• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

16-36. Dưỡng nữ của Bá tước Seryuu (2)

Độ dài 4,279 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:16:05

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-36

==================================================

================================

16-36. Dưỡng nữ của Bá tước Seryuu (2)

================================

Satou đây. Tôi có khuynh hướng thấy nhiều dưỡng nữ và con nuôi trong những bảng tin tức cùng tiểu thuyết, nhưng chưa bao giờ từ người mà tôi quen biết. Việc ấy có lẽ không là chuyện xảy ra nhiều.

~medmed~

“—Sir Pendragon.”

Yukel-kun tới nói với tôi sau khi chúng tôi đỗ xe và ngựa gần cổng lâu đài.

“Anh có thực sự, với Aneue(med: một cách xưng hô kính trọng chị lớn, vn là chị cả, tq là đại tỷ)—“

“Sir Marientail.”

Một hiệp sĩ khác mà đi cùng chúng tôi ngắt lời Yukel.

Cảm giác khá giống họ ngăn không cho tôi nói chuyện với Yukel-kun vậy.

Hãy quên lờ họ đi và chủ động tự bắt chuyện với Yukel-kun coi sao.

“Marie—“

“Sir Pendragon!”

Lại thêm một giọng khác quấy rối tôi canh đúng thời điểm mới ghê.

“—Ngài Bá tước.”

Trúng ai không trúng, lại trúng ngay Bá tước Seiryuu mới bực chớ.

Tôi đích xác không thể làm lơ ông ấy và thay vào đó nói chuyện với Yukel-kun ở đây.

Chúng tôi có lẽ cùng tước vị, nhưng ông ấy cai quản một Hạch Thành, vị trí ông ấy cao hơn tôi.

Bá tước Seiryuu dường như có một chuyến du ngoạn về, ông ấy đang cưỡi một con bạch mã lộng lẫy.

“Thứ lỗi cho tôi vì đã vắng mặt bấy lâu nay. Bá tước Seiryuu.”

“Ta nghe nói cậu vẫn hoạt động rất năng nổ như xưa, Bá tước Pendragon.”

Bá tước Seiryuu, người xuống ngựa, mời tôi vào lâu đài cứ như chúng tôi đã là bạn bè 10 năm không gặp sau khi ôm tôi theo một cách thân thiện quái dị.

Khiến tôi càng thêm nghi ngờ tất cả do ông ta có động cơ bên trong.

Cách mà Bá tước Seiryuu hành động bây giờ dường như là một cảnh hiếm lạ, người hầu và quan chức mà thấy được chúng tôi vội cúi đầu họ với vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.

“—trước hết, ta muốn được bày tỏ lòng biết ơn. Nhờ cậu trợ giúp mà vấn đề điều hành mê cung nhiều khả năng sẽ khởi động nghiêm túc vào thời điểm năm mới.”

Bá tước Seiryuu nói rứa một khi chúng tôi yên vị ở phòng khách lâu đài.

Có lẽ đó là chuyện sao mà tôi giúp cấp dươi của ông ấy được làm những trợ lý của Hội Thám hiểm giả ở thành phố mê cung, Selbira.

“Xin ngài đừng nghĩ nó là cái gì lớn. Tất cả đó là kết quả của máu và nước mắt của những thuộc hạ xuất sắc của ngài.”

“Ấy, đừng gọi “ngài nghiếc” gì đó nữa đi. Cậu nhắc ta nhớ đang gọi cậu, một bộ trưởng nội các sau hết, bằng như vậy. Hãy gọi ta là Ros.”

Bá tước Roswald Seiryuu yêu cầu gì đó thật không hợp lý.

“Vậy thì, Roswald-sama.”

“Thế vẫn là quá lạnh lùng nhưng chấp nhận được đi. Không phiền nếu ta gọi là Satou-dono chứ?”

Tôi cho sự đồng ý của mình với Bá tước Seiryuu.

“Satou-dono à, làm phần thưởng ta đã hứa với cậu, chúng ta có 2000 nô lệ á nhân hiện đang làm việc để xây dựng cơ sở vật chất cho điều hành mê cung. Nhưng mà, bởi tất cả là ở số lượng, các quan chức bảo tôi xin cậu thư thư khoảng thời gian độ nửa tháng cho giai đoạn chuyển giao.”

“Thế à, vậy cho phép tôi thu xếp những tàu bay cần thiết để chuyên chở nô lệ. Từ khi tôi nghĩ chúng tôi sẽ tới lượt nhận phân bổ tàu bay trong vòng một năm, tôi chắc chắn sẽ cử một phái đoàn từ Hầu thổ Muno tới sớm.”

Hãy đẩy hết tất cả những trọng trách việc này cho Nhiếp chính Nina của Hầu thổ Muno.

Tôi chắc chắn chị ấy sẽ sung sướng chào đón họ bằng vòng tay mở rộng, khi mà lãnh thổ thiếu hụt nhân lực cần cho các thành trấn mới lấy lại từ bọn quái vật, bao gồm cả thành phố mà tôi đang coi sóc, Brighton.

Tôi có kế hoạch giải phóng họ hết một lần khi họ tự túc được.

“Tàu bay để vận chuyển á nhân hả? Sao cậu không chỉ việc để chúng đi bộ tới lãnh địa Muno.”

“Tôi thậm chí không thể cân đong đo đếm chi phí cần cho phương án ấy được.”

Tôi tử tế đáp lại cho Bá tước, người kinh ngạc hỏi.

Tôi ghét đánh bạc với số lượng nạn nhân sẽ xuất hiện nếu tôi để cho 2000 nô lệ á nhân, những người sở hữu lv hầu hết chỉ 1 chữ số, cuốc bộ tới Đất Muno.

“Ta cũng áp đặt một lệnh cấm phân biệt đối xử á nhân giống như ta đã hứa.”

Bá tước Seiryuu nói trông tự hào sao ấy.

Nhưng bất chấp việc đó, thái độ ở quán trọ Gateside và mọi thứ vẫn ở nguyên như xưa.

“Fumu, theo vẻ mặt không hài lòng của cậu, chắc hẳn cậu đang có ý muốn nói là sự phân biệt đối xử vẫn thế cho tới bây giờ, có phải không.”

Mắt ông ta nhìn khá giống một giáo viên động viên một đứa trẻ mà làm một việc kém.

“Hiển nhiên là, chúng ta không chỉ ban hành một sắc lệnh, cậu hiểu không? Chúng ta có binh sĩ đi tuần thường xuyên trong thành phố và trừng phạt bất cứ ai thực hiện những hành vi bạo lực vô lý lên các á nhân.”

Rõ ràng, thậm chí có những công dân bị xử tử vì vi phạm lệnh cấm.

“Nhận thức phân biệt đối xử trong dân chúng đã ăn sâu tận gốc rễ. Sự xóa bỏ hoàn toàn việc phân biệt đối xử theo nghĩa chân thực nhất có lẽ sẽ không xảy ra trong một thời gian dài.”

Tôi đoán có lẽ nó là chuyện tự nhiên.

Sẽ không có cực khổ nào nếu phân biệt đối xử biến mất đơn giản chỉ bằng cách người làm luật ra lệnh cấm đoán.

Ngay cả khi luật có hiệu lực, có lẽ nó chỉ có nghĩa là một sự thay đổi về địa điểm tới chỗ mà con mắt của người làm luật không tiếp cận.

Nguyên nhân hệt như vì sao mà bắt nạt học đường mãi chưa biến mất.

Dù có như vậy, thì một lệnh cấm từ nhà hành luật vẫn cần thiết như bước đệm đầu để dẹp nạn phân biệt đối xử.

Và tôi nghĩ chỉ có một con đường duy nhất cho điều đó, một con đường mà mọi người phải học cách thay đổi tư duy từ “điều xấu” sang “điều không đáng làm”.

Rồi sau đó, để những á nhân cho thấy sự tồn tại của họ mang lại lợi ích tới mọi người cũng là một hiệu quả.

“Về phần thưởng khác—“

Bá tước Seiryuu đổi chủ đề.

Giờ đây ông ấy có lẽ định xem xét vấn đề biến Tiểu thư Auna thành vợ tôi, và Zena-san làm vợ bé của tôi.

“Chuyện hôn nhân của cậu.”

Biết ngay mà.

“Vậy chừng nào cậu sẽ đón con gái ta, Auna làm vợ, và Zena của Nhà Marientail làm vợ lẽ của cậu hử.”

Hử, ông ta nói thẳng thắn gớm.

“Chuyện đó—“

Bá tước Seiryuu giơ tay để ngăn tôi trong lúc tôi đang lưỡng lự.

“Vậy là cậu thật sự không muốn nó.”

--Ồ?

“Bệ Hạ và tể tướng đã cho ta một lời cảnh báo nghiêm khắc. Đừng buộc cậu vào một cuộc hôn nhân mà cậu không muốn, họ nói thế.”

Ôi chà, tể tướng và đức vua, làm giỏi lắm.

“Xin ngài bỏ qua vấn đề hôn nhân của tôi.”

“Vậy được rồi.”

Bá tước Seiryuu bằng lòng một cách tự nguyện.

Phù, trút được một gành nặng qua vai rồi.

“Nhưng mà, nếu ta rút lại một phần thưởng ta đã hứa, đám quí tộc già cỗi bép xép ở Kinh thành sẽ bêu rếu ta điều nhục mạ là kẻ keo kiệt mãi mất thôi.”

Lời của Bá tước Seiryuu lọt vô tai tôi khi tôi đang thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“Đổi lại, ta sẽ tăng số lượng ma hạch được cung cấp tới Hầu thổ Muno từ mê cung của chúng ta.”

Bá tước Seiryuu dựng ba ngón tay khi ông nói thế.

“Theo quyết định của riêng ta, ta hứa với cậu đáp ứng gấp ba lần số lượng theo dự định. Ta sẽ chuẩn bị văn bản sau đó. Hãy đưa nó cho Hầu tước Muno.”

Tôi không nhận ra ở lần này, nhưng theo kế toán của ban quản lý Thương hội Echigoya, số lượng đó có thể so sánh với số lượng Bá Thổ trả cho vương quốc.

“Có khi nào cậu đã trò chuyện với em trai của Zena chưa?”

“Chưa, vừa nãy là lần gặp đầu tiên của tôi.”

Tôi nói chuyện rất nhiều với cậu ấy trong vai Kuro, nhưng chỉ chào một lần trong vai Satou.

“Cậu ấy chắc không xứng tầm của Satou-dono, nhưng bản thân cậu ấy hoàn toàn là một hiệp sĩ.”

Bá tước Seiryuu bắt đầu khoe về Yukel-kun.

Rõ như thế, bậc cấp tước vị của Yukel-kun sẽ được đề thăng như một lời khen tặng dành cho những chiến công của cậu trong cuộc chiến chống lại thượng cấp ma tộc và trong cuộc chiến phòng thủ Mê cung Bạo loạn.

Và không phải là Tòng nam tước mà nó là một bậc trên Hiệp sĩ—

“Nam tước, phải không. Điều đó thật tuyệt vời.”

“Umu. Cậu ấy là người đầu tiên leo lên hạng Nam tước từ thời ta, và tích lũy đủ chiến công để đẩy một người từ Hiệp sĩ lên Nam tước, làm không xong kể từ thời ông nội của ta.”

Không giống như cựu giới của tôi, làm quí tộc ở thế giới này không được cho đất để cai quản, dẫn tới huyết thống một quí tộc thăng tước đi theo phương cách hao tổn chi phí cố định cao hơn đối với loại quí tộc kể trên.

“—Bạch Ngân Hiệp Air.”

Bá tước Seiryuu phát ra tên đó với một giọng ẩn ý.

“Đó là cái tên mà hiệp sĩ chém giết một ma tộc thượng cấp lúc người ấy bay ở trên không đã tự xưng.”

“Tôi tự hỏi liệu cô ấy có quan hệ sao không tới Anh hùng Nanashi và những Hoàng kim Hiệp sĩ của anh ta?”

Bằng giúp đỡ của skill Mặt Bơ, tôi phớt lờ mồi câu quăng qua của Bá tước Seiryuu.

“Ta cũng đồng quan điểm với cậu. Cô ấy dùng một thánh kiếm có thể bay trên trời mà thấy không giống với Claiomh Solais."

Trông có vẻ Bá tước Seiryuu nhìn thấy tận mắt cuộc đấu đó.

“Trong số người chứng kiến trận đấu đó có người kể với ta rằng. Có một cô gái sở hữu phong cách chiến đấu giống hệt như Bạch Ngân Hiệp Air ở trong lãnh thổ của ta.”

Tôi có dự cảm Bá tước Seiryuu nhận thức được Zena-san là Bạch Ngân Hiệp Air.

Do Zena-san dở với việc giữ bí mật, cô ấy có lẽ khai ra vào thời khắc ông ta thẩm vấn cô ấy.

À, tôi không quá lo lắng cho dù ông ta có biết.

“Cậu thì sao, Satou-dono. Cậu có biết bất cứ ai mà chiến đấu giống với Bạch Ngân Hiệp Air không?”

“Không may là, bản thân tôi chưa từng nhìn thấy Bạch Ngân Air chiến đấu như thế nào hết?”

“Vậy à. Xin lỗi vì hỏi chuyện vô lý. Trở lại chuyện trong tay—“

Bá tước Seiryuu dễ dãi lui lại với lời bào chữa của tôi.

Ông ta trông không giống như đang cố gắng xác minh danh tính của Bạch Ngân Air.

“Chúng ta sẽ tổ chức một vũ hội để chúc mừng Sir Marientail thăng quan tiến chức tối hôm nay. Ta sẽ vui lắm nếu Satou-dono có thể tham dự. Dĩ nhiên, thuộc hạ của cậu cũng được mời.”

Theo Bá tước Seiryuu, nó là OK cho những cô gái thú nhân tới dự tiệc, nhưng tôi không muốn phơi bày họ trước những ánh mắt soi mói không thể tránh khỏi.

Tôi làm công tác tư tưởng với mọi người để xem họ có muốn tham dự hay không, nhưng cuối cùng, chỉ Arisa là sẽ đi dự cùng tôi.

Tôi nhủ bụng về nhà trọ một lần, nhưng thời gian cho vũ hội áp sát trong lúc tôi đang tranh luận với Bá tước Seiryuu về việc liệu ông ấy có nên quản lý mê cung hay là không.

~medmed~

“Ừm ừm, lần đầu tiên em tới đây, nhưng lâu đài của Bá tước Seiryuu này thật giống thiết kế cho chiến tranh chứ không như Lâu đài Hoàng gia hén anh.”

Tôi đang tiến đến phòng khiêu vũ với Arisa.

Hình như phần lớn người tham gia đã tiến vô địa điểm, chỉ hai chúng tôi là ở trong lối đi bên cạnh trừ những người làm đang tới lui bận rộn.

“”””Bá tước Pendragon-sama!””””

Tiếng thét the thé chói tai vang lên giây phút chúng tôi bước vào địa điểm.

Những cô nàng quí tộc khá tốt của Bá thổ lũ lượt tới bên tôi.

Nó kiểu như sự tiến vào của một diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng vậy.

“Bá tước-sama! Xin kể em nghe tất cả những chuyến phiêu lưu của ngài!”

“Bá tước-sama! Em chưa có hôn phu nè!”

“Bá tước-sama! Gia đình em nổi tiếng sinh tốt nhất thành Seiryuu đấy!”

Những mỹ nữ vây quanh tôi khoe sự hấp dẫn của họ.

Mắn đẻ mà là một điểm hấp dẫn chắc là chuyện phổ biến ở vương quốc Shiga.

Và cách họ ăn mặc còn trơ tráo hơn nhiều so với những cô gái ở Kinh thành, rất nhiều người đẹp nhấn mạnh khe vực của họ, thực sự là một cảnh cay đã con mắt.

“Sự nổi tiếng của chủ nhân chắc lên tới lv biến thái rồi ấy nhỉ. Đáng lý ra em nên kêu Mia theo cùng—Ê cô kia! Đừng có ôm ôm ấp ấp Chủ nhân như ý cô muốn!”

Arisa cố gắng bảo hộ tôi khỏi những tiểu thư quí tộc xinh đẹp, nhưng con bé bị áp đảo bởi số lượng.

--Hửm?

Nhận ra một cái liếc mắt, tôi xoay qua chỉ để thấy một quản gia nhìn chòng chọc vô đây.

“Anh làm sao vậy?”

Người quản gia tránh đi ánh mắt như thể nó chẳng là gì trong lúc tôi chú ý tới Arisa, mở cánh cửa và thông báo sự tiến vào của lãnh chúa và gia đình ông ấy.

“Hueh? Tại sao Zena-tan bước ra từ ở đó?”

Giống như Arisa nói, chị em Marientail bước ra khỏi cánh cửa cùng với gia đình lãnh chúa.

“Chứ đây không phải là lễ chúc mừng Yukel-kun à?”

Như để khẳng định lời tôi nói, Bá tước Seiryuu ca ngợi chiến công của Yukel-kun và tuyên bố thăng quan tiến chức cậu ấy.

Khoảnh khắc họ nghe điều đó, nửa số người đẹp vây quanh tôi hướng sự hứng thú của họ tới đó.

“Cộng thêm, Sir Marientail sẽ đón con gái của ta, Auna, về làm vợ.”

Người trong sảnh xôn xao khi họ nghe Bá tước tuyên bố.

Yukel-kun và Tiểu thư Auna ngượng ngùng nhìn nhau mỉm cười.

Zena-san trông cũng vui sướng, nhưng nụ cười của cô ấy nhìn không có sức sống.

“Sao em cảm giác nhìn Zena-tan giống như bị ép uổng thế nhỉ.”

“Em nói đúng.”

Tôi đồng ý với lời thì thầm của Arisa.

Nụ cười của Zena-san thường thường như hoa hướng dương nở rộ.

“Im lặng. Ta còn chưa nói hết—“

Bá tước Seiryuu làm mọi người im lặng.

“Ta rất vui được giới thiệu vợ hai của con trai lớn của ta, Badowald!”

Hả?

Không hiểu sao mà Cảm nhận Nguy hiểm của tôi lại rung chuông báo động.

“Chị của Sir Marientail, Zena, sẽ được nhận làm vợ thứ của Badowald.”

--Nghiêm túc đấy hả?

Đại sảnh đầy sự xôn xao thậm chí còn hơn cả lời công bố trước.

“Chủ nhân, anh có biết vụ này không?”

“Không, lần đầu anh nghe thấy.”

Arisa hỏi tôi trong giọng thì thầm.

Zena-san không nói về nó khi tôi trò chuyện với cô ấy tối qua, lẫn không có cảm giác cô ấy đang che dấu nó.

Bá tước Seiryuu có lẽ đưa ra chủ đề này cho cô ấy đột ngột ngày hôm nay.

Zena-san đang gục đầu xuống, tôi không thể thấy biểu tình của cô ấy.

“Geez, uổng phí cho một cô gái tốt…”

Arisa thở dài.

“Bó tay luôn.”

Arisa gãi sau đầu và dùng không gian thuật khi cô nhỏ đứng cạnh tôi.

『Zena-tan. Zena-tan thật sự tự mình đồng ý cuộc hôn nhân kia sao?』

Điện Đàm của Arisa kết nối luôn tôi thông qua quan hệ của con bé như người Quyến thuộc của tôi.

『...Đ-đúng vậy.』

Zena-san hồi đáp trong khi che miệng cô ấy.

『Chứ không phải bởi vì cô không thể kháng lại mệnh lệnh của lãnh chúa hả?』

『…K, không phải.』

Zena-san có vẻ cứng nhấc

『Tôi hiểu rồi, vậy là có mấy loại lý do đằng sau việc này—khoan đã, thậm chí không cần đoán nữa rồi.』

Zena-san giữ im lặng.

Đồng nghĩa, câu trả lời là chính xác,

『Là vì cả hai người sẽ bị đá đít nếu cô có ý từ chối cuộc hôn nhân bị lãnh chúa áp đặt lên cô phải thế không?』

『…Yukel và Auna-sama luôn luôn không có lựa chọn khác ngoài việc che giấu cảm xúc của họ với nhau. Và chỉ vừa khi điều ước của họ sắp thành sự thực thì—』

Có vết nước mắt lẫn trong tiếng của Zena.

Arisa ngẩng lên nhìn lên tôi.

Mắt con bé như đang mong đợi thứ gì.

Tôi vuốt đầu Arisa, rồi tiến lên một bước về hướng vòng tròn người đã chầu chực vây quanh Badowald-dono và Zena-san.

Tôi bước vào đám đông bao vây Badowald-dono và Zena-san.

『...Satou-san.』

Ở phía bên kia đám đông, Zena-san ngẩng đầu mình.

Đôi mắt ngấn lệ của cô ấy đang nhìn tôi.

“Ủa, Satou-dono! Sát Ma Vương-dono sẽ chúc mừng thành viên mới của gia đình ta—“

Bá tước Seiryuu tươi cười, nhưng mắt ông ta vẫn sắt bén.

Ông ta có lẽ thấy trước điều tôi định làm ở đây.

Một không gian trống được mở ra ở trước Badowald-dono và Zena-san.

“Tôi rất vinh dự được gặp ngài. Tôi là con trai lớn của Bá tước Seiryuu, Badowald Seiryuo."

“Rất vui được gặp mặt, Badowald-dono. Tôi là Bộ trưởng Du lịch của Vương quốc Shiga, Bá tước Satou Pendragon của Hầu thổ Muno.”

Tôi dừng lại với lời nói trang trọng chính thức của mình.

Tôi đưa tay mình hướng tới Zena-san sau khi chào hỏi.

“Anh, Satou?”

Zena-san đang nhìn cánh tay tôi đưa ra cho cô ấy bằng ánh mắt đầy chờ mong.

“Sir Pendragon, ngài làm—“

Badowald-dono có vẻ bối rối.

“Zena-san.”

Zena-san đang chạm tới tay tôi, như phản ứng với lời tôi gọi.

Không biết vì lý do gì đó, Yukel-kun mà ở hơi xa chỗ này xông tới định chen cậu ta giữa tôi và Zena-san, thay vì Badowald-dono đang đứng cạnh bên Zena-san.

Xin lỗi, nhưng cậu quá muộn rồi.

“Xin lỗi, Zena-san.”

Tôi nhanh chóng bắt tay Zena-san và kéo cô ấy về phía mình.

Vì tôi sắp bị tông trúng bởi Yukel-kun lao tới, tôi xoay người như đang khiêu vũ và tạo một khoảng cách xa khỏi cậu ấy với Zena ở trong vòng tay tôi.

Nữ giới trong sảnh khiêu vũ kêu ré lên, trong khi cánh đàn ông om sòm.

“C-chuyện này ý là sao—“

Bá tước Seiryuu chặn lại Yukel-kun, người tính tra hỏi tôi bằng tay ra dấu của ông ta.

Tôi hơi hơi có cảm giác cậu ta bị kéo vào âm mưu, nhưng chưa hề có lựa chọn để bỏ rơi Zena-san ở đây, vậy nên tôi sẽ không đề cậu ta phàn nàn.

“Cho ta nghe lý do của cậu.”

Bá tước Seiryuu lặng lẽ hỏi.

“Tự tôi sẽ chăm lo cho cô ấy.”

Nếu bản thân Zena-san ước muốn cuộc hôn nhân với Badowald-dono, tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy như một người bạn.

Nhưng tôi sẽ không bỏ rơi cô ấy nếu họ đang muốn lợi dụng Zena-san như Bạch Ngân Air, chứ không phải bản thân cô ấy, hòng vụ lợi cho Bá thổ Seiryuu.

“Nói tức là, cậu định cướp hôn thê của con trai ta?”

Cảm giác khá giống như tôi có thể nghe thấy nội tâm Bá tước Seiryuu lên tiếng.

“Chính xác.”

Tôi nhìn thẳng mắt ông ta và gật đầu.

“Chuyện này không thể đùa được đâu, cậu hiểu chứ? Cậu có nhận ra địa vị của ta và của cậu không?”

Nói tóm lại, ông muốn đòi thứ gì đó vượt qua Zena-san chứ gì.

Tôi chăm chú nhìn ổng bằng ánh mắt chân thành.

“Là một người hàng xóm láng giềng, tôi sẽ hứa với ông điều này.”

Như Chúa tể của Long Vực.

“Nếu như có một tồn tại xuất hiện đe dọa Bá thổ Seiryuu, tôi sẽ tiêu diệt nó bất kể nó là cái gì, duy nhất một lần thôi, tôi cũng sẽ cung cấp nỗ lực giúp khôi phục thiệt hại nếu có.”

Nếu tôi không đặt ra một giới hạn, thì tôi sẽ ăn không tiêu nếu cứ bị lôi vào chiến tranh với những lãnh thổ láng giếng và lãnh chúa mãi mất thôi.

“Từ bất cứ tồn tại gì? Thậm chí nếu bản thân cậu phải chống lại một ma tộc thượng cấp—hay cả một ma vương, ý cậu là thế chăng?”

Đó hẳn chính xác là cái ông ta muốn nghe.

Bá tước Seiryuu nhếch mép và cười vang.

Trong nhiều sự cố, ma vương có khuynh hướng hồi sinh ở chu vi của một mê cung.

Thảm họa ma vương mà luôn luôn cảm thấy như chuyện gì đó xa xăm và không thuộc vấn đề của ông ta giờ có lẽ đã thấy lồ lộ sát gần bên khi mà đã có một mê cung thọc vào thủ phủ của lãnh địa thuộc ông ta.

Dù sao đi nữa, mặc cho không có lời hứa này, tôi vẫn đi đây đó để tiêu diệt những ma vương ngang ngược.

“Cho dù tôi có chống lại một ma vương. Tôi thề với danh hiệu Sát Ma Vương--■■ Contract (Khế ước)"

Tôi làm một tuyên thệ bằng skill Khế ước.

“Cái đó vẫn chưa đủ. Cho ta thêm hai điều kiện nữa.”

Đúng như mong đợi từ một chính trị gia cáo già.

Ông ta sẽ tiếp tục ép tôi kể cả tôi từ chối ở đây.

“Đừng ra vẻ mặt đó. Nó không có gì lớn.”

Thật sao?

“Trước tiên, lấy Zena Marientail không phải vợ bé, mà như người vợ chính thức của cậu. Ta sẽ không đòi hỏi thứ bậc của cô ấy trong tôn ti trật tự.”

Thật bất ngờ.

“Địa vị một nam tước của nhà Marientail chắc hơi thiếu hụt. Điều kiện thứ hai cho Zena là trở thành con gái nuôi của Gia tộc Seiryuu chúng ta khi tới thời điểm mà cậu nắm tay cô ấy kết hôn.”

Tôi hiểu rồi, ông ta định tạo ra mối quan hệ thông qua điều đó hả.

Có vẻ ông ta thật sự háo hức cột chặt mối quan hệ với tôi bất chấp.

“Tốt thôi. Tôi đồng ý hai điều kiện đó.”

“Vậy thì—Khế ước thành lập.”

Skill Khế ước vừa nãy chính thức kích hoạt khoảnh khắc Bá tước Seiryuu tuyên bố như vậy.

Đồng thời khi đó, những quí tộc rào rào vỗ tay, và làm như được điều đó thông báo, những người khác cũng nhao nhao chúc mừng tôi bằng những cái tay bắt mặt mừng.

Trông giống như Bá tước Seiryuu đã thủ sẵn những cò mồi trong số họ.

Biểu tình của Yukel-kun nhìn giống như cậu ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra trở nên lúng túng sau khi Bá tước Seiryuu thì thầm gì đó vào tai cậu.

Ở mặt khác, Badowald-dono dường như anh ta không thấy điều này là vui thú cái gì, nhưng anh ta cũng không bực tức gì hết.

Badowald-dono có lẽ là một kẻ đồng lõa trong âm mưu của Bá tước Seiryuu còn Yukel-kun thì nhảy nhót theo ý họ.

“Satou-san.”

“Ơi—“

Ngay đúng lúc tôi xoay sang Zena-san, mà thì thầm vào tai tôi, tôi cảm thấy gì đó ấm áp in trên đôi môi mình.

--Hả?

Có vẻ như Zena-san trao cho tôi một nụ hôn giây phút tôi ngoảnh mặt sang cô ấy.

Một nụ hôn kiểu học trò trung học thơ ngây trong trắng.

Một chút đau từ răng chúng tôi đụng nhau cảm thấy thật hoài niệm.

『Em bỏ qua cho anh lần này đó.』

Tiếng của Arisa khá là hờn mát vọng tới tôi thông qua liên kết Quyến thuộc.

Vừa xoa đầu Arisa bằng cánh tay tự do của mình, tôi vừa đỡ xuống Zena-san bẽn lẽn, người đã xong nụ hôn, xuống sàn.

Tôi đưa Zena-san đi tới một vòng tròn những nữ quí tộc mà tới chúc mừng cho Zena-san, bao gồm cả tiểu thư Iona.

Bá tước Seiryuu tiếp cận tới tôi thế vào đó.

“—Sự việc lần này sẽ lan truyền như một màn phụ trong bữa tiệc chúc mừng thăng chức của Yukel-kun. Ta không có bổn phận giúp đỡ những quí tộc khác trong âm mưu của họ đâu.”

Bá tước Seiryuu và nụ cười toe toét của ổng khiến tôi khó chịu.

Nhưng thì thôi, ông có lời cảm ơn của tôi vì cứu xét.

Mặc dù không có gì để lo lắng về Hầu tước Muno, Công tước Oyugock với đức vua, song không gì đảm bảo được những quí tộc khác sẽ không noi theo tấm gương âm mưu giống vậy.

Arisa lên tiếng với tôi khi Bá tước Seiryuu bỏ đi.

“Nè, Chủ nhân, anh có để ý thấy không?”

“Có…”

Tôi cho lời xác nhận tới câu hỏi của Arisa.

Zena-san, người được vây quanh bởi bạn bè mình, đã có một danh hiệu mới.

--Hôn thê của Satou.

Chà, xét theo tình huống…

Tôi rà soát Log của mình.

>Nhận được skill Cướp Đoạt

>Nhận được Danh hiệu [Kẻ cướp đoạt]

>Nhận được Danh hiệu [Kẻ săn tình]

>Nhận được Danh hiệu [Bạn tri tâm]

Tôi nhận được một số danh hiệu và skill gai mắt.

Mà thôi, có lẽ tôi sẽ để danh hiệu cuối trông Cột Thay Thế một thời gian.

Bình luận (0)Facebook