xong rồi.” –Satou

“Nn.” –Mia

Tôi nghĩ sẽ nhanh hơn nếu tôi dùng Hong khô=Dry=Kiến táo của Sinh hoạt thuật, nhưng vì Mia biểu lộ sự không thích khi lắc đầu cô bé, nên tôi dùng khăn cho tới tận bây giờ.

Arisa, người mà có tâm trạng xấu đi từ khi bị làm lơ, dựa cơ thể cô bé vào lưng tôi trong khi nói huyên thuyên như một người say, nên tôi nhấc và ném cô bé lên giường.

Tôi lên kế hoạch lái con tàu theo dãy núi để mà tránh lượng lớn wyvern trên đỉnh một ngọn núi. Tôi định nhìn nó một lần, vì tôi lo cho điều kiện không khí gần đỉnh.

Nếu có gì phi lý xảy ra cho con tàu, tôi sẽ gấp khinh khí cầu và dùng Tay ma thuật để mang con tàu.

Trong khi nghĩ về rừng Bornean ở bên kia dãy núi, tôi rời chỗ cắm trại một mình.

Bình luận (0)Facebook