• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

8-20. Trận chiến tại Đấu trường (2)

Độ dài 2,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:56:20

Satou đây. Người ta bảo rằng ba ao ước lớn nhất của con người là ngủ, ăn ngon và ham muốn tình dục. Đó là tại sao mà tôi không tránh phải bỏ cuộc vì món ăn ngon rồi làm việc bất cẩn. Tuy vậy, tôi đã làm hết sức để không thua ham muốn tình dục. Do vì có câu nói rằng lolicon là một trong bảy tội ác lớn.

--o0o0o--

Chao ôi.

Mặc dù vẫn ổn thỏa khi tôi đang ở chế độ Nanashi mặt nạ bạc, thì tôi chắc cũng phải hơi bị quá đáng ngờ đi.

Giờ thì, làm sao tôi lừa họ đây.

Không, đây chắc chắn là cơ hội tốt. Tôi đang làm thứ như là một mình đi quanh quẩn ẩn danh trong một bãi săn MMO từ đã một lúc (đi ks quái/pk), thành thử ra nếu tôi tỏa sáng nơi đây, nó chắc hẳn giúp làm cho việc bộc lộ nhân dạng thực cứng cựa của tôi (Nanashi) do nó khác với tôi (Satou) thường lệ.

May thay, máu cá voi đã bốc hơi thành sương mù, nên họ chưa thấy tôi.

Có lẽ chẳng có ai có thể dùng Viễn Kiến như tôi. Tôi đã thử nghiệm với Arisa, tôi có thể cảm nhận nếu ai đó dùng nó để thấy tôi bằng Nhận thức Ma lực.

Từ giờ, phải làm mấy việc về giọng của tôi. “A, aa, a”, tôi lên giọng cao hơn.

>Nhận được kĩ năng Quái Thanh-Giọng kì lạ

Phải là một cái phô trương nhất, nên tôi dùng [Mặt nạ trắng, đính kèm Hào quang].

Những quần áo được làm khi tôi đang nghĩ cùng Arisa tối khuya với căng thẳng kì quái, và đi quá đà. Cho vẻ ngoài, quần áo là màu trắng làm tông nền, và có màu bằng chỉ vàng. Trên cả cái loại quần áo thùng thình không cần thiết ấy theo chuẩn miko, thì phần vai, ngực, và vùng lưng đều được làm để nhìn như trung tính (giới tính trung lập).

Tôi không mặc khăn quàng hay áo choàng nào cả, và trang bị thường dùng là mặt nạ trắng đang cười. Tóc giả là cái mới làm theo kiểu tóc tím suôn thẳng dài. Đương nhiên nó không làm từ tóc Arisa. Nó chỉ là tóc giả màu trắng đã nhuộm.

Tôi dùng ma thuật ảo ảnh để thêm ba hào quang sáng chói ở đó mà sẽ làm nó thành dư ảnh khi tôi di chuyển. Để phụ thêm, tôi đeo vòng xuyến trên mắt cá để mà chúng sẽ chiếu sáng mạnh khi tôi di chuyển nhanh. Tôi chỉ cần đặt Linh động Khiên (Tự tại thuẫn) và Linh động giáp (Tự tại khải) và nó hoàn tất với điều này. Tôi để danh hiệu sang [Anh hùng vô danh] để hợp với cái tên Nanashi. (med: chữ anh hùng đây là Eiyuu, ko phải cái Yuusha)

Nó là phong cách lòe loẹt kệt cỡm mà tôi tuyệt nhiên sẽ không mặc khi tôi là Satou.

Vì dù sao đi nữa tôi cũng sẽ can thiệp, tôi hóa thành nghiêm túc, và dùng Ma tiễn phá hủy hai quái vật bọ cánh cứng còn lại, cùng với quả cầu của quỉ da-vàng. Tôi hướng những mũi tên còn lại nhắm tới chính quỉ da-vàng luôn, nhưng nó có thể phòng ngự lại tiễn pháp. Vài ma phép tiễn dường như bị cháy bởi hỏa thuật của con quỉ da-vàng. Dùng ma thuật chống ma thuật có lẽ là ý hay. Tôi sẽ thử nó lần kế.

“Ai đó?” –quỉ

“Ngươi là ai!” –Hayato

Lời Quỉ da-vàng và anh hùng hỏi nhân dạng tôi chồng lên nhau.

Trong khi vừa giữ khoảng cách lẫn nhau, cả hai người họ dường như cảnh giác tôi. Tôi hạ độ cao và xuống thấp cỡ cách mặt đất 10m.

“Nanashi.” –Satou

Tôi thốt ra tên ngắn gọn.

Nhờ vào kĩ năng Giọng kì quái cực hạn, tôi có thể thoải mài dùng giọng nào tôi muốn. Tôi chỉnh giọng trong khi mường tượng sao mà một diễn viên lồng tiếng diễn xuất thành như một cậu bé. Nó cho ra ấn tượng không rõ tuổi tác và giới tính.

Nhận thức Nguy cơ cảnh báo tôi nguy hiểm từ nữ nhân xinh đẹp từ đằng sau anh hùng. Đó làm tôi nhớ, đã được 2-3 phút kể từ khi niệm chú bắt đầu. Nó có lẽ là loại ma thuật cao cấp nào đó, nhưng đánh giá tình hình này, nó chắc lẽ là một ma thuật không nên dùng bên trong một thành phố.

Không tốt rồi.

Cái đó, tôi phải ngăn nó lại.

Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy sự sốt ruột. Tôi xem lịch kí chỉ để chắc ăn, nó hình như không phải loại ma thuật tinh thần.

Cách tốt nhất là thuyết phục anh hùng dừng họ, nhưng vấn đề là sẽ không đủ thời gian để thực hiện nó, nên tôi phải làm cách mạnh bạo.

Trước nhất, tôi dùng [Phá ma thuật] để mạnh mẽ ngừng việc niệm chú.

Tất nhiên là, làm gián đoạn ma thuật đang được thực hiện là nguyên nhân gây ra mana từ nguồn trào ra chung quanh. Tôi đã dự kiến sự việc này từ kết quả khi làm thí nghiệm ma thuật suốt đêm khuya, nên tôi dùng [Lý lực kết giới “Phân khúc mana”] (Force Barrier (Mana Section)) để bảo vệ những nữ nhân xinh đẹp. Nó chắc không mạnh về phòng ngự ma thuật, nhưng coi như nó có thể bảo vệ họ chẳng vấn đề gì.

Tuy nhiên, dường như nguyên do phản hồi từ việc bức ép hủy bỏ ma thuật niệm chú ở mức nào đó, họ quị gối té ngã trên đất.

“Ngươi đang làm gì!” –Hayato

“Ma pháp đó quá nguy hiểm anh biết chứ. Xin lỗi, nhưng tôi phải làm họ ngừng niệm anh rõ đấy.” –Satou (med: Satou nói kiểu Arisa)

Anh hùng đuổi tới mấy nữ nhân trong khi kiến nghị tôi, nhưng tôi cho ạnh ta lời giải thích thực sự. Tôi hơi đổi tông một chút để phù hợp với giọng nói.

Sau hết, nếu anh là anh hùng, tôi muốn anh để tâm tới thiệt hại chung quanh thêm chút nữa. Làm ơn theo hình mẫu Wingman từ buổi phát sóng lại lúc hồi xưa.

“Đây thực nực cười dessu. Giờ các ngươi quay ra cãi lẫn nhau desuka? Người phải chăng dùng kĩ thuật ảo ảnh, và gửi Đại khủng ngư về lại cổng triệu hồi desune? Bạn của ngươi khá là khôn ngoan ở đây dessu.” –quỉ

Hả? Có thể diễn giải nó như thế hễ.

--o0o0o--

Con tàu bạc của anh hùng dường như đang ẩn dưới bề mặt phụ-không-gian đã nổi lên. Ánh sáng trắng phát ra từ boong tàu.

Nó quẩn quanh một lúc, nhưng rồi sau hơi chút do dự, nó quyết định nhắm, và bắn luồng sáng.

Thật không may, nó nhắm vào tôi.

Rõ ràng, họ đánh giá tôi là kẻ địch từ khi mà họ thấy anh hùng phản ứng với tôi. Tôi nguyền rủa cái đám đầu óc thiển cận trong tâm, nhưng sau cùng tôi quan sát thiệt như một người đáng ngờ, nên tôi bằng lòng một chút. Cái mặt nạ này sau cùng không truyền cảm hứng cho tôi là đồng minh công lý gì hết. (med: mặt nạ trắng nhách có 2 con mắt với cái miệng cười nhếch như joker)

Tôi dồn Linh động Khiên và chặn luồng sáng từ con tàu anh hùng bằng nó. HP của Linh động Khiên giảm tốc lực. Giống như nó cớ 4-8 lần sức mạnh lade của tôi. Do vì tôi không thể cản nó mãi mãi, tôi dùng ma thuật Quang Tập chuyển hướng luồng sáng thẳng lên trời. Nó chắc dễ hơn nếu tôi có [Hấp quang-Hấp thụ ánh sáng] của ma thuật bóng ảnh. (med: đây là cấm pháp chú mà ảnh dùng phép sơ cấp chặn đó)

Mạn tàu mà xả luồng sáng đã trở nên nóng đỏ, nên đòn tấn công có lẽ ngừng sớm. Anh hùng đang la hét gì đó với đồng đội trên tàu, nhưng vẻ như họ không nghe được anh ta.

“Anh hùng yếu dữ vậy! <<Vũ động>> Claiomh Solais.” –Sharlick

Hử? Tên hoàng tử ở đây.

Sau con tàu anh hùng, ngay cả tên hoàng tử cũng đánh giá tôi là một kẻ thù, và bắn thánh kiếm bay tới. Tôi đảo mặt qua bên để né kiếm, và chỉ trước khi nó vượt qua tôi, tôi chụp lấy tay cầm, ngừng nó lại. Thánh kiếm rung giật trong cái nắm của tôi, nhưng nó yên tĩnh tức khắc sau khi tôi rút ra ma lực từ nó.

Nhưng mà, hoàng tử à, anh trông khá kiệt quệ đó.

Khi tôi đang đặt cá voi vào Kho chứa, có một lượng lớn kí sinh vật trông như quái vật rơi xuống cùng dịch cơ thể, mà tôi không để kịp vào Kho chứa, xuống tới đấu trường. Chúng là những quái vật cá thể yếu ớt, nhưng chúng rơi ngay đúng vào chỗ hoàng tử và đám bè bạn.

Tôi cho rằng hoàng tử và bè đảng sẽ ổn nếu tôi để họ một mình, nhưng không ngờ họ đã có thời gian khó nhọc. Áo giáp anh ta đã bị hủy một phần, và có vô số vết thẹo nhìn giống như họ bị ăn từ những quái vật còn lại trên da trần. Anh ta làm giỏi đấy, vẫn chưa có chết vì mất máu.

Thằng nhóc cuồng chiến thì ở tình trạng khủng khiếp hơn hoàng từ, nhưng nó vừa đang đâm xác quái vật vừa cười lớn như thể bị điên.

--o0o0o--

Con quỉ da-vàng tạo một vòng ma thuật bên dưới chân nó giống như nó muốn chạy, nên tôi dùng Phá ma (Break Magic) để phá hủy vòng tròn. Kế đó, tôi phá hủy phòng ngự ma thuật của quỉ da-vàng luôn, nhưng hình như nó có nhiều lớp, nó không hoàn toàn bay đi với chỉ một lượt bắn.

Tôi nhanh chóng tiếp cận với Súc Địa (Ground Shrink) và dùng Đoạt Ma Lực (Mana Drain) lên con quỉ đê cướp đi mana khỏi nó.

“Gurunu! Thế mà dễ dàng lấy đi ma lực ta ở độ này!” –quỉ

Con quỉ da-vàng thì cũng đâu để ma lực nó bị cướp đi, nó đang làm nhiều kháng cự vô ích.

“Đồ con hoang, ngươi chắc phải là chân tổ ma cà rồng desune.” –quỉ

Lần này tôi bị coi là ma cà rồng hử.

Từ ngay lúc này, tôi tiếp tục phối hợp tấn công nó với Phá Ma cùng Đoạt Ma lực. Con quỉ đang nói gì đó, nhưng tôi hờ hững lơ nó đi.

Tôi có thể cướp 300 MP một lần. Tôi đã nghĩ là nó chỉ có 710 MP do ở cấp 71, nhưng dường như nó không rỗng không cả sau khi tôi cướp nó 3 lần. Rõ ràng, quỉ vật có bồn MP hơn xa con người. Mana nó rốt cuộc cũng cạn khô sau khi tôi đoạt 10 lần. Lẽ nào nó còn nhiều MP hơn cả tôi?

Mana đoạt được thì quá thừa mứa, nên tôi nạp chúng vào thánh kiếm tôi vừa lấy. Đầu tiên, nó chỉ ở khổ một thanh kiếm một-tay, nhưng nó lớn dần lên khi tôi đặt nhiều ma lực. Nếu mà Arisa ở đây, cô bé sẽ có ý tưởng kì ôn trong khi cười rung rinh với má giãn ra, không hề nghi ngờ về điều này*. Sự mở rộng dừng lại sau khi tôi để cỡ 500 MP. Nó đã thành lớn như bản sao ở viện bảo tàng. (med: *có nghĩa bóng, tự hiểu.)

Sau khi tôi hoàn tất việc xé rách phòng ngự ma pháp của quỉ da-vàng, lột hết ma lực của nó, và cạo bớt 90% HP của nó, tôi ném con quỉ tới nhóm anh hùng. (med: dã man quá, anh đánh nó thành tàn phế rôi.)

Kiếm của anh hùng bổ đôi quỉ da-vàng mà đến trong tầm mắt anh ta mà không có chút gì do dự. Vậy ra sau cùng nó dễ dàng bị tiêu diệt nếu phòng thủ ma thuật của nó đã mất. Nếu tôi có thể phát triển một ma thuật có thể phá nhiều ma thuật cùng lúc, dường như tôi có thê dễ dàng tiêu diệt chúng. Con quỉ da-vàng thì đang nói, “Ta yêu cầu một sự restart (Tái hoại) noDesu”, nhưng chính xác nó muốn tái hoạt điều gì cho đến tận khúc cuối.

Pháp sư của nhóm anh ta đang đốt phần còn lại bằng ma thuật.

Anh hùng bước tới tôi. Anh ta vẫn để kiếm ngoài. Đến mới nghĩ, anh ta không dùng một thánh kiếm nào, mà là ma kiếm. Thánh kiếm anh ta gãy chăng?

“Mục đích anh là gì.” –Hayato

“Đó không phải đối thủ định mệnh của anh sao?” –Satou

“Fuhn, tôi không cám ơn đâu.” –Hayato

“Tôi không bận tâm anh đâu. Anh chắc diệt được nó nếu dùng cấm pháp chứ nhỉ?” –Satou

Đánh giá sự bình tĩnh của quỉ da-vàng, có lẽ nó có biện pháp phản đòn đó, nhưng mà thưc thô lỗ để tôi vặc lại điều đó.

Tuy nhiên, cái tông này là một sai lầm. Nó quả khó nói chuyện.

“Nhân tiên, tên hoàng tử ngu kia sắp chết, anh có định giúp hắn không?” –Hayato

Tôi chuyển tầm mắt mình tới hoàng từ theo lời anh hùng, anh ta đang bị chơi đùa với đám tiểu quái vật tôm tép sau khi dường như đã bị nhiễm độc choáng váng. Có vẻ anh ta đang đánh nhau với một con dao găm.

Dường như anh hùng không muốn tích cực giúp hắn.

Tôi cũng ổn thôi nếu để mặc hắn, nhưng dù sao đi nữa tôi cũng phải trừ khử quái vật, nên tôi quyết định tiện tay giúp hắn.

Sẽ nhanh hơn nếu tôi dùng Ma tiễn, nhưng hãy thử dùng thánh kiếm mà tôi vừa có.

“<<Vũ động>> Claiomh Solais.”

Thánh kiếm Claiomh Solais rời tay tôi, và tự nhân chính nó hệt như giấy rải từ một chồng giấy. Nó chia thành 13 kiếm với lưỡi mỏng. Thanh kiếm thực thì phủ trong ánh sáng lam sắc bên ngoài.

Tâm nhắm hệt như thứ Dẫn Đạo Thỉ (Ma khống tiễn) hiển thị trong AR của tôi. Vẻ như tôi cũng có thể thiết lập quĩ đạo cùng phong cách. Tôi bắn chúng vào lũ quái tôm riu cứ như thế.

Lưỡi kiếm cắt quái vật thành công như thể chúng bị bốc hơi bởi thánh kiếm. Tất cả chúng đều là quái vật cỡ quanh cấp 20 khi tôi thấy chúng mới đầu, nhưng có vài con cấp 50 lẫn vào đó trước khi tôi nhận ra. Vẻ như chúng có kĩ năng gọi là Cướp sinh mệnh (Life Drain) để cướp cấp độ từ quái vật khác và hoàng tử, rồi sau đó lớn lên.

Tôi hiểu rồi.

Điều đó giải thích vì sao tóc hoàng tử thành hơi bạc trắng.

Anh ta cũng có nhiều nếp nhăn, và cấp anh ta hẳn phải trên 40, và giờ nó đã rơi xuống chỉ trên 20. Thằng nhóc cuồng chiến cũng y chang hoàng tử, nhưng nó ở tình trạng khả quan hơn đáng kể so với hoàng tử. Cấp nó vẫn trên 20, và tóc hắn cũng không ở độ tuổi phải bạc.

Trời ơi là trời, chắc là sẽ tốt hơn nếu tôi đợi lâu hơn chút nữa rồi mới ném Claiomh Solais. Chúng chắc là đủ sống tốt miễn là tay chân chúng còn dính liền.

Bình luận (0)Facebook