• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

7-11. Ở bờ dốc con kênh (2)

Độ dài 2,571 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:54:30

Satou đây. Chúng ta thường luôn dùng gia vị, nhưng không phải chỉ có ít người là biết chúng làm bằng gì sao? Mayonnaise, sốt Worcestershire, nước nêm chấm. Bạn chỉ hiểu được giá trị sau khi chúng mất đi, hoặc là người ta bảo thế.

--o0o0o--

“K, không, đừng mà, chủ nhân.” –Lulu

Lulu nhìn tôi với mặt lo lắng.

“Ổn cả mà. Nào, thư giãn mình đi.” –Satou

“V, vâng.” -Lulu

Tôi để tay mình lên hông Lulu đang sợ hãi vừa nhích trở lại, và tựa người cô ấy vào tôi.

“Tới thôi, Lulu.” –Satou

“E, em không đâu. Nó bự quá.” -Lulu

“Cô đừng có lo. Tin vào điều tôi nói đi.” –Satou

Trong khi làm tĩnh tâm Lulu vẫn còn lo lắng; tôi để tay mình lên trên tay thanh mảnh của Lulu.

Và—

Ngón tay Lulu kéo cò súng ma thuật.

(med: k bit có ai nghĩ sâu k :v)

--o0o0o--

Tại lưu vực thác nước đang trải ra dưới mắt tụi tôi, có sáu quái vật to đùng y như con sa giông độ ngoài 10m đang hoạt động tự do. Tên quái vật là Sa giông Cứng, và khả năng đặc biệt chúng là hơi axit.

Mỗi một trong chúng đều trên cấp 20, chúng tương đối mạnh.

Có lý do tại sao tôi dẫn Lulu đi cùng buổi săn quái vật mặc dù làm cô ấy sợ hãi.

Trong vụ việc Muno, cấp Pochi đã thành thấp hơn người khác, nên tôi dẫn cô bé làm chuyến hẹn hò săn quái vật khi mà có quái vật ở gần đường lộ nơi chúng tôi cắm trại. Arisa và Mia nhận ra nó và kháng nghị đó không công bằng, vậy nên không tránh được, tôi hứa hẹn sẽ dẫn họ vào lúc săn quái vật mỗi khi có quái vật mạnh trên đường đi gần nơi chúng tôi cắm trại.

Rồi thì, họ oẳn tù tì để quyết định lượt, nhưng không chỉ Arisa cùng Mia, Nana và Lulu cũng tham gia; cuối cùng lên lịch đi săn là Mia=>Lulu=>Nana=>Arisa. Thực hiện nó từng-người-một thì không hiệu quả lắm, nhưng rõ ràng, “chỉ có hai người chúng ta”, hình như khá quan trọng.

Khoảng cách đây 3 ngày, tôi thấy đám quái vật mạnh phải chăng, nên tôi dẫn Mia đi cùng, nhưng mà dù chúng tôi tiêu diệt 7 con quái vật sâu bướm cấp 15, cấp cô bé vẫn không lên. Rõ ràng, người elf khó lên cấp.

--o0o0o--

“C, chủ nhân, một trong chúng đang tới đây. C, chúng ta nên làm gì.” –Lulu

Lulu luống cuống bám vào ngực tôi. Lulu hoảng loạn trông cũng dễ thương.

Tôi phát động Ma khiển tiễn ngoài tầm nhìn cô ấy, và sau đó bắn một phát từ súng ma thuật trúng quái vật, tôi phá hủy con sa giông cứng dễ dàng bằng mũi tên. Vẻ như 5 con còn lại ghi nhận chúng tôi thành kẻ địch. Do lũ sa giông leo lên vách, tôi bắn chúng với Khiến Choáng để đánh chúng khỏi vách.

“Lulu, uống cái này, và bắn phát thứ hai sau đó.” –Satou

Tôi cho Lulu uống thuốc hồi ma lực, và để cô ấy phụ trách khẩu súng. Tôi nghĩ rằng cô ấy có thể bắn 30 phát vì ở cấp 3, nhưng ma lực cô ấy vơi phân nữa với chỉ một lần. Hình như hiệu quả tiêu thụ thì có khác biệt lớn với từng người.

Do cấp cô ấy tăng lên sau khi tiêu diệt một quái vật, lần này một lượt chỉ tiêu hao 20% ma lực của cô. Chúng tôi nhắm cùng nhau như trước đó rồi bắn. Tôi giết quái vật với mũi tên sau khi súng bắn trúng nó, sau khi làm việc này xuyên suốt 3 phút, việc diệt trừ sáu quái vật hoàn tất.

Tôi để lại Lulu hoàn toàn kiệt sức sau trận chiến đầu tiên của cô trên vách vực, và đi xuống thu phần còn lại của quái vật. Có vẻ như có ba quái vật còn cao cấp hơn mấy con vừa nãy ở phía kia thác nước, nhưng cấp Lulu nên tăng lên 7-10 sau khi tiêu diệt nhiều chừng này. Hãy để phần còn lại để săn cùng Nana.

Tôi mang Lulu người thấy không khỏe trên tay, và chạy trên mặt nước con sông lớn dọc đường lộ tới nhánh sông, quay về nơi mọi người ở. Du Thiên thiệt hết sức tiện dụng.

--o0o0o--

“Ara? Chuyện gì với Lulu thế? Chị mệt vì trận đầu tiên sao?” –Arisa

“A, Arisa. C, chị ổn.” –Lulu

Arisa âu lo chạy tới khi chúng tôi về chỗ cắm trại. Lulu kiên quyết khẳng định là cô ấy không sao, nhưng cô trông nhợt nhạt.

Cơ thể cô ấy chừng như bất ngờ vì sự thăng cấp cấp tiến, y như Liza và người khác khi ở trong mê cung. Nếu xem xét thời gian, cô ấy sẽ khôi phục nếu ngủ 3-4 giờ. Nếu nó đau, tôi sẽ đưa thuốc chống-sốt cho cô.

“Đ, đợi đó, thứ đồ gì mà anh chiến đấu vậy?” –Arisa

“Sáu con sa giông ở nhánh sông phía trước.” –Satou

Arisa đã xác nhận cấp độ Lulu khi xáp vào tôi. Cấp Lulu tăng lên đột biến từ 3 tới 13 chỉ từ việc chiến đấu với 6 quái vật. Cấp cô ấy tăng đáng kể ngoài dự liệu của tôi. Chắc đây là thưởng thêm cho Đòn Tấn công đầu (First Attack) hay thứ gì như vậy trong game.

Lulu có kĩ năng mới, kĩ năng [Nấu ăn] Lulu mong mỏi đã xuất hiện. Hơn nữa, cô ấy cũng có [Bắn], và [Núp bắn], chắc do săn quái vật, và cũng có kĩ năng [Phối chế], có lẽ do cô ấy giúp tôi điều chế trước đây, và cuối cùng, cô ấy thế nào mà nhận được kĩ năng [Niệm chú] luôn. Lulu chưa bao giờ tham gia thực hành niệm chú lấy một lần, nên tôi tự hỏi do đâu cô ấy học được nó? Tôi rất ghen tỵ

Arisa biết lời đáp đó.

“Hễ? Niệm chú hả? A~ em biết rồi. Lulu luôn thực hành niệm chú cùng em khi còn nhỏ. Cô ấy không học kĩ năng nào cho tới giờ có lẽ vì điểm cô ấy không đủ chăng?” –Arisa

“Vậy thì, sao cô ấy không học Ma thuật tinh thần?”

“Thế nào đó mà Lulu không thể nghĩ tới thứ gì liên hệ với khoa học. Cô ấy dù sao cũng dở về lý thuyết ma thuật, và bỏ giữa chừng.” –Arisa

Bỏ dỡ…

“Chẳng phải là ổn khi cô ấy chỉ việc thuộc lòng nó sao?” -Satou

“Đó là cách nghĩ hoàn toàn sai! Anh phải hiểu ý nghĩa việc niệm chú nếu muốn dùng ma thuật!” –Arisa

Y như là Arisa khá dị ứng với cảm thụ.

Tôi sẽ dạy Lulu vài niệm chú bí mật lần tới. Cô ấy ắt học được ma thuật ở lần lên cấp sau đó. Hay đúng hơn là, tôi ước được cô ấy chỉ tôi học kĩ năng niệm chú thế đó.

Arisa đặt Lulu lên trên một cái gối, và làm mát cô ấy bằng một khăn ướt. Tôi lấy ra một thuốc giảm đau và thuốc chống-sốt và đưa nó cho Arisa.

“Cảm ơn anh. Nhưng mà, anh không nên làm dịu đau đớn từ việc phát triển lên cấp bằng thuốc. Em vẫn chưa tự mình thử, nhưng hình như chỉ số tăng lên sẽ tệ.” –Arisa

Hô, là vậy sao. Tôi suýt nữa đã cho cô ấy uống. (med: đồ óc heo, k học gì về tg cứ mãi kiếm gái.)

Tôi để việc chăm sóc Lulu cho Arisa, và nhờ Liza làm thức ăn dễ tiêu cho một người. Pochi và Tama thì đi tới sông lớn để bắt cá. Mà do chúng tôi đã dùng tempura hôm qua, tôi cho là tôi sẽ chiên thịt trắng tối nay.

Trong khi nghĩ vậy tôi dẫn Nana đi xuất kích.

Săn với Nana thì dễ dàng từ khi cô ấy có thể dùng Ma tiễn.

Thay vào đó, cảm giác mềm mại suốt hành trình tới chỗ đất săn, và cọ xát của quần áo ướt khi chúng tôi đi vào trong hàng thác nước thì quá gợi cảm, nó thực nguy hiểm. Tôi muốn ca ngợi tinh thần biện luận của mình.

Cuộc săn kết thúc mà không có gì đáng chú ý xảy ra, và tôi thu thập tinh thể, ngọc và một chút thạch nhũ bên trong hàng. Nếu mà Nana không dừng lại để chiêm ngưỡng hang đá vôi trong 30 phút, nó sẽ xong nhanh hơn.

Tôi không chắc liệu đám sa giông đây có đặc biệt gì không mà cho rất nhiều kinh nghiệm, Nana cũng tăng cấp từ 5 lên 12. Cô ấy học kĩ năng mới [Kiếm Một-tay], [Khiên], [Đỡ] và [Cưỡi lưng ngựa]. Hình như Tự nhiên Thuật cô ấy cũng lên cấp và cô có thể dùng ma thuật mới, [Che chắn], và [Luyện sắt bén] bây giờ.

--o0o0o--

“Chỉ trong nữa giờ, Lulu đã vượt cấp em, và trong giờ khác Nana tương đương em. Em nghĩ đây là vấn đề nghiêm trọng.” –Arisa

“Đồng ý.” –Mia

“Chúng em muốn kẻ địch mạnh luôn!” –Arisa

“Tới con mồi!” –Mia

Arisa và Mia đang seiza cùng tay và chân đang có cuộc họp. Loại trò hề gì thế này?

“Con mồi~?” -Tama

“Thịt, tốt hơn cá nano desu!” -Pochi

Hở? Pochi và Tama vừa trở về trước khi tôi nhận ra. Xô của họ đầy cá được bắt. Trông như họ cũng bắt cả sò, tôm, và tương tự. Tôi thấy thích ăn Paella khi tôi thấy sò. Buồn cái là tôi không thể làm nó do không biết công thức.

Pochi có vẻ bất mãn khi ăn cá mỗi ngày. Có lẽ tôi nên làm ít thịt nướng từ thịt sói.

Lulu hình như vừa dậy, nhưng cô vẫn trông không khỏe. Tôi quyết định hoãn khởi hành hôm nay và để Lulu cùng Nana nghỉ ngơi.

Khi tôi bảo Arisa và Mia về quái vật côn trùng trong hang, tôi kết thúc với chuyến xuất kích lần ba trong khi mang cả hai bên hai phía. Cả hai cô bé ghét việc có cấp ở phía sau nhiều hơn là việc được ở một mình cùng nhau.

“Uha! C, chạy trên nước thế này. Một bọ nước!” –Arisa

“Đi bềnh bồng?” –Mia

Tôi đã nói điều này cho Arisa và người khác, nhưng như là họ nghĩ rằng nó không là một kĩ năng có thể dùng thời gian dài.

Mia rõ ràng nói về Đi Bềnh Bồng, một thủy pháp trung cấp.

Tôi sẽ làm họ ngạc nhiên khi bay trên trời lần tới.

“Không ngạc nhiên khi Lulu cùng Nana lên cấp nhanh.” –Arisa

“Tiện lợi hả?” –Satou

“Nn.” -Mia

Việc săn côn trùng trong hang xong xuôi bằng cách lập đi lập lại việc để Arisa và Mia tấn công trước bằng ma thuật và rồi tôi diệt trừ chúng. Do ma lực cả hai cạn hết nữa chừng việc săn, mô hình thay đổi thành tôi tấn công trước bằng Khiển Choáng, rồi để cả hai tấn công bằng giáo và dao để gây thiệt hại, và cuối cùng tôi dứt điểm bằng tiên kiếm.

Một quái vật côn trùng cho ít hơn 10% kinh nghiệm nhận từ quái vật sa giông khi nãy. Từ việc quan sát kinh nghiệm của Arisa suốt cuộc săn, hình như cô bé sẽ lên cấp lần nữa sau 40-50 con.

Tôi không thể xem kinh nghiệm riêng mình từ khi số đếm đã dừng với hàng số 9s xếp dài. Đánh giá theo con số, không hề nhầm lẫn là nó nhiều hơn 100 triệu. Có một thước đo chỉ ra phần trăm tới cấp kế, tôi chỉ biết vẫn còn 80% cho tới đó. Tôi không muốn đi vào chi tiết.

Việc đi săn tốc-độ-cao với hiệu-dụng-như-khùng chấm dứt sau khi tiêu diệt hơn một trăm con quái vật nhỏ trong hai giờ, và kết quả là cả Arisa cùng Mia lên 2 cấp. Mặc dù sự thật là cấp của Arisa vẫn cao hơn (Mia), cô bé cũng sẽ lên cấp lần nữa nếu thêm một chút. Kinh nghiệm để elf lên cấp chắc cỡ gấp đôi con người.

Tuy nhiên, tôi thắc mắc là những quái vật này ăn gì để chúng tăng số lên quá chừng?

Mia trả lời câu hỏi đó.

“Tinh linh.” –Mia

Chúng tôi không thể thấy nó, nhưng hình như có một hồ ở dưới lòng đất với nước trong suốt là nơi tinh linh chui ra, quái vật ăn thịt chúng. Nói một cách chính xác, không phải là ăn thịt, mà là hấp thụ, tuy nhiên Mia không biết chi tiết, nên có lẽ tôi sẽ hỏi người lớn ở rừng Bornean về nó.

Tôi cố nhìn chăm chú vào cái hồ ngầm, nhưng không may là tôi không thấy được tinh linh.

--o0o0o--

Tôi thực hành với tiên kiếm để thông thạo nó sau bữa ăn để giúp ích tiêu hóa thực phẩm.

Tôi nâng kiếm qua đầu, dừng, để ma lực vào nó và chém xuống. Và sau khi thanh kiếm hạ xuống tôi rút hết ma lực từ nó, và nhanh chóng giơ lên thanh kiếm đã nhẹ hơn.

Tôi dần quen với đặc tính đổi-trọng-lượng của tiên kiếm và tốc độ vung kiếm tăng lên từng-tí-một. Trong 30 phút, tôi nắm được động tác tôi muốn sau khi không ngừng lặp lại, tôi kết thúc thực hành.

Tôi nhận được tràng pháo tay vì vài lý do. Mọi người đã bao quanh tôi, coi tôi trước khi tôi biết.

“Thiệt~là, như gian lận ấy. Anh có biết đang làm gì không?” –Arisa

“Nó chỉ là cách thức rèn luyện thôi mà?” –Satou

Y như đạt đến gia đoạn hai tự-giác-ngộ hay thứ gì đại loại phỏng?

Arisa đặt tay cô bé lên gáy tôi, rúc mặt lại gần và thì thào.

“Anh vẫn không hiểu hở. Thông thường, một người không để ma lực vào trong một thanh kiếm nhanh thế đó. Ngẫu nhiên, anh thậm chí còn phân tán ma lực từ thanh kiếm, em sẽ nói lại lần nữa, những thứ như hấp thụ tuyệt đối là không thể.” –Arisa

Là vậy sao?

Do khả năng nó như là ma giáo của Liza, tôi đã nghĩ nó đã rõ ràng rồi?

“Chẳng phải bởi vì họ nghĩ chúng là không thể, thành ra họ ngưng việc thử làm nó hay sao?” -Satou

“Không đời nào nó như thế được chưa? Nếu mọi người có thể dễ dàng làm nó, vậy thì mấy thứ như bình thuốc ma lực đã chẳng cần rồi. Khi anh cần tiêu thụ MP dùng cho ma thuật, anh có thể làm mấy trò như hấp thu ma lực từ một ma cụ chuyển tải, nó sẽ thành ra nguồn năng lượng duy nhất biết không.”

Arisa bỏ tay khỏi gáy tôi và làm kiểu “em đầu hàng”.

Tôi biết rồi, đó là một câu chuyện hay.

Tôi cảm ơn Arisa. Do thật tệ nếu chỉ bằng lời, tôi ôm chầm cô bé. Mà Arisa là một sinh vật huyền bí rất ổn khi tấn công nhưng lại xấu hổ khi cô bé bị tấn công lại bởi đối phương chủ động, thật vui khi thỉnh thoảng làm những đòn tấn công bất thình lình này.

Trong thời gian này, tôi nên kiểm tra hiệu nghiệm của việc vận dụng và hấp thu ma thuật trên kiếm, để nó vào trong Kho chứa một đêm và hấp thụ nó; tôi định kiểm tra sự suy hao thế nào.

Theo dự kiến của tôi, nó nên là có thể giữ cùng lượng ma lực mà tôi đặt vào.

Bình luận (0)Facebook