• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

9-30. Chiến dịch diệt trừ sâu hại

Độ dài 2,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:58:46

Satou đây. Người ta nói rằng ánh sáng luôn đi cùng bóng tối. Mặc dù nó trông tốt đẹp với một cái liếc mắt thoáng qua, thì vẫn sẽ có vài thứ đã bị bỏ qua. Tôi nghĩ là người ta nên làm một bài đánh giá trong khi họ rảnh.

--o0o0o--

“A, Satou-san! Về Bù nhìn MK7 mà cậu giao chúng tôi, nó đã xuyên phá sự phát giác của lũ sứa, và thành công cho tới khi nó phát tín hiệu [Theo dõi hiện tại].” –Lua

Lua-san thông báo với tôi khi tôi vừa về từ thủ đô.

Tôi bị dính liếu vào một vụ ầm ĩ nhỏ ở trấn Puta nên tôi về hơi trễ. Không phải là vì tôi chơi bời ở tiệm onee-san xinh đẹp đâu nhé, không hề.

Tôi tự mình kiểm tra Bù nhìn đã lên tới phiên bản thứ ba, nhưng Lua-san đề nghị có lẽ tốt hơn là để nó cho Jia-san, người sẽ dùng nó trong tương lai vậy nên kế hoạch đã thay đổi. Trên hết, hầu hết các thí nghiệm dựa trên ma thuật của Jia-san, nên sẽ không có thay đổi đáng kể nào kể cả có để nó cho cô ấy đi nữa.

Hình dạng Bù nhìn MK7 thì trông như một quả bóng bãi biển mà có gắn thêm vài cái phao bơi. Phần phao bơi là bể cất trữ ma lực (pin), và quả bóng bãi biển là thân chính. Thân chính được lắp một hòn đá vạn năng làm lõi, nó đóng vai trò lò phản ứng năng lượng, ma thuật dư thừa từ hòn đá sẽ được gửi vào pin. Ma lực tích trữ sẽ được dùng để vận chuyển tín hiệu khi nó thấy một kẻ địch, rồi từ đó thay đổi phương hướng của Bù nhìn.

Việc phát hiện bọn sứa coi như là đủ với việc có Bù nhìn và báo động được đặt ở đỉnh bên trên thành phố bởi Jia-san, rồi mọi người sẽ cùng chung tay làm việc.Người elf mà giỏi với ma thuật tấn công tầm xa sẽ là người tiêu diệt kẻ thù.

Tôi nhận được tài liệu chứa kết quả chi tiết, và đi thẳng đến nhà cây cùng nhau.

“Chủ nhân, mừng quay lại nanodesu!” -Pochi

Ở đằng đó, Pochi thì đang bay theo đúng nghĩa đen.

“”hào mừng~ nhìn nhìn~?” -Tama

Tama thì cũng đang nhào lộn như là cô đang nhảy múa vậy.

Cả hai đang mặc đồ tiên nữ như cái trong chuyện cổ tích. Với đôi cánh như pixie, chúng bay lượn vòng vòng. Vì tôi cảm thấy ma lực đang chảy trong mấy cái cánh, chúng có lẽ là ma cụ, hoặc là ma thuật bay mà người elf ếm lên chúng. Cánh Pochi thì trong suốt như chuồn chuồn, còn cánh Tama thì giống như bướm vàng.

Cả hai bay tới bên cạnh tôi, làm dáng, và toát ra vẻ [Khen em đi], nên tôi đầy ý thức trách nhiệm khen ngợi chúng.

“Hai đứa thực dễ thương. Cả hai trông như tiên nữ ấy.” –Satou

“Ehehe~” –Tama

“Em hạnh phúc nodesu!” –Pochi

Do Pochi ra vẻ [Khen nhiều hơn nữa đi], tôi khen cô bé cho tới khi tôi quằn quại mới thôi. Tất nhiên, cho cả Tama nữa.

Cả hai thỏa mãn bay tới trước mặt tôi, rồi giơ tay ra, mời tôi bay cùng.

Tôi cho là mình nên tự làm vài bước dạo chơi trên trời.

Tôi nâng lên với Vi Thiên trong khi nắm tay hai đứa. Do bởi Lua-san từ chối trước khi tôi lên, cả ba bọn tôi đang khiêu vũ trên trời.

“Ai mặc cho mấy đứa đồ dễ thương này?” –Satou

“Arisa~” –Tama

“Arisa làm nó nodesu.” –Pochi

Arisa là người làm nó hử, chúng hẳn nhiên khác với đồ elf bản xứ. Tôi sẽ làm gậy ngắn, một với ngôi sao trang trí ở đầu mũi cho Pochi, và thêm một cái với trang trí trăng khuyết cho Tama lần tới. Nhưng mà Tama thích đồ vật dễ thương, có lẽ tôi nên làm gậy hình trái tim cho cô bé chăng?

“Aze bỏ ma thuật lên tụi em nodesu.” -Pochi

“Aze thật tuyệt~” -Tama

“Eh~, hai đứa cảm ơn đúng đắn chưa đấy?” –Satou

“Aye!” -Tama

“Có, nanodesu!” -Pochi

Tôi sẽ làm một cái pudding a la mode cho Aialize-san như lời cảm ơn vì tiêu khiển với hai đứa nhóc. Cô ấy trông thực sự rất ghen tị khi tôi làm cho Mia hồi trước, cô ấy chắc sẽ vui sướng lắm đây.

“Tiên nữ rất rất dễ xương của anh, Arisa-chan ra mắt!” –Arisa

“Ra mắt.” –Mia

Trong khi nói mấy cái mớ ngủ, Arisa và Mia bay ra từ nhà cây.

Không như Pochi lẫn Tama, hai cô bé này đang mặc đồ kiểu-áo-choàng thiên nữ trong suốt dễ thương dâm tục. Mặc dù đây sẽ là một câu chuyện khác nếu mà là Nana hay Aialize-san, thế nên tôi không cảm thấy có chút H nào với hai người này. Tất nhiên là những vị trí quan trọng đều được giấu kín vì họ mặc đồ lót đúng điệu.

“Thế nào? Có hay không cảm giác anh sẽ chịu thua sự mê đắm của mình tối nay chưa?” –Arisa

“Làm gì có.” –Satou

Chúng ta tắm cùng nhau mỗi ngày đấy, cô đang nói cái khỉ gì khi mà giờ tôi mới chỉ nhìn thấy cô đang bán khỏa thân cơ chứ. Vì đây là chuyện xấu đối với trẻ em, tôi cốc trán Arisa để giữ con bé im lặng.

Với Arisa và Mia tham gia, chúng tôi khiêu vũ trên bầu trời trong một lúc. Người elf dường như bị mê say bởi nó, một điệu nhạc lẻ loi vang lên, rồi cái khác, và thế là, màn trình diễn âm nhạc bắt đầu. Dù nghĩ rằng mọi người chỉ đang chơi ngẫu hứng, nó vẫn hòa điệu vào nhau rất tuyệt.

Tôi nhấc Lulu mặc tạp dề và Nana đang nhìn ghen tỵ từ ban công bằng [Tay ma thuật], rồi để họ tham gia vào buổi khiêu vũ trên trời. Tôi hỏi Liza người đang trốn sau góc cột bằng mắt xem liệu cô có muốn tham dự vào hay không, nhưng cô ấy nhẹ để tay trước mặt và lắc lắc đầu, thế là tôi cho qua không thương tiếc. Nói mới nhớ, Liza thì dở ở trên không mà ta.

Tôi bắt gặp cái nhìn thoáng qua Aialize-san hết hơi đang dựa người cô ấy vào một cái nệm hình con gà khổng lồ ở phòng khách của nhà cây. Cái này hẳn là do cô ấy chào thua [Yêu cầu] của Mia và mọi người để đặt ma thuật bay lên vài người, dù nghĩ thì cô ấy đã phải liên tục dùng ma thuật để bắt sứa mỗi ngày. Thay vì là pudding, tôi sẽ mang cho cô ấy ít thức uống tăng lực trong chuyến ghé thăm của tôi.

--o0o0o--

“Aze-sama, thật khủng khiếp. Tộc Beriunan dường như vừa tiến hành kế hoạch.” –Roa

“Fugo!” –Aialize

Coi nào, thượng tiên elf-sama, tôi nghĩ cô không nên phát ra tiếng kêu đó vì cô là một thiếu nữ đấy. Trong khi Lua-san đang chùi chút pudding mà Aialize-san đang ăn cho tới mới nãy, Aialize-san hỏi lại người elf vừa quấy rầy. Tên người này là gì nhỉ? Ồ phải, cô ấy là Roa-san, chị của Jia-san nếu tôi không lầm.

“Rồi kết quả?!” –Aialize

“Hình như là thành công. Không hề có tổn thất nào cả. Chỉ có duy nhất một người bị thương vì đụng vào cây thế giới bởi vì anh ta bối rối và bị bỏng.” –Roa

Hay lắm, đúng là làm được mà.

Nhưng mà, theo kế hoạch, làng Boruenan này nên là nơi đầu tiên thực hiện kế hoạch diệt trừ để mà chúng tôi có thể theo dõi nếu có sai sót gì trong kế hoạch. Bộ đã có thay đổi vài sắp xếp sao?

“Chọ hành hiến ế ban ầu, chẳng ay ao.” –Arisa

Arisa đang nói mấy từ chẳng rõ ràng trong lúc đang nhai đào trang trí từ pudding a la mode. Thiệt tình, thô tục quá đi.

“Arisa, đừng có nói khi cậu vẫn còn thứ gì trong miệng.” –Liza

Liza đưa lời khiển trách nhanh hơn cả tôi, nhưng—

“Cậu phải thưởng thức hương vị đúng đắn, đừng có nói. Nhược bằng không, đó là phạm thượng với bữa ăn ngon.” –Liza

--vấn đề khiển trách hình như có hơi khác một chút thì phải.

Với sự khiển trách của Liza, Arisa nói sau khi cô bé nhai hết thức ăn.

“Họ thành vật thế mạng ban đầu, chẳng phải hay sao. Với điều này, chả phải nghĩa là chiến dịch bí mật sẽ được thực hiện an toàn sao?” –Arisa

Tôi đã nói vấn đề bọn sứa cho tới những thứ được cho phép nói bởi Aialize-san tới Arisa và Nana. Đương nhiên, từ khi tôi không được phép nói về vai trò cây thế giới và tác động nếu kế hoạch thất bại, tôi không nói về chúng.

Mặc dù vậy, vì Arisa đã biết được nhiều lý thuyết khác nhau về ether từ các người elf già cùng với tôi, lẫn đọc rất nhiều sách mà cô bé nhận từ người elf như lời cảm ơn về thức ăn, tôi cảm thấy là tự cô bé đã biết về nó.

“Không có sự thay đổi kế hoạch của chúng ta.” –Aialize

“Tôi hiểu rồi. Theo kế hoạch để mọi người ngoài những người quan sát nghỉ ngơi hôm nay và ngày mai.” –Roa

Ngay khi Aialize-san dứt lời mà nghe đâu như nó đến từ một người khác, Roa-san chạy tới Vòng Tiên với sinh lực tràn trề y như cái lúc cô ấy chạy vào phòng. Đúng là một người hăng hái mà.

--o0o0o--

500 người elf mạnh mẽ đã tụ tập ở khu quan sát. Mọi người đều là những bậc kì cựu sở hữu đẳng cấp trên 30. Họ liên tục làm việc đặt sứa ngủ và bỏ chúng vào lồng băng trong 10 ngày, luân phiên theo 3 lượt.

Họ sẽ chia làm ba nhóm; một nhóm thì dẫn sứa ra bên ngoài cây thế giới với bốn thuyền ánh sáng, nhóm khác thì lôi kéo sứa bằng ma thuật tinh linh với Aialize-san là thủ lĩnh, và nhóm cuối thì cưỡi một con golem trông như một chiếc xe tăng nhiều chân để phóng sứa vượt ra khoảng không bằng phong thuật và tự nhiên thuật.

Tôi ngồi ở ghế dự bị vì nếu mà người elf không thể tự mình diệt sâu hại, thì nó sẽ là rắc rối nếu họ lại phải hứng chịu vấn đề sứa trong vài trăm năm nữa.

Tất nhiên, tôi đang đứng ở phòng chỉ huy cùng Jia-san, đề phòng có chuyện xảy ra.

“Bây giờ, hỡi những đứa con Boruenan! Chiến dịch nhốt lồng sứa bắt đầu! Hãy làm nó cẩn thận và vui vẻ!” –Aialize

Aialize-san tuyên bố bắt đầu chiến dịch tới người elf trên bầu trời hư không bằng [Phạm vi viễn thoại=Mass Telephone]. Hình như chỉ dẫn từ tháp điều khiển được thực hiện thông qua ma cụ liên lạc. Những người elf trong hư không thì đang mang ma cụ liên lạc nhỏ như điện thoại di động. Coi bộ nó tân tiến còn gấp nhiều lần ma cụ liên lạc mà tôi nhận được từ anh hùng Hayato.

Với tiến trình cực chậm rãi để mà làm bạn ắt phát cáu, họ bắt đầu di chuyển lồng băng có sứa bên trong ra bên ngoài cây thế giới từng chút một.

Dường như họ không cắt tua râu của sứa khi họ bắt nhốt chúng vào lồng băng, những tua râu vướng vào cây thế giới khi lồng bị nhấc lên, làm gãy vài nhành cây.

Tôi có thể thấy ánh sáng lấp lánh như là chúng làm từ miểng thủy tinh, hay đúng hơn là, sương giá từ nơi tôi đang đứng.

Thực phí phạm.

Mang theo tinh thần của kẻ bần cùng, tôi không thể bỏ qua những nhánh cây thế giới đang bị rơi bởi trọng lực được. Khi tôi đến nơi, tôi đã dùng Vi thiên và Xúc địa để thu thập những cái có thể lưu được vào Kho chứa.

Tuy vậy, cuối cùng, hành vì có chút hổ thẹn này dẫn đến việc cứu được nhiều sinh mạng người elf.

Bầu trời hư không vốn tĩnh lặng trở nên hơi xao động sau việc này.

Bình luận (0)Facebook