• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

7-21. Đêm không ai hay (3)

Độ dài 3,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:55:00

Satou đây. Kể từ khi tôi đến thế giới này, tôi có cơ may cao gặp gỡ những phụ nữ xinh đẹp, nhưng nó không chỉ giới hạn với phụ nữ xinh đẹp. (med: đi tới đâu quỉ tới đó)

--o0o0o--

“Gì vậy, ngươi sợ tới nỗi không thể nói sao, noda?” –cô gái quỉ

Đời nào, tôi chỉ nghe thấy tiếng la của một cô gái bệnh chuunibyou đang tuyên bố với tư thái kì quái.

Hơn nữa, cô gái vung tay để phối hợp với nhịp nói chuyện, nên bộ ngực đang lộ ra cô ấy lắc lư và nhún nhảy. Tôi không thể không thấy hứng thú với nó (ngực) bởi vì đã lâu rồi. Yup, chúng bự hơn tuổi cô ấy.

“Này, anh hùng tóc-đen. Ta chẳng quan tâm ngươi đang giấu nhân dạng hay không, nhưng ngươi có thể giải trí với ta như Yamato chăng? Ta không tha cho ngươi đâu nếu làm ta chán, noda.” –cô gái quỉ

Tôi thắc mắc cô gái có chăng có kĩ năng nhìn-thấu, mắt cô gái đang sáng đỏ rực.

Tôi xin lỗi con quỉ đang chiếm hữu cố gắng tạo bầu không khí, nhưng lúc này, tôi không có nghĩ, “làm sao mình giết quỉ”, mà là, “làm sao mình kéo gã này khỏi thân cô gái đây”.

Tôi thắc mắc liệu tôi có thể làm gì với danh hiệu Thánh Nhân hay ma thuật trị liệu chăng?

Chắc hẳn là ý hay để học cách tẩy trừ quỉ. Thật khủng khiếp nếu ai đó tôi biết bị chiếm hữu.

Hay dùng kĩ năng thuyết phục ở đây—tôi cũng nghĩ mấy điều như vậy. Trước khi tôi mở miệng, thời điểm cô gái đã tới.

“Nhờ vào cận thần ta đã thành đồ hiến tế, sức mạnh đã vẹn toàn, noda.” –cô gái

Thứ gì đó như âm thanh nứt gãy.

Lưng cô gái xẻ ra.

Một đầu heo rừng hoang lồi ra ngoài.

Ngay khi con quỉ lợn rừng trọc đầu bắt đầu hiện ra, máu cô gái thành 0 tích tắc.

Đây không phải lúc chết lặng. Hành động còn hơn là hối tiếc.

Tôi rải mưa Choáng Ngắn vào đầu heo-rừng để kiềm chế nó, và đánh nó với kỹ xảo bàn tay phối hợp với Đất dậm đà trong khi kéo cơ thể cô gái ra xa.

Tôi đặt cơ thể cô gái vừa mới chết vào trong kho chứa. Tất nhiên là một bộ gồm cả máu chảy. Tôi không thể làm gì, nhưng một tư tế hay một miko chắc có thể phục sinh một cơ thể vừa chết. Nó chắc là có thể lo liệu được trong thế giới kì ảo.

Tôi làm thư mục Sera trong kho chứa để giữ nó không lẫn vào thứ khác.

“Fumu? Chính xác ngươi định làm gì nanoda? Thay vì là lo lắng chuyện thu xác, ngươi nên bắt đầu truy kích ta thay đó nanoda.” –quỉ heo rừng

Tôi không quan tâm đến bình phẩm không thể hiểu nổi đó.

Mà thôi, nhờ vào nói chuyện vô bổ như vậy, ma lực tôi đã hồi phục, nên hãy coi như nó là điều tốt.

“Mà ta chỉ vừa hồi sinh, ta còn yếu hơn thời hoàng kim nữa, noda. Đây là cơ hội một lần duy nhất trong đời của ngươi để thắng đó nanodazo? Nào, hết mình tới với ta đi, noda.” –quỉ heo rừng

Ánh sáng màu tím như dải sóng sởn tóc gáy trên con quỉ đầu-lợn, và thân thể nó sáng màu vàng. Có vẻ như là ma thuật hỗ trợ như kiểu wahagai-kun. Theo đọc từ AR, chúng là [Triệt tiêu 99% thương tổn vật lý], và [Triệt tiêu 90% thương tổn ma thuật].

Nếu đây là dạng yếu của con quỉ, thì khi nó mạnh sẽ tới chừng nào nữa, phải nhanh chóng giải quyết thế này.

Tôi sấn vào con quỉ với cùng đòn phối hợp tôi dùng diệt con quỉ đồng. Kiềm chế nó bằng ma thuật, và dứt điểm với Thánh Tiễn.

Tuy nhiên, hai đòn công bị cản lại không tốn chút sức.

Choáng Ngắn và Ma khiển tiễn bị dội ra chỉ trước khi chúng chạm và da đầu-heo-rừng vàng và biến mất. Dù chúng đã hoạt động vừa nãy, có vẻ như lớp da phết vàng đã ngăn nó hiệu quả.

Kế đó, đầu-heo-rừng-vàng phun ra thứ gì từ miệng, và thứ vô hình đó phá hủy thánh tiễn, để lại hòa quang lam sắc.

“Đây là, ta không thể xem nhẹ.” –quỉ-heo

Đầu-heo-rừng vàng lầm bầm nhỏ giọng, và làm ra ma thuật hỗ trợ lần hai bằng tiếng rống. Phải chăng nó niệm chú miệng theo kiểu đó?

Úi, đây không phải lúc nao núng và suy nghĩ về nó.

Tôi chấm dứt nghĩ và làm chiến thuật tấn công vật lý.

Một mét trước khi thánh kiếm của tôi đụng vào đầu-heo-rừng vàng, nhiều khiên ma thuật nhỏ như thứ Raka dùng bày ra, và chúng bị nghiền nát bởi thánh kiếm.

Chúng chỉ là khiên nhỏ và dễ vỡ, nhưng mà—

Từng chút một.

Phải, có vẻ như chúng giảm sức mạnh thánh kiếm đi từng chút một.

Sau khi phá nát gần 100 khiên nhỏ, thánh kiếm dừng lại sau khi tiến khoảng 50 cm. Tôi thiệt sự muốn học ma thuật này.

“Fumu, nó còn mạnh mẽ hơn đòn tấn công Claiomh Solais mà Yamato dùng hử. Chắc chắn nó thừa khả năng tiêu diệt gọn cận thần của ta.” –quỉ heo

Dù tôi cố đẩy nó vào bây giờ, nhưng quỉ đầu-heo-rừng-hoang vàng lấy ra hai liuyedao (liễu diệp đao) từ miệng nó, và tấn công từ hai phía bằng cách dùng như hai [kiếm cong]

Tôi ngăn một bên bằng một khiên thánh, và bên khác với kiếm thánh. Tôi bị đẩy bởi một lực to lớn. Từ khi gạch lót nền bình thường bị lật nảy sau khi tôi bị đẩy đi vài mét, tôi dùng Du thiên như điểm đặt chân và giữ nó bằng tất cả sức lực. Nó tổn hao ma lực, nhưng không thể nào khác.

Mà dù tôi tấn công, nó cũng luôn bị chặn lại bởi nhiều lớp khiên nhỏ. Tôi phải làm thứ gì về nó bằng không tấn công của tôi sẽ không với tới được.

Tôi có thể phá hủy vũ khí con quỉ khoảnh khắc vũ khí chúng tôi chạm nhau, nhưng ngược lại, thứ đen tuyền như-sương dò thám kia ra từ liuyedao cũng đang cố đánh gãy kiếm tôi, nên tôi không thể nào ngơi cảnh giác.

--o0o0o--

Tôi vẫn chưa tổn thương, nhưng đối phương cũng tương tự. Chúng tôi không thể đánh trúng nhau, và chỉ có thời gian là mất.

“Ta sẽ nghiêm túc hơn, noda.” –quỉ heo

Con quỉ đầu-heo-rừng-hoang hoàng kim lần nữa bọc mình trong ánh sáng tím.

Có lẽ là đặc kĩ của nó.

Con quỉ không giấu đặc kĩ của nó gì cả. Có ba cái là [Ikkitousen 「一騎当千」Nhất kị đương thiên], [Phantasmagoric 「変幻自在」Biến ảo tự tại], [Banpufutou「万夫不当」Vạn phu bất đương]. Nhìn vào trường hợp đầu tiên, nó có lẽ đã sử dụng ổn thỏa cả ba kĩ năng. (med: đều là thành ngữ cổ Tung của, 1 và 3 có ý nghĩa 1 địch 1000 người )

Hai thanh liuyedao cũng được bọc trong ánh sáng vàng óng. Vẻ như lực công kích đã tăng lên. Lực lượng chúng cơ bản đã gần thánh kiếm, nhưng giờ chắc chúng đã mạnh hơn Durandal.

Tôi đỡ gạt liuyedao đã tăng-lực bằng khiên thánh. Nếu không có Dự cảm Nguy cấp của tôi hoạt động, thánh khiên có lẽ đã bị hủy nếu tôi dừng nó bất cẩn.

Đòn công thánh kiếm lần nữa bị chặn lại bởi nhiều lớp khiên nhỏ.

Đợi đã.

Bị chặn bởi nhiều khiên nhỏ?

Nói cách khác, dù cho con quỉ có triệt tiêu 99% tổn thương vật chất, thánh kiếm vẫn là thứ nguy hiểm hả.

Và tôi nhớ ra thứ khác nữa cũng quan trọng.

Thánh tiễn không bị chặn bởi nhiều lớp khiên nhỏ, nhưng bị cản bởi ma thuật phá hủy.

Nói cách khác—

Vậy ra nó là thế hử.

Tôi thiết lập lại chiến thuật trong khi né đòn đánh con quỉ.

Tôi sẽ phá lớp khiên nhỏ, gây tổn thương cho con quỉ, và tung Thánh tiễn ở hiện trạng khi nó không thể chặn bằng ma thuật phá hủy.

--o0o0o--

Trước tiên, để phá nhiều lớp khiên nhỏ, tôi phải tăng hoạt động.

Tôi đặt thánh khiên vào Kho chứa, và lấy ra ma kiếm Balmung trên một tay. Nó không là thánh kiếm, nhưng lực tấn công không rơi sau Durandal. Cái này không là vấn đề, nhưng cả hai vừa vặn có chuôi cầm vàng.

Tuy nhiên, hình như đối phương cũng khám phá ra giải pháp đột phá.

Nhiều vòng trong đen-tuyền trồi lên gần con quỉ đầu-heo-rừng-hoang hoàng kim.

Chúng ập tới tôi như thể là vật độc lập. Tôi cố phản đòn với Choáng Ngắn và Ma khiển tiễn, nhưng ma thuật nào cũng biến mất ngay khi tiếp xúc với chúng.

Kháng ma-công hả?

Tôi lấy ra một hòn đá vừa tầm từ Kho chứa và ném nó. Cái vòng biến mất trong một âm thanh như tiếng nước rơi trên chảo chiên đang nóng.

Có vẻ như tấn công vật lý hiệu quả.

Tôi bọc thánh kiếm với Ma luyện và chặn vòng đen-tuyền đang công kích.

>Nhận được kĩ năng Thánh (quang) luyện-Holy Edge

Tôi không biết nó khác sau với Ma luyện, nhưng khi mà mô tả tên nó là kĩ năng hiệu quả tốt chống lại quỉ, tôi tăng cực hạn và kích dụng.

Tôi hấp thu ma lực từ thánh kiếm, và bọc nó với Thánh luyện, nhưng chúng trông hoàn toàn y hệt. Ma lực dùng cũng tương đương, tôi tự hỏi cái gì là khác.

“Tên anh hùng phế vật kia, ngươi là gì vậy nanoda? Dù cho ngươi chỉ có thể dùng ma thuật ban sơ, khả năng tránh né cũng thượng-thặng, kiếm thuật ngươi siêu tuyệt dù ngươi chỉ có kĩ thuật đơn điệu. Nó đâu giống như ngươi giữ sức. Ngươi thật giống như tự trao dồi một cách vô lý, nanoda.” –quỉ heo

Phân tích quả chính xác, nhức cả tai tôi.

“Ta đang cố hóa ngươi thành đá bằng ma nhãn từ nãy giờ, nhưng nó không hiệu quả gì cả, noda.” –quỉ

Trong lịch kí, bắt đầu từ hóa đá, có rất nhiều đòn công kích đặc biệt như tê liệt, và nguyền rủa hiển thị thành một mảng, nhưng mọi thứ đều bị đề kháng.

Đúng ngay lúc này, quỉ đầu-heo-rừng-hoang gầm lên, ma thuật chăng.

Tôi dựng Khiên như phương cách đề phòng, nhưng nó bị phá hủy bởi đạn vô hình bắn ra từ con quỉ. Bất khả thi cho ma thuật cấp sơ khởi sau hết hả.

Khi khiên bị hủy bởi đạn, tôi vội tránh khỏi nhát đâm của liuyedao. Dù nghĩ đạn là vô hình, tôi vẫn hiểu hướng quĩ đạo nhờ vào sự phối hợp Nắm khoảng cách và Nhận thức ma thuật, nên nó dễ dàng hơn liuyedao. Mà do quần áo tôi bốc cháy khi nó gần sát quĩ tích viên đạn, nên thành ra vô nghĩa. Da tôi có chút ngứa.

>Nhận được kĩ năng Hủy diệt quỉ pháp

>Nhận được kĩ năng Đề kháng Ma thuật phá hủy

Tôi nhanh chóng kích dụng kĩ năng đề kháng. Xem xét trên cuộc chiến cận thân này, tôi rất vui mừng chào đón dù nó chỉ giúp một ít.

Tôi phát động Thánh luyện lên trên thánh kiếm, và ngăn đạn vô hình, nhưng khi mà tôi cũng phải phòng ngự chống lại liuyedao, nó thực sự bận bịu.

Tôi đến gần và cố đá con quỉ, nhưng nó lại bị chặn bởi khiên nhiều lớp như là với thánh kiếm. Do giày tôi đã bốc hơi, móng chân tôi đau quá. Lol

Dù gì tôi chẳng còn gì để mất*, nên tôi phát động Lửa nung lò (Rèn chế). Ít ra nó phù hợp để làm chút xao lãng. Tôi dùng nó trong khi chỉ nghĩ nhẹ nhàng như vậy, nhưng khiên nhiều lớp bị cháy như giấy vụn. (med: ý anh là quần áo anh cháy trụi rồi)

“Hỏa ngục sao! Ra đó là bài tẩy của ngươi.” –quỉ heo

Con quỉ đầu-heo-rừng-hoang hoàng kim rống lên lần nữa, nhưng tôi chỉ nghe tiếng chồng lấp lên nhau.

GRAOOOOO!

Trong một khắc, tiếng gầm sấm động vang vọng tới mức tai tôi không thể nghe gì. Trông như tôi bị trực tiếp trúng đòn ma thuật công kích của con quỉ mà có phạm vị rộng lớn. Thanh ma kiếm Balmung trên tay phải tôi nẹt ra ánh sáng đỏ, nhưng khi nó nhấp nháy như sắp vỡ, tôi để nó lại vào Kho chứa. Tôi lấy ra ma kiếm Nothung thế chỗ vào.

>Nhận được kĩ năng Bộc phá quỉ pháp

>Nhận được kĩ năng Đề kháng Bộc phá

Tôi bận tậm với sự khác nhau giữa phép hủy diệt và phép bộc phá, nhưng tôi muốn đề kháng nó ngay. Thành thực, nó quá đau nhức. Đề kháng đau đớn, xin hãy làm việc hăng hái lên. Nếu như vậy mà dù cho HP tôi không giảm nhiều, thì tôi cũng e sợ nếu bị trúng liuyedao.

Vết thương của tôi được chữa trị nháy mắt bởi tự-lành, nhưng quần áo tôi đã mất.

Khi mà tôi muốn thụ hưởng cảnh trần truồng, tôi đeo mặc nạ đen cùng Mặc đồ nhanh. Cũng không trách nó gọi là biến hình với tốc độ thế này.

“Fumu, trông như đối trọng là xong hả, nanoda.” –quỉ

Đối trọng hả?

Hình dạng con quỉ thì trông không được thế. Bị đốt bởi Lửa nung lò, nữa phần cơ thể nó đã bỏng ráp.

Có phải nó yếu vì lửa. Hay có lẽ, nó bởi vì Lửa nung lò (Rèn chế) là ma thuật trung cấp.

Tôi tạo ra Thánh luyện ở cả hai kiếm trên tay và chém bằng chúng.

Tôi kích phát Lửa nung lò để đốt cháy lớp khiên nhỏ.

Dù vậy, có vẻ như đối phương trông đợi nó. Nó phát động ma thuât Bộc phá khi nãy, vòng đen-tuyền, và đạn vô hình cùng lúc. Dùng ba loại ma thuật khác nhau ở cùng thời điểm hả, kinh thật.

Tôi bắn Choáng Ngắn trên mặt đất trong khi hợp với ma thuật bộc phá trở ngại tầm nhìn nó, tận dụng khoảng ấy, tôi dùng Du thiên và Đất dậm đà như nhào lộn, và dịch chuyển tới đằng sau con quỉ ở trên cao.

Trong khi phá động Lửa nung lò, tôi chém hai tay con quỉ với thánh kiếm cùng ma kiếm.

Thanh kiếm chạm tới khiên trước khi tất cả chúng bốc cháy, nhưng có lẽ vì số lượng ít, nó đụng vào thân con quỉ. Tuy nhiên, những vân sóng lan ra trên thân thể vàng rực, và đòn tấn công bị chặn lại.

Trong khi nó bị chặn lại, cảm giác như vài loại màng bảo vệ bị vỡ nát. Trong một game điển hình, nó sẽ như ma thuật chỉ có thể ngăn tấn công một lần. Từ khi nó không khả dĩ ngăn cản tấn công vô hạn, tôi cho là tôi sẽ nghiền nó nhiều lần nữa.

Con quỉ vung liuyedao mà không ngoái lại, tôi chặn nó bằng cả hai kiếm.

Nó là bẫy của con quỉ. Cùng thời điểm Nhận thức Nguy cấp tôi phản ứng, 8 xương sườn phá ra từ lưng con quỉ cố xiên tôi như chúng là vật sống.

Tôi làm hành động tránh thoát lúc ấy, nhưng chúng gia tốc ở tốc độ phi thường hơn tôi tiên liệu.

Guh, tôi không thể né nó, và giáo xương sườn đâm xuyên cơ thể tôi.

Đau, đau, đau quá là đau, cha mẹ ơi.

Tôi chịu đựng cơn nhức nhối như-bỏng-rát, và phá vỡ xương sườn đâm vào đầu gối tôi.

May mắn thay, cơn đau chỉ trong tức thời, nó nhanh chóng biến mất như thủy triều rút. Nó vẫn còn nhói, nhưng tôi có thể chịu đựng.

Phải chữa trị sau việc này.

Con quỉ cố định tư thế, nhưng tôi không để nó làm vậy. Tôi phóng Lửa nung lò với tất cả sức lực tới con quỉ đầu-heo-rừng. Tôi có thể thấy ma thuật nó sắp sửa phát động, nên tôi đâm nó bằng thánh kiếm, phá hủy ma thuật của nó.

Trong khi con quỉ bị đốt cháy bởi Lửa nung lò, nó ném đi liuyedao, chụp tôi bằng cả hai tay, và nhấn tôi mạnh bạo. Sức mạnh kinh khủng gì thế này, thực đau quá.

Tôi bắn thêm một Lửa nung lò hết sức mình.

Ngọn lửa phát động đỏ thẫm thiêu thân thể con quỉ. Tất nhiên là, người bắn nó, là tôi, cũng không an toàn với nó. Trang phục màu đen hóa thành tro tàn.

Có lẽ nhờ vào sự đề kháng, thân tôi chỉ thành đỏ lên, nhưng tôi không bị bỏng.

Không đâu, nó nóng điên khùng lắm bạn biết không?

Có vẻ như tôi là người thắng trong cuộc thi kiên trì.

Sức lực ở tay con quỉ lỏng ra.

Cơ hội tạm thời này là đủ rồi, tôi mở rộng khoảng hở bằng vũ lực và trượt ra.

Tôi cất lại ma kiếm, và đổi nó với thánh tiễn đã trữ-ma-lực, rồi lập tức bắn nó.

Thánh tiễn thụt vào bụng con quỉ--

Bụng con quỉ cùng với phòng ngự nó bị hủy diệt.

Vẫn chưa.

Máu con quỉ không thành 0.

Tôi vận ma lực còn lại vào thánh kiếm Durandal trong một nhịp, và kích dụng Thánh luyện.

Tôi xé cơ thể con quỉ thành hai, và dù ngay khi phun lửa và khói từ thân thể nó, con quỉ đầu-heo-rừng-hoang hoàng kim vẫn nâng nấm đấm trong không khí và tung cú cuối cùng của nó.

Vết xanh lam của nhát chém chớp nhoáng lụi vào tim con quỉ, ánh sáng màu lam tuôn ra từ cơ thể nó thổi bay phần trên của thân nó.

Trong khi làm bước lùi để tạo khoảng cách, tôi lấy ra bình hồi phục máu và ma lực từ kho chứa và ực hết cả hai.

Phải, vẫn còn quá sớm để nhẹ nhõm. Nếu nó chết chỉ lãnh thương tích nhiều cỡ này, nó không thể gọi là Chúa Quỉ.

Phải, tên con quỉ là [Hoàng kim Trư Dã Vương], một Chúa quỉ cấp 120.

Thiệt mồ, có quá nhiều chướng ngại trên con đường tham quan an nhàn của tôi.

Ê này, chúng ta sẽ bắt đấu hiệp ba tiếp chứ.

Bình luận (0)Facebook