• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

5-9. Vong ma và pháp sư

Độ dài 2,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:34:57

Satou đây. Người nhát với phim kinh dị, là Satou.

Tôi ổn với ma hay quỉ hiện hình, nhưng tôi sợ những khuôn mặt của người động kinh.

--o0o--

Kẻ thù đột nhiên xuất hiện từ hướng con cú trước đó.

Xuất hiện từ bóng tối kéo dài đằng sau con cú, đó là hình dạng một người mặc áo choàng đen. Tôi không thể thấy mặt hắn vì hắn mặc một mũ trùm và ống tay dài.

“Ta đến để đón cô, Mia.”

Mia ở bên cạnh tôi đang run lên.

“…Không.”

Người đàn ông này với lưng cong, không hề nghi ngờ, là tên pháp sư. Con cú vừa nãy đậu lên vai hắn. Nó là thú cưng hay đồ đệ hả?

Tôi để chính mình bảo vệ Mia đằng sau, và xem thuộc tính hắn. Tên hắn là Zen, cấp cao ở 41. Kĩ năng là --- [Không rõ].

Cảm giác không thoải mái này, hắn ta cùng loại với Arisa và anh hùng?

Trong khi hồi hộp tôi tiếp tục đọc chỉ số hắn---Gì thế này?! Kĩ năng [Không rõ] cũng hiện lên ở đó.

Mia đang run rẩy đằng sau tôi.

Tôi hiểu đại khái chi tiết. Gã này quá nguy hiểm với bất kì ai ngoại trừ tôi ra. Phải xử lý hắn cẩn thận. Hình như bất khả thi, nhưng tôi muốn giải quyết việc này bằng thảo luận nếu có thể.

“Vui mừng được gặp, pháp sư-dono. Tôi là Satou, một thương nhân.”

“Ta không có việc gì với ai đó là thương nhân cả.”

Tên pháp sư thậm chí còn không bận tâm đến việc giới thiệu bản thân hắn.

Tôi thắc mắc liệu hắn coi thường thương buôn hay chỉ vì kĩ năng giao tiếp của hắn thấp.

“Cho dù ngươi không có, thì tôi có bổn phận bảo vệ cô gái này. Tôi sẽ không trao cô bé cho một gã đáng ngờ.”

“Fumu, ngươi dường như được bảo vệ bởi bọn lính thuê hào hiệp và kĩ năng, nhưng nếu chúng đứng trước ta, nó sẽ thành cuộc tắm máu, ngươi hiểu chứ?”

Tên pháp sư chỉ cây gậy của hắn trong khi vẫn cong lưng.

“Không tốt! Chủ nhân, gã này quá mạnh.”

Arisa cảnh báo tôi từ phía sau.

“Ta là Vị vua vĩ đại của Màn đêm. Thật tốt nếu các ngươi biết vị thế của mình, nhưng lũ rác rưởi không có chỗ gọi ta là ‘gã này’.”

Tệ rồi, sự chú ý của tên pháp sư hướng thẳng tới Arisa.

"■■■■ ■――"

Tên pháp sư bắt đầu niệm ma thuật tới Arisa.

Tôi không muốn rời Mia, nhưng tôi không thể nỗ lực làm nó ngay giờ, tôi sấn tới tên pháp sư và tấn công hắn bằng nắm đấm của tôi.

Nhưng cú đánh không khả ngăn niệm chú của tên pháp sư. Nắm đấm tôi xuyên qua áo choàng hắn, nhưng không có gì đáp lại. Nó là đặc kĩ của gã?

“---Nhát quất bóng ảnh (Bóng ảnh roi-Shadow Whip).”

Khi tên pháp sư hoàn tất niệm chú, cái bóng dài ra từ chân hắn hình thành thứ gì như một ngọn giáo lao về phía Arisa. Đó là Shadow Whip?

Tôi bước lùi khỏi tên pháp sư, và tôi băng mình giữa đòn thế và Arisa.

Tôi chặn ngọn roi bóng ảnh bằng toàn thân tôi. Shadow Whip cuộn quanh thân tôi, lúc ấy tôi cảm thấy như vài gai nhỏ.

>Nhận được Kĩ năng Ma thuật Bóng ảnh.

>Nhận được Kĩ năng Đề kháng Bóng ảnh.

Ý nghĩa đề kháng bóng ảnh là quái gì?

À, nó đã được lúc lâu kể từ khi dòng máu khoa học của tôi phủ nhận sự huyễn tưởng.

Nhưng tôi đang thu lợi từ rắc rối này.

Tôi thấy như kĩ năng đề kháng có chút quan trọng nhỏ trong tình cảnh này, nhưng để nâng cao cơ hội bảo vệ Mia dù chỉ một ít, tôi đổ điểm vào đề kháng bóng ảnh và kích hoạt nó.

--o0o--

“Fumu, đó là một cơ thể không tin nổi. Ngươi thực sự là thương nhân?”

“Một người bạn gọi tôi là thương nhân lanh lẹ.”

Từ phía sau cuộc thảo luận của chúng tôi, tôi nghe Arisa thầm thì.

“Nó vô dụng, nó thực không hiệu quả.”

Arisa đã trả đòn khi tên pháp sư bắt đầu niệm chú? Ma lực cô bé giảm một ít. Tuyệt đối ở kia không có thay đổi gì với tên pháp sư, hắn có lẽ có đề kháng.

“Dấn thân ngươi vào đằng trước một phụ nữ để bảo vệ họ khỏi đòn tấn công của ta, ngươi có lời khen của ta đấy.”

“Nếu ngươi thán phục ta thế thì ngươi rút lui nhé?”

“Đó là chuyện khác. Mia thì cần đạt được cho mục tiêu của ta.”

Tôi cuối cùng cũng khả dĩ tự do khỏi shadow whip. Bóng ảnh roi này chỉ cho tôi gai đâm thiệt hại không đáng kể nhưng nó không có thể chất và không phản ứng nên tôi không thể xé nó. Nhưng mà nó có thể được dùng để hạn chế thứ gì đó, một số chất liệu huyễn tưởng là vậy.

“Mục tiêu của ngươi là gì?”

“Nói cho ngươi chả nghĩa lý gì. Nếu ngươi muốn cứu Mia, thì hãy dắt theo anh hùng đi.”

“Ngươi có hận thù gì với anh hùng sao?”

Tên pháp sư không trả lời mà ngửa mặt lên trời cười to.

Song hành với tiếng cười của hắn, vô số roi bóng ảnh xuất hiện từ chân gã. Cái phép lúc nãy vẫn còn giữ hiệu dụng của nó?

Nó định bắt giữ Mia người vẫn đứng vô hồn. Nếu tấn công vật lý không làm việc thì tấn công ma thuật thế nào.

Tôi lấy ra súng ma thuật từ túi, trang bị cả hai tay, và để mức sức mạnh ở MAX.

Với cấp độ của gã này, cái này có lẽ không giết chết hắn.

“Đoán nhầm rồi.”

Theo lời tên pháp sư, những ngọn roi bao rộng hướng đến tôi và Mia.

Tôi chặn đường roi bằng súng ma thuật. Giữ song súng cảm giac như một thằng hoang tưởng từ đâu đó, tôi không thích thế.

Nó có tác dụng rồi.

Tôi thành công trong việc phá hủy bóng roi đi tới Mia, trong khi tôi để một cái đến quấn lấy tôi. Như dự liệu tôi không thể phá hủy hết chúng.

“Những vũ khí đó khá tốt đó.”

“Là thế sao? Nếu ngươi để lại Mia một mình thì ta sẽ cho ngươi một, thế nào?”

Trong khi đề xuất mua bán với tên pháp sư, tôi đập vỡ bóng ảnh roi cuộn lấy cơ thể tôi bằng súng.

Tôi nghe Mia hét ngắn từ đằng sau.

Tôi ngoái đầu, Mia đang bị cầm giữ bởi bóng ảnh hiện ra từ chân cô bé.

Nhiều bóng ảnh rồi cũng xuất hiện từ tên pháp sư và bó buộc tôi.

Tên pháp sư bắt đầu niệm phép mới.

Tôi không thể để hắn kêu thêm nhiều ma thuật thế này nữa, tôi bắn súng ma thuật vào hắn. Máu hắn giảm nhưng lập tức hồi phục trước phát kế. Đặc kĩ gã này là bất hoại?

Tôi đổi đích nhắm đến cây gậy hắn, và bắn đạn ma thuật.

“Giúp em nodesu!” “Giúp~?”

Pochi và Tama hình như cố làm gì đó với roi bóng ảnh nhưng chúng chỉ cắt xuyên nó. Cho dù chỉ cắt xuyên qua bóng ảnh roi hình như cũng gây tổn thương lên chúng, cả hai nhảy lui trong khi la lên.

Liza và Arisa đang nhìn ở đây từ bên ngoài trong khi tìm cơ hội của họ và trốn tránh ngọn roi.

Tất cả đạn ma thuật tôi bắn ra đều bị cản bởi bóng ảnh roi từ chân tên pháp sư.

Và rồi, cuối cùng là ma thuật tên pháp sư, Bóng cửa (Ảnh Môn-Shadow Portal) được kích hoạt.

Cơ thể Mia chìm vào trong bóng tối.

Tôi bỏ việc bắn tên pháp sư, và giữ phần trên cơ thể Mia khỏi bị chìm bằng vũ lực.

“Ta sẽ buộc ngươi buông cô gái này. Từ khi nó sẽ phiền hà nếu ngươi bất cẩn, ta sẽ nói cái này, nếu mà ngươi cố dùng lực kéo nó, mạng sống Mia sẽ không còn nữa.”

Tên pháp sư cũng đang chìm vào bóng tối. Tôi vẫn chưa thấy mặt hắn.

“Ngươi không ngang cơ một kẻ siêu việt như ta, từ bỏ sự phán kháng vô lý đó đi. Nếu ngươi thực muốn chết thì cứ tự nhiên viếng thăm mê lộ của ta, ta rất mong chờ màn trình diễn của lòng can đảm và sự khôn ngoan để phá nó.”

Gã pháp sư biến mất vào trong bóng tối trong khi cười to. Hắn không thấy rõ Mia chìm vẫn chưa hết, nó là bởi vì hắn ta tự phụ khi thế hay bởi vì sự bất cẩn của hắn.

Cơ thể tôi hầu như cũng bị kéo vào bóng tối luôn, nhưng có lẽ vì sức đề kháng của tôi, nó ngừng tại sâu 1 cm. (lol)

Lực kéo của bóng tối với Mia thì mạnh. Nhưng ngay cả lực kéo của tôi mạnh hơn, thì máu Mia vẫn giảm dần. Nếu tôi để nhiều lực hơn cái này, cơ thể Mia sẽ xé nát.

Tôi có quyết định.

“Arisa! Khi trời sáng, đi nhờ sự giúp sức của quản lý hội việc làm.”

Sau khi nói với cô ấy như thế, tôi để chính mình chìm vào bóng tối cùng Mia.

Arisa và mấy cô gái có khả năng xử lý đám vong ma phần nào. Nếu có thể tôi hy vọng không có vết thương nào.

Người quản lý thì không đáng tin lắm nhưng lần này là thảm kịch của một người từ tộc anh ta, Nadi-san chắc có khả năng sắp xếp.

--o0o--

Sau khi tôi bị chìm, chỉ có bóng tối đen ngòm xung quanh.

Không có âm thanh hay ánh sáng, nó thực cảm giác như trong bóng tối. Tất nhiên cũng không có không khí luôn.

Nó thực có chút đau đớn. Máu tôi giảm nhanh hơn từ bóng ảnh roi quấn quanh.

Nhưng mà, có lẽ nhờ tự chữa lành, nó quay lại mức cố định. Chắc là, tôi sẽ không khả năng chết vì bị ngộp thở.

Mà dù có không khí, một người sẽ điên lên nếu ở quá lâu mấy nơi thế này.

Do thiếu hụt oxy, tôi không thể tập trung tốt.

Phải, còn về Mia nữa.

Do thậm chí tôi còn không trông rõ cơ thể mình, không cần nói cũng biết tôi không thể thấy cô bé.

Tôi lấy ra Giọt Sáng từ Kho chứa và đổ ma lực vào.

Tôi nghĩ rằng tôi có thể thấy cơ thể tôi nhưng nó không hoạt động. Rada cũng chỉ cho thấy mình tôi.

Tôi dùng [Mở toàn bộ bản đồ] sau một thời gian dài không đụng tới. Nhưng không may, rada hiện thị như chính nó nãy giờ. Chắc hẳn chỉ có mình tôi quanh đây.

Tôi mở bản đồ và xem nó.

Ở đó, có thứ được viết – [Một khu vực không có bản đồ].

“Trò chơi gì thế này!”

Tôi vặn vẹo.

Rồi sau đó, như thể giọng nói vọng lại phản hồi liên tiếp, khoảng không bóng tối không có âm thanh vỡ, giống như thủy tinh, tan biến thành từng mảnh. (med: xem Mabu trong Dragon Ball để biết chi tiết.)

--o0o--

Tôi hiện ở nơi như một quí tộc dùng để hội đàm với mọi người. Đó là một căn phòng thẳng đứng, như một phòng thể dục trường học cắt mất phân nửa. Sàn phòng làm bằng đá, cột trụ đá tròn xếp dọc theo tường, và giá nến đính tường thì tỏa sáng ma thuật như đèn LED. Có một ngai vàng ở nơi xa nhất khu bên trong, và ở khu đó một quả cầu to đường kính 2m đang nhấp nháy ánh sáng sắc cầu vòng trong khi lơ lững độ cao ngang đầu gối.

Mia đã bị làm ngủ đang ngồi trên ngai vàng. Cạnh cô bé, một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp không lai lịch đang chăm sóc cô. Mặt cô ấy chính xác hao hao như Mia, nhưng ngực cô thì bự ngoại cỡ. Không, mấy thứ đó chẳng phải vấn đề.

Tên pháp sư đang múa ngón tay trên thứ gì trông như một nhạc cụ đứng bên cạnh ngai vàng chú ý tôi, trước khi tôi có thể nước rút tới hắn.

“Vô lý!”

Ngay cả khi bất ngờ, gã vẫn không ngơi ngón tay từ chơi nhạc cụ.

“Phải, vô lý! Làm sao ngươi có thể thoát nhà tù bóng tối của ta! Nó không phải thứ có thể bị phá bởi một nhóm thấp cấp như bọn khốn khiếp các ngươi.”

Hắn ngạc nhiên, đang khoác lác hay coi thường vậy, nói rõ đi chứ.

Chân tôi có chút không vững, tôi tự nhủ nó có do hiệu ứng không gian bóng tối khi nãy.

“Tôi có lá bùa ánh sáng. Ma thuật bóng ảnh không hiệu quả đâu.”

Úi, tôi không định nói hắn nghe sự thực nhưng ngay cả lừa gạt hắn thì chi tiết vẫn quá thích hợp. Nhờ vào kĩ năng lừa gạt chăng?

“Ta hiểu rồi, ta không thể cho phép bất công bằng này. Căn phòng này chỉ cho phép người chinh phục mê lộ, những người có thể tìm đến đây, đó là luật lệ.”

Tên pháp sư ngừng ở đó, và gật đầu với những lời của hắn.

“Và sau đó, vị anh hùng nào khả năng đến được đây, sẽ là người đủ phẩm cách tiêu trừ ta, Bất Tử Vương.”

Gã này nói gì thế?

Chinh phục mê lộ, hắn muốn tự sát à?

Hơn nữa là, không phải hắn nói hắn là một vị Vua Màn Đêm ban đầu sao? Chính hắn còn không thể quyết định tên mình.

Mà, thay vào đó, tôi cảm thấy chút điên với cái cớ của gã. Hắn tập kích mấy cô gái chúng tôi và Mia gặp rắc rối chỉ vì thế sao?

“Nếu ngươi muốn chết thì tự mình mà làm đi. Đừng can hệ người khác.”

“Fuhahaha, ta đã nhận phước lành từ thần, ta đã là người bất tử.”

Không dễ chịu tí nào, nhưng mà nếu tôi cứ nói chuyện ngu ngốc này, chân tôi sẽ hồi phục sớm.

Mà, người khác hình như không định nói tiếp.

“Được rồi, ta sẽ để ngươi ra khỏi phòng chủ sớm.”

Cánh cửa tọa lạc cạnh ngai vàng bật mở và-

Bình luận (0)Facebook