• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

8-19. Trận chiến tại Đấu trường

Độ dài 2,239 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:56:18

Satou đây. Hình như trước đây họ phục vụ thịt cá voi vào bữa ăn trưa ở trường trong một thời gian dài. Tôi đã từng ăn thịt cá voi mắc cạn trôi dạt vào bờ khi tôi ghé thăm nhà ông nội, nó thiệt sự cực ngon.

Dù đó là thứ xảy ra từ lâu lắm rồi, nhưng nó chắc hẳn được tôn vinh*. (med: tán tụng, từ viết giống là “lên thiên đàng”)

--o0o0o--

Cuối cùng, tôi đã mất dịp tấn công khi tôi đang do dự.

Ngay từ đầu, tôi chắc chắn phải đảm bảo không ai chết.

Tôi di chuyển từ tháp tới chỗ ngồi khán giả.

Công tước và thế-thân-vua thì vẫn đang khó khăn.

Được thôi, hãy dùng cái đó ở đây.

Đó là ma thuật [Tay ma thuật] trong số những ma thuật tôi nhận được gần đây. Một người có thể dùng tự nhiên thuật đến cấp trung cấp mới chắc chắn có khả năng dùng ma thuật này. Nó có lẽ dễ hiểu hơn nếu tôi bảo là hiệu dụng nó gần với cái gọi là psychokinesis (dịch chuyển đồ vật = ý nghĩ). Vẻ như là pháp sư dùng ma thuật này để động tới những nơi tay họ không vươn tới, như gãi lưng, hay bóp vai @@.

Pháp sư không khéo léo chỉ có thể dùng ở mức lực lượng ngang sức họ khi dùng [Tay ma thuật], nên hiếm khi có pháp sư nào dùng nó trong trận đánh. Theo sau sự Quán triệt của Tự nhiên thuật (max cấp), số lượng tay mà tôi dựng nên bằng [Tay ma thuật] cũng tăng lên hệt như Ma tiễn thuật.

Đồng thời, nếu ai đó có vượt trội trong thao tác ma lực khống chế dùng [Tay ma thuật], thì nó có thể mở rộng khá xa. Với tôi, tôi có thể vươn ra 120 tay quanh phạm vi 500m.

Hình như ngay cả trong số những pháp sư của nước này, người mà có kĩ xảo dùng nhiều hơn 2 tay cũng là khá hiếm.

Vô số [Tay ma thuật] vươn ra mượt mà, tôi nắm giữ ba quái vật chắn đường công tước và người của ông, rồi ném chúng vào đấu trường.

Xử lý có chút hơi vướng víu.

Chẳng lâu sau đó, tôi để [Tay ma thuật] giữ kiếm, và chiến đấu giống như ngàn-tay Kannon (Senju Kannon) (Quan âm/Bồ tát/Phật Ngàn tay).

Hộ tống của công tước ngạc nhiên khi quái vật bị xóa đi, nhưng vẻ như họ ưu tiên để công tước trốn thoát hơn là truy tìm nguyên do. Có mấy người đang tìm kiếm người xóa sổ quái vật, nhưng chẳng ai chú ý tôi. Rõ ràng, nó là nhờ vào kĩ năng mà tôi học suốt nhiệm vụ thâm nhập khi đó.

--o0o0o--

Giờ thì, hình như mọi người không chiến đấu được đã di tản hoàn tất. Hiển nhiên là, tôi không chỉ nhìn cuộc di tản diễn ra. Tôi cũng làm mấy việc như là bắt lấy những người rớt lại đằng sau bằng [Tay ma thuật], và ném họ vào lối thoát.

Quái vật kề bên nhóm anh hùng và con quỉ da vàng mới thực là nhức nhối. Nhờ vào sự khiêu khích mà anh hùng làm ngay lúc đầu, lũ quái vật luôn trở lại với anh ta dù cho tôi có bao nhiêu lần ném chúng đi.

Tôi quyết định để hai quái vật rõ ràng là cứng cựa cho nhóm anh hùng. Người tai hổ và người tai sói đó có lẽ diệt được chúng.

Còn 6 quái vật còn lại.

Thật hay nếu như hoàng tử và bè lũ hắn giúp diệt trừ quái vật, nhưng vì lý do nào mà, họ nhắm đến con quỉ da-vàng, nên số lượng quái vật chẳng giảm. Đồ bất tài.

Người đàn ông trong Bát kiếm Shiga đã rời trận đấu, có lẽ vì tổn thương mà ông ta hứng chịu từ con quỉ da-vàng lúc mới đầu là rất lớn. Thiệt sao chứ, đồ nhút nhát.

Thằng nhóc cuồng-chiến đang đánh nhau với con quỉ da-vàng hết sức lý thú, nhưng nó bị ngất sau khi nhận đòn tấn công từ đuôi con quỉ. Phần giáp bụng nó bị sứt mẻ, nhưng nhìn vào HP, thì nó không là vết thương lấy mạng hắn, nên có lẽ cứ mặc nó. Trông vị trí, có lẽ không như hắn sẽ dính vào phạm vi đòn tấn công đi chăng nữa.

--o0o0o--

“Yasaku, thận trọng hơn với những động tác lớn. Chúng ta không chắc đến khi nào có người sụp đổ. Hãy bảo tồn thể lực cậu đi.” –Tan

“Baro, anh cứng nhắc quá đi. Đây là lúc giảm số lượng chúng với một cú BÙM bây giờ.” –Yasaku

“Này đợi đó, Yasaku, và Tan, để việc tán ngẫu lại đi.” –Baro

“Phải đó, nếu mấy cậu lơ là cảnh giới, nó rất nguy hiểm.” –?

Nhóm đang đánh nhau với Bọ ngựa Chiến dường như ổn thỏa. Một chiến binh trọng giáp, một chiến sĩ ma pháp, một pháp sư, và một tu sĩ mang cây gậy làm vũ khí, thật là một đội ngũ cân bằng.

Đương nhiên, không chỉ có nhóm đó ở chung quanh.

“Sir Hoen, tôi sẽ lo liệu nó, xin đứng lui lại đi.” -Mizuki

“Gì sao, Sir Muzuki, tôi sẽ không để cậu làm người duy nhất chiếm lợi ở đây đâu!” -Hoen

Các hiệp sĩ đang đấu đá lẫn nhau trước một quái vật béo tròn chủng-côn-trùng. Cả hai đều thấp hơn cấp 20, nhưng khi mà tùy tùng của họ thì cao cấp, họ chắc sẽ ổn.

Tôi băn khoăn có ổn không nếu thực hiện ở đây?

Đâu-ai-nhìn đúng chứ?

Tôi dùng [Thạch Duẫn (Măng đá) (Đá mọc)] trong bí mật.

Nó là sơ cấp thổ ma thuật, nhưng vì nó trúng phần bụng dưới yếu ớt của quái vật, nó đâm xuyên qua, khá là hữu ích. Dù nghĩ con bọ tròn bay lên không trung khi bị thương đá đâm vào bụng nó, nó vẫn còn sống. Quái vật HP còn khoảng cỡ 20%. Rồi phần còn lại, các hiệp sĩ chỉ việc ập vào và tấn công nó từ vị trị mà họ không bị phản đòn, và nó thành lịch sử. Thế mà họ lại nhân nhượng khi nãy, đúng là lũ tính toán.

Đội ngũ kế tiếp là một đống hỗn tạp.

Mặc dù ở đó có 2 người dùng khiên, họ dường như không thể dùng kĩ năng khiêu khích. Hậu quả, quái vật chỉ nhắm vào người tấn công, và phần hậu phương chỉ có nước trân mình chữa cho nhóm tấn công thay vì dùng ma thuật tấn công.

“Kyaa.” -Sosona

“Sosona! Gerca, chỉnh vị trí đi. Đừng để hy sinh của Sosona thành lãng phí.” –C

Một thành viên của nhóm bị đá bởi con quái vật kiểu-dế và bay lên không trung. Mà, ông nói hy sinh….Cô ấy không còn sống sao?

Tôi cho cô gái đó thuộc thần tiên tộc?

Cô ấy bị ném cao khoảng 10m trên không trung. Cô ấy có lẽ đã bảo vệ chống lại đòn tấn công bằng ma thuật, nhưng HP cô thì tốc lực giảm còn dưới 10%. Tôi bắt cô ấy trên không bằng [Tay ma thuật], và kéo cô ấy về đây. Trên đường, tôi dùng [Tay ma thuật] cho cô ấy uống thuốc không-dùng-để-bán.

Tôi hơi hơi làm được.

Sau khi HP cô ấy khôi phục cỡ 90%, tôi đặt cô nằm xuống trên ghế khán giả. Tôi muốn thấy cô gần do vì đây là lần đầu tôi thấy một Leprechaun (yêu tinh # với goblin-quỉ lùn)

[Tay ma thuật] thực sự tiện dụng. Tôi sợ là nó sẽ biến tôi thành người thoái hóa mất.

Tôi lén lút phát động 10 Ma tiễn, và nã vào khớp chân con dế từ đằng sau. Họ dường như ngạc nhiên với hỏa lực hỗ trợ đột ngột, nhưng với điều này, tôi có thể bỏ mặc họ mà không có vấn đề gì.

Đội ngũ này dường như là nhóm chật vật nhiều nhất. Ngay cả mặc dù các nhóm khác cũng vất vả, nhưng họ vẫn đánh nhau mà có đường sống. Thi thoảng họ cần giúp, nên tôi hấp thụ ma lực từ quái vật trong khi tôi quan sát anh hùng chiến đấu.

--o0o0o--

Con quỉ da-vàng đó dường như là bạn bè chí cốt của quỉ ojaru và quỉ nari từ trước đó. Nếu tôi nói nó là chúa quỉ đã bị diệt, thì liệu con quỉ này có ngoan ngoãn an phận trong 66 năm tới không?

Tuy nhiên, ba quả cầu lơ lửng trên con quỉ da-vàng thật tuyệt. Mặc dù anh hùng và nhóm anh ta gây tổn thương đáng kể lên nó, những quả cầu tức khắc hồi phục lại ngay. Tôi tự hỏi liệu có khả năng nào gọi quả cầu được viết trên quyển sách triệu hồi quỉ mà tôi thu được vào ngày kia không? Sau khi xem xét nó bằng AR, hình như chúng gọi là Cầu Liệu Thương (Cure Orb). Tôi tìm kiếm nó, nhưng chẳng có gì về nó được viết trong sách quỉ. Bất hạnh làm sao.

Ồ?

Nhận thức Nguy cơ đang cảnh báo tôi thứ gì trên trời cao?

Có một vòng triệu hồi ma thuật ở bên trên.

Tôi không biết cái gì sẽ được triệu hồi, nhưng vẫn ổn nếu tôi xử ngay tức khắc gì-cũng-được POP ra từ nó tại đây chứ nhỉ? (med: chữ POP theo nguyên tác, ý nghĩa quảng cáo nhảy ra khi bạn lướt web.)

và rồi, thứ chui ra từ nó là—

Một con cá voi?

Nó đang bay trên trời, to cỡ 300m, nhưng chẳng thể nào nhầm lẫn nó là con cá voi được. Tôi không nghĩ là cá voi xanh có thể lớn đến dường này?

Tên quái vật hình như là Đại Khủng Ngư.

Bất kì người Nhật nào thấy nó lần đầu cũng phải thốt lên, “Cá voi bay trên trời”, chỉ là cách làm sao mà Từ nguyên học tạo thành.

Anh hùng và bạn bè anh ta đang sửng sốt.

Đương nhiên họ phải thế rồi.

Ý tôi, khi nó bự chừng ấy, tôi không thể tưởng nỗi bạn có thể làm bao nhiêu bữa ăn từ nó. (med: đọc câu này cười mãi không thôi.)

Nếu tôi nghiêm túc làm yamatoni* từ nó, tôi tự nhủ chẳng biết mình làm được bao nhiêu món. (med: //www.pixtastock.com/photo/5165177 )

(Ảnh minh họa cho xẻ thịt cá voi)

Mắt tôi vô tình đụng phải mắt Đại Khủng Ngư.

Ngươi giỏi, quỉ vật.

Ngươi có thể làm nó nếu ngươi muốn thử.

Tôi gần như phản xạ nhảy cẩng lên vui sướng, nhưng nó không chỉ có một con.

Có 6 con khác như nó bơi ra từ vòng triệu hồi, kinh hãi quá.

Tôi chờ thêm nhiều nữa đi ra, nhưng vẻ như nó đã kết thúc. Chắc có thể nhiều con khác đi ra, nên tôi dằn mình khỏi phá hủy vòng ma thuật. (med: cười tập 2. Người ta yếu thấy sợ, ảnh chỉ thấy ăn)

--o0o0o--

Giờ thì, do vì tôi không muốn tổn hại phần thịt khi tôi phá hủy lũ cá voi, tôi định cạo đầu chúng bằng laze và để chúng vào Kho chứa tức khắc. Tôi thực sự muốn trình diễn Excalibur sắt bén cỡ nào với nó, nhưng do vì chúng to quá, nó sẽ không vươn tới.

Độc mỗi một phát lade (Quang tuyến) thì yếu, nên hãy dùng nó kèm với Ngưng tụ (Tập quang).

Sức mạnh một phát lade thì yếu, nhưng tôi đã có thể bắn nhiều phát sau khi thăng cấp kĩ năng. Khi tôi hợp nhất nó vào Ngưng tụ, sức mạng và sự hội tụ sẽ tăng lên.

Tôi mô phỏng quĩ đạo lade bằng cách dùng Rada và Nắm không gian (Không gian bả ác) cùng với nhau. Thời gian tiếp xúc sẽ có chút không đủ, nên tôi quyết định bắn nó kiểu như xung lade ON/OFF liên tục.

Có lẽ tốt hơn nếu tôi dùng ma thuật liên tục, nhưng nó sẽ mất thời gian, và tôi không muốn chúng chạy về vòng triệu hồi.

Chớp lóa, và cảm như có mùi café trong không khí gần bên. Xung lade trúng vào lũ cá voi trên đường của nó, và bắn vượt qua mây.

Được rồi, dứt điểm trong một chiêu!

Nó sẽ là thảm kịch nếu những khối lượng thân thể hùng vĩ đó đập vào đất, nên tôi kịp thời dùng Súc Địa (Đất dậm đà) và Vi Thiên cùng nhau để đến gần thịt cá voi đang rơi, và thu thập chúng vào Kho chứa. Thịt cá voi thì nóng, tôi không chắc có phải vì chúng bị nướng, hay bởi vì nhục và máu đã bốc hơi.

Nóng hổi như mới ra lò. (med: ai dịch giùmホクホクだ。)

Mặc dù chúng bị đốt bởi lade, vẫn còn rất nhiều dịch cơ thể bắn tung tóe chung quanh. Tôi nghe là máu sẽ không chảy ra từ vết thương đốt bằng lade, nhưng giờ hóa ra nó chỉ là đồn thổi?

Hình như tôi là người duy nhất khó hiểu một thứ như vậy.

Cả Đấu trường bao bọc trong sự hỗn loạn cho tới lúc này giờ đã thành yên tĩnh trước khi tôi nhận ra.

Umm~, cá voi thì ngon hết xảy, nhưng tôi nghĩ là chắc bạn không nên ăn chúng.

>Nhận được danh hiệu [Sát Đại Khủng Ngư]

>Nhận được danh hiệu [Huyễn thuật sư – Người dùng huyễn ảnh kĩ]

>Nhận được danh hiệu [Quang thuật sư – Người dùng quang kĩ]

>Nhận được danh hiệu [Thiên không trù sư – Người nấu ăn trên trời]

Bình luận (0)Facebook